1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không đề !

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi aphrodite, 23/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 152
    Sự phục sinh của G.Haendel
    (tiếp)...
    Ông nằm đấy, ép xẹp nặng nề xuống giường, con người khốn khổ, nhưng không thể ngủ. Ông bị cơn giận dữ làm xáo động như cơn giông tố làm xáo động biển cả, nạn nhân của một sự giày vò bí ẩn. Ông hoài công nằm phía bên trái, rồi phía bên phải, giấc ngủ không hề đến. Có dậy và xem xét bản văn không? Các từ có uy lực gì đối với một người đã chết !
    Không, ông không còn mong đợi gì, ông đã bị Chúa đẩy xuống vực sâu, xa con sông thiêng liêng của cuộc đời. Tuy nhiên, một sức mạnh còn sống nơi ông, một sự hiếu kì kì lạ thúc đẩy ông mà sự bất lực kkhông chống lại đựơc. Haendel đứng dậy, trở về phòng làm việc và một lần nữa bật máy lửa, với một bàn tay run run vì xúc động. Phải chăng một phép lạ đã không một lần kéo ông ra khỏi sự ngủ lịm của thể xác hay sao? Có lẽ Đức Chúa Trời cũng biết những niềm an ủi và những phương thuốc chữa lành tâm hồn.
    Haendel dịch ánh sáng lại gần bản thảo và đọc Chúa cứu thế. A, lại một Orado nữa . Những vở trước không thành công. Nhưng, xúc động như ông lúc đó, ông giở sang trang và bắt đầu đọc.
    * *
    *
    Mới đọc những từ đầu tiên, ông đã run lên: "Comfort ye", " Hãy tự an ủi mình".
    Những từ ấy, nguời ta có thể nói chúng có ma thuật - nhưng không, không phải những từ, mà là một câu trả lời Chúa ban ra, tiếng nói một thiên thần từ tầng trời cao vọng lại trong trái tim đau thương của ông, lời nói đó sinh sôi. Và mới đọc qua, vừa mới của khắc qua, Haendel đã nghe nó chuyển thành âm nhạc, thành những nốt nhạc du dương, réo rắt, rung động, rực rỡ. Ô ! mừng vui, các cánh cửa, ông cảm nhận, ông nghe thấy bằng âm nhạc !
    Tay ông run lên qua từng trang ông mở. Chính nguời ta chỉ định ông, gọi ông, mỗi từ thấm vào người ông với một sức mạnh không cưỡng nổi.
    "Thus said the Lord" - Đức Chúa nói thế - điều đó chẳng nói với mỗi một mình ông hay sao? Chẳng phải bàn tay đã xô ngã ông, ngày nay, ôi hạnh phúc dựng ông dậy đủ sao?
    "Anh he shall purify" - " Chúa sẽ thanh lọc con"
    Đúng , ông đã được thanh lọc, bóng tối đột ngột bị đuổi khỏi tâm hồn ông, sự trong sáng và sự thuần khiết như thuỷ tinh của ánh sáng vang động đã đột nhập vào đó. Ai đã đặt vào ngòi bút của ông Jennes khốn khổ của nhà "thơ thẩn" của Gopsall một sức mạnh biểu cảm với một đà tương tự nếu không phải là Nguời duy nhất biết được sự tuyệt vọng của ông?
    " That they may offer unto the Lord"- Cầu mong họ dâng đồ cúng lên Chúa
    Vâng, mong sao một ngọn lửa phun ra từ trái tim nồng cháy của ông và bay lên tận trời để đáp lại lời kêu gọi thần thánh đó. Ông tự nói với mình, với một mình mình:
    - Hãy thốt ra những lời kêu của con bằng một giọng mạnh mẽ.
    Ôi! kêu lên, kêu chúng lên với sức mạnh chói lọi của những tù và, tiếng gào của giàn đồng ca, tiếng sấm của của giàn đàn ống, để lại một lần nữa như trong ngày đầu, lời Chúa, thần ngôn thiêng liêng thức tỉnh những con người, tất cả những người khác lang thang vô vọng trong đêm tối. " Hãy ngắm nhìn bóng tối sẽ bao trùm trái đất" Vì sự thật bóng tối còn bao trùm trái đất, họ không biết đến niềm đại hạnh phúc của sự giải thoát mà ông mới cảm nhận trong giờ này. Ông vừa mới đọc chưa được bao lăm mà đã dâng lên trong người ông tiếng kêu tri ân này, được diễn đạt rõ rệt: Cố vấn kì diệu, Đức Chúa Trời hùng mạnh.
    Ôi ! Ca ngợi nguời như vậy, Đức Chúa Trời có nhiều phép lạ, biết tất cả....
    Vâng, Ngài giáng xuống đó, trong căn phòng này, với đôi cánh bạc và đã đụng tới ông và giải phóng ông. Làm sao không tạ ơn Chúa. Làm sao không thốt lên tếng kêu hoan hỉ tạo thành bởi hàng ngàn tiếng trùng khớp vào tiếng của ông, làm sao không ngợi ca bằng câu hát: "Vinh quang cho Đức Chúa Trời"
  2. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
     


  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 153
    Tặng cho người không thể chịu được dù chỉ là "một mẩu da" ( Jazz )
    http://www4.ttvnol.com/uploaded2/aphro***e/zaaz.jpg
    Chiều sắp tắt nắng, nàng đã muộn phiền quá thể.
    Ngồi lại một mình trong căn phòng, trưng một cái Status trên YM thiểu não " Cô đơn trên mạng". Rốt cuộc hoàn toàn vắng lặng không có cửa sổ nào xuất hiện để chat. Nàng ngao ngán ra về. Thành phố đã tối mờ, có thể đến đêm sẽ mưa. Thi thoảng có ánh chớp nhỏ chạy ngang bầu trời. Lần nào cũng thót tim lo sợ...Cộng thêm cái ngột ngạt và đám bụi ập tới, nàng cảm thấy chúng đang bám chặt vào mặt mình, dầy lên theo từng km đường. Cuối cùng thì cũng bò được về đến nhà, nói là bò nhưng là bò cùng với chiếc xe máy. Một đoạn đường dài hết tắc đường lại đến chờ tàu, đi qua một cái chợ bán đủ loại đồ ăn, những dãy hàng san sát... Đấy, đi qua ngần ấy thứ bảo sao không bò mãi mới về đến nhà.
    Căn nhà tối om, cô ả ở cùng vẫn chưa về, ả này lúc nào cũng kiếm cớ về muộn, khi tất cả đã xong xuôi để không phải nấu cơm. Lười kinh dị, nếu có về sớm cũng thay đồ rồi ngồi đọc sách, cùng lắm là cắm nồi cơm.
    Trời nóng, nóng đến nỗi người ta cũng chỉ có thể ngao ngán mà than đến thế thì thôi.
    Play sẵn cái CD vẫn để trong ổ đĩa, chẳng còn hứng thú mà xem nên nghe cái gì. Cô ả ở cùng buổi sáng trước khi đi làm nghe năm lần Boulevard of broken dream, rồi tắt máy đi làm. Nàng nhấn nút nghe bài số 3, hờ.. là một khúc nhạc Jazz khủng khiếp. Những khúc nhạc Jazz , chẳng biết nên tả nó bằng cái gì:
    Somewhere over the rainbow
    Bluebirds fly, hoah
    Birds fly over the rainbow
    Why, oh why, can''t I
    If happy little bluebirds fly
    Above the rainbow
    Why, oh why, can''t I
    Cái thể loại vừa hát vừa như ngủ gật, như thể cứ ngủ một chập tỉnh dậy thấy đĩa vẫn quay, vẫn rủ rỉ, rì rầm. Không rõ sắc thái nhưng đôi lúc giận dữ. Nếu để ở chế độ repeat 5 lần như ả ở cùng, dám nàng sẽ điên. Có lúc cô nàng hát cùng mỗi khi đoạn dạo bắt đầu chơi. Cảm giác bước qua cầu vồng lúc này là cảm giác của một buổi chiều chết tiệt, của những muộn phiền chết tiệt, nàng nhớ ra cũng đã lâu rồi nụ cười chết tiệt không xuất hiện trên khuôn mặt nàng.
    Chỉ có một cách chấm dứt sự chết tiệt này là tắt cái CD chết tiệt đó đi, nếu không nàng đã nghe thấy tiếng ả ở cùng hát khi lúi húi dựng xe ngoài cửa mất rồi:
    Somewhere over the rainbow
    Way up high
    There''s a land that I heard of
    Once in a lullaby
    và repeat 5 lần cái bài hát chết tiệt này là điều chắc chắn sẽ xảy ra.
    Tặng nàng Xanh
    Ella Fitzgerald - Summertime
    Summertime and the livin'' is easy
    Fish are jumpin'' and the cotton is high
    Oh your Daddy''s rich and your ma is good lookin''
    So hush little baby, don''t you cry
    One of these mornings
    You''re goin'' to rise up singing
    Then you''ll spread your wings
    And you''ll take to the sky
    But till that morning
    There''s a nothin'' can harm you
    With daddy and mammy standin'' by


  4. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 155
    Entry for June 26, 2006( Hoang tưởng)
    http://www.ttvnol.com/uploaded/aphro***e/swan.jpg​
    Buổi sáng: không có quá nhiều hoang tưởng...
    Anh bảo: một ngày bình yên
    Nàng bảo: một ngày nhàm chán.
    Thế là nàng rời xa khỏi những mảng bình yên của anh lại mang sắc thái nhàm chán của nàng.
    Buổi chiều: nàng vác theo khối nhàm chán gọi anh, gọi để chờ đợi bình yên.
    Xáo trộn giữa những thú vị của nàng bằng những bàn chân len lén khoảng nhớ anh, nhớ bình yên.
    Buổi tối: nàng trở về, nàng cõng theo những bình yên nặng nề. Và nhàm chán khuấy động không dứt những ý nghĩ về nhau
    .
    Bỏ mặc đêm dài, bỏ mặc tôi
    Bỏ mặc gian nan, bỏ mặc người
    Bỏ xa xôi yêu và gần gũi
    Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui
    Bỏ mặc mưa về, bỏ chiều phai
    Bỏ mặc hư vô, bỏ ngậm ngùi
    Bỏ đêm chưa qua, ngày chưa tới
    Bỏ mặc tay buồn không bàn tay
    Bỏ mặc vui buồn, bỏ mặc ai
    Bỏ mặc chân không, bỏ mặc người
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi
    -------------------------------------------------------------------------------------------

  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 156
    Cuộc sống của tôi có đủ không?

    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Một buổi sáng, tôi tỉnh đậy trong căn nhà xa lạ và sực nức mùi rượu. Cô bé nằm bên tay phải tôi khuôn mặt thấm đẫm nước mắt sau một đêm hành hạ tôi bằng những cái níu tay, những câu chuyện kể rất đặc trưng của kẻ say. Cô bé nằm bên trái đang gác chân lên hông tôi và ngủ ngon lành, đêm qua cô ta cũng cười như thể ma làm và cứ ôm riết tôi không rời.
    Ngày mới còn tờ mờ sáng, cậu em sau khi được đề nghị mở cái gì đó thật buồn lui cui chọn nhạc trong ổ.
    Harbour of Tears
    I am one of seven brothers.
    Five of us must leave and start again.
    In this land of Saints and Martyrs,
    Tears of sadness hide within the rain.
    So fare thee well, Remember me...
    Sail from the Harbour of Tearss
    I can hear my father calling
    ''Godspeed, my son,
    wherever you may go''
    He looked so small
    down on the quayside.
    A man I guess
    I''ll never really know.
    Goodbye, lad... I''ll miss you,
    though I don''t show it.
    I am a farmer of the land,
    I''m not a man of words.
    Forgive me my failing,
    you never knew me.
    Godspeed wherever you may go...
    So fare thee well,
    Remember me...
    Sail from the Harbour of Tears
    "Những giọt nước mắt đau buồn ẩn giấu dưới cơn mưa". Bản nhạc này không thích hợp lắm cho một buổi sáng, cho một ngày mới. Nên nghe vào lúc đêm khuya thì hợp hơn. Sau này mỗi lần nghe lại tôi vẫn nhớ như in buổi sáng hôm ấy. Những nốt nhạc ngân dài, chảy từng giọt, từng giọt keo đặc như rút ra từ nỗi u uất không thôi. Giọng hát lê thê như thể kìm nén những nức nở đè nặng trong ***g ngực. Người kể chuyện có những hồi ức buồn về cuộc đời, khi anh phải rời xa quê nhà.
    "Tôi có thể nghe thấy tiếng cha tôi nói vọng theo: Chúc may mắn con trai, dù ở bất cứ đâu" Bóng cha tôi nhỏ dần trên bến cảng, ông như thể một người xa lạ tôi chưa từng gặp bao giờ. Tôi chèo thuyền từ bến cảng đầy nước mắt. Đã đến lúc từ biệt, hãy nhớ con. Con sẽ nhớ cha, nhưng tôi không thể nói lên những lời đó. Tôi chỉ là một người nông dân quen với công việc không quen với những lời nói. Hãy tha lỗi cho con vì những điều cha chẳng bao giờ biết được vì con không thổ lộ và Chúa cũng sẽ luôn luôn phù hộ cho cha"
    và cứ như thế, những giọt buồn chậm rãi có thể kiến bạn bị vắt kiệt mọi niềm vui khi lắng nghe album này của Camel.
    http://ttvnol.com/uploaded/aphro***e/untitled.jpg
  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    1ly martini xanh biếc...
    Được binh_yen_di_nhe sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 06/07/2006
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 158
    Thithi: I''ve been sittin'' here
    trying to find myself

    ---------------------------------------------------------------------------------
    Lúc đó anh không nhắn tin lai, im lặng đến nỗi tôi hối hận. Thà "cãi nhau" như thường lệ còn dễ chịu hơn.
    Đôi lúc tôi không thể chịu được dù là 1 phút im lặng.
    Chán nản Tôi nhét mp3 lên tai và bắt đầu tập trung. Xung quanh càng im vắng, những ô cửa kính bao quanh tầng 2 khi chiều sớm sáng bừng lên những ánh sáng trắng, và gió mơn man, ***g lộng rồi im bặt.
    Kid Rock đang chơi một bản nhạc Rock dễ nghe. Only God knows why:
    they say it way out loud
    a lot of folks **** with me
    it''s hard to hang out in crowds
    i guess that''s the price you pay
    to be some big shot like i am
    out skirt stands and one night stands
    still i can''t find love
    Tôi ngồi áp mặt vào tường và bắt đầu ngủ, ngủ trong cái nóng bắt đầu bủa vây khắp không gian. Tôi cố bắt một giấc mơ hiện hữu nhưng thật khó, đôi lúc người ta mơ rất lung tung, và như thế sẽ rất mệt để giải thích, cắt nghĩa cho các giấc mơ của mình. Càng lớn thì các giấc mơ càng mang ý nghĩa của một cuộc "chạy trốn", chạy trốn thực sự trong một chừng mực nào đó:
    So I think I''ll keep walking
    with my head held high
    i''ll keep moving on and only God
    knows why .
    anh: Tại sao?
    em: Chỉ có Chúa mới biết tại sao. Mà Chúa thì hoặc là rất xấu, hoặc là bất lực. Hoặc là cả 2

    i''ve been gone for way too long
    maybe i forgot all the things I miss
    *) Tôi thích Gin& Tonic nhưng ly Martini xanh đẹp thiệt. Đây là cái tôi thường uống.
    http://www.ttvnol.com/uploaded/aphro***e/ginandtonic.jpg
    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 13/07/2006
  9. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Chiều tím ....
    Chiều nhớ thương ai...,
    Người em tóc dài...
    Sầu trên phím đàn...,
    Tình vương không gian...,
    Mây bay quan san, có hay...? ​
    Được gilmour sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 14/07/2006
  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    trời oi bức ,chẳng biết có mưa ko ...những ngày nắng nóng chẳng biết tránh đi đâu ,có chăng là lượn lờ ngoài đường ...thích thú tạt vào đâu đó làm bịch nước mía ,mát lạnh và giản đơn ...cafe nóng bức,ko thích,chẳng thích chút nào ..
    em về nhà rồi,chỉ mới đc 2ngày mà thấy thật lâu ..
    online đi nào ,để cho em đỡ nhớ anh đôi chút ..

Chia sẻ trang này