Không đề Hôm nay nó đi kiểm tra xong về , Làm bài ko được nhưng nó vẫn vui vẻ không có chuyện gì xảy ra nhưng thật chất trong lòng nó rất buồn , Nó buồn ko fải là vì bài kiểm tra làm ko tốt mà là những chuyện ở trong lòng nó bấy lâu nay . Nó lúc trước là một người vui vẻ yêu đời có chuyện vui chuyện buồn gì cũng kể cho một vài đứa bạn nghe nhưng bi giờ nó đã khác , Nó là một người hoàn toàn khác trước. Kể từ ngày chia tay với anh xong , nó rất buồn , và nó cảm nhận ra 1 số điều mà nó ko thấy , và anh đã giúp nó trở nên thêm chính chắn hơn , nó nhận ra rằng cuộc sống cần chia sẻ nhưng ko nên chia sẻ với những người bạn thân nó quá nhiều, Nó nhận ra rằng nó đã làm fiền bạn nó rất nhiều lúc trước, Và nó cũng đã biết ko ai có thể giúp nó ngoại trừ bản thân của nó cả . Anh đã làm cho nó hiểu rằng nó fải đứng vẫn trên đôi chân của mình , Fải lạc quan tin tưởng nhìn đời , Thế rồi anh lại quay lưng đi , Nó đã buồn rất nhiều , Nó đã tâm sự với bạn nó , nhưng rồi nó biêt rằng ko nên làm fiền bạn nó vì đó là chuyện của nó , va chính nó fải vượt qua , Nó tập làm quen với cuộc sống không có anh chỉ bảo , Nó tập làm quen với nỗi nhớ anh và tập làm quen với cách giữ bí mật cũng như tình cảm của mình để không làm fiền ai để nó lạc quan hơn . Nó cũng đã đi dần vào cuộc sống vắng anh . Nó cố học , nhưng điểm kiểm tra nó ko được như ý, Nó lại muốn buông xuôi , nhưng lại không nỡ. Vì năm nay quyết định cả tương lai của nó, Nó làm bài không được lại tư an ủi mình bằng cách hãy cố lên nào lần sau cố hết sức sẽ lấy được điểm cao thôi mà . Nó cố vui cười trước mặt bạn bè của nó. Nhưng nó có vẻ thờ ơ hơn về những chuyện bạn bè của nó đang gặp . Nó bi giờ không fải là nó như trước kia . Nó làm sao thế nhỉ. Nó rất muốn kể cho ai đó nghe những gì nó nghĩ , để được người nào đó ngồi kế bên cho nó khóc 1 trận . Nhưng nó lại không thể làm vì nó sợ làm fiền người khác , và nó sợ nhận ra sự thờ ơ của bạn nó nêu nó kể quá nhiều điều về nó . Ngày lại ngày trôi qua , Nó cảm thấy mình cô đơn vô cùng , Nó ước gì có người chia sẻ như anh trước kia , để gòy được chỉ bảo , và để nó được giải toả , hoặc nó ước gì nó có thể kể hết tất cả các chuyện cho cô bạn thân của nó nhưng không được nữa rồi Mọi chuyện đã thay đổi , Nó cảm thấy rất buồn và gần như bất lực , Nhưng nó vẫn đang cố hết tất cả những gì mình có thể làm nhưng dường như mọi chuyện ko suông sẻ đối với nó . Nó chỉ biết ngồi 1 góc để mà nghĩ về những kỷ niệm hoặc cố an ủi, làm cho bạn nó vui , nhưng trong lòng nó rất buồn
Bạn thân mến. Đọc được những dòng tâm sự của bạn tôi có thể hiểu được bây giờ bạn đang nghĩ gì vì tôi cũng giống như bạn. Bạn có biết điều gì làm cho những người bạn đến gần nhau hơn không? Đo chính là những sự cảm thông và chia sẻ và nhưng tâm sự khuyên bảo nhau. Nếu những điều đó mất đi thì những người bạn không còn hiểu nhau được nữa. Tôi cũng là 1 người luôn tìm chỗ dựa vào bạn bè, luôn cần sự che chở của mọi người. Rồi cũng có người khuyên tôi phải tự đúng lên bằng đôi chân của mình không cần nhờ vả ai cả. Tôi cũng đã học những điều đấy, tôi tự thu mình vào vỏ bọc và giữ những cảm xúc cho riêng mình. Những người bạn của tôi đã biết điều đấy. Họ ko trách họ tôn trọng những gì tôi làm, họ chỉ nói với tôi rằng:" Hãy suy sét kỹ vì những gì mình làm, tao không tham gia vào chuyện của mày nữa, mày hãy tự quyết định và đừng bao giờ hối hận về những gì mãy đã làm. Nhưng mày hãy nhớ rằng khi nào mày muốn khóc thì luôn có 1 bờ vai để cho mày dựa vào". Những người bạn thật sự thì không bao giờ coi rằng bạn làm phiền họ cả. Nếu bạn muốn khóc, muốn tâm sự thì dù mọi chuyện có thay dổi thế nào đi nữa thì những người bạn của bạn sẽ luôn bên bạn. Có thể họ không hiễu được hết những gì bạn nói nhưng họ có thể lắng nghe bạn khóc. Nếu bạn cứ tiếp tục như thế này thì bạn sẽ trở thành 1 con người cô độc đấy. Bạn hãy tìm ngay cô bạn thân của bạn đi, cô gắng lên, tôi tin là bạn có thể làm được. Chúc bạn sớm vui