1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không đề !

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi aphrodite, 23/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề !

    Không đề số 1
    ( Vì một người đã lôi kéo một kẻ thích tuởng tượng lung tung như em vào box Âm nhạc . )
    Hôm nay ,ừ hôm nay là một ngày đẹp trời ,nắng vàng lung linh và Hà Nội cũng không lạnh lắm . Thời tiết lí tưởng .
    Đành mở đầu câu chuyện theo cách của Người Anh vậy ,nói về thời tiết là một chủ đề an toàn nhưng không an toàn trong suy nghĩ của Azit nexin.
    Lẽ ra nên lượn phố và shoping ,một thú vui nhẹ nhàng và tốn kém,nhưng con ngõ nhỏ cạnh nhà em yên tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Yên tĩnh đến nỗi em có thể ngồi lì ở đây,mở một cái topic và nói chuyện nhì nhằng với anh về âm nhạc. Em vừa chụp lên đầu cái headphone và hít một hơi . Nào ! em sẵn sàng thực hiện lời hứa viết cái gì hay hay một chút đây.
    Ngày hôm qua bạn em bảo:
    - Còn 1 tháng nữa là 24 tuổi.
    83 thì liệu sang tuổi mới đã là 24 chưa? cộng trừ một tí đi ,em chẳng bao giờ thích tính theo tuổi các cụ ,không tự dưng lại già thêm một tuổi.
    Ừ thì 24! Buổi chiều em ngồi ở nhà luýnh quýnh thế nào lại lấy cái đĩa Chuyện bình thuờng số 13 của Phú Quang ra nghe ,nghe đúng Tình khúc 24 . Cái cô nàng Hồng Nhung mà em vẫn chê là hát hời hợt ấy mà ,hát bài này hay thật. Trong vắt mà lại tha thiết ,hình như chỉ có Hồng Nhung hát bài này hay nhất
    24 phím cầm chiều
    24 nhành sương mím
    24 tiếng ve sầu
    đại lộ tháng tư.
    gửi lại em tờ thư 24 gác mưa
    mùi hoa sữa
    24 miền hoài niệm
    cơn mơ chợt hiện chợt tan
    gửi lại em 24 lối công viên
    24 vầng trăng góa
    anh gửi lại em tất cả
    riêng đêm em xõa 24 quầng bóng xuống đời
    anh giữ lại cho anh.
    Ôi những con số có sức ám ảnh ghê gớm ,và em thì cũng sắp đến lúc bị nó ám ảnh ngay sau lưng rồi đấy . Nhưng chắc là chưa có người đàn ông nào giữ lại cho riêng họ 24 phần đời của em.
    Phú Quang đối với em là một trò chơi,một trò chơi từ phía một người đã xa,người khiến em yêu thích ngay khi em gặp mặt,chỉ khi nào buồn bã lại lôi ra nghe và trốn chạy.
    Suốt một mùa thu,khi những suy nghĩ muộn phiền bám lấy tâm trí dai dẳng như một con ruồi chạy vo ve trong buổi chiều nắng quyệt dài trên đường và gió thổi đến não lòng. Em nghe Chuyện bình thường cuối cùng .
    Đó là khi em tỉnh dậy sau một buổi tối uống nỗi buồn của mình đến say mèm :
    Một sớm mai nào chợt tỉnh cơn say,không còn bạn bè không lời hẹn thề ...
    và bưng mặt oà khóc. Em không chịu nổi cái cách cứa vào nỗi đau một cách chính xác như Phú Quang,sao có gì đấy tàn nhẫn ,nhưng không thể không yêu thích .
    Bây giờ cũng đã xa cái thời điểm ấy rồi nhưng vẫn nghe Chuyện bình thường cuối cùng như một chiêm nghiệm cho chính mình ,để nhắc nhở rằng ta có thể cô đơn bất cứ lúc nào ngay giữa bạn bè ,cô đơn với chính ta .
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 2
    Em bắt đầu không đề số 2 bằng một lời yêu cầu cho anh. Cho dù anh đã xem hay chưa xem bộ phim " Nụ cười Mona Lisa" ,em cũng muốn anh gửi cho em ca khúc trong bài hát đó ,tất nhiên ,đây là bộ phim nhé . Không phải bức tranh của Leona hay bức vẽ lại và thêm vào đó bộ râu vểnh của Duchamp đâu. Em thích cái bài hát mà Sir Eton John ngồi bên phím dương cầm vừa chơi nhạc vừa hát . Và cái quan trọng nhất là em không biết tên bài hát ấy. Nhưng chắc không sao ,vì anh sẽ tìm được thôi. Em tin thế!
    Em tin thế ! vì ngày hôm nay bắt đầu bằng những tia nắng nhảy nhót quanh ngôi nhà em ở. Một ngày mới ,và em lắng nghe giai điệu từ chiếc CD đang chơi lại toàn bộ các bản hoà âm ,lẫn bài hát " My heart will go on" trong bộ phim Titanic.
    Theo như cái CD của em thì có tất cả 13 bài . Thực sự ,những bản nhạc trong một bộ phim có rất nhiều điều thú vị ,rất nhiều bài hay. Em nghe cái cách hoà âm ,phối khí lại 3 lần cho bản nhạc My heart will go on và lấy làm ngạc nhiên. Nếu em chưa từng xem bộ phim đó, chỉ tưởng tượng thôi thì cũng phải nhận thấy rằng nó rất lãng mạn .
    Có những lúc ngồi với bạn bè ,bọn em hay hỏi nhau những câu ngớ ngẩn kiểu như thế này:
    - Tại sao chỉ với 7 nốt nhạc lại có thể sáng tạo ra những điều kì diệu đến thế ? không bản nào giống bản nào...
    Ngớ ngẩn thật, nhưng là sự ngưỡng mộ và ngả mũ chân thành trước cái đẹp của nghệ thuật.
    Và nói đến phim ,em còn lưu giữ mãi cái cảm giác lờ mờ về bài hát " A time for us" ,cái cảnh một chàng trai cầm cây đàn mangdolin và chơi nó với tất cả tình yêu,mỗi giai điệu tuôn ra tưởng chừng như những cảm xúc không ngớt.
    Nụ cười của Mona lisa cho một ngày mới :
    http://ttvnol.com/uploaded/aphro***e/mona%20lisa.jpg
  3. coperman

    coperman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn tự nhiện thấy mang mác buồn quá, Ngày thu cuối cùng của Hà Nội cũng đã qua rồi. Mình thì chẳng có khiếu "thích tưởng tượng lung tung" như bạn . thôi thì đưa bản tình khúc 24 vào topic này để 1 chút chia sẻ cùng bạn
    u?c temely s?a vo 12:05 ngy 25/11/2005
  4. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 3
    Tháng 11và November Rain.
    Chẳng hiểu sao nữa ,nhưng cứ rình khi nào đúng tháng 11 là em lại lảm nhảm về November Rain. Không cần biết có bao nhiêu người gõ đến mòn bàn phím về bài hát này. Mặc kệ !
    November Rain ,cái tên hay đấy chứ ? Và mặc dù ở Việt Nam thì mùa nào chẳng có mưa ,cái mùa ít mưa nhất trong năm thì trời cũng phải cố nặn ra vài giọt . Thế mà em cứ đinh ninh rằng mưa tháng 11 rất đẹp,rất lãng mạn.
    Chẳng hạn như một ngày cuối tháng như hôm nay. Nắng đẹp lắm ,gió hơi se se lạnh. Chạy xe trên đường có thể kéo cổ áo thấp xuống một chút ,hất mặt lên và đón nắng,thêm một chút bụi đường và ngửa mặt ngắm những chùm hoa điệp còn sót lại .
    Đấy tháng 11 đấy ! Chẳng mưa chút nào,những cơn mưa đã qua đi cách đây 2 tuần . Những cơn mưa rất to vào lúc đêm khuya và chiều tối ,2 thời điểm ấy em không thức để ngắm mưa. Em chỉ ra đường khi trời đã tạnh ,hoặc ngồi ở quán cafe lúc những giọt nước còn chảy dài trên mái hiên. Nếu có gặp mưa thì là những cơn mưa bất chợt.
    Thế nhưng November Rain thì chẳng cần quy luật. Anh chàng Alex Rose xấu trai ,chuyên môn mặc quần short bó lên sân khấu và múa may nhảy nhót như một con khỉ hát November quả là tuyệt. Và Video Clip của nó thì làm cho những câu chuyện bàn tán về November thêm dài bất tận.
    Em có thể nhận ra giọng của A.Rose ở bất cứ đâu:
    When I look into your eyes
    I can see a love restrained
    But darlin'''' when I hold you
    Don''''t you know I feel the same
    ''''Cause nothin'''' lasts forever
    And we both know hearts can change
    And it''''s hard to hold a candle
    In the cold November rain
    Bởi vì tình yêu là cái gì đó mong manh và dễ vỡ ,như khi cầm một ngọn nến đi trong những cơn mưa tháng 11 lạnh giá .
    Ngọn nến ,cũng như ngọn nến sinh mệnh khi Sir E.Jonh hát về cái chết " Candle in the Wind" vậy.
    Đó là không thể! Nhất là lại dưới một cơn mưa buốt giá .
    Bởi vì trái tim của chúng ta có thể thay đổi . Và em không thể nghi ngờ được ,sự thay đổi như thể chẳng có gì là vĩnh viễn:
    ''''Cause nothin'''' lasts forever
    Even cold November rain.
    Kể cả những cơn mưa ,đến một lúc nào đó sẽ phải tạnh. Và tình yêu cũng thế ,không gì có thể giải thích dễ hơn.
    Tất cả đều có thể hay không thể xảy ra ,những cảm xúc lẫn lộn và quay cuồng.
    Em thích nhất đoạn này :
    Sometimes I need some time
    On my own
    Sometimes I need some time
    All alone
    Everybody needs some time
    On their own
    Don''''t you know you need some time
    All alone
    Giữ lại cho mình một chút gì riêng tư. Vì những mối tình chẳng bao giờ vĩnh cửu .
    Em không nhận xét về phần nhạc ,bởi vì bản Ballad này êm dịu đến nỗi có thể ngủ thiếp đi và mơ về những doạn Lead dài hơi,những nốt ngân đầy ma thuật và giọng của A.Rose thì dẻo và dính dài như kẹo kéo .

    ( Cám ơn Coperman )
    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 25/11/2005
  5. coperman

    coperman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0

    Mình cũng nghiền Guns and Roses lắm đó, đây là bản ballad November rain mà Guns and Roses biểu diễn cùng Sir E.Jonh tại MTV VMA 92. Hy vọng nó giúp bạn có thêm nhiều cảm nhận mới.
    u?c temely s?a vo 12:06 ngy 25/11/2005
  6. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này của aphro***e mãi, muốn reply mà chẳng biết nói gì... Quả thực là WP rất ấn tượng với cách viết, cách cảm nhận......
    Đợi những bài viết mới của bạn....
  7. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 4
    Khi đứng trong ô cửa sổ trên tầng 3 của công ty cũ ,em hay ịn mũi vào tấm kính,nhìn ra ngoài trời ,rồi nhìn lại vết dầu mờ mờ còn in lại trên kính và càu nhàu:
    - Sáng nay mình rửa mặt hay chưa nhỉ? tại sao mặt vẫn bẩn thế này .
    Và mọi người cười ồ lên.
    Chỉ cần với tay ,xoay chốt là bước ra cái Balcon nhỏ,cái balcon chứa đầy khí trời ,nắng và gió. Những hàng sấu xanh mướt trùng trùng như một khu rừng nếu nhìn từ trên cao,và con đường đổ xiên một cách duyên dáng.
    Nhưng em vẫn đứng ở trong cửa. Chắp tay sau lưng và làm điệu bộ của một nhà thơ,nhìn theo lá sấu vàng ươm( là vàng ươm đấy nhé) đang rụng theo chiều gió. Những lúc như thế ,em lại đọc toáng lên câu thơ cũ của Trần Hoà Bình:
    Thêm một chiếc lá rụng.
    Thế là thành mùa thu.
    Và lúc này mọi người đã thôi cười ,yêu cầu em đọc nốt ở lần đầu tiên. Những lần sau thì đã quá quen thuộc với cái trò đọc thơ của em nên ai cũng im lặng.
    Thêm một người thứ ba.
    Chuyện tình đâm dang dở.
    Cứ thêm một lời hứa .
    Lại một lần khả nghi.
    Cả khi em đọc " Ai có những phút xao lòng như thế " thì xung quanh em càng lặng im hơn.
    Ngày hôm qua khi em lắng nghe giai điệu cuả bài hát " The weakness in me",em đã nghĩ đến nó đấy . Nghĩ đến những phút xao lòng .
    I''m not the sort of person who falls in and quickly out of love
    But to you I gave my affection right from the start
    I have a lover who loves me, how could I break such a heart
    Yet still you get my attention.
    Kiêu ngạo nhỉ ,anh trình bày lí do rất dài dòng. Rằng anh là người không dễ đầu hàng trước các cô gái đâu nhé.
    Ừ ,anh kiêu ngạo nhưng anh đã bị em cuốn hút .
    Và giữa những khoảnh khắc ấy ,anh vẫn nhớ về người anh làm sao có thể làm trái tim cô ấy tan vỡ .
    Em lại nhớ đến bài " How can I tell her abour you" của Lobo lúc đêm qua,thật khó nói ,khó xử và khó suy nghĩ .
    Thành ra cả bài hát em chỉ nghe và thích mỗi câu :
    Are you so strong or is all the weakness in me
    Why do you come here and pretend to be just passing by
    But I mean to see you
    And I mean to hold you, tightly
    Why do you come here? em là kẻ thứ ba để chuyện tình thành dang dở ,kẻ đánh thức những phút yếu mềm trong anh để rồi vờ như tất cả đã qua đi.
    Anh có trả lời được lí do tại sao em xuất hiện trong cuộc đời anh không?
    Còn anh,anh thích câu này :
    This old love has me bound but the new love cuts deep.
    Thôi thì cứ để mọi chuyện qua đi. Ai cũng có những phút yếu mềm làm sao có thể trách nhau được. Không phải mọi sự lựa chọn lúc nào cũng đúng phải không? Và tốt hơn hết là không nên lựa chọn . Bởi vì con đường ta đang đi là con đường ta đã chọn rồi ,không cần phải chọn lại nữa.
    À ,em quên chưa nói với anh rằng ,cô ấy hát hay lắm. Day dứt và nghẹn ngào. Trầm lặng và sâu lắng . Em thích cái chất giọng hơi cổ điển như thế và cả cái cách thể hiện đan xen cảm xúc khi hát của cô ấy
    ( Cám ơn những lời khen tặng của White_poplar)
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 5
    Để em kể thêm cho anh nghe một chút về một mảng kí ức xưa cũ của em .
    Những con đường dài trong sớm mùa đông, sương mù bao phủ trên nóc phố lô xô,những ngôi nhà lợp mái ngói ngả màu đen xịt của thời gian còn nằm ngủ yên lành.
    Cái không gian gợi cảnh nóc phố mồ côi mùa đông.
    Hàng cây ven đường còn nằm im lìm, mùa đông lạnh và sương mù càng dầy khi trời gần sáng. Hàng cây chỉ chờ nắng lên để nở những chùm hoa bé xíu ,thơm ngát ,mỏng manh. Đi dưới tán khi có gió thổi hoa sẽ mắc vào tóc nhẹ nhàng ,và cũng nhẹ nhàng tuột trên tóc vào lúc em sơ ý nhất mà không cần đưa tay lên gỡ.
    Thơm lắm ,cái mùi thơm dìu dịu của hoa dâu da,cái sắc trắng sữa cũng khiến người ta dịu lòng . Em vẫn hay đi học trên con đường ấy .
    Em dậy sớm lắm,chạy một vòng quanh bờ sông ,khi đứng lại đôi giày mềm đã đẫm sương và những lá cỏ úa bị vương trên giày . Chớp chớp mi mắt thấy nằng nặng ,những hơi sương mù đã đậu lại làm đẫm mi mắt.
    Em của những ngày xưa chưa có khái niệm Jazz ,rock ,country ...hay bất cứ những cái tên nào hay ho như thế . Em chỉ nghe những bài hát từ cái đài cát sét nhỏ với cái băng love songs 1 ,đọc Lyric từ quyển sách kèm theo băng cũ kĩ . Cũng tự thấy hạnh phúc lắm rồi.
    Anh có thích những bản tình ca cũ ấy không? Mà tình ca thì chẳng bao giờ cũ nhỉ? Lúc nào nghe hay hát cũng thấy đúng cả,nhất là những bản tình ca buồn.
    Phải rồi,hồi đấy em thích nhất bài Without you đấy ,cũng không phải Marian Carey hát đâu. Cô gái trong Love Song ( thật là không làm sao nhớ được tên cô ấy ),không có giọng hát quyến rũ như M.Carey ,cũng không có những đoạn phô diễn chất giọng ngọt ngào say đắm.
    Nhưng cô ấy có cái mộc mạc ,và cái cảm giác rất thật ,thật đến nỗi anh có thể sờ thấy gương mặt cô ấy đang khóc khi hát :
    I can''t live
    If living is without you
    I can''t live
    I can''t give anymore
    I can''t live
    If living is without you
    I can''t give
    I can''t give anymore.
    Này , nhưng em không thích cái kiểu sống chết vì tình yêu của cô ấy .
    Em tệ thật!
    Nhưng em thích sống và tìm cảm giác mới ,để yêu và được yêu lại.
    Và chắc chắn cuộc sống phải là một sự tái sinh, khi tình yêu hiện hữu dưới một con mắt khác.

  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 6
    Khi nào thì em mới gặp anh ?Người trong mơ của em ?
    Người trong mơ vì rõ ràng tối qua em đã mơ về anh .
    Em thích cái ý tưởng của " Giấc mộng đêm hè "đấy .
    Em muốn khi chúng ta thức dậy ,nhìn thấy nhau và yêu nhau,như một phép lạ của con yêu tinh nghịch ngợm ,hay một trò đùa của số phận.
    Thế mà bây giờ em lại ngồi đây,đối mặt với cái thực tế là tưởng tượng về anh và nghe "Những kẻ phản Chúa" hát như thế này "Trước bình minh" :
    Before the dawn, I hear you whisper
    In your sleep "Don''t let the morning take him"
    Outside the birds begin to call
    As if *****mmon up my leaving
    Cô ấy sợ mất anh ngay cả trong giấc ngủ và dự cảm về chuyến ra đi của anh .
    Bài hát như một lời cầu nguyện khe khẽ ,buồn và tội nghiệp:
    Oh please don''t take it all away.
    Ôi ,tại sao khi đã gặp được người ta chờ đợi ,thì người lại ra đi.
    Như thế có lẽ hay hơn hay là chưa từng gặp rồi phải mơ mộng về nhau?
    Em không biết .
    Em chỉ biết những cơn ác mộng thường mường tượng về sự xa cách chứ không mường tượng về sự gặp gỡ như em .
    Có lẽ em hạnh phúc hơn vì em có cái hi vọng chứ không phải luôn lo sợ về một sự tuyệt vọng ngay cả trong giấc ngủ.
    Never Ending Nightmare
    Always there instead of you
    Never Ending Nightmare
    No escape this time from you
    Những tiếng đàn mỏng manh như gây nên sự lạnh lẽo,tưởng như có một cái gì đó làm run rẩy cả tâm hồn .
    -----------------------------------------------------------------------
    Và em mơ thấy anh .........
    Những buổi chiều nghỉ học,em leo lên gác 2 căn nhà cậu em trai chơi thân với em đang ở .
    Ở đấy những bảng màu pha rồi vứt lộn xộn ,những tuýp màu nằm lăn lóc bừa bãi. Cái giá vẽ nằm chênh vênh như một vật hiện hữu duy nhất trong căn phòng rộng thênh thanh.
    Những buổi chiều hè. Cậu bé có mái tóc quăn quăn và để dài rủ trên trán . Gương mặt cậu ấy đẹp lắm ,mắt to và đôi môi cong quyến rũ với cái mũi thanh thanh. Hay cười và rất dễ khóc khi xúc động.
    Em bắt đầu tin là anh cũng giống như cậu ấy.
    Cậu bé mỗi khi gặp em là chìa má ra đòi hôn và nghiêm nghị hôn lại vào má em. Là kẻ luôn mắc sai lầm ,che giấu những bí mật khủng khiếp mà em thì lại quá yêu quý cậu ấy để có thể phạt hay bắt cậu ấy phải thú nhận .
    Anh đã bao giờ xem một ai đó vẽ chưa?
    Trong ánh nắng của một buổi chiều sắp tắt,khi màu đưọc pha trên một tấm bìa cứng. Những ô màu và vật sống lung linh trong cái vẻ buồn tẻ ,uể oải của buổi chiều ,những tia nắng bám trên balcon một cách trễ nải.
    Em ngồi trên thanh vịn của balcon ngắm cậu ấy vẽ . Đôi môi trề ra trẻ con và những ngón tay cầm bút cong lên một cách kiêu kì .
    Có giống anh không?
    Bỗng dưng lúc này em lại muốn hát với anh cái bài hát mà em thỉnh thoảng hay lẩm bẩm :
    Khi giấc mơ đã quay trở về ,em vẫn không tin rằng có ngày anh ,chờ đón em nơi cuối đường ....
    Có lẽ đó là con đường ta chẳng thể nào đến với nhau bao giờ .
  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 7
    Em thường hay bị thu hút bởi những giàn hoa leo,những giàn hoa leo đủ màu sắc ,hình dáng và hương thơm .
    Có lần em sống trong một ngôi nhà nhỏ ,ngôi nhà có khoảng sân ẩm uớt ,lúc nào cũng thiếu ánh mặt trời và bọn muỗi phát triển vô tổ chức .
    Dù không cố tình quan sát em cũng thấy chúng có những cái chân rất dài,khi đốt sẽ bò rất khẽ,cọ cọ cái vòi vào da và lựa chọn chỗ mềm để chích nhẹ một cái .
    Im lặng! và cái bụng cứ từ từ lớn dần lên .
    Eo ôi!
    Nhưng không phải vì thế mà ngôi nhà kém đẹp. Chỉ khi nào vào mùa mưa,nằm ở chỗ trũng nước mới dồn vào xâm xấp cửa . Còn mùa nắng ,thì khô ráo và những ánh nắng xuyên qua giàn leo trườn xuống sân,nhảy nhót ở đấy.
    Đó là một giàn hoa Lẵng Tiêu. Những bông hoa có màu da cam ,nở từng chùm ,từng chùm . Nếu thích ,thì cứ để nó đung đưa một cách kiêu hãnh ,để xem nó rụng từng bông khi tàn .Và chẳng có gì phải phiền khi mỗi ngày cầm chổi quơ vài nhát cả .
    Anh thử kê một cái ghế cao ,hay ngồi trên chiếc bàn trắng như cẩm thạch giống em và đung đưa chân kiêu hãnh như chùm hoa . Play một bản nhạc Jazz vui.
    Nat King Cole Natallia. Cô ấy có một giọng hát gợi cảm ,đẹp và một thân hình tuyệt mĩ . Không hiểu sao em chẳng bao giờ nhớ được tên của bài hát ,chỉ ấn tượng với giọng ca và những khuôn mặt . Chẳng hạn như George Benson với cây kèn Trumpet . Những giai điệu vui tươi ,gợi cảm giác ham sống và yêu đời .
    Ngày hôm nay ,nắng lại phủ vàng trên giàn hoa Giấy đang chìa những chùm hoa đỏ sậm trong gió nhẹ . Em không thể gọi tên thời tiết kiểu này . Nhưng có vẻ như nên nghĩ là mùa hè . Em đang nghe " Season in the sun"
    we had joy we had fun we had
    seasons in the sun
    but the hills that we climbed were
    just seasons out of time
    Những mùa nắng đẹp.
    Này ! em gửi cho anh một chút nắng vàng ,giơ vạt áo ra và hứng lấy ,nhưng đừng buộc lại vì trong đó có cả những nụ hôn.

Chia sẻ trang này