Không đề Cũng đã gần 1 tháng kể từ ngày "yêu", chẳng biết là đồng ý hay chấp nhận nữa, bên anh mình cảm thấy có thể là chỗ dựa, là sự ổn định và có lẽ ba mẹ sẽ ok........nhưng nhiều khi mình thèm lắm cái cảm giác thoải mái của ngày xưa, bực tức, giận dỗi, hay đơn giản chỉ là dép lê, quần áo ở nhà cùng K lang thang đâu đó. Mình và anh vẫn có những khoảng cách xa xôi thế nào ấy, tại mình thôi.... Hôm qua tự nhiên nhận được mess của Q., cũng hơi bất ngờ, con người cứng rắn và bản lĩnh như thế cuối cùng cũng có những giây phút mất thăng bằng...chợt nhớ....nhưng chỉ là thoảng qua thôi... Vẫn sẽ là người yêu 1 người, nhưng lại muốn đi chơi, muốn chia sẻ một vài chuyện lặt vặt trẻ con với người khác và lại mong chờ điện thoại 1 người khác nữa...phải chăng mình quá tham.......nhưng không phải, vì mình vẫn sống rất chân thành và không đi quá giới hạn.......có lẽ lại là 4 chữ "đa đoan" và " nhạy cảm"....tự thấy mình đã vô tình làm khổ nhiều người quá, nhưng không biết làm thế nào cả..mệt thật rồi