1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không đề !

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi aphrodite, 23/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ti_mua

    ti_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Bài này là bài tôi thích hát lắm, As Tears Go By. Tương tự như thế là nghe bài As Time Goes By của Louis Amstrong. Tôi rất thích nghe giọng của bác này. Trong đó tôi tìm thấy sự chân thành, đáng tin cậy, hơi nổi lọan. Giá mà có một chất giọng như thế. Công cuộc đong hàng sẽ có kết quả tốt hơn nhiều, hố hố.
    Frank Sinatra cũng là nhân vật ko thể quên. Mỗi tội tay này hình như hơi bị Mafia. Mình nhớ trong Bố Trẻ có khiêu gợi tới bố này mà.
    Ca sĩ nam, đúng thật là Louis và Bryan là hai chú rất ổn về giọng. ...
    Ngày xưa, báo HHT có đôi dòng về Bryan, nghe nói hồi đó các chị em nhà ta khoái chàng lắm. Khuôn mặt xương xẩu, tóc mái lệch che một bên, cúi gằm cái đầu. Hố hố, hóa ra mặt chàng bị rỗ thì phải.
    Chàng hát hay thật....
    18 till I die ...
    As Time Goes By
    Được ti_mua sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 07/12/2005
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 15
    Bài ca cuộc đời
    ( Onga Becgon)
    Em nhớ lại chuyện thời quá khứ
    Khúc hát mê say một thời thiếu nữ
    Ngôi sao cháy bùng trên sóng Nhê Va
    Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà .
    Năm tháng đắng cay hơn,năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lí
    Chuyện cũ qua rồi,anh đã xa cách thế
    Em hát khác xưa rồi và khóc cũng khác xưa theo
    Lớp trẻ lớn lên rồi lại tiếp bước theo ta
    Lại nhấp vị ngọt ngào thuở trước
    Vẫn sông Nhê Va những chiều sóng bước
    Nhưng nghĩ cho cùng họ có lỗi đâu anh .
    Em đọc bài thơ của Onga Becgon và gọi là cô ấy nhé ,cô ấy viết thật tinh tế lại vừa có cái dịu dàng nữ tính nhưng cũng rất mạnh mẽ . Tất cả đến một lúc nào đó cũng sẽ phải khác đi ,đúng không anh ?" Em hát khác xưa rồi và khóc cũng khác xưa theo".
    Bài thơ gợi nhớ cho em tới bài hát "Thời hoa đỏ"
    Bài thơ của Thanh Tùng :
    Em thầm hát một câu ca cũ.
    Về một thời thiếu nữ ,say mê.
    Sau tất cả những say mê của một thời tuổi trẻ ,đằng sau nó ta còn lại những gì ?
    Em đã ngừng than phiền sao mùa đông mãi chưa thấy lạnh ,bởi vì gió đã ùa về và ở lì trong khu phố nhỏ ,rồi vui thích đùa nghịch ở đấy ,gió lang thang suốt đêm như những người yêu nhau.
    Đêm qua trời mưa thì thầm,mưa mãi không thôi,em đã quên hoàn toàn cái phép lịch sự ngồi vắt chân đọc sách . Em co cả 2 chân lên ghế ,bó gối và im lặng đọc . Xung quanh em có tiếng Tích tắc của một chiếc đồng hồ ,tiếng lầm rầm khó chịu và ướt át của một cơn mưa ,tiếng gió khoan khoái đuổi nhau trên mái nhà ....và tiếng em giở sách.
    Em nghe nhạc từ cái Mp3 ,và thấy lo sợ ,bởi vì ngay lúc đó ,em thấy mình nhớ anh ,rồi nỗi nhớ ùa đến khiến em chảng hiểu em đang làm gì ? Bởi vì hình như quá nhiều nỗi nhớ giằng xé ,nên em không biết mình đang ở đâu.
    Em nghe Tuấn Ngọc "Giọt lệ cho ngàn sau ",thấy anh ấy hát với tất cả những đau khổ,nuối tiếc cho một cuộc tình khi chia xa, thấy anh ấy lấy hơi sau mỗi nhịp và biết rằng nỗi đau ấy là có thật khi:
    Yêu nhau một thời xa nhau một đời
    Lệ này em sẽ khóc ngàn sau .
    ...................................................
    Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau
    Mưa trên cuộc đời mưa như nghẹn lời
    lệ này em sẽ khóc ngàn sau ...
    Một mai khi xa nhau
    người cho tôi tạ lỗi
    dù kiếp sống đã rêu phong rồi
    Giọt nước mắt xót xa
    nhỏ xuống trái tim khô một đời tôi tê tái .
    Em không thể cuời nổi để giễu cợt cái tính đa cảm của mình nữa, anh ạ .

    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 07/12/2005
  3. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Không đề số 16
    I was feeling insecure
    You might not love me anymore
    I was shivering inside
    I was shivering inside....​
    Một điều rõ ràng là tôi không thích số 16. Nó chẳng có nghĩa gì với tôi cả. Tôi định chờ ngày mai, khi nàng Aphro***e viết qua con số 16, thì tôi sẽ đánh cắp con số 17 cho mình. Miễn là có số 7. Nhưng mà lấy 1 + 6 sẽ cho số 7 đấy. Thôi, cũng được.
    Tôi đã chạy loăng quoăng với những thứ gọi tên là Cảm Xúc.
    Tôi đã đôi khi tưởng rằng mình không còn thở nữa.
    Tôi đã đôi khi tưởng rằng tôi sẽ mãi bước hụt.
    Tôi đã tưởng rằng tôi sẽ chạy mà không có điểm dừng, và tôi kiệt sức. Và tôi bay xa. Và tôi qua đời...
    Tôi rất hay ở trong trạng thái "lộn xộn" của cảm xúc. Tôi hầu như không nắm bắt được. Tôi hầu như đi theo một tiếng gọi khác không phải của chính tôi. Hoặc của chính tôi, nhưng mà là Tôi ở một thế giới khác (?)
    Thế giới nào đây? Ảo giác? Hoang tưởng? Lãng mạn?
    Thế giới không có thực? Hoặc có thực mà tôi chưa được đặt chân (?)
    Tôi thỉnh thoảng lại nghe "A tale that wasn''t right" - nhớ câu chuyện của em tôi, nhớ câu chuyện của tôi, nhớ câu chuyện của chúng tôi, và chẳng còn gì còn có thể xoa dịu, còn có thể níu kéo được những mơ ước mong manh, ngây thơ ngày xưa tồn tại.....
    Khi mà chúng tôi, ai cũng đã bước chân ra ngoài khỏi vòng sống của chính mình. Hoặc bây giờ, lãng mạn một cách chủ định (?)
    Ảo ảo thực thực...... Thật chẳng dễ dàng.........
    Nghe này...
    Anh đã nắm tay tôi và nói rằng: " Có thể điều này là xưa cũ, nhưng thực sự là, rồi em sẽ hiểu rằng, Love is only a big illusion..."
    Chúng tôi, rất gần mà thật xa.... Mỗi người đã chọn một con đường........
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Cô Amy này, tôi thì cho rằng "Life is a big illusion". Cuộc sống mới thực là ảo ảnh. Tình yêu và chúng ta tồn tại. TỒn tại giữa những ảo ảnh. Vấn đề là chúng ta có tìm ra ko thôi.
    Nếu tình yêu của chúng ta vĩ đại, chúng ta sẽ tìm ra nó dễ dàng hơn.
  5. holytrang_green

    holytrang_green Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Không đề số 18
    Lâu lắm rồi tôi không viết những dòng tâm sự, cái tôi nhẹ nhàng và đa sầu đa cảm. Tôi sợ càng ngày tôi sẽ càng khô khan với luật pháp, với tiền nong, với cơm ăn áo mặc hàng ngày...
    Hôm trước có người sau một buổi nói chuyện đã bảo rằng tôi rất thực tế. Mặc dù tôi với người đó chỉ là " Bình thuỷ tương phùng..." Tôi cũng đã quên tiệt những gì tôi và các cô bạn thân yêu nói vào hôm đó, nhưng cái ám ảnh rằng mình ngày càng thực tế hơn đang lớn dần trong tôi...
    Tôi nhớ thời cấp 3, tôi cũng vẫn thường nghe MTV,
    Tôi nhớ thời đại học, mỗi buổi sáng Chủ nhật lười biếng nằm trong chăn nghe anh Quick và chị Snow tung hứng
    Tôi nhớ những ngày tôi buồn, bật 1 bản ghita không lời, trong đêm vắng, nhìn ra ngoài trời, bình thản nuốt những giọt nước mắt vào lòng
    Tôi nhớ cái đài cũ kỹ của mình, nó chỉ còn nghe được 1 cửa băng và FM, vì mắt đĩa đã hỏng
    Tôi nhớ cái máy tính đã lâu không thèm mang đi sửa của mình, trong đó 1 lần tôi cắm điện, dây rợ bốc khói ngùn ngụt , hãi đến mức tắt phụt và quăng vào xó nhà.
    Đã lâu rồi tôi chỉ nghe nhạc ở cái đài của nhà bên cạnh, của cái máy tính đứa bạn cùng nhà, thưởng thức cải lương, tân cổ giao duyên, ca trù, hầu đồng xen lẫn với Đàm Vĩnh Hưng, Nhật Tinh Anh. Thi thoảng chen vào Air Suply hay Beatles
    Thi thoảng nghe nhạc online với PC của mình ở công ty, theo thị hiếu của mọi người, thể hiện mình là 1 cô nàng ngây thơ và ngốc nghếch.
    Đột nhiên tôi nhớ tiếng cổ cầm 1 chiều ở Vô thường quán, tiếng nhạc dìu dặt, nắng hanh hao, cái rét chỉ vừa đủ để khoác thêm chiếc áo lên người, đến nỗi tôi tưởng tượng chỉ cần 1 chiếc đàn tranh đặt bên mình, chiếc lư trầm phảng phất mùi thơm nữa thôi là tôi sẽ biến thành nàng Nhậm Doanh Doanh, còn người kia sẽ trở thành Lệnh Hồ Xung, có thể lắm...
    Tôi vẫn mơ sẽ đến 1 ngày không vướng bận bụi trần, cắp 1 chiếc cổ cầm tầm sư học đạo, cùng người tri kỷ nơi trăng thanh cảnh vắng, tấu 1 khúc đàn dìu dặt chén mồi...
    Chiếc đàn ngô đồng cháy dở, không biết đã trở thành cát bụi tự bao giờ?
    Tử Kỳ, Bá Nha đã trở thành cát bụi tự bao giờ?
    Cho đến trước ngày trở thành cát bụi, liệu tôi có thể cùng người tri kỷ tấu khúc Tiếu ngạo giang hồ như vẫn từng mơ ước?
    u?c psychocolate s?a vo 10:49 ngy 09/12/2005
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 17
    ( Cho bạn ,cho anh và tôi)
    Tôi đã làm một tiểu xảo nhỏ để đánh cắp con số 17 . Để tất cả trở lại với bạn. Và tất cả trở lại tươi mới như ngày hôm qua . Khi những hy vọng yêu thương trong tim chưa kịp biến thành đổ vỡ . Những giận hờn chưa kịp thốt ra khiến đau lòng nhau. Và hơn hết để nhìn lại mình :
    Yesterday, all my troubles seemed so far away
    Now it looks as though they?Tre here to stay
    Oh, I believe in yesterday.
    Suddenly, I?Tm not half the man I used to be,
    There?Ts a shadow hanging over me.
    Oh, yesterday came suddenly.
    Why she had to go I don?Tt know she woldn?Tt say.
    I said something wrong, now I long for yesterday.
    Yesterday, love was such an easy game to play.
    Now I need a place to hide away.
    Oh, I believe in yesterday.
    Đừng than phiền tại sao tôi post hết cả bài hát mà ai cũng thuộc này ra . Bạn đọc đi ,tất cả đều không có nguyên nhân . Đừng mượn rượu để làm cho ta thêm bi kịch . Bạn đã bao giờ tự hỏi khi bạn nghe câu love is big illusion? Tôi đã cho rằng đó là lời nguỵ biện . Phải lời nguỵ biện của những kẻ hèn nhát . Khi chưa dám bước qua những ảo tưởng của chính mình ,những lo sợ ,những nuối tiếc vụn vặt . Không phải lúc nào cũng tốt đẹp.
    Bạn ơi!
    Những người yêu nhau đi chơi với nhau gặp trời mưa đó là dấu hiệu họ sẽ bên nhau trọn đời . Còn những nguời chia tay nhau? Là họ sẽ vĩnh viễn chia tay và nhớ nhau không bao giờ quên?
    Những cơn mưa chẳng nói lên được điều gì ,tôi chỉ nhớ đến cái lạnh lẽo và cảm giác uớt át ,những nỗi buồn run lên như mưa mỏng manh.
    Đừng bao giờ chấp nhận:
    Hãy cứ là tình nhân
    Để mong mỏi đợi chờ
    Để chiều chuộng nâng niu
    Và sợ điều tan vỡ
    Tôi sợ nhất điều ấy bạn ạ.
    Tôi ôm bạn khi khuôn mặt phát sốt lên trong phòng kín ,đôi môi khô nứt nẻ và cổ họng thì đắng nghét khiến những nụ cười cũng méo mó đến tội nghiệp . Tôi sợ cái đang giày vò bạn,khi người ta xuất hiện .
    Phải rồi là anh ,anh ạ. Anh không có ở đây ,để áp khuôn mặt lạnh lẽo vào má em ,để thấy nụ hôn của em có sức ấm nóng và làm tan chảy hết băng giá . Cuối cùng sau những cái em đi tìm là gì? Chỉ là một nỗi nhớ ,một tình yêu đồng điệu với nỗi buồn của cô bạn gái . Em đi tìm giọng nói của anh trong bao nhiêu con người chỉ để nói với anh :
    Love is real, real is love,
    Love is feeling, feeling love,
    Love is wanting to be loved.
    Love is touch, touch is love,
    Love is reaching, reaching love,
    Love is asking to be loved.
    Love is you,
    You and me,
    Love is knowing,
    We can be.
    Love is free, free is love,
    Love is living, living love,
    Love is needing to be loved.
    ( Trong ngày Beats)

    Được psychocolate sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 09/12/2005
  7. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Không đề số 19
    Không. Không. Tôi không tin. Những kẻ yêu nhau đi dưới mưa thì sẽ mãi bên nhau. Không. Không thể nào.
    Tôi nhớ giọt thứ năm hạnh phúc. Tôi nhớ Nhi vẽ Vinh trong đêm với những sắc màu sầu buồn, tím biếc. Tôi nhớ Tuấn Anh chở Thuỵ Anh trong mưa, bùng nhùng trong chiếc áo mưa màu vàng chia cách. Tôi nhớ Lam đớn đau trong hụt hẫng, trong hoài nghi bởi tình yêu chỉ đến bằng hai từ "ấn tượng"....
    Ấn tượng có thể đậm sâu mà dễ dàng chết, nếu như có một kẻ nào khác "ấn tượng", làm tê liệt cảm xúc của ta hơn (?)
    Không. Đó không phải là tình yêu !
    Thế mà người ta vẫn sống, vẫn yêu theo cách như thế ! Tôi muốn hỏi "tại sao?"
    Tôi thích cửa sổ, thích Mùa Đông, thích màu Xanh lá Cây. Tất cả những cái đấy đều gợi nên một hình ảnh đẹp buồn bã... Tôi chẳng thích vì nó đẹp, hay vì nó buồn. Có ai thích cái gì đó vì nó đẹp buồn bã không? Tôi, đơn giản chỉ , hoặc rất đỗi đau khổ, khi bị ám ảnh bởi nó vì những gì đến tim, đều chạm đến không gian ấy.... Thật lạ kì ! Và ơn Chúa, vì lẽ đó mà tôi tự lí giải được cho mình, rằng, không phải đôi nào đi trong mưa thì sẽ luôn nắm được tay nhau đi đến cuối chặng đường ! ^_^
    -----------------
    Friend !
    I know the way ahead
    I know the light still.....
    I know we are on the road
    I know I now free
    So
    Flying.....
    uP
    tO the where BElongs to me
    Where
    the Sky is green with wind and trees....

  8. holytrang_green

    holytrang_green Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Không đề số 20
    Này cô nàng vệ nữ, tiểu xảo để kéo lại những hi vọng, để ta tin vào những phép mầu cổ tích, nhưng tiểu xảo không làm thay đổi được số phận, bánh xe quay ngược thì sẽ đổ, bạn không thấy đi ngược thời gian sao, số 17 vẫn ở sau số 18, một phút giây quá khứ, dù đẹp nhưng không thể nào níu giữ...
    Ngày hôm qua, những gương mặt thân quen, tiếng nhạc vang vang trong căn phòng sôi động, đã lâu rồi tôi không có được những cảm xúc của ngày hôm qua, như những ngày của thủa sinh viên hoa mộng...
    Anh chàng nào đó ơi, tôi đã thay anh hôn vào má nàng vệ nữ rồi đấy, dẫu cho cái hôn của tôi chẳng thể nào thay được đôi môi anh, chỉ là chia sẻ với cô bạn một chút vui vẻ, một chút nghẹn ngào mà thôi...
    Tôi thích những lời đơn giản nhưng sâu sắc của Beatles, mặc dù biết không nhiều, cũng gọi là tấm lòng gửi những người thương mến
    Gửi những người đang phải chia ly vì núi sông cách trở, vì xa xăm muôn vạn dặm đường, và gửi anh...
    Close your eyes, and I kiss you
    Tomorow I miss you, remember I always be there
    And then while, I''m away, I right home everyday,
    And I send all my lovings to you...

  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Swan lake
    Hôm qua ngồi xem . Xúc động ,và muốn viết một bài . Nhưng chẳng hiểu gì về ba lê . Tôi thích thiên nga đen,có lẽ nhờ thế mà tỉnh táo hơn một chút chăng? trước lời thề thốt hứa hẹn của các chàng trai
    http://www.ttvnol.com/uploaded/aphro***e/black.jpg
    ( Sang trang mới )
  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Sang trang mới !
    Nốt cái này :
    http://www.ttvnol.com/uploaded/aphro***e/lys.jpg
    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 10/12/2005

Chia sẻ trang này