1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không đề.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuanc25, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanc25

    tuanc25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Không đề.

    Anh nói yêu em yêu rất chân thành
    Dù không tương lai chẳng cần quá khứ
    Năm mươi năm sau ngọt ngào nỗi nhớ
    Có chốn đi về kỷ niệm bình yên.
    (**T)
  2. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    không đề.
    Rồi một ngày em sẽ kể cho anh nghe
    chuyện tình của hai đứa mình thủa ấy
    như con nước trong, như dòng nước chảy
    để đến bây giờ vẫn mãi trôi xuôi..
    quá khứ của tương lai trong hiện tại!
  3. tuanc25

    tuanc25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nếu được trở về thời quá khư
    Lẽ dĩ nhiên là sẽ tìm em
    Để được nghe em kể chuyện
    Về dòng sông không có phù sa
    Để anh sẽ đi ngăn dòng chảy,
    Để ngày nay anh không phải...
    ....................................xa em.
    (Tặng NTN)
  4. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    sông còn khuất lấp
    ngày còn mải miết
    hai bờ cách biệt
    thân nao níu được đôi bờ?
  5. tuanc25

    tuanc25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nếu em không từ chối
    Anh sẽ đến xây cầu
    Bằng bê tông cốt thép
    Hoặc có là thân cây.
    Miễn là còn cơ hội
    Đón em về làm dâu.
    Tặng theonly_

Chia sẻ trang này