1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không đề( vì em ko bíêt đặt là gì ạ)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi icrywhenitrytoforgetyou, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rumhbalike

    rumhbalike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    bye cả 2 và tìm anh khác ...giầu hơn
  2. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Chị chủ topic chả có vẻ gì là yêu ai thật cả.
    Chị nên dừng lại với cả 2 anh, và bắt đầu 1 tình yêu thực sự đi.
    Chúc chị vui.
  3. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, giờ mới biết cái vụ chấm điểm này đấy
    Tình cảm cũng mang ra chấm điểm được thì hay, đỡ phải nghĩ lung tung, đau đầu
    @ bạn chủ topic: là tớ thì tớ chưa chọn ai cả, cứ là quí mến nhau thôi đã, thời gian qua đi, cách người ta cư xử với mình sẽ thay đổi, rồi mình sẽ tự cảm nhận được là yêu ai thôi m
  4. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ bạn ko yêu ai trong cả 2 ng cả.Bạn yêu chính bản thân bạn.Nếu như anh kia cũng bận thì bạn tìm 1 ng khác nữa àh ?? Mình nghĩ bạn nên xem lại tình cảm của mình coi thật ra mình có tình cảm với ai và thật sự mún tiến lên với ai ? Còn nếu như cứ 2 người thì bạn ko công bằng với cả 2 ng kia và cả chính bạn nữa đó.
  5. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Thực ra yêu cả hai cũng đâu có gì là xấu, như bài hát "hai cộng một bằng không" í mà
    nhưng cái gì cũng có hậu quả của nó, trong lợi có hại, trong hại có lợi, tùy cơ ứng biến thôi có gì đâu nhỉ?
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Tình hình có vẻ là rất bình thường. Riêng em nghĩ bác gái ( bác chủ topic ) xem anh nào có xế hộp ý .
    Hoặc chơi trò may rủi là bác lấy 1 tờ giấy viết tên 2 anh lên đó rồi tìm 1 con kiến. Thả nó vào tờ giấy, nó bò đến tên anh nào thì chọn anh đó .
    Mẹ, nhưng mà thế khác chó gì số kiến bâu nhỉ ??
  7. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: em ni cần tư vấn chuyện của em, còn cái tiêu đề thì chắc không cần tư vấn nhiều đâu nhỉ? vì thế đề nghị mọi người tư vấn ... vấn đề chính đi ạ
    Thứ hai, câu chuyện của em ni thấy quen quen làm mình liên tưởng đến em fool nên có hơi đề phòng một tí, ...
    Thứ ba, cho dù bạn chủ topic là ai, và câu chuyện kể có thật hay không ... nhưng mình cũng thấy rằng nếu đúng như những gì bạn post thì sự thực bạn chưa hề rung động một ai cả - trong tình cảm nếu bạn vẫn còn suy nghĩ nước đôi như thế thì bạn cũng nên để vậy chờ thời gian trả lời, tạm thời cả ba đều trong giai đoạn tìm hiểu nhau mà ... mà cái tư tưởng có tình cảm với cả hai của bạn cũng hay nhỉ?
    Mình thấy bạn yêu mà như trò may rủi ấy chỉ?
    Chúc bạn có được người bạn đặt trọn niềm tin-yêu ... nhưng cũng cảnh báo bạn là coi chừng vuột mất cả hai đấy
  8. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Xa quá thì chẳng chắc ăn đâu. Tốt nhất nếu ở gần cứ tốt đẹp thì cứ xúc tiến. Nói chuyện thẳng thắn với anh A xem, mà chuyện gia đình gì mà 3 tháng rồi vẫn cứ gia đình vậy bạn!

Chia sẻ trang này