1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không đề !

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi aphrodite, 23/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề 120
    Farewell
    http://www2.ttvnol.com/uploaded2/aphro***e/goodbye.jpg
    I have been caught in a cage of despair.
    My heart as a monk''s cell so empty and bare.
    But no holy water can make me
    forget you again...
    Time telling me to say farewell
    but I knew that I would fight hell
    and I knew: We will
    go for another time we can see,
    for another time we''ll be free,
    for no more farewell.
    No farewell could be the last one.
    If you long to meet again...​
  2. e54a16

    e54a16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    chẳng hiểu cái gì đang làm hơi thở của em không còn bình thường ???
  3. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
  4. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 119
    Farewell làm em nhớ những cuộc chia tay, những tiễn biệt nhưng không phải heartbreak station. Không phải người đã theo chuyến tàu cuối và bước ra khỏi trái tim tôi. Chỉ là Farewell : từ biệt để lại gặp nhau và chẳng điều gì có thể làm em quên được anh.
    Ngày xây xước,lang thang và bụi bặm... muốn đưa nhau đi qua hết những con đường đam mê để gặp lại nhau giữa những giấc mơ.
    "chẳng hiểu cái gì đang làm hơi thở của em không còn bình thường ???" là lúc em nhìn thấy anh ngập ngừng rồi nở một nụ cười, nụ cười em đã tự hứa với mình sẽ không để rơi trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi, cho đến khi :
    không còn ai đường về ôi quá dài những đêm xa người.
    Chén rượu cay một đời tôi uống hoài trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi.
    Về ngồi trong những ngày nhìn từng hôm nắng ngời
    Nhìn từng khi mây bay có những ai ra đời...
    bởi vì phôi pha ,vì luân chuyển theo dòng chảy cuộc sống, nên nhất định chúng ta sẽ " meet in the end".
    Hoa loa kèn đã nở trắng muốt và thơm ngọt ngào ngạt , Hà Nội ngây ngất nắng.
    Tháng 4 về!

    http://www2.ttvnol.com/uploaded2/aphro***e/love%20you1.jpg​
  5. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Không đề 336
    Ngày hôm qua ...
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 119
    Thau hương hiện kính bồ đề
    Phấn son chìm lắng hạt mê luân hồi
    Ta về giũ áo mây trôi
    Gối trăng đánh giấc bên đồi dạ lan.
    ( Trích_Động hoa vàng)

    - Này, A-xôn, lẽ nào họ biết yêu? Cần phải biết yêu, nhưng điều này thì họ không làm được.
    - Thế nào là biết yêu hở bố?
    - Là thế này, con ạ!
    Anh liền bế con gái lên và hôn thật lâu vào đôi mắt đượm buồn của con, đôi mắt đang lim dim lại vì được âu yếm.
    ( Trích_ Cánh Buồm đỏ thắm)

    Sau album crimson của Sentenced với Broken và killing me killing you, album tôi ưa thích là The cold white light. Một số bài hát nhẹ nhàng, giai điệu đẹp và không quá ồn ào, gần như những bản ballad vậy:
    You Are the One
    You?Tre the light at the end of the tunnel
    The beacon fire in the dark
    The glimmer of hope and truly the meaning of my life
    I say this with all of my heart:
    You are the only one for me
    Year to year, in words and deed
    In all this chaos the trace of clarity
    You are the only one I see
    My first and last, my all and everything
    You are the One.
    Đêm hôm qua lạnh và cô đơn và buồn,nghe đi nghe lại Vĩnh biệt không nghĩ có lúc sẽ viết những câu này:
    ...lúc đêm về thương cho đời và cũng chán cho đời và cũng ghét cho đời...
    Làm thế nào để " trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi"?
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Không đề 120:
    Hôm nay rét nàng Bân.
    Mùa hạ đã quên cái nóng để yêu gió lạnh
    Và tôi quên anh..."

    Rét nàng Bân... Trời cứ rầu rầu một màu xám nhạt. Chỉ mấy hôm trước thôi nắng đổ lửa, dữ dội.
    Đêm trăng... Mình cứ ngồi vắt vẻo trên cái ban công ấy, dưới cái ánh trăng giả dối và dịu dàng. tìm kiếm cả bầu trời rộng lớn chỉ thấy có một vì sao cô lẻ, ánh sáng yếu ớt đến tội nghiệp. Buổi chiều mình đã xoá cái nick đáng ghét ấy ra khỏi list. Rồi đến tối hôm sau thì vứt luôn cái nick tội nghiệp, lập một cái mới và chỉ add những bạn bè thân thuộc thôi.
    Còn hôm nay, gió mùa về mang hơi lạnh chớm đông. Một buổi chiều thứ sáu buồn tẻ với bộn bề sách vở. Mấy đứa bạn cùng phòng chiều nay đã về nhà, chỉ mình còn ở Hà Nội. Tối nay chắc sẽ đi ngủ sớm, rét thế này cơ mà, được cuộn tròn trong chăn thì thật thích!
    Tháng Ba âm lịch... Mình nhớ màu hoa gạo đỏ nhói đến nao lòng, mình yêu những gốc gạo sù sì nằm im lìm ngoài công viên thành phố bé nhỏ của mình lắm. Cây gạo đang đau nỗi đau rầu rầu như xác những bông hoa đỏ rũ cánh tả tơi... Đã quá nửa tháng ba rồi, bói mãi ở góc nhỏ Hà Nội này cũng không thấy bông gạo đỏ nào cả. Nhớ quá...
    Mấy hôm nay cứ nghe mãi ETERNAL FLAME của BANGLES, mình không thích kiểu thể hiện của HUMAN NATURE. Trong giọng hát của The Bangles có cái trìu mến rất nữ tính của người con gái, cái da diết như ngọn lửa tình yêu. Và mình thích điều đó...
    I believe it''''''''s meant to be, darling
    I watch you when you are sleeping
    You belong with me
    Do you feel the same
    Am I only dreaming
    Or is this burning an eternal flame

    Mình thích câu này : Watch you when you are sleeping, you belong with me...
    Tháng Ba, ngọn lửa trên cây gạo vẫn sáng đấy nhỉ, trong cái rét bất chợt của mùa hạ này... Trong mình vẫn có một eternal flame cháy mãi, cháy mãi. Ngọn lửa vĩnh cửu này đã ngả vào những buổi chiều buồn bã, những buổi chiều lặng câm, nó mang màu của nỗi nhớ và màu đỏ tàn tạ của xác những bông hoa gạo rụng tơi bời bên vỉa hè thành phố.
    Close your eyes, give me your hand, darling
    Do you feel my heart beating
    Do you understand
    Do you feel the same
    Am I only dreaming
    But is this burning an eternal flame

    Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu đâu, và mình nữa, cũng chẳng bao giờ nữa...
    Sáng nay mình đã viết những dòng thơ vớ vẩn về cái rét nàng Bân, về một cái tên, và về những điều vớ vẩn khác nữa. Suốt mấy hôm nay nghe ETERNAL FLAME mà sao bây giờ thấy những suy nghĩ trở nên vụn vặt và trống rỗng lạ thường. Cứ như đêm trăng hôm trước, ngồi dưới ban công và chuốt những suy nghĩ tuôn dài, tuôn dài đến tận sáng mai cũng không hết. Hình như xoá bỏ một cái tên khó thật. Chỉ một cái click delete là xong. Vậy mà... Cái nick mình cũng đi tong, hơi tiếc, nhưng nó cũng có hỗn tạp đủ loại người ở đấy. He he, mình đã thanh lọc những người bạn của mình rồi. Bây giờ có thể lúc nào cũng Visible và để Status đầy những dòng tình củm mà chả sợ... He he.
    Say my name
    sun shines through the rain
    A whole life so lonely
    And then you come and ease the pain
    I don''''''''t want to lose this feeling

    Sẽ chẳng bao giờ tên của mình lướt nhẹ trong trí nhớ của một người nào đó... Sẽ chẳng bao giờ cả. Mà điều đó có gì quan trọng. Mình đã ngồi dưới ánh trăng rất lâu, rất lâu... Đã thấy buồn vô cùng khi ánh mắt chạm tới ánh lẻ loi của một vì sao đơn độc giữa bầu trời vô cùng rộng lớn. Mặt trăng thì cứ dịu dàng và giả dối vô cùng... Một cái tên cũng giả dối và dịu dàng như thế.
    Buổi chiều nay, giờ này lũ bạn đã về tới nhà rồi. Mình nhớ thành phố của mình biết bao, mình nhớ xóm nhỏ, nhớ căn nhà của mình. Mình nhớ cây gạo sù sì với những bông hoa tơi bời dưới gốc cây đỏ úa... Giữa bao nhiêu nỗi nhớ như vậy lại là một niềm quên.
    30-4 này mới được về, lúc ấy cũng hết tháng ba âm rồi, những bông hoa gạo có đợi mình về để thắp lên những màu lửa chói nồng mùa hạ không nhỉ?
    Close your eyes, give me your hand, darling
    Do you feel my heart beating
    Do you understand
    Do you feel the same

    Chẳng bao giờ người hiểu đâu, và chẳng bao giờ người cảm được cảm xúc của tôi đâu....
    Chỉ vài ngày nữa, cái nóng lại đổ hầm hập, và những bông gạo thì sẽ bừng nở những ngọn lửa buồn rầu chỉ hợp với cái rét và giá như thế này. Hết lạnh rồi, những bông gạo đỏ cần sưởi ấm cho ai đây?
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 14/04/2006
  8. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Không đề số 122
    ( Để thực hiện lời hứa với một người)
    Ngày hôm nay, khi thức dậy. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là một ngày mới. Một ngày mới hiển nhiên, chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn không cần phải tự kỉ ám thị
    mình.
    Nếu như người ta tự nhiên dỡ mất dưới chân tôi ba bậc, có thể là năm bậc cầu thang cuối cùng trên con đường tôi đi xuống thì chắc chắn tôi sẽ nhẩy qua nó. Tôi không thể ngồi đó và chờ đợi ai đưa tay dắt tôi xuống hay suy nghĩ và buồn rầu.
    Đêm hôm qua lúc ngồi một mình trong phòng, bạn nhắn tin hỏi: có buồn không?
    Có buồn không? có buồn, buồn như chính mình đã không hiểu mình là ai và buồn vì điều gì. Nhưng trong cái lạnh rất nhẹ của đêm khuya. Thêm một người bạn nữa nhắn tin hỏi tôi: có khoẻ không? chúc ngủ ngon nhé. Thì tôi nhận thấy mình đã phiêu diêu ở tận đâu mất rồi. Cứ nằm lặng im, không động đậy chân tay, không buồn tắt điện. Tất cả cứ im lặng, im lặng tuyệt nhiên, im lặng trống rỗng, im lặng vô thức và im lặng như " đồng lúa gặt xong". Mọi suy nghĩ dường như không hề tồn tại. Tôi sợ.
    Tôi không muốn nghe nhạc buồn,nhưng tôi không thể đứng lên để thay đĩa. Tôi nghe mãi cái MDB . Và sự im lặng, những nặng nề trong tâm hồn cứ kéo tôi xuống mãi theo tiếng bass trầm. Tất cả đều rầu rĩ và u ám:
    And now the night
    Throw its cover down
    mmmmm, on me again
    Ooooh, and if I''''m right
    và nếu như tôi đúng thì...
    Và nếu như tôi đúng ?...
    Sáng hôm nay, tôi hiểu mình còn phải chìm trong sự nặng nề này đến bao giờ.Tôi biết điều đó,bởi có những lúc tôi đã từng ngồi trên thuyền và để mặc nó trôi chỉ vì tôi buồn đến nỗi quên tất cả .
    Nhưng tôi cũng biết không vì đau khổ mà người ta quên sống, người ta thôi giận hờn, thôi yêu nhau.
    Cô gái đẹp của tôi N.Jones với sunrise cho một ngày mới:
    Sunrise, sunrise
    Looks like morning in your eyes
    But the clock''''s held 9:15 for hours
    Sunrise, sunrise
    Couldn''''t tempt us if it tried
    Cause the afternoon''''s already come and gone
  9. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Cho Aphro..
    [​IMG]
    Sunrise
    Sunrise
    Looks like morning in your eyes
    [​IMG]
  10. Muse

    Muse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Không đề số 123

    Goodbye to romance
    ........................................
    And the weather''s looking fine
    And I think the sun will shine again
    And I feel I''ve cleared my mind
    All the past is left behind again
    I say goodbye to romance, yeah
    Goodbye to friends, I tell you
    Goodbye to all the past
    I guess that we''ll meet
    We''ll meet in the end

    Khi tôi nhìn thấy cái góc nhỏ và suy nghĩ của mình tự dưng tôi bật khóc. Tôi bật khóc một cách ngớ ngẩn và lạ lùng. Tôi kéo lê ý thức đi suốt những quãng đường dài, giá như có ai đó đâm vào tôi chắc tôi cũng không thấy bất ngờ hoặc hay biết, tôi sẽ xách xe lên đi tiếp.
    Tôi không nghĩ mình đã mang cây thập giá suốt đời, tôi muốn thực hiện lời hứa mà tôi đã hứa cho dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa. Đơn giản vì tôi đã hứa lời hứa đó với một phần cuộc đời mình.Cho đến khi nào đủ để:
    Những hẹn hò từ nay khép lại
    Thân nhẹ nhàng như mây.
    Ngày hôm qua cậu bạn tôi có cái nick không thể gợi cảm hơn, người đã tình cờ hay cố ý trốn tránh ở một góc nào đó trong kí ức của tôi gọi điện cho tôi. Vẫn giọng nói khàn khàn nhưng ấm, bỡn cợt lại quan tâm. Vẫn giọng nói khiến tôi hình dung ra mùa hè năm trước khi cậu ấy về nước. Đi xe qua công ty tôi và cầm cây bass hồng dúi vào tay tôi. Đưa tôi đi tập nhạc và ăn kem, ăn bánh mì, đi coi live. Thỉnh thoảng ngắm nghía tôi và nói:
    - Công nhận là trẻ thật.
    vì cậu ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi, khi ấy tôi còn để tóc bấm ngang mày ,mặc quần jeans xé và đi giầy bệt, tôi còn thấp hơn cậu ấy một chỏm đầu.
    Đêm!
    Nghĩ cho cùng, con người sống được bao lâu?
    Sống nghìn năm hay chỉ có một năm?
    Một tuần lễ hay sống nhiều thế kỉ?
    Đến bao lâu thì con người chế nhỉ?
    Cắt nghĩa ra sao khi nói " cho đến suốt đời"
    ( Trích thơ_Pablo Neruda)​
    Tôi nhớ điều mình đã hứa, cho dù mỗi người đi một ngả đường , cho dù sự im lặng đồng nghĩ với khép lại thì tôi sẽ làm nốt điều tôi đã làm cho đủ một năm. Có thể người đó không xuất hiện nữa trong câu chữ của tôi nhưng tôi tin rằng cả hai chúng tôi đều hiểu những gì mình giành cho nhau.
    Hà Nội sẽ không lạnh thêm, trời nắng hanh hao, không đậm không nhạt. Lúc đi qua con đường đầy lá sấu rụng, tôi nhớ ngày đi cùng nhau trong chiều muộn vội vã và oi bức khi mới chớm hè. Tôi nhớ trời trở rét , bạn nói bằng lăng đã ra nụ.
    Có thể sau mỗi đợt thay lá , sau mỗi mùa trời đất thay đổi nhưng tôi vẫn nhớ câu truyện tôi đọc: Tình yêu đích thực chỉ có một mà thôi.
    Cũng như sau mỗi buồn bã tôi thường nghe beat:
    love is real
    .......................
    Đó là lúc bình minh vừa rạng.
    Mặt trời lên giữa các vì sao
    Và tình yêu thần thánh
    (Trích: Thần khúc địa ngục_ Dante)

    Goodbye to romance!

Chia sẻ trang này