Không đề Ngày hôm qua sướng quá , đêm về ngồi viết như thằng khùng đang trong cơn điên loạn vì khoái chí , đọc lại thấy ngộ phết , không ngờ và cũng không hiểu tại sao mình lại viết được những dòng này , post lên cho em coi và cho anh em coi nữa ... Nhưng thật sự không biết quăng cái mớ này vào chỗ nào cho thích hợp ... Thôi thì chơi một New topic cho nó ngạo ... he he he ... Nỗi buồn , nỗi nhớ của hai ngày xa cách tan biến đi một cách nhẹ nhàng trong ngày hôm nay ... Sáng sớm thức dậy , lòng phơi phới , tắm một phát , xách xe ra và phi thẳng lên nhà em ... Chỉ một nụ cười của em mà anh như muốn té xuống vì ép tim ... Bún bò và cafe hôm nay sao nó ngọt ngon lạ kỳ , bởi đơn giản anh được ăn cùng em ... He he he ... Ngon vật vã ... Tất cả những điều anh mong muốn cũng như tính toán trong đầu của một kế hoạch xấu xa , bỉ ổi là dành trọn ngày hôm nay cho em đã xảy ra như dự kiến và điều đó làm anh phè phỡn ... He he he ... Ngủ một giấc trưa cho tới 5g chiều , anh thật sự có một ngày thư giãn và khoẻ khoắn sau một chuỗi ngày lăn lộn , mệt nhọc cùng cái quán Net này... Ý nghĩa biết bao bởi bên anh có em ... Tràn đầy sinh khí và sức sống ... Lại linh hoạt , lại ca hát và lại đú đởn với mấy em vào chat chit ... Thằng Tuấn hỏi anh tại sao mày vui , Ơ hay , nó hỏi lạ quá ... Mà chính anh cũng không biết , em biết lý do thì nói cho anh nghe vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii . Mẹ đi công tác xa , Ba đi với bạn cả ngày , để anh bơ vơ ... Nhưng họ đâu biết rằng thằng con trai duy nhất đang thật sự phởn chí ... he he he ... Me phone về hỏi ăn uống ra làm sao , ngủ ngáy thế nào ? ... Anh chỉ trả lời một chữ TUYỆT rùi cúp máy ... He he he ... Còn lâu mẹ mới hiểu tại sao ... Nhà sách Phú Xuân chiều nay sáng lạ lùng , bình thường thì cái cửa nhà sách là chỗ anh xả :?> trong khi nhậu ở Ngõ Vắng ... he he he ... Nhưng hôm nay sao nó đẹp đến lạ ... Anh nhìn ai cũng thấy họ vui vẻ và xinh đẹp ... Nhìn cuốn sách nào cũng thấy hay ... Lạ quá ... Vãi lúa thật ... Bún riêu răng mà ngon lạ lùng ... Nguyên đẹp trai đang phè phỡn ... Trời ơi ... chỉ muốn phè phỡn mãi thôi ... Đêm nay ba anh không về , chắc đang ngủ ngoài phòng khám ... Anh cũng đi luôn , ngủ một mình sợ ma lắm ... he he he ... ra quán Net quét dọn , chùi nhà sạch sẽ ... Bật máy tính lên nghe nhạc ... Thằng Tuấn làm chung rủ nhậu ... Dẹp con mẹ nhậu nhẹt đi , ****** đang phê ... Bắt gặp bản nhạc hay quá em uiiiiiii ... TRÁI TIM NGỌT NGÀO ... TUẤN NGỌC hát , nhưng chả biết người nào sáng tác ... Lyrics và giai điệu hay vật vã ... ?o Xin trao cho em bao lời thiết tha , hay cho bao gian dối trong cuộc đời , tình anh trao cho em từ trong trái tim nồng , một tình yêu không úa phai ngày mai ... Anh không xây mơ trên vùng cát hoang , anh đâu mơ chi núi cao biển rộng . Tình anh trao cho em , tình yêu thắm muôn màu , dù thời gian kia như nước trôi qua cầu . Hãy sống hết với tình yêu , trái tim nồng cùng hoà nhịp chung lối . Hãy sống hết với những đam mê , mặc cho bão tố sóng gió cuộc đời . Hãy giữ mãi những niềm tin , hãy dâng trọn tình nồng cùng năm tháng . Hãy cố thắp sáng bóng đêm đen dù cho bóng tối mãi đến với ta . Xin mang cho nhau khung trời ngát xanh , xin mang cho nhau trái tim ngọt ngào , tình ta trao cho nhau , tình yêu sẽ muôn đời , và thời gian như giấc mơ tuyệt vời . ? Tuyệt thật , không ngờ ca khúc này lại đánh trúng tim đen mình đến thế , nghe như có một sức mạnh vô hình nào đó nện những cảm xúc vào người mà chỉ muốn phọt ra ngay lập tức ( Nhưng thật sự anh không muốn viết bài cảm nhận nó để tặng em , anh sợ lộ ra tình cảm mình cho em biết , bởi em chưa biết tình cảm anh dành cho em ... Phương , Nhàn nó nói với anh là em đã biết , nhưng anh biết răng em chưa biết !!! ) . Nói chung là ca khúc này đập anh phát chết luôn ... Chết đứ đừ ... Hay quá ... Nhạc đệm dìu dặt , miên man , lời ca nhẹ nhàng và chất giọng mộc mạc , điêu luyện , truyền cảm của Tuấn Ngọc càng làm cho nó thêm hay ... Ước gì giờ này em cùng anh nghe ca khúc này nhỉ ... hehehe ... Lại mơ rồi , giờ này em đang ở nhà , học bài hay cũng có thể là em đang say ngủ ... 12g , đúng ngọ rồi chứ sớm sủa chi nữa ... Nhưng những cảm giác hạnh phúc mà anh có trong ngày hôm nay làm anh không ngủ được ... Em đã có lần nói với anh rằng : ?o Dạo này Em thích nghe nhạc Xưa , bởi những bài hát tuy cũ nhưng giá trị của nó vẫn còn mãi ? ... hì hì ... Răng biết hay rứa em ??? Hò hò , hình như mình hơi quá khích ... Hãy như vậy đi em ... Hãy cứ vui như rứa là anh mừng và thật sự anh không muốn gì hơn ... Đúng là anh ?okhông xây mơ trên vùng cát hoang , anh không mơ chi núi cao biển rộng? . Mơ chi cho cao , trèo chi cho cao để té gãy cổ phải không em ??? . Anh từng ?oTông đầu vô trụ điện? nhiều lần cho nên giờ kinh nghiệm rùi , bởi anh biết rằng em không phải là cái trụ điện mà em là một thiếu nữ tuyệt vời trong sáng ... Đi chơi hai ngày mệt mà đến khi về vẫn hồng hào , tươi tắn như rứa thì xa em 2 ngày cũng đáng lắm ... Quả là không mất công anh nhớ đến quay quắt ... Bé ơi , anh ?oXin mang cho nhau khung trời ngát xanh , xin mang cho nhau trái tim ngọt ngào , tình ta trao cho nhau , tình yêu sẽ muôn đời , và thời gian như giấc mơ tuyệt vời .? ... Hiện tại đang là ngát xanh phải không em , đừng làm cho nó sẫm màu đi ... Tiếc lắm ... Anh không tin là từ giờ cho tới ngày em vào Đại Học anh không xây xong cho cả anh và em một cái nền , một cái móng của tình cảm ... Có móng vững chắc thì xây nhà cao tầng chỉ là chuyện nhỏ thôi bé ơi ... Nhưng đó là việc của riêng anh ... he he he ... Việc của bé bây giờ là học tập , vui chơi và tiếp nhận những việc anh làm cho bé ... Nói không nghe đập phát chết luôn ... He he he Hò hò , sao mình không ngủ được nhỉ , cái cảm giác sướng vẫn còn mãi ... Giờ này chắc em đã say ngủ ... Anh ngồi chơi và cứ cầu mong cho em ngon giấc ... Ngủ ngon nghen bé ... Anh đang ước mình được chăm sóc cho em trong từng giấc ngủ , được là người đầu tiên nhìn thấy bé thức dậy vào mỗi sáng sau một giấc ngủ ngon ... Anh đang mơ ước được là người làm bữa sáng cho em ăn ... Được nấu cơm trưa , cơm chiều cho em ăn ... Anh đang mơ ước được là người mang lại niềm vui cho em trong từng ngày ... Hò hò , lại mơ hoang rồi , thôi ... đi ngủ ... , À , trước khi ngủ anh hứa với em là lần sau anh không phóng xe nhanh , không lạng lách đánh võng ... Lần sau đi một mình thì anh cũng chỉ chạy 30 km/h ... Gutnite ... Hò hò , khoan , khoan đi ngủ ... Thức mà sướng thêm chút nữa ... he he he ... Và thức để mà hứa với em thêm một điều nữa nhá : Từ mai anh sẽ không cạo râu nữa , không cắt tóc nữa ... Để râu dài , tóc dài cho già đi , để khi đón em ở trường anh sẽ nghe em CHÀO CHÚ ... hò hò ... Điên ... Thôi ... Đi ngủ ... Lại Gutnite lần nữa ... 2g sáng rồi ...Hò hò ...Khoan ... Nghe bài Burning Angel của Arch Enemy rùi ngủ ... Hì hì ... Gutnite ... Cầu mong bé yêu ngủ ngon .... The wonder at your feet...
oạch .... Thằng cha DC khoẻ nghê ! MÌNH GIÀ rồi có khác ! Vô Huế chỉ nằm lì 1 chỗ chứ chẳng chạy lung tung được ! Đến ăn cũng phải kêu người ta mang vô phòng cho Quên kêu Em hát cho nghe Tôi ngồi đây, ngồi đây mình tôi ngồi đây, Ngóng trông người ta hằng đêm khi không còn ai nói cười. Ngóng chờ hoài, nước mắt giờ đã cạn rồi, thôi thì thôi nhé, không cần nữa đâu....? Mọi cái bạn cần ~~~> http://yumi.vze.com <~~~Kiếm tiền online YêuEmDạiKhờ.NET
thằng mi mệt quá cacbanoi ơi...1 tuần có 7 ngày,1 ngày có 24 tiếng mà rên hết từng đó đó... Nếu có 3 chữ cái: H,R và T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim). Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và được từ HURT (đau đớn). Nhưng tôi thà có em (U = You ) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn là có một trái tim (HEART) mà ko có tình yêu cua em *Khi bạn yêu ai d7ó: đừng viết tên họ vào hình trái tim mà viết vào một vòng tròn. Bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và ko có điểm cuối. Bạn ko hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tất nhiên là ko có điểm kết thúc *Chỉ cần 3 giây: để nói ?oI love U?,chưa cần 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa cần 3 ngày để cảm nhận được ý nghia của nó nhưng để chứng minh câu nói ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ !