1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không đề

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi stefano_quang, 24/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stefano_quang

    stefano_quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    không đề

    David Beckham và Victoria Adams
    Khác hẳn bao nhiêu bài báo trước đây thêu dệt về mối tình giữa David Beckham và Victoria Adams, thủ quân đội tuyển Anh đã thú thực quá trình tấn công cô ca sĩ Spice Girls, cũng vất vả không kém khi gặp kỳ phùng trên sân cỏ.


    Đó là một buổi tối tháng 11/1996, tôi ngồi trong phòng ở một khách sạn tại Tbilisi - nơi đội tuyển Anh chuẩn bị đá vòng loại World Cup với Georgia. Tivi chuyển sang kênh ca nhạc, giới thiệu video mới của Spice Girls - "Say You?Tll Be There". Tôi thấy 5 cô gái nhảy múa trên sa mạc, trong đó, Posh Spice vận chiếc áo khoác đen, đẹp đến nỗi như tôi chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như thế.



    Nhưng phải mất khoảng 1 tháng sau, tôi mới gặp lại Victoria ở khu VIP trong trận Manchester United đến làm khách trên sân Chelsea. Tôi muốn tiếp cận, song đông người quá nên tôi và cô ấy chỉ có thể trao đổi với nhau vài câu xã giao.





    Ngay từ cái nhìn đầu tiên...

    Rồi tôi vớ được một bài báo đăng trên tạp chí 90 Minutes, đăng ảnh 5 cô nàng Spice Girls mặc trang phục cầu thủ. Victoria mặc đồ của Manchester United và ghi chú: ?oTôi thích mẫu cầu thủ nhìn giống David Beckham?.



    Lần gặp tiếp theo, tại Old Trafford, tôi giở trò xin được số điện thoại Victoria. Cô nàng khá sốt sắng, ghi cho tôi cả số điện thoại nhà mình lẫn số điện của bố mẹ. Đến giờ tôi vẫn giữ cái card bé nhỏ ghi số điện thoại ấy. Với tôi, nó như một tài sản vô giá mà tôi không bao giờ muốn đánh mất. Ngay khi về đến nhà, tôi viết khoảng nửa tá số điện thoại ấy, dán ở khắp nơi trong nhà phòng khi mất.



    Sáng hôm sau, tôi điện cho Victoria và thu xếp một cuộc hẹn. Lúc ấy, tôi đang ở tận Manchester còn Victoria thì ở tuốt miền Nam. Nhưng chỉ 5 tiếng đồng hồ sau, tôi đã tấp chiếc BMW của mình vào tiệm rửa xe ở Chingford, Es***, rồi sau đó ghé nhà diện một bộ cánh ra trò - quần Versace, áo vest len.



    Tôi lại gọi cho Victoria, và hẹn cô nàng ở một... trạm dừng xe buýt, bên ngoài Castle. Đó là quán bar duy nhất ở Woodford mà cả tôi lẫn Victoria cùng biết. Vì lúc đó, thật ra chúng tôi chẳng biết gì về nhau và cũng chẳng biết nơi nào để đến.






    ... người hùng sân cỏ đã bị mũi tên của thần tình yêu bắn trúng

    Một trong những lý do để chọn Castle còn vì - cả tôi lẫn Victoria đều đã được nhiều người biết đến và còn vì lúc này Victoria đã có bạn trai, tên là Stuart, đang cùng bố mẹ cô đi trượt tuyết ở Pháp. Do đó, chúng tôi muốn có một nơi yên tĩnh, riêng tư.



    Victoria nói rất thật với tôi ?ovấn đề? của cô ấy ngay từ đầu. Chỉ có một chút bối rối là: Đúng lúc ấy, Stuart gọi điện vào máy di động của cô ta.



    Tôi cũng thổ lộ tôi còn độc thân, nhưng cũng cho Victoria biết những cô bạn gái cũ của tôi trong quá khứ: Deane, quen tôi trong 3 năm khi tôi chuyển lên Manchester và Helen - cô bạn gái tôi quen từ 18 tháng qua.



    Lúc đó, tôi chợt nhớ đến một nhà hàng Tàu ở Chingford, nơi bố và mẹ thường đưa tôi đến dùng bữa. Nhà hàng này thường rất vắng khách nên có vẻ hợp cho hoàn cảnh chúng tôi lúc này.





    ...sau nhiều cố gắng,



    ?oYêu ngay từ cái nhìn đầu tiên?? - Tôi tự hỏi - ?oKhông, có lẽ còn nhanh hơn cả thế!?

    Mùa bóng năm đó, M.U đoạt chức vô địch, nhưng tôi nghĩ người chiến thắng thực sự là hãng điện thoại di động của tôi và Victoria.



    Không lâu sau buổi gặp đó, Victoria bay sang Mỹ theo tour diễn của Spice Girls. Cứ mỗi lần Victoria đến khách sạn nào, tôi lại gửi đến cho cô ấy một lẵng hoa. Ngoài ra, mỗi buổi sáng tôi đều gửi đến phòng cho Victoria một đóa hồng. Tôi ?ochăm chỉ? làm như vậy, trong vòng 1 tháng trời. Những đóa hoa đã làm được điều không đến nỗi tệ. Khi Victoria trở về Anh, chúng tôi gặp lại giống như là cả hai đã quen nhau từ lâu lắm rồi.



    Cuộc hẹn thứ hai - địa điểm cũng tệ như cuộc thứ nhất. Một lần nữa, chúng tôi lại hẹn nhau ở quá bar. Tôi nhảy vào chiếc MG màu đỏ tía của Victoria. Chúng tôi chẳng đi đâu cả, chỉ nói chuyện, và... hôn nhau. Đó là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau.



    Hôm sau, tôi đặt một bó hoa hồng và một ví tay Prada, gửi đến cho Victoria ở địa chỉ nhà mẹ cô. Lần sau gặp lại, chúng tôi quyết định lái xe đến một nơi nào đó thật xa.





    ...họ đã có nhau

    Tôi đọc ở đâu đó và biết Victoria rất thích chiếc Aston Martins, vì thế, tôi gạ được gã quản lý một showroom, mượn được chiếc DB7 màu bạc, nói rằng tôi đang dự định tính mua một chiếc. Nhưng đến khi lên xe, tôi lại chẳng biết lái đưa Victoria đi đâu. Thế là tôi lại quyết định đưa nàng đến khu nghỉ mát dọc bờ biển ở phía nam, nơi bố mẹ tôi thường đưa tôi đến.



    Tôi nhớ một hôm, Victoria đang đi lưu diễn cùng Spice Girls, tôi nhớ cô ấy đến độ, book ngay vé máy bay, bay đến Texas chỉ để được ngồi cạnh Victoria 1 giờ trong phòng VIP tại phi trường Dallas, rồi quay trở về. Nhiều lần sau nữa, khi Victoria hoàn tất các chuyến lưu diễn, tôi hay bay đến gặp Victoria chỉ để cùng được cùng nhau ngồi trên chuyến bay về nhà.



    Tất cả những gì làm được để thể hiện tình yêu với Victoria, Beckham đã làm. Như Beckham thú nhận trong quyển tự truyện "My side", ngay từ buổi tối đầu tiên ở Tbilisi, nhìn trên tivi, thấy cô nhảy giữa sa mạc, ?onếu lúc đó có ai cho tôi mượn con lạc đà, có lẽ tôi đã đến gặp Victoria rồi?.




    mr_quang
  2. stefano_quang

    stefano_quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Chuyện riêng



    ?oChúng ta là hai người xa lạ, số phận đẩy đến gần nhau bởi tiếng chuông điện thoại!? - lời nhắn vỏn vẹn một câu. Chị ngập ngừng nhấp phím xóa địa chỉ e-mail ?ongười xa lạ?.
    "Thời gian như bóng câu qua cửa/ Yêu thật nhiều hồn mãi đi hoang/ Ôm vào tim vạn mảnh trăng tan..." Mười năm, hai mươi năm trôi qua... Chị bàng hoàng nhận ra mái tóc đen óng ả ngày nào đã điểm đôi sợi bạc. Kỷ niệm không bao giờ lặp lại, có những điều ngỡ quên vậy mà thoáng chạm bỗng xôn xao, lay động...
    Thuở bé thơ nghe ngoại lẩy Kiều, chị vu vơ đoán định... "cõi người ta" "trăm năm" dài vô tận. Thời con gái, ngoại vỗ về... nhắc nhủ: "Ba vạn sáu ngàn ngày... biết ai hay thân bèo xanh hay tím? Kiếp phù du có, có... không, không?". Chị thầm mơ... một chuyến xe hoa lặng lẽ bình yên giữa miền hạnh phúc.
    "Người xa lạ" không đến cũng chưa bao giờ đi, chỉ là "lời của gió" thoảng bay sau tiếng chuông điện thoại. Ai đó nói rằng cuộc sống nhân hay phân đôi đều là ảo ảnh. Với chị "Người xa lạ" không đến và như cũng chưa bao giờ đi...

    mr_quang
  3. stefano_quang

    stefano_quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Em có quen một bạn trai và tình cờ hôm đi xem hát, em thấy ?ohắn? ôm một nhỏ bạn. Hôm nay đi gọc về, em thấy nội nói chuyện ?ohắn? có đến nhà em và nói chuyện với nội là hắn thương em. Không hiểu hắn có thật lòng thương em không? - Mỹ Tú
    Thật chứ? Hắn thương em và thương cả nhỏ bạn kia nữa. Được người như hắn thương thì có khi ?onắm xương chẳng còn?!

    Nói thật

    Có một người con trai theo đuổi em nhưng em không thích hắn mà thích người khác. Nếu em nói thật với hắn là em thích người kia thì sợ hắn sai người đánh anh ấy (tính hắn rất hung dữ, cộc cằn). Bởi vậy nên có người hiểu lầm cho là em ?obắt cá hai tay?. ?" KenLy

    Đừng dại dột khiêu khích hắn, em chỉ nói thật với hắn là em không thích hắn thôi. Tội gì chưa khảo đã xưng. Rồi mọi người sẽ hiểu em khi thấy em có thái độ dứt khoát.

    Trả giá đắt

    Em yêu S và tình cảm của tụi em rất tốt đẹp cho đến khi H xuất hiện. H là tay chuyên quậy phá và nhiều phen em đã phải làm tổn thương H để bảo vệ cho S. Vậy mà khi H chán nản bỏ đị, S cũng chia tay em. Sao em lại phải trả giá đắt cho tình yêu vậy? ?" Dư An

    Có lẽ S thấy em dữ dằn với H quá nên sợ em chăng? Dù thế nào, người con gái dịu dàng, đằm thắm vẫn có sức hấp dẫn vô biên với đàn ông.
    mr_quang
  4. stefano_quang

    stefano_quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0

    Người mẫu tự tin

    Cô người mẫu Y.N sau khi được một tờ báo đăng lại những câu trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Hàn Quốc, ngay lập tức tuyên bố: ''Tôi tự tin mình là một người được ngưỡng mộ!''''. Rồi ồn ào rút lui khỏi sàn diễn, nhưng thật ra lại luôn tìm cơ hội đánh bóng mình bằng những ý kiến có tính hạ bệ nghề nghiệp đại loại như ?oTôi mất cả danh dự khi làm người mẫu? (???).

    Đi hát cũng là một mốt mới. Nhiều người vốn chẳng có khả năng gì cũng hùng hồn tuyên bố mình "tự tin'''' để trở thành ca sĩ, điều này đã làm nên một phong trào rầm rộ trong người mẫu. Điển hình người mẫu V. chưa nỗ lực phấn đấu được bao nhiêu, vừa được báo chí ghi nhận qua một vai diễn đầu coi cũng được, liền sau đó phát biểu: ''''Tôi tự tin trong làng người mẫu bây giờ tôi đã đứng nhất. Tôi bây giờ tự tin mình đang là một diên viên điện ảnh được nhiều nơi mời, diễn xuất là đam mê của tôi, là sự nghiệp tôi theo đuổi''''.

    Chưa đóng được mấy phim cho ra đầu ra đũa, anh này đã vội cho biết đóng phim cực quá, cát-xê ít quá nên nhảy sang làm ca sĩ và tiếp tục tự tin: "Tôi tự tin vào sự thành công của mình khi album cá nhân ra đời. Hiện nay, tôi cũng như N.T.V, H.N.H... đang quá bận rộn cho việc ca hát!".

    Hơn thế, cô người mẫu B.H vừa chân ướt chân ráo đóng phim truyền hình; phim còn đang quay, cô đã tuyên bố xanh rờn: "Tôi muốn tấn công vào Holywood!'''' và cho đó là sự tự tin của bản thân.


    Mới đây nhất, thêm hiện tượng người mẫu làm M.C. Trên sân khấu, khán giả thường xuyên được thấy người mẫu U.L cứ liên tục đứng ngây người ra vì quên nội dung cần nói hoặc giới thiệu sai lung tung rồi le lưỡi, rụt vai lại..., Th.H nói năng trơn tru hơn nhưng cứ đều đều một cách buồn chán khiến khán giả lắc đầu. Tuy vậy, sau cánh gà của những M.C đặc biệt này vẫn là "Tôi tự tin vào bản thân!''''.

    Thật dễ dàng thấy các người mẫu "tự tin vào năng lực bản thân'''' để làm đủ chuyện, tự tin đưa ra những tuyên bố gây kinh ngạc... nhưng lại khiến người khác đặt câu hỏi đâu là cơ sở thật cho sự tự tin'''' đó. Và phải chăng, đang có một sự ngộ nhận trong giới người mẫu ở sự dễ dãi với việc trau dồi năng lực mà điều đó như là sự xem thường công chúng.

    Hiện tượng "gợi cảm"!

    Trên sàn diễn người ta thường xuyên thấy H.N.H cắn môi, đánh lưỡi theo kiểu... mời gọi; T.T, T.M thì hay cong môi, chúm môi như gửi đi những cái hôn bỏng cháy. N.T rập khuôn với những động tác xoa bàn tay nơi ngực đầy khêu gợi. B.L, U.L ưỡn người trông thật khiêu khích...

    Như một căn bệnh truyền nhiễm, những động tác này ngày càng phổ biến ở khắp các người mẫu khi biểu diễn như một sự so tài. Th.Tr - một học sinh lớp 9 xuất hiện trong một cuộc thi hoa hậu tổ chức năm 2003 và được cho là tiêu biểu của việc ''''bán lúa non'''' - đã gia nhập làng người mẫu ngay sau cuộc thi, cũng nhanh chóng học những động tác này và áp dụng ngày một thành thục trên sân khấu... Và xin nói ngay rằng, đây không hề là cách biểu diễn thường thấy cả ở những quốc gia Âu - Mỹ có ngành thời trang phát triển để học tập, cũng như chẳng giúp làm nổi bật bộ sưu tập.

    Khuynh hướng khêu gợi còn đi cả vào việc chụp ảnh thời trang đăng báo. Các kiểu tạo dáng của người mẫu ngày càng táo bạo về tư thế, hở hang trong trang phục. Một nhà thiết kế trẻ đã dở khóc dở mếu vì xót của, bởi sau khi tốn tiền triệu thuê người mẫu chụp ảnh bộ sưu tập mới để gửi cho tạp chí thời trang đăng thì nơi này từ chối với lý do đồ quá hở.

    Anh này phân bua: "Đồ tôi làm không hở, nhưng do các cô người mẫu cứ tự ý kéo áo, cột áo cao quá rốn mà chụp. Chỗ quen thân, nói các cô không chịu thì thôi chứ nặng tiếng bắt buộc rất khó...''''.

    mr_quang
  5. stefano_quang

    stefano_quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông cũng cần tâm trạng khi yêu



    Quan niệm cho rằng đàn ông lúc nào cũng sẵn sàng ******** là sai lầm. Họ cũng cần không khí, môi trường và tâm trạng để có thể lên giường với một ai đó, một nhà tâm lý học Malaysia tuyên bố.
    "Thật là sai lầm khi cho rằng đàn ông là những cái máy ********. Không phải bạn cứ kích thích các sợi dây nhục dục của họ là họ có thể vào cuộc bất cứ lúc nào và bất cứ đâu. Nhiều phụ nữ còn thấy khó khi dụ đàn ông lên giường", Edward Chan tại Trung tâm tâm lý của Malaysia tuyên bố.
    Tuy nhiên, so với phụ nữ, đàn ông vẫn dễ dàng hơn trong việc nổi hứng trước những người không hề quen biết. Chan chia đàn ông thành 3 tuýp - trí thức, cường tráng và lãng mạn.
    Những cuộc nói chuyện thú vị, trao đổi quan điểm và các kiểu trang phục lạ mắt, sáng tạo là những yếu tố hàng đầu kích thích người đàn ông trí thức. Đi dạo, tập thể dục hoặc massage và ăn mặc thoáng mát lại hấp dẫn hơn cả với những anh chàng to khoẻ. Đối với tuýp lãng mạn, những thứ đưa chàng vào tâm trạng chính là một bức thư tình ướt át, cuộc gọi điện thoại tâm tình hoặc một buổi tối ấm cúng tại nhà hàng.
    Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy các đôi thường quên mất những cử chỉ thân mật hằng ngày vốn góp phần tăng cường khoái cảm cho cả hai.
    "Sự kích thích cơ thể trước khi vào cuộc là rất quan trọng, nhưng những tác động thường ngày cũng hay bị bỏ qua. Chúng bao gồm một cú điện thoại, một nụ hôn tạm biệt, một cái nắm tay, một cái thơm vào cổ hoặc một bó hoa. Nó sẽ giúp tăng hưng phấn và thúc đẩy bạn đạt tới khoái cảm ********", Chan nói.

    mr_quang
  6. stefano_quang

    stefano_quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    hôn khó quên



    Để có một nụ hôn đẹp, bạn cần có đầy đủ các yếu tố sau: hơi thở thơm tho, làn môi ẩm ướt, miệng mở rộng, mắt nhắm hoặc khép hờ. Chẳng ai dạy được ai cách hôn nhưng hầu như mọi người đều cảm thấy người kia sẽ chỉ là con số 0 nếu dư vị của nụ hôn đó là cảm giác hụt hẫng.
    Trước đây, các nhà khoa học cho rằng khi môi chạm môi ngay lập tức sẽ xuất hiện một luồng điện chạy dọc cơ thể con người.

    Nhưng ngày nay, người ta chứng minh được rằng đó chỉ là cảm giác mơ hồ của người đang hôn. Thật sự chẳng có luồng điện nào chạy qua cả nhưng chính xác là cơ thể họ sẽ tiết ra chất dịch gây cảm giác phấn khích, sung suớng.

    Một nụ hôn thật sự phải dùng lưỡi để tìm được cảm giác thích thú và ngọt ngào. Khi lưỡi đi sâu vào miệng người kia sẽ làm thức giấc các giác quan, thúc đẩy xúc cảm và sự hưng phấn. Dĩ nhiên, hôn là một cách giải toả stress vô cùng hữu hiệu.

    Mục đích của nụ hôn là tạo sự quyến rũ, gợi cảm đối với người yêu. Bởi vậy, một nụ hôn không gây được cảm xúc là một nụ hôn thất bại.

    Theo Kinh thánh, khi Adam và Eva ăn phải trái cấm của thần tình yêu, họ đã biết đến cảm xúc, ham muốn nhục dục và... hôn nhau.

    Từ lâu, ở phương tây, nụ hôn được xem là nghi thức khi chào hỏi nhau. Ở Ảrập và vùng Địa Trung Hải, hôn lên má là thể hiện mong muốn được quan hệ ******** với đối tượng.

    Trong khi đó, người Pháp lại cho rằng hôn má chỉ thích hợp khi người ta gặp nhau, như một nghi thức xã giao thông thường. Với người Hà Lan, đã hôn là phải ít nhất... 3 cái!














    mr_quang
  7. stefano_quang

    stefano_quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Trước khi cưới, bạn trẻ nào cũng có một quá khứ, dù đó là những kỉ niệm khó quên thời son trẻ hay chỉ chút bối rối đầu đời. Khi kết hôn, tùy theo cá tính mỗi người, có thể nó sẽ sống mãi với thời gian hoặc biến mất trước nỗi lo "cơm, áo, gạo, tiền" thường nhật. Tuy vậy, để kỉ niệm đó "sống" như thế nào mà không ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng hiện tại thì không dễ.
    Khi Hùng quả quyết sẽ lấy Hằng làm vợ, bạn bè chẳng đứa nào tin. "Cái Hằng đã có thời gian "nổi tiếng" vì yêu, lại đa cảm. Cậu mà lấy Hằng thì đúng thật là...đồ hâm". "Ông Hùng ơi, con gái cơ quan mình thiếu gì mà phải "lặn lội tân cò"...

    Bỏ ngoài tai những lời dị nghị, dèm pha, Hùng và Hằng vẫn lên vợ thành chồng. Cuộc sống chung ban đầu với biết bao điều phức tạp nảy sinh và Hùng, Hằng cũng không là ngoại lệ.
    Sau tuần trăng mật, "giông bão" bắt đầu khi Hằng phát hiện ra Hùng không hơn "người cũ". Có lẽ đây là sai lầm lớn nhất của Hằng khi trong bất cứ chuyện gì cô đều mang "người cũ" ra so sánh với chồng.

    Đầu tiên là chuyện "quần áo tuần giặt một lần", thói quen "quên" chải đầu cho đến những lần Hùng "chén chú, chén anh" hơi quá đà với bạn bè... Mới đầu, Hùng cũng chỉ xuề xòa cho đó là bản tính phụ nữ, hết lòng vì chồng vì con, nhưng đến một ngày, Hùng chợt nhận ra, anh đang sống với một người hoàn toàn xa lạ. Hùng nổi khùng mỗi khi vợ "so sánh". Cuộc sống thật nặng nề và kết cục phải đến. Họ chia tay nhau.
    Trong sự tan vỡ này, lỗi phần lớn thuộc về Hằng. Cô đã có một "quá khứ" và nếu để "quá khứ" ấy ngủ yên, Hằng sẽ có một gia đình êm ấm. Tiếc rằng, cách xử sự thiếu tôn trọng bạn đời đã làm Hằng mất tất cả.
    Chắc chắn rằng, chuyện của Hằng đáng để cho chúng ta suy nghĩ, phải không các bạn?
    mr_quang
  8. stefano_quang

    stefano_quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Sự thật bị phơi bày sau đêm tân hôn


    Anh chị vẫn thương yêu nhau nhưng giữa họ như có một khoảng cách vô hình
    Khi yêu và đi đến hôn nhân, nếu một trong hai người đã từng một lần lầm lỡ hoặc đã từng có gia đình, người ta thường tâm sự với người bạn đời về những nỗi bất hạnh đã qua của mình để được hiểu và chia sẻ. Nhưng có người lại ?ovô tình quên?, đặt người bạn đời vào thế đã rồi. Chuyện gì sẽ đến sau khi sự thật được phơi bày?
    Câu chuyện thứ nhất

    Cứ mỗi lần nghe tiếng xe máy rẽ vào nhà ông bà nội chiều cuối tuần thì thằng bé lại chạy trốn. Nó không sợ tiếng xe, mà nó cố tránh để khỏi phải đối mặt với những người mà nó không biết phải xưng hô thế nào cho phải. Hai người ngồi trên xe cũng vậy, họ vẫn đi về thăm bố mẹ hằng tuần, nhưng lại không muốn gặp thằng bé. Một người vì không muốn nhìn lại những sai lầm, bồng bột của tuổi trẻ, người kia lại cố quên rằng mình đã ?obị lừa?, bị đặt vào chuyện đã rồi.

    Họ cũng từng có một tình yêu thật đẹp và thơ mộng. Anh hơn chị gần 10 tuổi. Bên anh, chị thấy mình thật trẻ con, thật nhỏ bé, cảm thấy an tâm vì được chở che. Hai người kẻ Bắc người Nam, chị không biết gì nhiều về gia cảnh của anh qua những lời anh kể và sau một vài lần ra mắt bố mẹ anh.

    Anh kể cho chị khá nhiều về mình, duy chỉ một điều quan trọng anh ?ovô tình quên?. Ngày trước, lúc tuổi mới mười chín đôi mươi anh đã yêu và đi lại với một cô hàng xóm, và hậu quả là một bé trai ra đời. Vì còn đang đi học, cuộc sống chưa ổn định nên anh không muốn cưới vợ. Bố mẹ cô gái cũng không muốn con gái mình vướng bận khi chưa một lần lên xe hoa, nên sau khi cô sinh con xong, họ giao đứa bé cho cha mẹ chàng trai nuôi.

    Đứa bé lớn lên trong gia đình nội, ba nó... bận đi học, rồi công việc anh đi suốt. Vài năm sau anh yêu và lấy vợ - một cô gái trẻ, đẹp. Cô cứ tưởng mình hạnh phúc nhất trên đời. Cho đến một hôm, vô tình cô biết được ?ođứa cháu nuôi? của cha mẹ anh chính là con đẻ của chồng chị. Cú sốc quá mạnh đã quật ngã chị, khiến chị mất ăn mất ngủ một thời gian.

    Chị hận anh đã không nói với chị sự thật trước kia. Nếu biết trước, chắc chị đã không lấy anh. Chị cố gắng vượt qua bằng cách quên đi sự có mặt của thằng bé. Anh cũng cảm thấy có lỗi với chị, anh muốn trốn chạy khỏi một thời của quá khứ để được hạnh phúc trọn vẹn bên chị, mong bù đắp cho chị một phần thiệt thòi.

    Anh chị vẫn thương yêu nhau và sống hạnh phúc, nhưng giữa họ như có một khoảng cách vô hình nào đó mà cả hai đều không muốn nhắc đến.

    Câu chuyện thứ hai

    L. - một cô gái quê lên thành phố tìm việc, yêu một anh chàng làm cùng xí nghiệp. Chỉ mới quen nhau vài tháng họ đã quyết định cưới nhau vì bố cô lâm bệnh nặng, mong muốn nhìn thấy con gái yên bề gia thất trước khi ông nhắm mắt.
    Thời gian quen nhau, cô chưa một lần về nhà chồng. Mỗi lần cô gợi ý muốn đến nhà cho biết bố mẹ anh, thì anh cứ hẹn lần lữa, cho rằng bố mẹ anh rất khó tính, các cụ nói ra nói vào thì hỏng việc, để cưới xong rồi ra riêng luôn. Anh nói vậy thì cô tin vậy.

    Cưới xong, hai người dọn vào căn nhà nhỏ trong hẻm gần nhà bố mẹ anh. Cô thấy một bé gái khoảng 6 tuổi ở đó. Hỏi ra mới biết đó là con anh. Thì ra, anh đã có một đời vợ trước đó, nhưng vì tính trăng gió của anh mà họ ly dị. Bé gái ở lại với ông bà nội, và giờ đây anh đã lập gia đình nên họ giao lại cho anh.

    Cô bị sốc ngay ngày cưới. Từ đó, cô có cảm giác như mình bị lừa. Anh thì cho rằng, chuyện đã qua rồi, cứ coi như không có chuyện gì là xong. Nhưng cô đâu nghĩ thế. Và rồi, tất cả những buồn bực, cô trút hết lên đầu con bé vô tội. Bé thường bị dì ghẻ xỉ vả, đánh đòn vô cớ. Khi công việc làm ăn không thuận lợi, cô cũng ?ođổ thừa? là tại bé. Khi bé có chuyện gì không phải là cô trút giận không thương tiếc: ?oRồi mày cũng lừa dối giống thằng *******!?T?T.

    Cách xử sự của người vợ trẻ theo kiểu ?ogiận cá chém thớt? nói trên rõ ràng là không hay, nhưng suy cho cùng, mọi việc đều có nguyên nhân. Dẫu sao, chúng ta hãy thành thật khi yêu nhau. Biết đâu, vì sự thành khẩn đó, người bạn đời sẽ thông cảm và chấp nhận, sẵn sàng đón đứa bé như chính con đẻ của mình.


    mr_quang
  9. stefano_quang

    stefano_quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Hiểu thế nào cho đúng về ?o**********??


    Những quan niệm cổ hủ về giới tính đã gây biết bao rắc rối cho các cô gái
    Ngày xưa, trong đêm tân hôn, người con trai hoặc mẹ chồng thường đặt dưới giường một chiếc khăn màu trắng để ?okiểm tra? nàng dâu xem có còn ?otrong trắng? hay không? Việc ********** rách và chảy một ít máu được coi là cơ sở duy nhất để đánh giá sự trinh tiết của người con gái. Đó là một cách hành xử gây nhiều oan ức cho người con gái nếu không ?ochảy máu?.
    Hàng ngày, có rất nhiều bạn giãi bày những băn khoăn của mình về vấn đề này. Hiểu thế nào cho đúng về ********** và liệu có trường hợp nào trong lần đầu ấy lại không thấy chảy máu không?

    ********** là một lớp màng mỏng nằm ngay ngoài cửa âm đạo và nó có thể bị rách vì nhiều nguyên nhân. Thường là khi có quan hệ ******** thì ********** sẽ bị rách. Nhưng không phải ai cũng cứ có quan hệ ******** là rách ********** và chảy máu. Có những người ********** dày hơn và độ đàn hồi lớn mà khi có quan hệ ******** trong những lần đầu ********** sẽ không bị rách.

    ********** là một lớp màng mỏng, vì vậy có những trường hợp ********** rách chỉ có rất ít máu và nó không đủ để chúng ta nhận ra. Trong những trường hợp như vậy thì chúng ta không thể kết luận là người con gái đó là không còn trinh tiết phải không các bạn?

    Ngoài ra trong nhiều trường hợp khác ********** cũng có thể bị rách mà không phải là do đã có quan hệ ********. Có thể do vận động mạnh hoặc trong khi vệ sinh các bạn có vô tình đưa tay vào hơi sâu trong âm đạo thì cũng có thể gây ra rách **********.

    Để có thể đánh giá về sự trong trắng của người con gái, các bạn không nên chỉ dựa vào việc ********** còn hay mất mà hãy xem chính cách ứng xử, phẩm chất của người ấy các bạn nhé. Như vậy các bạn gái sẽ bớt những khó khăn hơn và chúng ta sẽ có một cách nhìn nhận đúng đắn và khoa học hơn.


    mr_quang
  10. stefano_quang

    stefano_quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Thuốc tránh thai thay đổi ?okhẩu vị? của phụ nữ về nam giới



    Theo các chuyên gia tâm lý Anh, khi tính chuyện trăm năm, chị em dùng thuốc tránh thai thường chọn cánh đàn ông có vẻ ngoài mạnh mẽ, với xương hàm bạnh và gò má cao. Trong khi phụ nữ không dùng biện pháp này lại bị cuốn hút bởi những người nhạy cảm, không mang nét đàn ông truyền thống.
    Các nhà nghiên cứu tại Đại học St Andrews & Stirling đã cho một nhóm phụ nữ xem ảnh của những mẫu nam giới khác nhau và yêu cầu họ chọn cho mình người có thể làm bạn đời. Kết quả là những người đang dùng thuốc tránh thai thường thích đàn ông trông mạnh mẽ và quay lưng lại với những anh có vẻ ngoài mềm mại.

    Theo các nhà nghiên cứu, đây là một sự nhầm lẫn vì chính những chàng trông có vẻ nữ tính hơn lại là những người nhạy cảm và nhiều cơ may trở thành bạn đời đáng tin cậy và chung thủy. Đó chính là mẫu người mà các phụ nữ không dùng thuốc tránh thai ưa thích.

    Mấu chốt của vấn đề là ở chỗ thuốc tránh thai giúp ngăn ngừa quá trình rụng trứng. Vì không lo ngại về chuyện mang bầu, phụ nữ bị lôi cuốn một cách vô thức bởi những đấng mày râu gợi cảm, mạnh mẽ và không mấy mặn mà với đàn ông dịu dàng.

    Tuy nhiên, theo chuyên gia tâm lý Tony Little, chủ nhiệm đề tài, khi ngừng dùng thuốc để có con, người phụ nữ có thể sẽ nhận ra rằng mình đã chọn một người không phù hợp.

    Các phụ nữ dùng thuốc tránh thai cũng phạm một sai lầm nữa khi chọn bạn để vui chơi. Thay vì hướng tới những người trông rất đàn ông, họ lại lao vào những chàng hay quan tâm đến người khác và có vẻ ngoài nữ tính hơn. Đây cũng là một sự lựa chọn không phù hợp. Một lần nữa, chị em không dùng thuốc tránh thai lại tỏ ra khôn ngoan hơn: Họ chọn chính những người trông mạnh mẽ để làm bạn ngắn ngày.

    Theo các nhà khoa học, những đặc điểm như xương hàm bạnh, gò má cao được coi là biểu hiện của nam tính vì nó liên quan tới hàm lượng cao của hoóc môn giới tính testosterone. Nội tiết tố này giúp tăng cường sự phát triển của các xương nói trên trong giai đoạn dậy thì. Nghiên cứu trên động vật cho thấy, hoóc môn này làm tăng tính hiếu chiến và thích được nổi trội ở những con đực.

    Một nghiên cứu khác của Anh cũng cho thấy, việc dùng thuốc tránh thai có thể ảnh hưởng tới hoạt động ******** của phụ nữ. Nhóm dùng thuốc ít bị ảnh hưởng bởi một loại hương của nam giới mang tên pheromone.

    Hiện còn chưa rõ nguyên nhân của hiện tượng này, nhưng rất có thể đó là do thuốc đã làm mất đi những thay đổi tự nhiên về hoóc môn thường xảy ra trong một chu kỳ kinh nguyệt bình thường.


    mr_quang

Chia sẻ trang này