1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHÔNG ĐỀ

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi tinhyeumaimai, 26/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhyeumaimai

    tinhyeumaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ

    Em và Anh là một đôi rất đẹp,bạn bè thường ghen tị với tình yêu của mình. Cứ nghĩ rằng không có gì chia cắt được tình yêu của chúng ta.Thế rồi Anh đi học xa,những cánh thư thương nhớ cứ gửi đi về,những cuộc đện thoại,những lần lên thăm vội vã cũng không làm nguôi nỗi nhớ Anh. Rồi cậu ấy suất hiện,Em cũng đủ thông minh để nhận ra rằng cậu ấy thích Em,Em đã giới thiệu về Anh, đã nói cho cậu ấy nghe về tình yêu của chúng mình,nói về những nỗi nhớ thương Em dành cho Anh,cậu ấy đã trở thành người bạn của Em,đã giúp đỡ Em rất nhiều. Nhưng Anh không thích Em chơi với cậu ấy, Em hiểu nỗi lo lắng của Anh,nhưng tính ngang bướng của Em thì cứ nghĩ rằng sẽ không có chuyện xảy ra đâu,rồi không muốn Anh buồn Em đã nói dối Anh ,mình hay cãi nhau về cậu ấy, Anh bắt đầu xa cách Em, không tin ở Em nữa, tình yêu đã mất lòng tin thì khó bền vững phải không Anh.Mình chia tay trong nuối tiếc, Em buồn, cậu ấy có cơ hội gần Em hơn,buồn và chán nản,Em đã nhận lời yêu cậu ấy,để rồi nhận ra rằng Em còn yêu Anh rất nhiều,không thể cố yêu một người mà mình không yêu ,mặc dù Em biết cậu ấy đã rất cố gắng rất nhiều.Em đã thẳng thắn nói chuyện với cậu ấy, đã xin lỗi nhưng tình bạn giữa Em và cậu ấy không còn. Anh và Em lại trở thành hai con người cô đơn,vì tình yêu vẫn còn nên lại tìm đến với nhau,mặc cảm với lỗi lầm của mình, Em không dám đòi hỏi bất cứ ở Anh một điều gì,chỉ mong Anh đủ rộng lương,cho Em một con đường trở lại.
  2. em_gai_labatvi

    em_gai_labatvi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    hic chuyện này dở hơi thật hic hic muốn xin lỗi thì đến trước mặt người ta mà nói duyên cớ chi mà phải lên đây nói vậy đây không phải cách tốt đâu

Chia sẻ trang này