1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không đề !

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi aphrodite, 23/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 8
    Quiet!
    It''''s quiet after the baby''''s been fed
    It''''s quiet when everyone''''s gone to bed
    But the quietest think i''''ve know is a spider spinning web alone
    (Evelyn Amuedo Wade)

    Em suy nghĩ về sự yên lặng, không chỉ là sự im lặng khi hoàn toàn không có âm thanh, những im lặng vẫn hiện hữu ngay trong tâm hồn chúng ta kể cả khi đang đứng giữa một đám đông .
    Vậy, em đang băn khoăn về sự im lặng của anh . Những im lặng rất có ý nghĩa . Anh có tin rằng em nghe thấy cả tiếng con nhện đang dệt tấm mạng giăng mồi không ? có tin là em đang dệt tấm lưới ấy không?
    Không!
    Tốt nhất là anh đừng tin,em chẳng thể dệt được đâu ,nữa là việc ấy cần sự khéo léo và kiên nhẫn ,"Dệt tầm gai" cũng còn cần đến cả tình yêu .
    Bóng đêm thường mang đến cho anh cảm giác gì ? Với em nó giống như một tách café . Đắng nhưng có khi ngọt ngào ,có khi làm ta say.
    Chờ em một chút ,em đang mở cái đĩa Kevin Kern .
    Em luôn thích nghe tiếng piano vào đêm khuya,lúc bóng đêm bao phủ ngọt ngào và êm dịu như một tấm màn nhung. Em muốn mở cửa ra ,lắng nghe những hợp âm của tiếng đàn và tiếng gió thở nhẹ trên mái nhà.
    Em sẽ cho anh biết em đang nghĩ gì lúc này .
    Em đang loay hoay trong khu vườn huyền bí. Những ảo mộng theo tiếng đàn nhẹ nhàng len vào tâm trí em . Nhón gót như một kẻ vụng trộm,rồi lại bay lên như một làn khói xanh. Khi em đưa tay ra hứng em thấy mình tan ra theo từng nốt nhấn .
    Bỗng dưng em thèm ghê gớm được thấy mình đang cùng anh ngắm một vì sao. Bầu trời đêm sẽ không mang đến những ý nghĩ về một sự cô đơn,mang ý nghĩ về những tiếng thở dài,mà là những tình yêu và say đắm .
    Sự kì diệu với K.Kern giống như em đang khám phá những ẩn chứa bí mật của một câu chuyện cổ tích .
    Đưa một ngón tay ra ,ấn nhẹ lên phím đàn...những cảm giác rung lên như khi cầm tay người mình yêu quý. Những phím đàn với hai màu đen trắng . Màu sắc ,âm thanh và nhạc cụ đôi khi tạo nên những bức tranh hài hoà .
    Cầu cho những âm thanh kì diệu ấy không bao giờ kết thúc để em thấy được anh dù là trong những khoảnh khắc ngắn ngủi .
  2. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Không đề số 0 - the only one !
    Và lúc này thì tôi muốn ra đi. Tôi cảm giác mỏi mòn ghê gớm. Tôi cảm giác đang yếu dần đi trước mênh mông của nỗi niềm, trước những loang lổ của chiều dần buông.
    Đó sẽ là một câu chuyện cực kì đẹp, nếu nó là một sự ngẫu nhiên, một niềm gì đó tự đến trong đời, trong thời gian lang thang, lang thang, của tôi, dĩ nhiên. Và khoảng thời gian đó sẽ lắng đọng, khoảnh khắc, hay có thể là mãi mãi... Nếu nó là ngẫu nhiên, ừ, ngẫu nhiên.
    Chứ không phải một câu chuyện mà tôi cố tình - muốn nó đi theo hướng của mình, theo ý nguyện của mình. Và vì lẽ đó mà tôi vẫn lang thang, vẫn lênh đênh, nhập nhoà những nghĩ suy về một - sự - ngẫu - nhiên... đâu đó trong thời gian, trong không gian... trong cuộc sống của tôi, trên con đường của tôi.
    Lẽ ra sẽ viết về một bản nhạc nào đó, đề tặng cô nàng mơ mộng Aphro***e, nhưng bởi lúc này chẳng âm nhạc nào tôi thấy nhớ, chẳng thứ gì khiến tôi muốn nghe, nên viết những dòng này, với một chút ý định ban đầu là trêu chọc nàng, nhưng khi viết thì lại nghĩ đến tâm sự của cô.... Cái cách nàng kể cho tôi, cái cách tôi kể cho nàng, dường như rất bỡn cợt, dường như rất bất cần, thế mà sau cùng, tôi tự cho phép mình cái quyền nghĩ rằng, đó là True Feelings... nàng gửi thông điệp cho tôi bằng một câu chuyện cười. Cũng như tôi lúc này, đang muốn gắm gửi tới một người... một câu nói giản dị thôi... mà thôi, tôi lại để status là Jealous Girl - thinkin'' .......

  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 9
    Hello!
    Is it me you?Tre looking for?
    Becuase I wonder where you are
    And I wonder what you do
    Are you somewhere feeling lonely?
    Or is someone loving you?
    Tell me how to win your heart
    For I haven?Tt got a clue
    But let me start by saying I love you
    Lẽ ra không cần phải lâu đến thế mới nhận ra rằng em bắt đầu nhớ anh kinh khủng.
    Ngày và đêm nối với nhau bởi một điểm chung. Đó là lúc em lên giường ,nhắm mắt lại và nhớ về anh. Là khi buổi sáng em thức dậy cũng lại những nỗi nhớ ấy ùa đến vây chặt tâm hồn. Em đã kiên nhẫn xâu chuỗi nỗi nhớ của mình ,để biết rằng không thể trốn chạy được nữa.
    Em đi dạo trên đường,thành phố đã bắt đầu tối ,những cây đèn đường đã đồng loạt bật lên,phủ ánh sáng yếu ớt vàng vọt. Trong ánh sáng ấy ,màu sắc của những bông hoa hướng dương trở nên kì dị . Những bó hoa hồng nằm lặng lẽ trong rổ hoa,nép vào nhau khiêm nhường ,và những khuôn mặt người đi đường hờ hững luớt qua.
    Tất cả,nhưng không phải là anh.
    Em thường thức khuya đọc sách và nghe nhạc. Anh có biết lúc nửa đêm,trước khi hết chương trình ,TV thường bật bài " Hello" không?
    Đó là một bản không lời êm dịu, nếu lắng nghe nhất định em sẽ hát theo,sẽ thì thầm : Làm thế nào để chiếm được trái tim anh đây?
    Em bắt đầu hình dung ra anh ,lơ đễnh và hay cười ,có phải anh luôn dịu dàng với các cô gái không? Nếu anh lơ đễnh và hay cười ,anh sẽ giống em đấy . Em cũng luôn dịu dàng với các cô gái .
    -------------------------------------------------------------------------
    Thôi nào ,em sẽ không làm đầy ngày hôm nay bằng hình ảnh của anh nữa. Anh biết rồi còn gì :
    Đến bây giờ ,yêu không đành ,mà ghét cũng không đành ,mà dứt cũng không đành .
    Em có đôi mắt của một giai nhân ,khuôn mặt phụng phịu của một đứa trẻ và những suy nghĩ không người lớn . Vậy nên cũng đừng vì em mà đốt Cô Tô thành mặc dù em muốn thế .

  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    ÂM NHẠC: Tóm lại là ko nên nghe nhiều quá. Cảm xúc chai. Chán. Bao giờ mới lại được rùng mình khi nghe một bản nhạc, mới được gán cảm xúc với Dilmah 12 Hai Bà Trưng. Sợ rằng ko còn bao giờ nữa.
    Bây giờ chỉ thích được nghe tiếng trẻ em cười, thực sự thế.
    As Tears Go By
    It''s in the evening of the day
    I sit and watch the children play .....
    ..... Smiling face is what I can see
    BUT IT''s NOT FOR ME
    I sit and watch as tears go by ...
    Em nghe bài đó chưa ?
    Đến bao giờ nhỉ ...
    A long and winding road, that leads me to your door..
    bao giờ nhỉ .... Nhớ Beats quá...
    Nhớ những ngày chỉ nghe The FOOL cả buổi chiều quá ...
    Chả còn cái gì sất.
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 10
    Anh hình dung ra em ,trong ráng chiều ,em đứng quay
    lưng lại hồ nước ,một nửa khuôn mặt em chìm trong bóng tối đang lẩn quất. Một nửa khuôn mặt em mỉm cười . Em đang mỉm cười ,nụ cười của nàng Mona Lisa ,có phải em mỉm cười để quyến rũ anh ? hay để che giấu trái tim tan vỡ .
    Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa
    Or is this your way to hide a broken heart
    Phía bên kia cầu Tràng Tiền ,anh nhìn thấy bóng tối đang lặng lẽ trườn dần về phía em . Và những hình ảnh về em cũng tan biến khi mặt nước không còn hắt lên những ánh sáng lấp loáng .
    Cho tôi xin em như gối mộng
    Cho tôi ôm em vào lòng .
    Để cho bóng đêm cuốn em đi và mang theo những dư âm còn vây quanh anh. Thật ngạc nhiên ,anh muốn hát với em : Dạ khúc cho tình nhân :
    Ngày em thắp sao trời
    Chờ trăng gió lên khơi
    Mà mưa bão tơi bời
    Một ngày mưa bão không rơi
    Trên đôi vai thanh xuân
    Ướp hôn nồng bên gối đắm say
    Ánh sao trời theo gió rụng rơi đầy
    Cùng rót bao nhiêu ngày hoang
    Cùng đếm bao nhiêu mộng tàn
    Ru người yêu dấu trong vùng trời đêm
    Em ngủ đi ,khi sao trời chưa kịp tắt và những nỗi nhớ của em về anh vẫn còn vấn vương trong tâm trí .
    ----------------------------------------------------------------------
    Em thử hình dung ra anh ,nhưng khó quá ,em không thể nắm bắt được ý nghĩ của anh về em. Em chỉ có thể dừng lại ở những cảm giác vây quanh em .
    Những gì anh xây nên quanh em tựa như em đang lặn dưới biển sâu ,sức ép của nước có thể khiến em vỡ tung ***g ngực ,sức ép của nỗi nhớ anh khiến lí trí em gần như mê muội.
    Đành vậy ,không đề số 10 sẽ giành cho em . Cầu cho hình dung của em về anh sẽ như em mong muốn .
    Tặng anh câu thơ này của Michen lang . Kiến trúc sư,hoạ sĩ và nhà thơ vĩ đại người Ý .
    Cô gái xưng "em" là chủ thể khi dịch :
    Em không chết, em đã thay chỗ ở
    Em vẫn sống em còn ở trong anh ,anh nhìn em anh khóc
    Người được anh yêu hoá thành hồn người yêu
    ( Michel lang)
    Anh biết không ? Chẳng có gì đau đớn hơn tình yêu bị chia lìa ,kể cả cái chết .
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 11
    Không đề.
    ( Bùi Giáng )
    ..................................
    Anh tự hỏi phải chăng mình bê bối?
    Bản thân mình mình chẳng biết ra sao
    Mà ưu lư là thiêng liêng bối rối
    Là xót xa là mộng tưởng bây giờ.

    Những người yêu nhau thường tặng nhau Chuông gió ,anh có biết nó còn được gọi là Phong Linh không?
    Tiếng chuông gió kêu ling lang ,tinh tang....mỗi khi có gió thổi,treo giữa nhà lúc nào cũng thấy nó ngâm nga một mình . Cứ tự ngâm nga bất hứng và ê a như một đứa trẻ .
    Cái chuông gió nhà em chẳng bao giờ chịu kêu,cũng phải nó bị treo dính vào tường ,em vẫn nói bao giờ bão cấp 12 may ra mới thấy nó chịu khó hát lên vài câu.
    Thế là em bắt đầu tin rằng ,cô ả mùa đông ,mặc áo xám như đá ,đôi mắt cũng xám và khuôn mặt lạnh lùng ,gò má trắng xanh cũng lười ngang như em và chiếc chuông gió nhà em .Đã tháng 12 rồi mà chưa có đợt gió nào đáng kể cả. Hẳn là ả chẳng chịu nhúc nhích lấy một ngón tay .
    Chẳng thèm chờ nữa ,em sẽ mang chiếc chuông gió ra treo lại chỗ khác để tiếng kêu vui tai nho nhỏ ấy đánh thức cả một mùa giáng sinh:
    Jinger bell, Jinger bell, Jinger all the way.............
    Àh quên ,em muốn kể cho anh nghe một câu chuyện .
    Ngày hôm qua có người nghi ngờ hỏi em rằng:
    -Cô gái ơi ! Em đang làm gì vậy ? 10 không đề ,anh muốn biết ý nghĩa đằng sau 10 bài không đề ấy . Có phải em muốn played a game không?
    Em cáu kỉnh và bĩu môi ( em mà bũi môi thì trông ghét phải biết nhé) kêu lên:
    - Cái gì vậy ? anh muốn ám chỉ em đang hát nghêu ngao :
    I started a joke, which started the whole world crying,
    but I didn''t see that the joke was on me, oh no.
    như mấy anh chàng Bee Gee a? anh thấy không? Oh no .no joke . Anh có thấy em viết gì không ? Em đang hét toáng lên vì sự ngốc nghếch của mình ,em đang yêu và đòi được yêu :
    Love me love me
    say that you love me
    fool me fool me
    go on and fool me
    love me love me
    pretend that you love me
    leave me leave me
    just say that you need me
    Giống như cô nàng nhỏ xinh của band nhạc The Cardigans hát rất tha thiết và khao khát . Một bản nhạc Rock đáng yêu và em cũng chỉ :So I cry, and I pray and I beg,năn nỉ một tình yêu thôi mà .
    Rồi người ta lại hỏi em :
    -Vậy ý nghĩa khi em thay title là gì? ảo ảnh? Em đã chán với 10 không đề ,em đã nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh rồi phải không?
    -Ah,cũng có thể. Em đã thấy MLTR hát : Love is one big illusion ,i so try to forget,but there''s something let in mu heart....
    Em nhận thấy rằng ,những gì em nghĩ về người ta dường như chỉ là suy nghĩ của em ,em đang xây một ảo tưởng rằng người ta cũng yêu em như em yêu người ta vậy.
    Anh thấy không? Nếu là anh ,anh có hỏi em thế không? anh có nghĩ như em, rằng em đã lầm lẫn về tình yêu của em không? cũng như anh ,có tự hỏi anh thấy mình vô lí khi chấp nhận tình yêu ấy không?
    ....................................................
    Hỏi em rằng một? hai? ba?
    Hận rằng rốt cuộc oán là yêu nhau .
    ( Không đề - Bùi Giáng )

  7. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 12
    Phải vất vả lắm em mới bứt ra được cái chăn và bà chị gày nhom yêu quý nằm bên cạnh .
    Anh ạ !
    Trời đã lạnh rồi đấy ! Lúc em đi qua ,cảm tưởng như cây Hoàng Lan đang co ro nép những cái lá to khoẻ và xanh muớt vào nhau ,thành ra bao nhiêu bông hoa vàng xinh hơi xanh trơ hết ra ngoài . Hít mãi ,chỉ thấy gió ,không thấy thơm.
    Cô bạn nhắn tin lúc nửa đêm với những nỗi buồn về tình yêu mà lẽ ra có thể chỉ nói được với những người thân thiết hơn. Có lẽ đồng cảm nên dễ nói hơn chăng.
    Đêm hôm qua em ngồi co ro trên cái ghế xoay và ngoan ngoãn ngồi đọc truyện đến 3h . Chốc chốc dừng lại ,lắng nghe tiếng gió thổi vi vu,thấy những giọt mưa thỉnh thoảng rơi độp trên mái nhà . Có ai đó đang vội vã lướt qua:
    Dường như ai đi ngang cửa
    Gió mùa đông bắc se lạnh.
    Chút lá thu vàng đã rụng.
    Giờ đây cũng bỏ ta đi.
    C.Dion luôn than phiền rằng ,cô ấy có một khuôn mặt quá dài . Nhưng em chẳng bao giờ để ý cả ,với em khuôn mặt ấy khá là hoàn hảo ,một đôi môi nhỏ xinh,cái cổ luôn vươn dài nổi rõ những sợi gân mảnh khi hát . Có lẽ sự hết mình như thế khiến em hài lòng . Cô ấy hát nhạc Pháp từ lâu,em luôn để ý những bài nhạc Pháp cô ấy hát . Ồ ! nhưng em không biết tiếng Pháp ,thành thử em còn thích cô ấy hát tiếng Anh .
    Tối hôm qua cô ấy hát Because you love me rất tuyệt :
    For every dream you made come true
    For all the love I found in you
    I''ll be forever thankful baby
    You''re the one who held me up
    Never let me fall
    You''re the one who saw me through through it all.
    Chắc là lúc ấy anh ngủ rồi nên không biết rằng em nghe nó đến 3 lần .
    Chealse thắng 1-0.
    Và trước khi lên giường đi ngủ ,em đã ước được mơ thấy khuôn mặt lạnh lùng và đẹp trai của" lão già " khó chịu Murinho ,vì chắc chắn là mơ thấy lão ấy thì sẽ ngủ ngon hơn thay vì trằn trọc nhớ anh .
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 13
    Giấc mơ của em.
    Đấy là lúc em ngồi xem hình ảnh của M.Carey khi nàng đứng bên bờ biển hai tay ôm xiết vai mình ,mái tóc quăn mềm mại phủ trên bờ vai và ôm lấy chiếc eo xinh xắn. Nàng trông như một món đồ sứ đáng yêu.
    Phía sau lưng nàng là biển đêm đang vỗ vào bờ rì rào ,bầu trời đen với những vì sao nhấp nháy . Người nàng yêu có khuôn mặt đẹp như một pho tượng thần Hy Lạp đứng trên mũi tàu ,mái tóc bay bay ,nhìn nàng . Những nụ hôn say đắm . Đêm đẹp ,thăm thẳm ,huyền bí .
    Lúc em ngửa mặt lên trời hát những câu này :
    Gió âm thầm không nói ,mà sao núi phải mòn .
    Anh không phải là chiều mà nhuộm em đến tím .
    Sóng có nghĩa gì đâu ,nếu chiều nay anh chẳng đến .
    Vì sóng đã làm em ,nghiêng ngả vì anh .
    Em nhìn thấy bầu trời cũng thăm thẳm ,huyền bí,nhưng không có ai ngoài con đường vắng hun hút . Những vì sao nhấp nháy nhìn em bằng ánh mắt giễu cợt .
    Mỉm cười,em mỉm cười ,ừ thì giễu cợt ,ngu ngốc và ngớ ngẩn . Đáng cười lắm nếu nửa đêm đứng hát dưới cổng và ngắm sao một mình .
    Giấc mơ lẻn đến khi trời gần sáng ,em biết thế vì lúc gấp sách lại đã là 3h. Những nhân vật trong truyện không ngủ đi lại trong tâm trí em. Không ai nói ,em nhắm mắt lại ,nhìn họ.Em ngủ và mơ một giấc mơ khác .
    Căn phòng có một chiếc bàn mặt kính kê sát cửa sổ ,lúc ấy là buổi chiều,không có hoa ,không có tiếng nhạc của một bản Serenade nào,giá có Schubert t thì hay hơn,mơ mộng hơn . Những khúc nhạc của Schubert chưa bao giờ khiến em ngừng yêu thích ,chỉ là những khúc nhạc ngắn như Serenade hay moment Muisic . Nhạc Schubert khiến người ta yêu đời và muốn nghe mãi không thôi .
    Ánh nắng đang hắt vào tấm kính trên mặt bàn ,em nhìn thấy những hạt bụi mờ mờ đang bốc theo tia sáng ấy. Em ngồi trên chiếc ghế đệm dài màu vàng nhạt ,vàng như một buổi chiều đầy nắng .
    Em đang chờ ,người em chờ là cô giáo cũ của em . Rồi bỗng nhiên em quay sang thấy anh ngồi ở chiếc ghế bên cạnh . Cô giáo cũ đẩy cửa bước vào . Em vẫn nhìn anh như thôi miên. Khuôn mặt anh không thể nhìn rõ khi nó nằm ngay tầm chiếu của mặt trời.
    Đột nhiên anh đưa tay kéo đầu em lại và hôn một nụ hôn dài. Dài không thể nhớ được ,khiến em sửng sốt ,vừa kịp thấy cô giáo cũ đang mở to mắt ,và em thì khép mắt lại .
    Em cười ,hình như nụ hôn vẫn chưa dừng lại,em đã kịp mơ sang giấc khác ....
    ---------------------------------------------------------------------
    Sáng nay lúc em tỉnh dậy . Em đã nghe Sixpence None The Richer hát :
    Oh, kiss me beneath the milky twilight.
    Lead me out on the moonlit floor.
    Lift your open hand.
    Strike up the band and make the fireflies dance,
    silver moon''s sparkling.
    So kiss me.
    Một ngày mới đẹp đến nỗi ,không thể để những cơn gió lạnh chui vào cổ áo . Nụ hôn ngọt ngào và ấm áp thế kia mà .

  9. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chỉ là để as tears go by... Có khi xưa, có một lần ai đó cũng nghe cùng ta bài hát này..... Cũng đã xa lắm rồi.. Với lại, hình như nếu người ta tự gói chặt quá khứ lại, thì quá khứ cũng sẽ không ám ảnh nhiều nữa..
    Ờ, sao thế nhỉ? Một ngày mưa tầm tã giữa một mùa hè mới bắt đầu. Tự nhiên thấy mình lạc lõng một chút. Tự nhiên thấy mình chẳng muốn làm gì, cho dù schedule đã được lên kín..
    ...God makes everything but an unbreakable heart...
    Tự hỏi sao nhiều lúc người ta cứ bám đuổi theo một giấc mơ viển vông mãi thế? Tự hỏi sao nhiều khi đã đau một lần rồi, sao không thể từ bỏ, cứ để đau mãi thế???? Đôi khi thấy mình bất lực trước nhiều thứ.. Đôi khi ta đau niềm đau của người, mà ta chẳng thể giúp gì hơn...
    Nghe một chút bài hát này... Unbreakable Heart...
    [​IMG]
  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 14
    Mùa đông !
    Đi lông bông dưới trời mùa đông lạnh ,con đường mới mở vừa rộng vừa vắng . Những cây xà cừ cổ thụ không buồn đung đưa khi gió thổi. Chắc tại gió lạnh quá đấy mà.
    Lúc đi chỉ muốn quẳng quách cái tay cầm xe ra đút hai tay vào túi . Giống như đi dạo trên phố . Xỏ hai tay vào túi quần ,nhìn nhìn ,ngó ngó ,vui vui thì huýt sáo . Thành ra em ghét nhất là đi dạo bằng xe ,trừ Vespa cổ ra .
    Đi dạo trên phố cổ ,nhiều hàng quán giải trí vô kể ,mua một cây kem ốc quế to tướng ,ơ mà mùa này ăn kem thì hay phải biết . Mắt lạnh môi lạnh ,răng lạnh ,má cũng lạnh....ăn xong nhìn cái gì cũng run. Vừa đi vừa cầm kem nếu không tạt qua Hồ Gươm thì đi dọc Tràng Tiền,có mấy cái Art Gallery mới mở ,một cái rạp hát công nhân lúc nào cũng Lời nguyền với Kẻ mơ ,hoặc Hoa sữa ,bao nhiêu năm rồi vẫn thế ,chả thấy thay biển gì cả.
    Art Gallery không cho em cầm kem vào xem ,em ngúng nguẩy đi ra hàng CD . Đúng như hình dung ,hàng CD trông nhức mắt với mấy nghìn cái đĩa ,em chỉ ước lượng thế thôi. Lúc hăm hở lao vào chọn đĩa ,xoè tay ra thì kem đã hết.
    Khi nào đi mua CD em tự nhủ sẽ chọn một cái ngẫu hứng để nghe ,ví dụ như một anh chàng cũ rỉ nào đó như Chris de burgh, nửa đêm hát toáng lên Midnight lady ,hay Lady in Red . Thế nhưng cứ đến hàng CD ,em chiếm ngay lấy cái chỗ thử đĩa ,ngồi lì ở đấy và mua lại những cái CD cũ em đã có mà vì lí do nào đó ,tặng hay cũ quá em đã không còn .
    Hôm qua, hôm qua đi uống rượu ,hàng rượu cũ . Gặp những người bạn cũ ,những nguời bạn mới .
    Ai bảo mùa thu hoa cúc nở nhiều? Mùa thu chỉ toàn cúc Quỳ ,cúc vạn thọ . Mùa đông nhiều loại cúc hơn: cúc chi,cúc nhật ,cúc susi ..nhìn hoa cúc nhỏ thèm đến chết đi được . Chỉ muốn giơ tay ôm lấy một bó. Rồi leo lên giường đi ngủ .
    Em cầm cốc rượu và xoay mặt sang bàn bên cạnh ,chỉ vì người ngồi phía bên kia chốc chốc lại quay sang nhìn mặt em . Bàn bên cạnh không có người ,lọ hoa cúc tròn vo và bầu bĩnh như đôi má của em ,những bông hoa cúc đại đoá trắng ngà đang vươn cánh nở. Bóng tối bao quanh ,tổ hợp của những gam màu đen,đỏ từ vài bức tranh trên tường nhảy múa ,ma quái lung linh . Khánh Ly hát nhạc Trịnh vắt vẻo:
    Hai muơi năm xin trả nợ người .
    Trả nợ một đời em đã phụ tôi.
    Khi em đi về ,em đã bung biêng. Và em nhớ anh ,đường dài ,người đi bên cạnh cũng im lặng ,cả 2 chìm vào những suy nghĩ riêng tư.
    Bước chân vào nhà ,em play cái CD của Josh Groban. Nghe bài When you say you love me. Tiếng đàn violon ngân trong đêm tối dìu dặt,bó hoa lấy từ quán mấy tháng trước đã khô héo .
    When you say you love me.
    When you say you love me.
    Do you know how I love you?

Chia sẻ trang này