1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không đề !

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi aphrodite, 23/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucnotruyenkiep

    cucnotruyenkiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Một hình ảnh thật đẹp... dù buồn...
  2. m_marten

    m_marten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  3. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Không đề số 55
    Tôi vẫn thuờng mong em nhắn tin cho tôi mỗi buổi sáng tôi thức dậy. Nhưng em là một cô gái thờ ơ nên tôi đành hài lòng với ý nghĩ em là một chú chim sẻ thích ngủ dậy muộn. Khi em tỉnh giấc thì tôi đã đang làm việc rồi.
    Ngày hôm nay tôi để điện thoại trong ngăn bàn và từ chối trả lời mọi tin nhắn mọi cuộc gọi kể cả cuộc gọi từ phía em. Tôi cũng muốn làm người thờ ơ.
    Tôi làm người thờ ơ trên cao ốc của một trong những khách sạn nổi tiếng. Chúi đầu vào với công việc và cố cưỡng lại ý muốn mở ngăn kéo ra để nhìn thấy em gọi.
    Giữa những giờ làm việc tôi tự pha lấy một tách cafe trong chiếc tách có hình mặt người đang nhắm mắt chờ hôn. Không hiểu , một nửa bộ mặt của người hôn bên kia ai sở hữu, tại sao tôi lại có cái nửa thụ động thế nhỉ ? Giá nửa đó là em, chiếc tách sứ màu huyết dụ...
    When I think of you it´s just the same
    This feeling it could never change
    Believe me
    It fills me up with joy and happiness
    Though there is only emptiness
    Around me
    In the night
    All I do is run
    Run away
    From all what´s in my head, my heart, my soul
    Trying to forget
    So I fight a war so lost
    I just can´t win
    But something deep inside tells me
    Hold on, not to give in
    When will you see
    You still belong to me
    A ha , tôi thật buồn cười phải không em , tìm kiếm một công việc để không nhớ em để em biết thế nào là sự mong mỏi thì chính tôi lại hơn lúc nào nhận thấy rằng tôi nhớ em biết bao.
    ...cho đến bao giờ em mới hiểu rằng em thuộc về tôi?
    In the streets a million people pass me by
    In every face I see your eyes
    Still shining
    Ooh, I miss your caring warm embrace
    Your tender touch, your kisses taste.
    Lúc nâng tách cafe lên tôi đã tưởng đến nụ hôn của em ,cô gái thích uống cafe và nhăn mũi khi trêu tôi. Nụ hôn có vị ngọt đắng, có chút tinh nghịch trong đôi mắt em in đáy cốc. Có mùi nắng thơm toả lấp lánh khi em cười .
    Đây là tất cả những gì tôi mong muốn lúc đứng quay mặt qua ô cửa kính ,nhìn vào bầu trời ngày cuối năm . Em nghe đi những chàng trai Caught In The Act hát, bài hát có tiếng đàn piano tí tách như tiếng mưa trong vắt . Có dư âm của những bài nhạc Trung Hoa hơi muợt mà :
    Wishing you were here now
    Let your inside outside
    Open your heart and love you´ll find
    I´m wishing you were here now.

    u?c psychocolate s?a vo 19:06 ngy 23/01/2006
  4. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 56
    Vì anh đã gửi cho em bức thư ngọt ngào và nói rằng " Yêu em vào cõi chết "
    em đã:
    Em bay đi bằng cánh buớm giữa đêm dài
    Bằng hương ngát cánh hoa thơm rồi nhạt phai.
    Chiều cuối năm,bưng hoa cúc héo tháng trước cùng những chiếc chân hương đỏ ra sông đổ. Thấy chú cá chép đỏ đang bơi lượn quanh bờ, thấy mấy cánh én đang chao luợn, thấy gió thổi chân mấy cụm cỏ xác xơ, thấy mùi hương bay trầm trầm ...
    Em thấy rất nhiều, thấy đám mây bay đến em từ phía anh .
    Chân trời xám, chiều vắng vẻ như ngày mùng 1, và buồn não nùng.
    Em trèo lên bờ tường cũ sau nhà ,trườn lên cây khế đầy quả chín, ngồi trên đó và bứt những quả khế vàng hườm. Cắn một miếng chua nổi gai ốc .
    Anh !
    Đã bao giờ hình dung em yêu điên dại khác hẳn với những ngọt ngào anh đã đọc đã hình dung về em chưa?
    I am bad, I am evil,
    I am winter, I am pain.
    I''ll mess up your life,
    I''ll beat up your wife,
    I''ll lose all your friends,
    And I''ll win in the end.
    Một khuôn mặt khác của em .
    Em sẽ làm xáo trộn cuộc đời anh , bứt khỏi tay anh bạn bè và làm mùa đông lạnh lẽo, làm nỗi đau dai dẳng trong cuộc đời anh .
    I will rise, I will take you,
    I will break you, never let you go.
    I''ll shoot through your veins,
    I''ll drive you insane,
    I''ll poison your breath,
    Làm anh mê muội , giam hãm anh lại với em và không bao giờ để anh đi khỏi em..
    em sẽ : yêu anh vào cõi chết :
    And I''ll love you to death.
    Khi em yêu anh ,em sẽ biến mình thành một kẻ ích kỉ . Kẻ có ý muốn chiếm hữu tuyệt đối anh cho riêng mình. Nóng bỏng ,cuồng nhiệt và tràn đầy đam mê.
    Def leppard với From the inside đã đọc nội tâm của em ,làm em không thể cưỡng lại ý muốn cho anh mở ra một phần những gì em che giấu anh về tình yêu.
    Stop explain!
    Có phải bài Donna bản Tiếng anh có câu đó không anh nhỉ?
    Hãy ngừng than vãn tại sao em không thể nói với anh những lời nồng nàn, những khao khát yêu thương như anh .
    Bởi vì From the inside:I am bad, I am evil,bản ballad du dương như vẫn thường thấy cũng có những lớp sóng ngầm cồn cào và mạnh mẽ anh ạ
  5. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 57
    À ! Trời đang nắng.
    Nắng vàng hân hoan. Em rút bàn tay trong túi áo ra ,vẫn lạnh lắm. Nhưng nếu cứ ngồi một lát dưới nắng thế nào cũng ấm .
    Nắng làm em nhớ anh !
    Nói như cô bạn nhắc đến Hoàng Tử Bé. Bởi vì khi đã giành thời gian cho ai đó rất nhiều. Đã chăm sóc ,đã yêu thương thì chỉ một hình ảnh nhỏ cũng gợi cho ta nhớ đến người đó.
    Em ngồi đây và nghĩ về " Ở chỗ nhân gian không thể hiểu", ở nơi:
    Có hai người, chỉ có hai người yêu nhau
    Không mùa đông không mùa nắng mưa ,có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau .
    Góc phố nhỏ ,có con đường vắng. Em ngồi nhìn cây hoa sữa trẻ ,cây hoa sữa trẻ có hai tầng tán lá xoè tròn như chiếc ô. Cây hoa sữa chưa cao, chưa đến lúc trổ dáng ,nhưng cứng cáp ,thân tròn thon.
    Em nhớ con đường vắng nơi ta đi qua. Con đường mùa đông,con đường xám gốc cây khô, không một chiếc lá xanh. Những nhánh cây đan nhau ,ta đã đi duới những hình đan gạch trên nền trời xanh vào một buổi chiều cũng nắng như hôm nay, nắng như mùa thu .
    Em nghe Miên khúc, nhớ những ngày ngồi quán chỉ nằng nặc đòi nghe " Riêng một góc trời", nhớ giọng ca Tuấn Ngọc. Rút điện thoại nhắn tin cho anh : Em say rồi, yêu anh thật rồi.
    Em có về qua lối cũ
    Gót mềm vương trong nắng, hương mặn nồng ái ân
    Em xin còn nhớ một thời
    Lệ thấm cơn mê đời, lệ ướt đôi bờ môi
    Không biết bao giờ mới về lại qua nơi ấy , đút tay vào túi áo người, chỉ khe khẽ quay đầu nhìn nắng.
    Từng bước gợi nhớ nhung đầy vơi
    Chiều nay hồn hoang vu rã rời
    Thoảng nghe tiếng hát về trong đôi mắt buồn
    Lòng bâng khuâng thương nhớ người yêu dấu
    Cung đàn say đắm, ân tình mong manh
    Nghìn trăng sao đắm đuối lời ru êm
    Vấn vương tình mãi chưa quên?
    Mỗi bước chân ngày hôm nay em bước đi bằng bước chân của những ngày ta cùng nhau lang thang :
    Hạnh phúc là khói sương mờ phai
    Còn đây niềm đau thương chất đầy
    .....................................................
    Em ngồi xõa tóc khung trời xa xôi.
    Anh trở về trong tâm trí em như một nốt đàn buông nhẹ ,một khúc violon da diết, một giọng hát tha thiết buồn. Những nốt nhạc có anh ở trong đó, cứ mãi tuôn chảy không ngừng ám ảnh em.
    À! Trời vẫn nắng!
    Và em thì vẫn say mãi những ám ảnh từ lúc gửi tin nhắn đến giờ chưa tỉnh ?

    Được psychocolate sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 24/01/2006
  7. e54a16

    e54a16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trước bàn phím em tự hỏi rồi sẽ ra sao nhỉ? Liệu em có nên book vé thêm 1 lần nữa kô? gặp nhau để làm gì? kết thúc hay mở ra một câu chuyện mới? chúng ta sẽ nói gì với nhau? Liệu đây có phải là một cuộc hội ngộ không biết đến ngày mai nữa không? Em là kẻ điên rồ nhưng anh có lẽ không. Anh tỉnh táo, anh lý trí hay em đã buộc anh phải như thế???Anh mệt mỏi không? Anh có vẻ lo sợ chuyện sau khi chúng ta gặp nhau, anh nghĩ nhiều về tương lai, rồi sẽ ra sao khi mỗi đứa một nơi? Em thì lại hầu như chẳng nghĩ đến! Em muốn sống hết mình với hiện tại, muốn ngày hôm nay trọn vẹn là ngày hôm nay với nồng nàn, đắm say...vì mọi thứ với em không có vĩnh hằng, mãi mãi là không tưởng...Câu hỏi chỉ là câu hỏi của riêng em...
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 58
    ...là một giấc mơ dài ...
    ......................
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
    ....................................
    Ngày hôm nay em thấy mình là gió . Gió lang thang qua những cánh đồng dài bất tận, mênh mông và đất bụi mờ xa xăm.
    Là gió, em luớt nhẹ dưới vòm trời, nơi những áng mây đang nhuốm một màu thê lương. Mặt trời nhợt nhạt như một xác chết.
    Em núp trên mây nhìn xuống cánh đồng. Thấy một đám ma ngày cuối năm , cánh đồng trơ trọi nở hoa rực rỡ từ những chiếc vòng hoa. Những bông cúc vàng em yêu thích đang bận đưa người chết về vĩnh hằng bằng sắc vàng ma quái .
    Trưa buồn!
    Em bắt đầu lang thang hết cánh đồng ,thấy mình thổi mình lạnh buốt, thấy trái tim đập yếu ớt. Em bay về phía anh, thấy anh đứng trên balcon hút thuốc ,định dang tay ôm anh từ phía sau lại sợ anh lạnh. Nhưng rồi không thể cưỡng lại ý muốn hôn nhẹ vào gáy anh, thích thấy anh rùng mình và cáu kỉnh. Chắc anh không biết đó là em ,nếu biết đó là em có lẽ anh sẽ mở cúc áo cổ ra và đón nhận nụ hôn đó . Cho dù nó lạnh tê người.
    Em trở về giữa cánh đồng , bắt đầu dạo bước bằng chính đôi chân của mình. Là gió em cũng không tìm được nơi bắt nguồn tình yêu, chỉ thấy anh và nhìn anh bằng đôi mắt của một Nàng Tiên Cá trên trời khi đã chết đi. Nàng Tiên Cá yêu Hoàng Tử bằng một tình yêu điên dại , sẵn sàng đánh đổi và hi sinh cả mạng sống của mình .
    Là em ,em bước đi bằng những bước chân lang thang. Em nhìn đăm đăm xuống mặt nước . Chú chim Cánh chả có bộ lông xanh biêng biếc đứng trên cành cây giữa đồng cũng đang chăm chú nhìn xuống mặt nước.
    Em hoá thành chim Cánh chả. À nó còn có tên là chim Bói cá ,và cất tiếng hát:
    Như loài chim Bói cá.
    Trên cọc nhọn trăm năm .
    Tôi tìm đời đánh mất .
    Trong vũng nước cuộc đời.
    Nàng Tấm hoá thân thành chim vàng anh cũng vì tình yêu thôi anh ạ.
    Hãy nói về cuộc đời
    Tình yêu như lưỡi dao
    Tình yêu như mũi nhọn
    Êm ái và ngọt ngào
    Cắt đứt cuộc tình đầu.
    Biết nói gì về cuộc đời? Ngay kể cả khi đã chết đi rồi, vì biết rằng ta chẳng mang được gì ngoài trống vắng buồn tênh .
    Khi em hát những câu đó ,em muốn anh nghe thấy ,muốn anh biết là em đang nghĩ về chúng ta, biết là em khóc dưới ánh mặt trời . Chú chim Bói cá vụt bay khi em đến gần, Em còn mãi đứng soi bóng xuống mặt nước.
    Cô nàng cào cào có khuôn mặt hình tam giác, và đôi mắt ngơ ngác buồn nằm im trên tay em . Nàng khoác bộ cánh màu xanh hoà lẫn với cỏ. Em ước gì mình cũng nguỵ trang được như một số loài vật có bản năng sinh tồn mạnh mẽ .
    Nếu nguỵ trang được , hẳn em sẽ biết cách giấu đi nỗi buồn .
  9. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Không đề số 59
    Tôi thấy em buồn , em giấu nỗi buồn vào những tưởng tượng điên rồ và những khao khát chỉ đứng từ xa ,chỉ dám nhìn như gió.
    Em có biết tôi nhìn em hàng ngày?
    Một ngày tôi thấy em bứt một sợi tóc Kiên nhẫn ,xâu vào đó một miếng bọt biển Chịu đựng. Miếng bọt biển nhỏ nhưng đủ sức thấm hút tất cả những gì em trút vào.
    Mỗi ngày tôi thấy em nhỏ vào đó những giọt vui tươi, buồn phiền. Những giọt hạnh phúc ,đau khổ. Những giọt dối trá ,thật thà. Những giọt mơ mộng, thực tế ....
    Ngày hôm qua tôi thấy em nhỏ vào đó những giọt buồn . Ngày hôm qua chỉ toàn nỗi buồn khiến miếng bọt biển Chịu đựng đẫm nước chỉ một chút nữa thôi là rơi trả lại cảm xúc của em .
    Ngày hôm nay tôi thấy em nhỏ vào đó thêm những giọt hoang tưởng. Sợi dây Kiên nhẫn đã căng lên, nếu em không ngừng lại có lẽ sẽ dứt mất.
    Cô gái !
    Nếu em bớt đi những giọt dối trá nặng nề thì miếng bọt biển sẽ còn lưu giữ được nhiều hơn nữa cảm xúc .
    Nothing can stop
    Emotions
    That run down the sides of your face
    Wish I could change this moment to
    Another time and place
    Anh không thể ngăn được những giọt nước mắt trên khuôn mặt em . Ước gì anh có thể lùi lại khoảnh khắc này vào một thời gian khác một nơi nào khác .
    Tôi mượn lời MLTR , một khúc nhạc phản chiến để tặng cho em. Bởi vì chính em, nếu mãi ru ngủ mình trong dối trá, nếu không tự giải thoát cho chính mình thì tôi không giúp nổi em :
    We will keep the faith between us
    If we only try
    We will keep the truth inside us
    Love will never lie
    Yêu nghĩa là đừng bao giờ lừa dối nhau phải không em?
    Hãy nói với tôi điều em định nói vì tôi yêu em. Chỉ cần điều ấy thôi nếu em còn đủ những giọt tin tưởng .

  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 60
    Em thấy nàng chênh vênh trên đôi guốc cao, nàng ngúng nguẩy và bước đi những bước nhún nhảy. Mặt nàng hất lên như thể đáp trả lại cái nhìn đầy thán phục của em về việc nàng ngự trị một cách hết sức tự nhiên trên đôi guốc chót vót đó. Từ trên đôi guốc cao, nàng cười nhạo những ánh mắt ,tiếng gọi í ới của bọn con trai ngồi trong quán nước.
    À ! Nàng không đẹp lắm, nhưng không hề gì. Nàng bận quần Jeans bó sát và vòng ba của nàng tuyệt đẹp . Thế thôi!. Thành ra em không cần để ý đến khuôn mặt nàng nữa. Những người có vòng ba đẹp rất đáng để ngưỡng mộ và thích thú.
    Một vòng ba đẹp, một tách cafe nâu nóng thơm mùi bơ ngây ngất, nâng tách lên và thả mắt vào đó ,em liếc nàng.
    Ôi! cô gái kiêu hãnh, tự tin và quyến rũ. Nàng hếch mặt , ngồi xuống ghế . Em đành chấm dứt việc nhìn mãi vào cái số đo đầy ma thuật của nàng ,nhìn lên đôi môi của nàng. Đôi môi trang điểm bằng những nhát cọ phết son đỏ sẫm, thoa lên một lần son bóng . Trông nàng mọng và ngọt ngào.
    Quay đầu lại với tách cafe, em nghiêng người nhìn mình trong ô cửa kính. Lại nâng tách lên, thơm ngát mùi bơ. Thấy mình toả hương trong một buổi sáng sương mù dày đặc. Xức nước hoa mùi hoa quả thơm dìu dịu, thoắt cái thấy mình treo trên cành cây Chanh leo ,làm một quả chanh leo cuối mùa . Quả chanh leo láng o, màu vân xanh như mắt mèo ,đung đưa và kiêu hãnh.
    Bàn bên cạnh nàng bắt đầu gẩy thuốc trong gạt tàn, một cô nàng phá cách. Nàng hát bằng tiếng hát của một người đàn bà đang yêu:
    Biển khát, biển khát bờ,
    Em khát anh như nắng khát chờ mưa
    Tình yêu đầy bão giông
    Giây phút mong manh em bội ước tình anh.
    Và nàng bắt đầu cười nho nhỏ khi dừng lại, ánh mắt phủ đầy khói thuốc. Nàng phun thuốc sang phía em thách thức, nhịp nhịp những ngón tay trên mặt bàn rồi khua lanh canh cốc Chanh leo .
    A,cô nàng đang uống em ,một quả Chanh leo còn xanh vẫn đung đưa kiêu hãnh trên giàn . Điều ấy là không thể ,dẫu nàng có khát khao tình yêu đến đâu, khát khao như nắng chờ mưa. Nàng khiêu khích em bằng cái nhìn đầu tiên ,bằng cách uống trong em những suy nghĩ về tình yêu, một tình yêu đầy lỗi lầm và phong ba.
    Em ném trở lại nàng những lời này:
    Biển khát, biển khát bờ,
    Em vẫn yêu anh, con sóng vẫn đợi chờ.
    Tình yêu ấy là cơn bão giông sóng xô bạc đầu
    Tình của anh vượt qua đớn đau trái tim hiền hòa .
    Nàng nheo mắt qua li nước ,những hạt Chanh leo nổi lềnh bềnh. Nàng như đang hỏi em :
    - Cô tin rằng tình yêu của anh ấy sẽ vuợt qua tất cả những lỗi lầm ?
    - Chẳng thể xa cách sóng về bờ.
    Còn tình yêu ấy lỗi lầm sẽ qua
    Và em cười trong cái nhìn lo âu của nàng.
    Biển khát!
    Em và anh!
    Giữa chúng ta là những ngày khao khát cháy bỏng, những ngày chờ nhau dài đằng đẵng. Những ngày cầm điện thoại lên lại ném xuống vì sợ chính những ngón tay của mình sẽ không thể soạn hết nổi những lời yêu thương.
    Giữa chúng ta có những mê muội của một mối tình mãnh liệt. Những cơn sóng cuộn lạc lối cũng là do biển đầy bão giông . Ta lạc lối và lẫm lỡ trong nhau cũng vì ta yêu nhau .
    http://ttvnol.com/uploaded/aphro***e/jhdvjhd.jpg
    Nhớ những quán cafe vắng ....

Chia sẻ trang này