1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không đề

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tulinh_1980, 09/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Không đề

    Đầu tiên tôi đề nghị mod hoặc admin treo nick của tôi không thời hạn.
    Nhớ khi xưa còn nhỏ, tôi luôn ước ao mình lớn thật nhanh để tôi có thể được làm những gì mình muốn làm gì tuỳ thích nhưng bây giời mới thấy làm người lớn sao khó quá. Tôi đang bước vào đời với những lỗi lầm mà do chính tôi gây ra. Tôi muốn nói với ai đó cho nhẹ lòng nhưng tôi lại không thể vì chắc khi nghi tôi nói sẽ chẳng ai muốn làm bạn với tôi nữa cả. Người ta sẽ cho nghĩ sao lại có một đứa con gái xấu xa như tôi. Tôi cô độc trên thế giới này, tôi luôn luôn chỉ có mình tôi. Tôi đang cố gắng làm lại mọi thú và tôi cũng không biết rằng tương lai của tôi sẽ ra sao nữa nhưng tôi đang cố gắng để làm cho nó tốt hơn.
    Người mà tôi yêu, quý và thương nhất trong nhà là mẹ tôi, mẹ luôn hi sinh vì các con, nhưng chính người mà tôi thương yêu nhất thì tôi lại làm bà tổn thương và buồn nhiều nhất. Mẹ tôi buồn vì tôi nhiều lắm. Đến bây giờ mẹ vẫn chưa hết lo cho tôi. Tôi chỉ muốn nói cho mẹ tôi biết rằng tôi yêu mẹ nhất trên đời nhưng tôi lại không thể. Giờ đây chỉ có bằng hành động tôi mới chứng minh được điều đó với mẹ thôi. Mỗi khi nhìn mẹ khóc vì tôi, tôi thấy mình thật là bất hiếu, mẹ héo mòn vì tôi, mẹ chưa được thảnh thơi ngày nào cả, Năm nay mẹ đã 52 tuổi rồi, mẹ tôi khổ quá. Giá như tôi có thể nói với mẹ rằng con yêu mẹ nhất trên đời mẹ ơi
  2. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Càng lớn càng phải nghĩ nhiều và đặc biệt hơn làm cái gì cũng phải nghĩ chứ không như trẻ con thích làm gì thì làm vì trẻ con dễ được bỏ qua hơn và không chịu sự ràng buộc nào.
  3. Secret_Weapon

    Secret_Weapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng biết vậy nhưng không phải ai cũng làm được vậy .
  4. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết rằng không có gì là quá muộn không? Con người ta sống trên đời này không phải là thánh nhân mà không ai không mắc lỗi lầm, đến viên ngọc còn có vết tì nữa mà phài không? Tôi tin là nếu bạn có nghị lực và vững tâm thì bạn sẽ làm được những gì bạn muốn. Bố mẹ bạn sẽ hiểu bạn, không ai thương con bằng mẹ mà. Bố mẹ bạn cũng yêu bạn lắm đấy. Bạn hiểu không? Bạn cố lên nhé, cuộc sống vẫn còn nhiều điều cho mình khám phá lắm. Bạn có tin vào chính mình không? Chỉ cần sống ở trên đời cần có một cái tâm bạn ạ.

Chia sẻ trang này