1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không đề !

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi aphrodite, 23/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 124
    Cho Out of blue
    Có nỗi buồn lang thang như ngọn gió
    Cuối con đường mưa trắng không em
    Mưa xuân quên làn tóc em bay
    Đừng uớt mặt cho những lời gian dối
    Nỗi buồn không tên nỗi buồn mắc tội
    Anh đã làm thương nhớ nỗi rêu phong
    ( Không còn màu xanh_ Nguyễn Hoàng)
    Paramount cafe có Out of blue ( MLTR) và Heritage số mới với một bộ sưu tập Out of blue.
    Mỗi lần đi qua con đường đầy bụi và nắng, không cây chỉ có những khúc ngắn đầy hố với xe tải. Trở về nhà vục mặt vào nước, lúc nào cũng thế bất giác nhớ " Những cây cầu quận Madison"
    Những cây cầu quận Madison lại gợi nhớ mùa hè trước, cảm giác nào cũng quen thuộc, cũng đáng nhớ và đôi khi lạnh lẽo như điều hoà đặt ở nhiệt độ quá thấp.
    Chiều trời xanh một mảng, gió ***g lộng qua những cao ốc mọc lên thưa thớt trên con đường mới mở ở phía Tây thành phố. Ngước mắt lên là trùng trùng đèn đỏ , là trùng trùng những ô sáng đèn từ phòng ốc lúc đêm về.
    Những mảng trời xanh lúc nào cũng bình yên và thèm khát hơn thế bình yên.
    Thèm khát hơn thế những mảng gió và lá reo, rồi dừng lại ở đèn đỏ, dừng lại ở ngã tư. Phía nào cũng hun hút gió, phía nào cũng đẹp lạ lùng
    http://www2.ttvnol.com/uploaded2/aphro***e/sunnday.jpg​
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 125
    Cách đây 2 năm, tôi có 3 người bạn làm Bartender đều là nữ. Hai người lúc nào đứng ở quầy Bar cũng chỉ làm cho tôi độc nhất một việc là lấy li trên giá và rót rượu vào. Một người biết pha Cốc tai có màu xanh suốt như nước biển thơm mùi bạc hà. Màu xanh và mùi thơm tôi vẫn gọi là " kem đánh răng Biển Xanh"
    Anh bạn tôi nói :
    - Để ý nhé.
    rồi quay sang nhìn cô ấy pha đồ uống. Rất đẹp, nhịp nhàng và uyển chuyển. Cô ấy lắc thân hình như một diễn viên múa, uốn khúc và ngay lập tức tôi bị chóng mặt, cầm li nước lên thấy mình như một con rắn bị thôi miên theo điệu kèn. Đầu óc lắc lư, mụ mị...
    Hai người nghe Rock và một người thích đi giầy gót cao váy ngắn.
    Hai người nhỏ nhắn dễ thương có răng khểnh và một người cao hơn tôi có đôi mắt đen.
    Một người thích cắm hoa loa kèn và hai người không biết nấu ăn.
    Trong đó có tôi thích uống đồ uống do cả ba người pha. Và hay nghe nhạc cùng người thích cắm loa kèn. Ngày mưa ẩm uớt dựng xe ở sân, ngồi bên quầy bar kêu một đĩa khoai tây, nhìn loa kèn nở và uống rượu.
    Nghe Rock và lặng thinh.
    Buổi tối hôm trước lúc trời mưa tầm tã, chui trong chiếc áo mưa và nói qua những giọt mưa tạt xiên khiến giọng nói cũng bay ngang qua mặt. Nói về Jimmy Page và Richie Blackmore, hứng chí lên nói hai đồng chí ấy quả là thiên tài. Anh chàng Guitarist kiêm Vocal(mỗi lần hát Beat ) hát toáng lên mấy câu trong stairway to heaven.
    Con đường mưa dài hun hút, lá cây rụng nghiêng ngả trời đêm, stairway to heaven* ( như bài hát) tôi đã đặt chân đi được gần hết chặng đường rồi không hiểu sao vẫn quay trở lại được.
    Và Hà Nội đã bắt đầu hè,tôi bắt đầu hồi sinh từ những quán cafe...
    (*): nếu ai không hiểu xin đừng cố hiểu và áp đặt.
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    http://www.walfrido.com/images/Limited%20e***ions/stairway-to-heaven.jpg
     
  4. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Không đề của một giấc mơ
    Hôm nọ hỏi chị về một bài hát khác. Một bài hát có cái nhìn cay đắng về cuộc sống. Định bụng sẽ viết lên đây, nhưng lại chẳng còn hứng thú nữa?
    Cũng là về cuộc sống, nhưng lần này là một giấc mơ. Nella Fantasia, một giấc mơ, một fantasy của riêng em, một giấc mơ về một thế giới không có thật.
    In my fantasy I see a just world,
    Where everyone lives in peace and honesty.
    I dream of a place to live that is always free,
    Like a cloud that floats,
    Full of humanity in the depths of the soul.
    Liệu có nó không nhỉ, một thế giới của tự do, nơi mà tâm hôn có thể tung bay như những đám mây lơ lửng?. ?oLike a cloud that floats?.?. Bất giác nhớ đến bộ phim xem gần đây ?" V for Vendetta. Nhiều điều để nói lắm, nhưng với em V là một giấc mơ của tự do... Một ?ocon quỷ? dám đấu tranh cho giấc mơ của mình, nhưng y lại không thuộc về thế giới tuyệt đẹp ấy. ?oCry me a river?.?, một nhánh ảo ảnh để nhớ về V?
    Utopia, một thế giới đẹp, huyền diệu của những giấc mơ có thật. Mơ mộng chẳng có gì là xấu, nhưng đôi khi em tự bảo mình phải sống cho thực tại. Chẳng đủ nghị lực để sống cho một giấc mơ, càng sợ hơn nếu mình bị tắc giữa mơ và thực. Nhưng có người bảo em chẳng phải thực tại cũng là những giấc mơ đan xen hay sao?
    Lại là về V. Trong phim có đoạn đại thế này:
    "We are told to remember the idea, not the man. Because a man can fail. He can be killed and forgotten. But four hundred years later an idea can still change the world. I''''ve witnessed firsthand the power of ideas. I''''ve seen people kill in the name of them; and die defending them. But you cannot touch an idea, cannot hold it or kiss it. An idea does not bleed, it cannot feel pain, and it does not love..?
    Những giấc mơ cũng thế nhỉ? Cũng có thể sống - chỉ cần thế giới này còn có những dreamer?.
    ?oYou may say I am a dreamer, but I am not the only one?.?
    Được white_poplar sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 27/04/2006
  5. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Phần nhạc của Nella Fantasia xin để trang sau. :)
    [​IMG]
  6. chinnyhu

    chinnyhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mùa Mẫn Cảm
    你^失s"?T天
    ^'没?'" ?.^人o<见
    ^'."Ys"z经线
    ?,?, 没Y?
    Anh đã đi được 100 ngày rồi
    Em không còn nụ cười trên gương mặt nữa, sợ rằng người khác sẽ nhìn thấy
    Sọi dây thần kinh mẫn cảm của em
    Từng chút, từng chút, không còn cảm giác nữa?..
    Thật không biết nên bắt đầu thế nào với những sợi tơ nhằng nhịt của cảm xúc....
    hix,có lẽ phải ra ngoài mới lấy được cảm xúc viết rồi.Tự dưng đang tràn trề xúc cảm thì lại có việc đi, tối về viết tiếp vậy.....
  7. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 127
    Cho Été và 16 ô cửa sổ
    Buổi tối em uống Tonic và cuống quýt lắc đầu cho tan những nỗi nhớ.
    Buổi sáng !
    Été!
    Một sôđa sủi bọt mải miết. Chạy những sợ dài từ đáy cốc lên, cho ống hút vào khuấy lại túa ra những hạt nhỏ li ti nhảy nhót theo điệu nhạc Flamenco sôi động.
    Quầy Bar vắng người, chỉ có một anh chàng tóc vàng đang lúi húi với chiếc laptop nơi góc phòng. Em bước lên tầng hai rũ bỏ những chiếc cốc sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời nhạt đang vàng dần lên.
    Tầng 2! Im lặng những hạt bọt nhỏ vẫn nhảy nhót bất chợt, nhưng cô đơn.
    Và em ngồi một buổi sáng cùng Été, cùng 16 ô cửa sổ.
    Été tầng 2 không có balcon, chỉ có một khung cửa sổ lớn chia làm 16 ô cửa sổ nhỏ, ngang 4 dọc 4.
    Em nhìn qua 4 ô cửa sổ hàng dọc đầu tiên gần với em nhất. Ô đầu tiên là hàng đậu ván đang nở hoa tím leo xanh tường khu nhà đối diện, cả 3 ô đều xanh và ô trên cùng là một khoảng trời mây trắng bay lãng đãng. Nhìn từ cửa kính ra không biết trời xanh, không biết nắng vàng ,chỉ biết gió thổi. Été : Mùa hè.
    4 ô cửa sổ tiếp theo là một cây cột điện thô kệch, chằng chịt ụ sứ, những móc nối rối mù và đen kịt, bầu trời phía trên cũng u ám toàn mây xám. Ô tường xanh bên cạnh không nằm trong 4 ô tiếp theo. Été : xấu xí.
    4 ô cửa sổ thứ 3 là mảng tường tróc vôi phá dở một nửa và xây dở một nửa, chạy ngang mắt là những hàng dây điện bát nháo, không song song,đan cắt và xoắn xít. Trời ở ô cửa sổ trên cùng cũng u ám. Été : Hỗn độn.
    Và 4 ô cửa sổ cuối cùng. Không có mây , không có nắng, không có gió chỉ có 4 bức tường trắng vì em nhìn thẳng vào tường. Été: Đơn điệu.
    Em nghĩ về giấc mơ buổi tối qua về câu hát chị Xanh hát mấy hôm trước:
    Hãy yêu ngày mới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui...
    Buổi tối, em rũ mắt không điểm dừng, không nhìn vào đâu, chỉ mông lung và vô định. Cô gái trên sân khấu đang hát Im lặng đêm Hà Nội :
    Chỉ còn em còn em , im lặng đến tê người.
    em run run giấu giọt cảm xúc bằng một cái quay đầu.
    Été tầng 2 cũng im lặng, em giấu cảm xúc bằng 16 ô cửa sổ màu xanh.
    Été mùa hè! Đi về khi trời đã nắng lên rất vàng. Khi chưa kịp định nghĩa hết về nỗi buồn và hát:
    ..còn cuộc đời ta cứ vui.
    http://www.ttvnol.com/uploaded/aphro***e/pea.jpg​
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Viết xong rồi nhìn thấy câu thơ này của Chinyhu:
    Sợi dây thần kinh mẫn cảm của em
    Từng chút, từng chút, không còn cảm giác nữa?..

    Câu thơ hay nhưng không biết diễn tả thế nào. Từng chút, từng chút đáng sợ hơn trong một thoáng chốc ập đến khiến ta mất sạch mọi cảm giác. Nhưng tôi luôn tin vào cái bản năng hồi sinh nhất là tình cảm.
    Hôm qua đọc Cõi người ta thấy câu này hay quá , định bụng lúc nào cafe với cô bạn gái sẽ đọc toáng nó lên:
    Hãy nhìn ta tựa lưng vào bờ giếng mà ngó gái giữa thanh xuân
    ( Saint_exupéry)
    Và été : Mùa hè tôi cho rằng đã không còn là mùa mẫn cảm nữa rồi, khi trời đất hừng hực cháy, công viên buổi trưa có những khoảng trời đẹp như mùa thu, lá rụng như Lá đổ muôn chiều.
    Có lẽ nên nhìn thấy nhau một lần để ôm nhau cho đứt hết những sợi mẫn cảm cuối cùng còn sót lại, để không phải do dự , không phải gặm nhấm, không phải cầu viện đến một ai khác.
    Để sau đó tái sinh những sợi mẫn cảm mới, có thể sẽ khác cái đã qua , có thể giống cái đã qua nhưng nhất định phải mạnh mẽ và bền chặt hơn.
    W_P: có phải không nhỉ?
  9. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    ***
    Trong phòng bệnh, bóng tối u uất đè mãi lên hồn chàng. Một lần, thừa cơ phòng vắng, chàng lén mở cửa sổ. Một làn ánh sáng chảy vào, thứ ánh sáng xám mùa đông. Tuy vậy chàng chắp hai tay ngước nhìn trời, thầm cảm ơn; và chàng hát mãi câu đầu bài thơ "Cầu nguyện" chàng đã viết cạnh một ngọn đèn hoa kỳ tù mù:
    Tôi chờ nắng lên cho lòng hửng sáng...
    Hôm nay, dạo bước lang thang, chàng lại bắt chợt mình đang thì thầm câu hát đó. Tôi chờ nắng lên cho lòng hửng sáng... Nắng đã lên rồi, chói lọi! Nhưng lòng chàng chưa hửng sáng, lòng chàng mà những kỷ niệm buồn vừa tới ám, và còn vương vít lưới sầu mùa đông...
    ******
    Mối tình yêu dang dở và cay đắng, giờ này đây sống lại trong tâm hồn với một vẻ trọn vẹn và tinh khiết hoàn toàn, tựa hồ được lọc qua chiếc lọc của thời gian và của chính lòng chàng đã bình tĩnh trở lại. Không, chàng tự nhủ, yêu không bao giờ là một sự dại khờ, một sự thả buông và mất mát, khi nó là một niềm yêu chân thành tha thiết. Và cho dù nó được đáp ứng lại bằng sự tha thiết chân thành hay bằng điều tráo trở, chẳng ai, chẳng một cái gì, dù là điều tráo trở phũ phàng tàn nhẫn nhất, có thể cướp đi vẻ vẹn toàn trắng trong của nó.
    ..........
    Khi Sinh trở về, nắng chiều đã tắt. Lạnh đã trở lại, len trong hơi sương rất nhẹ. Nhưng một làn nắng mới vừa hửng lên, trong lòng chàng ấm áp...

    Trích từ truyện ngắn NẮNG MỚI - Bu?i Hiê?n (1939)
  10. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tôi chờ nắng lên cho lòng hửng sáng ​
    Được white_poplar sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 27/04/2006

Chia sẻ trang này