1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không đề

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nothingtoulouse, 27/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    không đề

    Cuoc doi tran day nhung bat hanh, dau kho, chua xot. Troi am dam, chang thay ty le loi cua anh sang muon man. Di mai di mai roi cung chang toi dau het, that buon va te nhat. Cuoc dau tranh sinh ton giua cai thien va cai ac.

    Con nguoi duoc sinh ra ngoai y muon cua ho, nen su bat man luon thuong truc ngay tu khi moi cat tieng khoc chao doi. Co nhung ke may man dau thai trong cai noi em am lon len trong su dum boc yeu thuong cua toan xa hoi roi duoc huong nhung an hue cua xa hoi ma chang phai do chinh ban than nguoi do tao ra. Tat ca la nhung cuoc mua ban va mac ca ban thiu. Co nhung ke moi sinh da chiu kho dau, bi choi bo vi no la ket qua cua nhung ban nga thap hen. Nhung ban chat cua loai nguoi dau de gi thay doi, van quay cuong trong dien dao ma khong y thuc duoc rang cuoc doi dau chi co vai chuc nam ton tai ma con la su luan hoi cac kiep song. Vi co nguoi qua tam thuong nen su thanh cao dau co de gi cam nhan duoc. Mot so it trong cai hon don tam thuong do vuot len va bat voi nhip tam linh va duoc giai thoat.

    Nhung so nay chac da tung phai chiu nhieu gian truan va dau don nen ho moi som y thuc duoc rang can phai tu than. The cung tot, nhung tai sao lai cu phai dau kho roi moi biet hoc hoi. Phai chang neu khong co su doi lap thi se chang bao gio co phat trien.

    Hoa binh la cha de cua chien tranh. Quy luat la the, cuong sao duoc. Neu ta phai tra gia cho nhung loi lam xua kia da pham phai, thi dau co bat cong. Troi cung co mat, neu ta khong nhin ra loi lam ma sua chua thi con phai tram luan trong be kho. Vay y thuc cua ta mach bao ta rang ta nen rong luong voi nhung loi lam cua ke khac. Ta muon song thanh binh thi khong bao gio nen mong muon su xao tron den voi ke khac. Co the thi toan xa hoi moi binh an.

    Nhung hoi oi, may ai biet duoc dieu do, dau co biet thi co may ai lam duoc roi lam duoc roi thi se giu duoc no hay khong. Tha rang ta chang suy, chang nghi thi tot lam sao. Tro treu thay, cuoc doi.

    Cuoc doi la ca su danh doi. Nguoi ta can nhac, nguoi ta dan do, suy tinh. May ai song quang dai. Dep bo su doi ma tu duong thi khong duoc, vi so kiep ta con no duyen nhieu ta con phai tra gia, nhung biet den bao gio ta moi thoat khoi nghiep chuong. Nhung hay dung thang len, nghang cao dau ma nhin doi. Ta biet ta chi la hat cat trong sa mac menh mong. Khong hy vong. Ta de cho gio thoi bay, tu phuongnay qua phuong khac, luc sang dong luc sang tay. Ta khong the chong cu noi. Ta bi hat len, nhan xuong bao lan. Lam gi day. Ta thay bat luc, bat luc. Ngay dai hon dem.

    ntm.
  2. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi...nghe chú viết cũng hay, cũng ra dáng uyên thâm đấy.... nhưng tiếc là chú chưa biết tới những gì chú viết!!! Biết rồi sẽ viết khác đi một chút!!! Topic của cậu mà chuyển qua Cùng đọc và suy ngẫm thì sẽ có nhiều ý kiến hấp dẫn đấy....nếu các cao thủ bên đó chưa quy ẩn...hi hi hi....
    Hi hi hi...Cậu thấy được cái thiện và cái ác thì cũng nên thấy được những đối lập khác chứ.....Có bất hạnh, đau khổ, chua xót thì cũng phải có hạnh phúc, ngọt ngào; trời có lúc ảm đạm rồi sẽ có lúc quang đáng, có ngày thì phải có đêm....phải đợi trời sáng mới thấy ánh sáng chứ!!!
    Ai nói là con người được sinh ra ngoài ý muốn của họ?? ngoài hay trong cũng còn tuỳ thôi chú em....!!! Hi hi hi...lúc chú mới ra đời chú có biết hỉ, nộ, ái, ố là gì đâu mà đòi bất mãn!!!
    Đã gọi là được hưởng ân huệ của xã hội thì làm sao mà do chính bản thân người đó tạo ra đây? Có ai mới sinh ra mà tạo ra được thứ gì không? Hi hi hi...Chú có vẻ bất mãn với đời nhỉ thế nào là bẩn thỉu hả chú??? Chú đưa ra kết luận hơi vội vàng đó.....!!!
    Hi hi hi......bản ngã là gì hả chú? Chị hỏi thật chú có hiểu gì về bản ngã không? Và thế nào là thấp hèn??? Khổ đau hay không khổ đau là do mỗi người thôi!!! Khác quái gì nhau....Thấy chú cũng dùng ngôn ngữ của Phật giáo thì mạn phép nhé!!!
    Bản chất của loài người là gì hả chú??
    Bản chất là bản chất...quay cuồng với điên đảo thế nào được??? Chỉ có con người không ý thức được chứ bản chất thì làm sao mà ý thức được hả chú?? Trong Box Cùng đọc và suy ngẫm có nhiều cao thủ Phật giáo lắm...chú vào đó mà post bài, sẽ sáng ra nhiều đấy....Chú còn u mê lắm!!!
    Thế chú thuộc loại nào? tầm thường hay thanh cao? Tầm thường hay thanh cao thì khác gì nhau? Nhịp tâm linh là gì? Thế nào là giải thoát? Híc....
    thế cậu đã tu thân chưa? Nếu chưa thì tu đi chứ.....Viết thế mà không thực hành thì chán lắm!!!
    Thế chú đã biết học hỏi chưa?
    Cái này theo Mark thì đúng...!!!
    Quy luật này do chí tự đặt ra à?
    Nghe ra thì chú có vẻ có nhiều lỗi lầm lắm nhỉ!!
    Vâng!!! Biết thế mà chú vẫn không làm được...
    Cái này thì cũng đúng đó!!!!
    hi hi hi.....nên nói là loài người mới bình an....hi hi hi.....Phật học của chú nửa mùa quá!!!
    Chú có biết điều đó không? Híc...Ông Như Lai mà biết chú bị nhiễm Phật giáo kiểu này chắc ông ấy đau lòng lắm!!!
    Phật học không bế tắc như chú bây h đâu???
    Còn nữa...Chị muốn nói với chú thế này, ko liên quan gì đến Phật giáo hay triết lý gì đâu:
    Con người ấy, cao sang, hay hèn kém là do bản thân chứ không phải do tác động của xã hội đâu...Cơ hội dành cho mỗi người là như nhau.....Sạch hay bẩn không phải do người khác quyết định, rõ chưa? Nếu như bản thân người ta mà cũng tự cho mình là hèn kém thì ai mà xem người đó là cao sang được? Tốt nhất là chú nhồi kiến thức Phật học vào đầu từ từ thôi....Cẩn thận bội thực đấy!!!
    Cơ hội dành cho mỗi người là như nhau, ông trời và số phận chỉ là sự nguỵ biện....
  3. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi...nghe chú viết cũng hay, cũng ra dáng uyên thâm đấy.... nhưng tiếc là chú chưa biết tới những gì chú viết!!! Biết rồi sẽ viết khác đi một chút!!! Topic của cậu mà chuyển qua Cùng đọc và suy ngẫm thì sẽ có nhiều ý kiến hấp dẫn đấy....nếu các cao thủ bên đó chưa quy ẩn...hi hi hi....
    Ai dám tự cho mình là cao thủ, ngạo mạn quá
    Trích từ bài của nothingtoulouse viết lúc 15:33 ngày 27/10/2003:
    Cuoc doi tran day nhung bat hanh, dau kho, chua xot. Troi am dam, chang thay ty le loi cua anh sang muon man. Di mai di mai roi cung chang toi dau het, that buon va te nhat. Cuoc dau tranh sinh ton giua cai thien va cai ac.

    Hi hi hi...Cậu thấy được cái thiện và cái ác thì cũng nên thấy được những đối lập khác chứ.....Có bất hạnh, đau khổ, chua xót thì cũng phải có hạnh phúc, ngọt ngào; trời có lúc ảm đạm rồi sẽ có lúc quang đáng, có ngày thì phải có đêm....phải đợi trời sáng mới thấy ánh sáng chứ!!!
    nếu kể ra thì có cả một ngàn lẻ một sự đối lập, các đối lập đó cũng là những tính từ để chỉ tính chất thiện hoặc ác tuỳ theo trường hợp thôi.
    Trích từ bài của nothingtoulouse viết lúc 15:33 ngày 27/10/2003:

    Con nguoi duoc sinh ra ngoai y muon cua ho, nen su bat man luon thuong truc ngay tu khi moi cat tieng khoc chao doi.

    Ai nói là con người được sinh ra ngoài ý muốn của họ?? ngoài hay trong cũng còn tuỳ thôi chú em....!!! Hi hi hi...lúc chú mới ra đời chú có biết hỉ, nộ, ái, ố là gì đâu mà đòi bất mãn!!!
    Chẳng tuỳ gì hết, lúc bố mẹ chị làm cái chuyện ấy để tòi ra chị thì là quyết định của bố mẹ chị chứ đâu phải của chị.
    cuộc sống của chị hay dở thế nào đều là do gia đình chị chứ, nếu bố mẹ giầu thì sướng, bố mẹ nghèo thì khổ, chị đâu quyết định được chuyện đó.Trích từ bài của nothingtoulouse viết lúc 15:33 ngày 27/10/2003:

    Co nhung ke may man dau thai trong cai noi em am lon len trong su dum boc yeu thuong cua toan xa hoi roi duoc huong nhung an hue cua xa hoi ma chang phai do chinh ban than nguoi do tao ra. Tat ca la nhung cuoc mua ban va mac ca ban thiu.

    Đã gọi là được hưởng ân huệ của xã hội thì làm sao mà do chính bản thân người đó tạo ra đây? Có ai mới sinh ra mà tạo ra được thứ gì không? Hi hi hi...Chú có vẻ bất mãn với đời nhỉ thế nào là bẩn thỉu hả chú??? Chú đưa ra kết luận hơi vội vàng đó.....!!!
    chị mà là con quan thì đến đâu ai cũng xun xoe ninh nọt, chị được hưởng những cái may mắn là từ bố mẹ đó chứ, hoặc là do tước danh của bố mẹ đó chứ, đâu phải do chị
    Nói là toàn xã hội thì hơi quá, nhưng cũng phải thậm xưng lên cho nó mùi mẫn
    Trích từ bài của nothingtoulouse viết lúc 15:33 ngày 27/10/2003:

    Co nhung ke moi sinh da chiu kho dau, bi choi bo vi no la ket qua cua nhung ban nga thap hen.

    Hi hi hi......bản ngã là gì hả chú? Chị hỏi thật chú có hiểu gì về bản ngã không? Và thế nào là thấp hèn??? Khổ đau hay không khổ đau là do mỗi người thôi!!! Khác quái gì nhau....Thấy chú cũng dùng ngôn ngữ của Phật giáo thì mạn phép nhé!!!
    một anh trai yêu một chị gái, chả cưới xin gì, tòi ra đứa con, bỏ lại cô nhi viện, thé người đó sinh ra chẳng phải là do cái chuyện *** mà ra à, lúc đó mà dùng bao cao su thì có phải là nhân loại bớt được một trẻ lang thang không
    Trích từ bài của nothingtoulouse viết lúc 15:33 ngày 27/10/2003:
    Nhung ban chat cua loai nguoi dau de gi thay doi,

    Bản chất của loài người là gì hả chú??
    Trích từ bài của nothingtoulouse viết lúc 15:33 ngày 27/10/2003:

    van quay cuong trong dien dao ma khong y thuc duoc rang cuoc doi dau chi co vai chuc nam ton tai ma con la su luan hoi cac kiep song.

    Bản chất là bản chất...quay cuồng với điên đảo thế nào được??? Chỉ có con người không ý thức được chứ bản chất thì làm sao mà ý thức được hả chú?? Trong Box Cùng đọc và suy ngẫm có nhiều cao thủ Phật giáo lắm...chú vào đó mà post bài, sẽ sáng ra nhiều đấy....Chú còn u mê lắm!!!
    Là con người quay cuồng điên đảo đó chứ
    Trích từ bài của nothingtoulouse viết lúc 15:33 ngày 27/10/2003:

    Vi co nguoi qua tam thuong nen su thanh cao dau co de gi cam nhan duoc. Mot so it trong cai hon don tam thuong do vuot len va bat voi nhip tam linh va duoc giai thoat.

    Thế chú thuộc loại nào? tầm thường hay thanh cao? Tầm thường hay thanh cao thì khác gì nhau? Nhịp tâm linh là gì? Thế nào là giải thoát? Híc....
    chị hỏi nhiều quá, cao thủ như chị mà cũng phải hỏi à
    Trích từ bài của nothingtoulouse viết lúc 15:33 ngày 27/10/2003:

    Nhung so nay chac da tung phai chiu nhieu gian truan va dau don nen ho moi som y thuc duoc rang can phai tu than.

    thế cậu đã tu thân chưa? Nếu chưa thì tu đi chứ.....Viết thế mà không thực hành thì chán lắm!!!
    tu thân ở đây muốn nói tu dưỡng bản thân chứ không phải là đi tu, phải sống tốt chứ đừng đểu giả, lừa lọc, đừng làm hại đến ai « nhân nào thì quả nấy »
    Trích từ bài của nothingtoulouse viết lúc 15:33 ngày 27/10/2003:

    The cung tot, nhung tai sao lai cu phai dau kho roi moi biet hoc hoi.

    Thế chú đã biết học hỏi chưa?
    Học hay không thì cuộc sống của tôi sẽ cho tôi thấy
    Trích từ bài của nothingtoulouse viết lúc 15:33 ngày 27/10/2003:

    Phai chang neu khong co su doi lap thi se chang bao gio co phat trien.
    Cái này theo Mark thì đúng...!!!
    Mác thì cũng chỉ là ngườI nói lại
    Trích từ bài của nothingtoulouse viết lúc 15:33 ngày 27/10/2003:

    Hoa binh la cha de cua chien tranh. Quy luat la the, cuong sao duoc.

    Quy luật này do chí tự đặt ra à?
    đã xem chiến tranh và hoà bình chưa
    Trích từ bài của nothingtoulouse viết lúc 15:33 ngày 27/10/2003:

    Neu ta phai tra gia cho nhung loi lam xua kia da pham phai, thi dau co bat cong. Troi cung co mat, neu ta khong nhin ra loi lam ma sua chua thi con phai tram luan trong be kho.

    Nghe ra thì chú có vẻ có nhiều lỗi lầm lắm nhỉ!!
    Ai chẳng có lỗi, tự vẫn mình vậy thôi.
    Trích từ bài của nothingtoulouse viết lúc 15:33 ngày 27/10/2003:

    Vay y thuc cua ta mach bao ta rang ta nen rong luong voi nhung loi lam cua ke khac.

    Vâng!!! Biết thế mà chú vẫn không làm được...
    tại sao chị biết tôi không làm được ?
    Trích từ bài của nothingtoulouse viết lúc 15:33 ngày 27/10/2003:

    Ta muon song thanh binh thi khong bao gio nen mong muon su xao tron den voi ke khac.

    Cái này thì cũng đúng đó!!!!
    Trích từ bài của nothingtoulouse viết lúc 15:33 ngày 27/10/2003:

    Co the thi toan xa hoi moi binh an.

    hi hi hi.....nên nói là loài người mới bình an....hi hi hi.....Phật học của chú nửa mùa quá!!!
    xã hội chứ kh ông phải loài người, con người tạo ra xã hội, con người mà tốt thì xã hội mới tốt
    tự chị gán cho tôi cái gọi là Phật học đó chứ, tôi chưa hề đọc một cuốn kinh nào, nên chẳng dám nhận gì hết
    Trích từ bài của nothingtoulouse viết lúc 15:33 ngày 27/10/2003:

    Nhung hoi oi, may ai biet duoc dieu do, dau co biet thi co may ai lam duoc roi lam duoc roi thi se giu duoc no hay khong. Tha rang ta chang suy, chang nghi thi tot lam sao. Tro treu thay, cuoc doi.

    Chú có biết điều đó không? Híc...Ông Như Lai mà biết chú bị nhiễm Phật giáo kiểu này chắc ông ấy đau lòng lắm!!!
    chị mà cũng dám nhận xét thế à, tu thân còn chưa biết là gì thì làm sao mà dám nói đến Như Lai
    Trích từ bài của nothingtoulouse viết lúc 15:33 ngày 27/10/2003:

    Cuoc doi la ca su danh doi. Nguoi ta can nhac, nguoi ta dan do, suy tinh. May ai song quang dai. Dep bo su doi ma tu duong thi khong duoc, vi so kiep ta con no duyen nhieu ta con phai tra gia, nhung biet den bao gio ta moi thoat khoi nghiep chuong. Nhung hay dung thang len, nghang cao dau ma nhin doi. Ta biet ta chi la hat cat trong sa mac menh mong. Khong hy vong. Ta de cho gio thoi bay, tu phuongnay qua phuong khac, luc sang dong luc sang tay. Ta khong the chong cu noi. Ta bi hat len, nhan xuong bao lan. Lam gi day. Ta thay bat luc, bat luc. Ngay dai hon dem.

    Phật học không bế tắc như chú bây h đâu???
    chị nhầm đây đau phải là phật học
    Còn nữa...Chị muốn nói với chú thế này, ko liên quan gì đến Phật giáo hay triết lý gì đâu:
    Con người ấy, cao sang, hay hèn kém là do bản thân chứ không phải do tác động của xã hội đâu...Cơ hội dành cho mỗi người là như nhau.....Sạch hay bẩn không phải do người khác quyết định, rõ chưa? Nếu như bản thân người ta mà cũng tự cho mình là hèn kém thì ai mà xem người đó là cao sang được? Tốt nhất là chú nhồi kiến thức Phật học vào đầu từ từ thôi....Cẩn thận bội thực đấy!!!
    Thế thì chị lại nhầm, chẳng có sự công bằng nào hết. Con sâu xéo lắm cũng quằn. không it thì nhiều. Đúc ra từ khuôn nào thì sẽ mang hình hài đó thôi. Mỗi ngày nhiễm một tí, trước sau rồi thì cũng trở thành xấu khi minh không biết nhận ra.
    Phật học không dậy những điều này thưa chị. Trong phật học không có sự đấu tranh, Phật học chỉ dậy cho con người ta biết làm điều thiện thôi. Chị nhầm to rồi ??
  4. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy thật mệt mo?i khi pha?i đọc nhưfng ba?i cu?a ca? hai bác nothingtoulouse lâfn gemmenoire, các bác muốn tranh luận thi? sang box Tha?o luận, tại sao cứ nhe? box HPGĐ ma? "cafi nhau chan chát" thế chứ. Mọi ngươ?i có đô?ng ý đê? em chuyê?n topic na?y sang box Tha?o luận đê? lặng yên chốn na?y một chút không ạ?

    Bright Autumn
  5. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Chắc hai đồng chí này có duyên với nhau từ kiếp trước
    www.VietFirm.comVietFirm Internet Solutions
  6. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Box này giờ phải thêm quy định là trẻ em chỉ được vào đọc, không được nói linh tinh. Ai lại hạnh phúc gia đình cho trẻ em bàn luận bao giờ. À quên, nếu trẻ em bàn luận thì chỉ được bàn luận với tư cách con cái mà thôi.
    TanNg
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, tôi thấy bài này đúng là không hợp với box hạnh phúc gia đình!
    ==========================
    Bác TanNg mà nói như vậy có khác gì là phân biệt tuổi tác không?
    Hãy lắng nghe lớp trẻ nói, có vậy mịnh mới thấu hiểu được họ nghĩ gì?
    ...và trong diễn đàn ảo này, biết ai trẻ ai già, tuôit tác cũng là ảo mà.
    Tuy nhiên như Mard nói, nếu tranh luận đối đáp kiểu vậy thấy giống kiểu QuyZen quá
    Bạn nothing to lose cũng chịu khó đọc sách và chơi chữ phết nhỉ, chơi chữ từ tiếng Anh sang tiếng Pháp để hiểu nghĩa tiếng Việt
    Tuy nhiên bạn có vẻ hơi bi quan và mất định hướng với cuộc đời. Xã hội là phải như vậy mới là xã hội. Nếu xã hội toàn những người tinh thông mọi việc, nhìn thấu kiếp luân hồi, hoặc không có sự ganh tị, ích kỷ hoá ra là thiên đường à? Bạn đẫ bao giờ đọc chuyện ngắn Đường Tăng của Trương Quốc Dũng chưa? Một chuyện ngắn khá hay, đến như Đường Tăng sau bao ngày vất vả thỉnh kinh được hoá thành Phật vậy mà đêm hôm đợi ngày mai vào cõi Niết Bàn lại trằn trọc không sao ngủ nổi chỉ vì "nhớ cả một kiếp người"mặc dù nó cũng vất vả gian truân.
    Đúng là được sinh ra trong gia đình giàu có, bố mẹ làm quan chức thì sung sướng rồi nhưng nếu mình không được vậy nghĩa là cuộc đời mình vứt đi hay sao?
    Nếu làm người như vậy chẳng khác gì ăn bám, ích kỷ và lười biếng, khi Bố Mẹ sa cơ lỡ vận, cuộc sống sa sút thì "tự vẫn" à?
    Không được cho phép mình làm vậy!
    Tôi có quen với hàng chục người bạn đều xuất thân nghèo khổ, bố mẹ làm ruộng, dân tỉnh lẻ, cơm còn không có mà ăn chứ đừng nói gì chuyện học, bố mẹ cả đời chưa ra đến Hà Nội là khác. Vậy mà họ đâu có nhụt chí, họ quyết vươn lên bằng nỗ lực của bản thân mình để cứu vớt tương lai của cả dòng họ. Không có điều kiện như vậy mà họ đều vào tuyển quốc gia, xin được học bổng du học, để có cơ hội đi xa gấp hàng nghìn lần bố mẹ. Học ở những trường tốt nhất trên thế giới, tốt nghiệp loại ưu, được một trong những hãng luật nổi tiếng ở Mỹ thuê làm việc với các khoản lương và bổng lộc cao. Họ có tiền để vực dậy tương lai của cả dòng họ. Họ mua nhà đất thành phố để chuyển bố mẹ, họ hàng anh chi em ra thành phố, để cho từ đời cháu chắt của họ trở lên sẽ là dân thành phố, sẽ có điều kiện học hành tốt hơn.
    Đó là sự phấn đấu vươn lên.
    Thanh niên còn trẻ là phải có trí hướng, phải có quyết tâm, thực tế là tốt nhưng không nên vì thế mà chỉ nhìn thấy bất lợi. Hãy nhìn thực tế khó khăn để mà có quyết tâm hơn.
    Tôi nghĩ bạn nên đọc hai cuốn sách sau đây. Tôi thấy khá thú vị:
    Quẳng gánh lo đi và vui sống , Dale Carnegie
    Đắc Nhân Tâm - How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie
    còn đây là chuyện Đường Tăng của Trương Quốc Dũng - chuyện thứ 4 từ trên xuống
    Chúc các bạn vui!
    .
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 28/10/2003
  8. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Đường Tăng chỉ là một chuyện rất ngắn, đoạt giải nhất trong cuộc thi truyện ngắn năm 199x mấy gì đấy tôi không nhớ lắm. Để đọc chuyện đấy không cần duyên gì cả vì chỉ mất có 1 phút thôi.
    Tất cả những phần sách ở trên đều là những đường link dẫn đến E-book để đọc.
    Chuyện Con Đường mây Trắng có đến 2 tác giả viết cơ à? Quyển của Nguyễn Tường Bách dịch có phải là quyển nói về Tây Tạng không?
    Hơn nữa, tôi cũng không ở Việt Nam, bạn có E-book hoặc tên bản tiếng Anh cuốn do tác giả Osho viết không?
  10. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Thảo luận là phải dựa trên hiểu biết thực tế, cũng như nhu cầu thật sự. Đây là chuyện hạnh phúc gia đình cơ mà, có phải chuyện chính trị xã hội đâu. Tôi thấy mấy người chủ chốt cãi nhau là chính, mà cũng chẳng có thực tế gì. Vậy thì, tranh luận kiểu này cấm đoán trẻ em là còn nhẹ, thà không tranh luận còn hơn.
    TanNg

Chia sẻ trang này