1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không đề !

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi aphrodite, 23/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 343
    tản mạn...
    Dạo này cứ tìm mãi không thấy cái đĩa Led Zeppelin đâu, nhớ mang máng hình như có ai đó đến nhà chơi lấy về nghe thử rồi không trả lại.
    Một dạo suốt buổi sáng tôi thích nghe D''yer Mak''er , cứ sáng sớm là nhất định mở bài đó ra nghe. Bởi vì giai điệu của nó vui vẻ quá rồi lẩm nhẩm hát :
    But I still love you so
    I can''t let you go
    I love you Ooh baby I love you-eah.
    Oh oh oh oh oh
    Hơn một năm nay rồi quên bẵng đi, thỉnh thoảng chị nhắc. Cái bài gì vui vẻ đâu ấy nhỉ?
    Dần dần Chị cũng thích Đưa em đi tìm động hoa vàng hệt như tôi. Hôm nọ ngồi uống với cô bạn, hai đứa hát đi hát lại bài đó rồi rũ nguời ra vì buồn, vì chìm vào những hư hao.
    Tóc mai sợi vắn sợi dài
    Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm
    câu này Thái Thanh đọc trước khi hát. Thái Thanh tên một cung điện trong kinh thành thời nhà Trần , điện Thái Thanh. Nguời đàn bà có gương mặt cổ điển ,lại rực rỡ nhưng giọng hát thì cực kì ảo não.
    Bạn ngồi đu đưa chân cùng tôi trên sàn nhà và nói bạn giải thích câu này đi:
    Lên non kiếm hạt tơ hồng
    Đập ra chợt thấy đôi dòng hạc bay.
    rồi bảo : tớ thấy nó không thực.
    Thực ra lúc đó tôi muốn hát toáng lên lúc trèo cầu thang rằng:
    Anh khách lạ đi lên đi xuống
    May mà có em đời còn dễ thương
    rồi nhìn đôi mắt xếch của bạn, lao vào những tranh luận sôi nổi gay gắt vì hai câu thơ kia.
    Lúc này tôi thấy mình đã bình thản, không tự giày vò mình trong những ý nghĩ không đâu nữa.
    Giá như nắng cuối tháng 3 đầu tháng tư đừng quá dịu dàng, và bạn không nhắn một cái tin rằng ăn kem Tràng Tiền thì rất hợp còn tôi thì không nảy sinh ham muốn đi dạo quanh Hồ Guơm khi tự giam chân mình trong nhà cả ngày thì chắc ngày hôm nay sẽ đọc cho hết những cuốn sách mua tuần trước. Nhưng bởi vì còn mải vẩn vơ, vì nắng đầu hè thực sự dịu dàng, và loa kèn nở trắng muốt ...
    http://ttvnol.com/uploaded/aphro***e/loaken.jpg​
    Que sera sera:
    When I grew up and fell in love
    I asked my sweetheart
    What lies ahead
    Will we have rainbows
    Day after day
    Here''s what my sweetheart said
    Que sera, sera
    Whatever will be, will be
    The future''s not ours to see
    Que sera, sera
    What will be, will be
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 344
    Thơ Vi Thùy Linh
    ... Không phải Phật nghìn mắt nghìn tay Anh ủ em trong im lặng đầy hơi ẩm bằng đôi tay xuất thần Con đường khểnh theo chiếc răng bên trái Cầu vồng mọc từ hai ngón tay cái Em ngập vào ngân gió Ngân anh Giữa nỗi lạc lõng Trong ánh sáng đỏ của mặt trăng dưa hấu đang hồi lại màu thu non vì được bú dịu dàng Những chiếc máy bay như bầy chuồn chuồn ớt Cắn rốn Ngày và Đêm Thế mà Đêm chẳng biết bơi băng qua những ngăn cách, khủng hoảng của loài người Đêm một mình và đêm yêu nhau. Lúc nào cũng tóc Tóc ướt trong phòng tắm tóc khô héo gối Dòng sông đầy tóc rụng đang ngân gió Gọi xanh Kìa búp búp sen xanh mắt quyền uy khép đêm giao linh Ôm cơn khát để anh tung vó Chỉ hơi thở và tiếng hân hoan tưới đầy mặt đất Hằng hà mầm cây như những núm vú bật lên từ hoang hoá đất đai Tiếng lục lạc tràn hoang mạc Ngày sinh của chúng ta: sự nhân - chia đôi tiền định hai người tháng Tư Em nấp vào vết tay anh để lại trên bàn vàng căn phòng quen lạ ấy Nơi lưỡi nến phập phồng vươn cả khi sắp tắt trong cái nhìn hình phễu của chiếc lưới chụp bên nụ hồng vàng khô mép cánh giống đôi môi em Ngày anh về, chưa biết rõ Phố đầy cây phượng gọi anh từ mùa hoa này Nơi bay lên bầy vú thiếu nữ Con đường đêm héo như quả phượng già Tháng 9 nhớ về chín nhịp phồn sinh trong tiếng gọi đoá đoá hoa kèn tháng Tư nở vào mùa thu tinh khiết... Con đường trỗi cặp chân dài
     
  3. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Không có loa kèn trắng, tặng aphro yêu quý loài hoa khác.....
    [​IMG]
  4. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Không đề 342
    imagine: heart to heart
    Hôm em lên xe thế gian buồn dịu vợi
    Trôi qua bao lâu vẫn đen mờ bầu trời
    Anh đi bơ vơ nhớ thương về một người
    Ngày xưa, ngày đó, ngày xanh lên khung trời.
    Tôi không biết em quay trở về đúng nơi ta đã tiễn nhau. Khi em khuất bóng sau tán cây ven đuờng, tôi đã đi về. Và cũng không biết mình bắt đầu nhớ em.
    Chỉ thấy hơn lúc nào hết, lúc chúng ta bắt đầu chia tay nhau, em bước lên xe cái in đậm lại trong trí nhớ của tôi cho đến bây giờ vẫn là nỗi nhớ về em.
    Tình yêu của tôi, đã bao nhiêu lần tưởng tượng ra mình yêu em mà thực ra không biết đã yêu em thế nào? Cuồng nhiệt ,say mê, dịu dàng hay hờ hững? Em bảo : anh luôn muốn người khác đau khổ vì tình yêu của anh và chính anh ngồi đó để nhấm nháp sự đau khổ.
    Tôi không hiểu nhiều về điều em nói. Có phải cái cách tôi yêu em đến ích kỉ đã khiến em nhận ra nó hơn chính tôi.
    [​IMG]
    Mấy lần nhắn tin cho anh em muốn viết những câu này:
    Ái ân ơi đừng phụ lòng ta
    Nhớ thương sâu xin gởi người xa
    Khóc nhau trong cuộc đời
    Giấc mơ xưa khăn phủ vành sô
    Có yêu nhau ngọt ngào tìm nhau
    Chết bên nhau thật là hồn nhiên!
    nhưng lại không soạn nữa. Không hiểu sao lần nào mở CD Lê Uyên Phuơng em cũng nhất định phải nghe Dạ khúc cho tình nhân trước tiên. Bài bát buồn làm em nhớ anh, nhớ ghê gớm. Giai điệu, lời nhạc tất cả đều nhắc với em về anh .
    Khi nói với anh về tình yêu của anh ,em nhớ tới truyện Sự im lặng của bầy cừu. Có loài buớm đêm mang tên hai dòng sông dưới âm phủ. Loài buớm sống bằng nước mắt. Một ngày nào đó anh cũng sẽ hút cạn kiệt đi niềm vui của em bằng chính tình yêu của anh. Tình yêu của anh sống bằng sự buồn bã đau khổ của nguời khác.
    Anh có thể không tin , nhưng anh sẽ hiểu.
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 117
    Ave Maria và khối tình vô vọng...
    Tôi không chắc lắm vì có thể câu truyện là hư cấu, truyện về tình yêu của Franz Schubert. Nhưng mặc kệ nó dù sao đấy cũng là một chuyện tình đẹp. Nảy sinh trong lòng chàng thanh niên Franz Schubert khi dung nhan của chàng được ví với Trương Chi. Và không có nàng Mị Nương nào yêu chàng ngoại trừ một cô gái điếm đặt bàn tay âu yếm lên đầu chàng trong một đêm. Cái ve vuốt với một người chưa bao giờ được yêu thương, chưa biết thế nào là yêu thương. Để rồi buổi sáng chàng tỉnh dậy, người đàn bà đã ra đi mang theo tiền của chàng. Nhưng dư âm của đêm đã qua đủ nảy sinh trong chàng một mối tình. Ave Maria ra đời
    I cried a tear
    You wiped it dry
    I was confused
    You cleared my mind
    I sold my soul
    You bought it back for me
    And held me up and gave me dignity
    Somehow you needed me.
    Anne Murray hát chậm rãi như nhấn vào nỗi đau dai dẳng.
    Đêm hôm qua tôi đọc sách đến khuya, nhân vật chính trong truyện thường lắng nghe tiếng hát của một người đàn bà nhà bên cạnh mỗi lúc anh tâm trạng. Đôi lúc anh tự hỏi : có phải những câu hát kia và người đàn bà đó hiểu anh hơn chính anh đã tự hiểu anh. Những câu hát đến với anh ngay cả khi anh không nghe thấy, lúc nào cũng vang lên lúc anh cô đơn, lúc anh chìm ngập trong đau đớn về tình yêu, về thất bại trong công việc.
    And I can''t believe it''s you I can''t believe it''s true
    I needed you and you were there
    And I''ll never leave, why should I leave
    I''d be a fool
    ''Cause I''ve finally found someone who really cares
    http://www2.ttvnol.com/uploaded2/aphro***e/hoalk.jpg​
    Biết viết gì cho anh bây giờ? Em cứ ước mãi một ngày được cùng anh ngồi ở nơi em vẫn thường ngồi mỗi khi cô đơn và đòi một lọ hoa loa kèn cắm trong cái bình gốm to miệng rộng. Những bông hoa sẽ rơi vuơng vãi về mọi hướng một cách cẩu thả. Những bông hoa nhất định phải thơm dìu dịu, phải cô đơn và mảnh mai. Thế mà từ đầu mùa đến giờ em chưa mua một bông nào, không phải vì không có lọ gốm, không phải vì em chưa đủ cô đơn, cũng không phải vì không gian quá chật hẹp để toả hương mà vì em muốn chờ anh để tháng tư lúc đó mới thực sự bắt đầu.
    (bó hoa white_poplar tặng tình cờ giống hệt bó hoa aphro mới đuợc tặng nhưng vì nó thơm quá nên mấy hôm nay khi tỉnh dậy thấy rất mệt. Cám ơn white_poplar)
    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 05/04/2006
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    .............................
    Đưa em về bên dốc mơ
    Là đưa anh vào cõi mong chờ
    Tóc rất buồn như lá tơ, buông hững hờ, tình rồi có như mơ
    Em mắt cười như ánh sao
    Bờ môi hồng tựa bao lời nói
    Nói đi em câu mong chờ
    Dấu đi nỗi ơ thờ, tình ơi....
  7. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Không đề 340
    Thenmaybe thenif we are still alivethenmaybe thenthis moment will survive
    [​IMG]
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề trang 25, sẽ để cho hoa loa kèn trắng tháng 4 nở ngập tràn mọi bài viết.

    http://www3.ttvnol.com/uploaded2/aphro***e/hfdjvhdjsv.jpg
    Không đề số 341

    Mọi ngọn gió đều bay đi tất cả...
    Mà người đời cứ vu oan, giá hoạ cho tôi...
    ( Trích lời ca trong truyện)

    Có lần em ghét một người, ghét đến nỗi đứng cùng người đó trên balcon tầng 3. Nhìn thấy người ta ngồi trên lan can em đã muốn đưa tay ra đẩy người ta xuống đất để vĩnh viễn chẳng bao giờ phải nhìn thấy họ nữa. Rồi đêm về vừa ân hận với ý nghĩ nảy sinh trong đầu mình vừa cảm thấy thích thú. Sự thích thú gặm nhấm nhí nhách.
    Hồi theo bà đi lễ chùa , bà nói : đừng bao giờ dù chỉ là trong ý nghĩ thôi mình nghĩ xấu cho người khác. Ôi những bài học, những lời khuyên dậy. Làm sao mà em biết đuợc mình đã đi đến giới hạn nào?
    Muốn một lần tạ ơn với đời..
    Vào mùa hoa cúc nở, không phải những bông cúc đại đoá to vàng như nắng,mà là những bông cúc nhỏ. Những cơn mưa đầu đông ào ạt chưa dai dẳng, không lạnh lẽo. Em thích uống rượu với những cơn mưa. Và thích những người có thể nói với em về chính em, nói em loay hoay giữa mơ mộng và thực tế, nói em phải nhìn vào chính bản thân mình và nên biết mình cần gì.
    Những ngày đó chưa xa những cũng đủ gọi là xa khi anh bước vào cuộc sống và làm xáo trộn tất cả thời gian của em . Những gì trước đó trở nên xa vời, những gì sau đó lại mông lung và mơ hồ.
    Có điều gì dường như niềm tuyệt vọng....
    Mấy ngày hôm nay lặp lại ý nghĩ từ xưa. Trên đời có những kẻ một lần phạm tội rồi lại mong muốn phạm tội. Thích thú khi được tận hưởng cảm giác đó. Em thấy như mình đang khoét một lỗ hổng tâm hồn mình, cộng thêm hai cuốn truyện đang đọc cứ nhấn mãi về những con người điên rồ ghê tở mang ham muốn huỷ hoại người khác.
    Nietzcher nói :" Thượng đế đã chết rồi". Bởi vậy nếu em muốn tìm một chỗ dựa về tinh thần cho chính mình thì phải hoặc tìm thấy nó trong chính em hoặc một ai đó đủ mạnh mẽ để dựa vào. Và em tin ở anh.
    @ ngoainhi: đôi lúc thấy mình ( có lẽ thường xuyên) như thế này :
    Daydreamer, what are you dreaming of?
    Daydreamer, what are you thinking of?
    Daydreamer, ... ...
    Leave it all behind
    I say: welcome to the dreamtime

  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    http://www2.ttvnol.com/uploaded2/aphro***e/sdffg.jpg
    http://www2.ttvnol.com/uploaded2/aphro***e/etrgyyrey.jpg​
  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    http://www2.ttvnol.com/uploaded2/aphro***e/sdfsdag.jpg
    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 06/04/2006

Chia sẻ trang này