1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không đề

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi heomay, 24/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heomay

    heomay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Không đề

    Hôm nay tôi mới vào đây. Phải chăng tôi đang tìm 1 góc cho riêng mình??? Tôi sẽ đặt cho người đó 1 cái tên: Gió mùa!!!
    Giờ này GM của tôi đang đi ngoài đường, trời đang mưa và lạnh, vậy mà GM của tôi chẳng chịu mặc áo mưa. Liệu GM có tìm thấy tôi ở đây? Ko, chắc chắn là ko!
    Tôi lo sợ cho HP cua GM, GM của tôi thật chẳng may mắn trong cuộc sống gia đình, vậy còn tôi???? Nhiều lúc tôi nghĩ mình thật ko phải, và muốn rời xa GM của tôi, nhưng rồi tôi lại ko thể, tôi ko thể... GM sẽ như thế nào? Tôi biết, chuyện gì rồi cũng có điểm dừng... Từ khi ta quen nhau, cuộc sống thấy vui vẻ hơn nhiều, đáng sống hơn nhiều, như vậy có sai trái ko? Có sai trái ko khi chúng ta có được cuộc sống vui vẻ hơn, ý nghĩa hơn??? Nhiều lúc tôi thấy bế tắc. Tôi có thể làm gì và cần phải làm gì????
    [blue]LOVE IS FOREVER
  2. heomay

    heomay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi có chuyện bực mình, có thể nói do chính tôi tự gây ra cho mình. Khi có chuyện buồn, người ta có nhu cầu giao tiếp và chia sẻ với một ai đó, như vậy có đáng trách không??? Nên chia sẻ hay nên giấu kín trong lòng?
    Hôm nay tôi chẳng thể tập trung làm việc, lại có chuyện bực mình, một lời nói khiến tôi tự ái, tôi chẳng cần phải giải thích vì điều đó chẳng cần thiết, vậy tại sao tôi bực mình? Đơn giản là vì tôi vẫn là một con người, bình thường như bao người khác?
  3. heomay

    heomay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc bài ?oLàm gì khi vợ ngoại tình?, tôi định viết vài dòng cho tác giả, nghĩ sao lại thôi. Tôi đã định viết nhiều, nhiều lắm, vì tôi rất hiểu tâm trạng đó? Nhưng thôi, chẳng để làm gì, rất mừng khi thấy hai người có thể hàn gắn được?
    GM, GM của tôi giờ này chắc đang bận làm việc. Hy vọng và luôn mong rằng GM của tôi ko bị ảnh hưởng tới công việc?
    GM của tôi có biết rằng, mỗi lần nghe bài hát Mưa rơi và Tâm hồn là tôi nhớ GM, nhớ lắm, nghĩ đến GM nhiều lắm, và cũng chẳng biết tại sao lại thế nữa???.
    Hôm qua bực mình, bực lắm, nhưng rồi mọi bực dọc dường như tan biến sau khi talk với GM của tôi. Hôm hf bị mất, ngay sau khi xác định là bị mất thật, người đầu tiên tôi nghĩ đến và báo tin cũng là GM!!! Lâu nay tôi ko nhận thấy điều đó, tôi chưa từng nhận ra rằng GM với tôi quan trọng đến nhường nào? Tôi chỉ chợt nhận ra điều đó từ hôm tôi mất hf. Từ trong vô thức, tôi hiểu rằng, khi mình vui nhất, lúc mình buồn nhất, thậm chí lúc tuyệt vọng nhất, có người để mình cùng chia sẻ thật hạnh phúc bao nhiêu, nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa, niềm vui được nhân đôi, thậm chí còn hơn thế nữa.
    Tôi mong muốn gì? Một cuộc sống đầy đủ về tinh thần! Có nhiều quá ko??? Có tham quá không??? Đầy đủ ở đây không có nghĩa là tuyệt đối, vì tôi vẫn biết không có gì là tuyệt đối. Nhưng?
    GM, GM, tôi muốn gọi GM của tôi, tôi muốn gọi, gọi mãi... GM, GM làm việc đi nhé!!!
  4. uhlan

    uhlan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi mong muốn gì? Một cuộc sống đầy đủ về tinh thần! Có nhiều quá ko??? Có tham quá không??? Đầy đủ ở đây không có nghĩa là tuyệt đối, vì tôi vẫn biết không có gì là tuyệt đối.
    Nhưng giờ đây, hai ngày đã trôi qua, tôi chang thể làm được gì, chẳng thể làm được, tôi hối hận. Hối hận vì những gì tôi đã làm, hối hận vì những gì tôi đã nói ra. Vẫn biết là chẳng thể làm đưọc gì để mong có lại những gì không còn là của mình nữa. Nhưng tôi vẫn còn hi vọng và tôi sẽ tiếp tục...! Hi vọng đó dù mong manh nhưng đó là cách duy nhất tôi có thể. Hi vọng không thì chưa đủ, tôi sẽ phải làm gì và làm như thế nào để tôi thay đổi lại tình hình hiện tại. Tôi chẳng chịu đựng đuợc, hai ngày đã trôi qua, mới chỉ có hai ngày thôi, tôi không thể làm được bất kể một chuyện gì nên hồn. Giờ này, đáng nhẽ và như mọi nguời, tui đuợc nghi ngơi và chuẩn bị gặp ML của tôi. Nhưng bi giờ thì tôi vẫn ngồi đây, vẫn một mình trên văn phòng, bật máy tính và vào mạng và ngồi chờ để có thể gặp đưọc ML. Nhưng ML của tôi chẳng còn ý định đó nữa. Tôi phải làm gì khi cả ngày tôi chỉ biết ol và cầm hf để gui mail. Tôi làm gì đưọc đây? Cái cuộc sống đầy đủ về tinh thần chắc sẽ chẳng bao giờ tôi còn có đưọc. Người ta nói time se xoá nhoà tất cả, mọi thứ đều trở về con số không tròn trĩnh như chính nó vậy. Tôi thì không thể quên , time se chẳng thể xoá nhoà bất cứ một chuyêng gì liên quan đến ML của tôi. Tôi phải làm gì đây?
  5. heomay

    heomay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bao lâu rùi tui chẳng vào đây? Cũng lâu lắm rùi đấy nhỉ!!!
    Mỗi người có bao nhiêu ước mơ? Mình có bao nhiêu ước mơ? Có bao nhiêu người có cùng một ước mơ?
    Người tôi yêu giờ này đang làm gì? Người ấy có cùng ước mơ với tôi không? Người ấy yêu tôi đến nhường nào?
    Tôi dở hơi mất rùi Muốn nói thật nhiều, muốn viết thật nhiều, nhưng mà...
  6. heomay

    heomay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hom nay toi da co kiem che cam xuc ban than minh, vi ban toi o do, toi ko the va ko muon ban toi biet... Toi trong tinh trang ko nguoi chia se...
    Toi phai lam gi? Toi can lam gi?
    Toi da co anh, nhung toi ko the giu anh! Vi dieu gi the? Cuoc song that bat cong voi toi, co phai nhu vay ko? Toi tuyet vong, toi ko biet phai lam gi, toi nhu con thuyen ko lai giua bien khoi day bao to, toi choi voi, ko nguoi va ko cho bau viu, moi chuyen dien ra qua nhanh.... Voi toi!
    TY dich thuc moi nguoi chi co mot, gio nay co le anh dang dung ruou de giai sau, toi chang the.... Toi ko the lam gi, toi chang the lam gi duoc nua roi... Toi oi, dung, dung khoc, dung de tear roi xuong luc nay! Toi oi, dung len nao, noi buon nao cung se qua di, toi oi hay co len nao, va toi oi, hay chui vao cai vo oc cua minh di nhe, doi khac nghiet lam, dung chui ra nua nhe, dung, dung bao gio chui ra nua nhe, nhung gi ko fai cua minh thi dung co qua hy vong hay dat niem tin vao do, tin that nhieu de roi that vong cung cang nhieu....
    Cau chuc anh ngon giac dem nay, cau chuc anh hanh phuc, cau chuc cho nhung dieu tot lanh se den voi anh. Hy vong rang dem nay va se mai mai anh duoc binh yen....
  7. heomay

    heomay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lâu rùi? Bao lâu rùi tui chẳng vào đây?
    Mua dong da den rui, va lai mot mua dong nua? Mua dong nay co lanh? Lanh hon dong nam truoc? Hay am hon dong nam truoc? Cuoc doi chang biet duoc, chang hieu duoc...
    Bong nhien tui muon vao day de viet, that nho DH cua tui, da dinh send mes ru di lang thang duoi troi se lanh, lang thang de huong huong hoa sua thoang thoang diu nhe, lang thang de hit hà cái se lạnh đầu đông, lang thang để gần nhau một lát rùi lại nhớ nhau nhiều hơn... Tui đã co kiem che, vi biet la ko nen, bit la ko nen, vao luc nay, vao ngay hom nay
    Va rui tui da lam duoc dieu do....
    Lau rui tui ko vao box nay, thay co them nhieu Subject moi, va vo tinh tui da click vao 1 box...
    ..........................................................................
    Cuoc doi la mot chuoi nhung ngay dai le the hay ngan ngui, do la do moi nguoi, vui hay buon cung chinh do ta???? Ta co the lam gi? Ta co the xoay chuyen duoc? That kho phai khong???
    Thui, tui phai lap day cuon so cua tui thui, vi tui muon "hoan thanh nhiem vụ theoke hoach"

Chia sẻ trang này