1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không đề !

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi aphrodite, 23/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1

    Không đề số 21
    Khi những ánh nắng hiếm hoi của , ngày mùa đông lạnh giá khe khẽ chiếu,thậm thà thậm thụt như một cô nàng hay thẹn .Thì em bận co tay kéo chiếc áo len dài phủ xuống những ngón tay đang nhăn nheo vì trời lạnh cho ra dáng tiểu thư. Và ngước đôi mắt hênh hếch lên nhìn trời.
    Buột miệng kêu khe khẽ: A !nỗi nhớ .
    Nỗi nhớ của em không thể buộc lại.Giống như khi ép tóc ,mái tóc sẽ trơn tuột, buộc một cái dây vải sẽ rơi bất cứ lúc nào . Nó tuột ra và bất thình lình hiện lên trước mắt em . Ôi nỗi nhớ của em,để nó tràn qua những đường rãnh cảm xúc và đọng lại trong đôi mắt .
    I miss you like crazy
    Even More than words can say
    I miss you like crazy
    Every minute of every day
    Girl I''m so down when your love''s not around
    I miss you, miss you, miss you
    I miss you like crazy
    You are all that I want
    You are all that I need
    Can''t you see how I feel
    Can''t you see that my pain''s so real
    When I think of you
    I don''t know what to do
    When will I see you again
    Thật là buồn cuời ,khi em nhìn những chàng trai với khuôn mặt trẻ con dễ thương hát lên : Tôi nhớ em đến phát điên. Em không tưởng rằng một ngày nào đó chính mình lại nói những điều ấy ,và tự nhủ : I miss you like crazy. Em chỉ để ý tiếng Guitar mộc mạc ,rất đỗi chân thành ,tiếng cậu ấy hát ( một trong 4 chàng trai) với một cái giọng vẫn còn thấy hờn dỗi như một đứa trẻ con . Thường thì khi nghe Guitar điện em không thấy ấm lòng,nhưng vì bài hát này với em thật đơn giản thật tự nhiên,nên em hiểu rằng,thật dễ dàng khi nói nhớ ai đó mà không cần phải cố gắng hay suy nghĩ cho ra cầu kì.
    Nỗi nhớ và cái lạnh nhân đôi cảm xúc ,mùa đông vì thế nên giành cho những tình yêu thương.
    Như khi đêm khuya, em ngồi trước màn hình vi tính đã tắt để đọc sách. Ánh điện trắng sáng soi khuôn mặt em trên nền đen. Em ngạc nhiên nhìn mình . Em sợ soi guơng lúc đêm khuya ,sợ phải thấy ai đó không phải mình .
    Khi nhìn thấy hình mình trên màn hình ,em ngạc nhiên. Khuôn mặt ấy ,đôi mắt ,mái tóc ,bờ môi . Tất cả là của em ,nhưng tâm trí dường như hờ hững ,và đã thuộc về một nơi xa xôi nào đó .
    Những bông hoa Lys đang lặng lẽ toả hương ,bông hoa Lys to và lấm chấm đỏ . Bông hoa Lys đỏ trắng,lúc nào cũng thơm thế ,nếu anh để nó toả hương vào ban đêm và ngắm nó ,anh sẽ bị nó mê hoặc . Tựa như một cô nàng nào dó có vòng tay mềm ,ấm và nhẹ đang vòng tay qua cổ ôm anh rất dịu dàng rất kêu gợi.
    Em thích Norah Jones (tuỳ từng lúc thôi) ,dù đôi khi nghe nhiều thấy nhàm chán. Có những lúc lại yêu cái vẻ hát uể oải ( em hình dung thế) của cô ấy ,hát mà không phải là hát ,là thầm thì ,là vô tình buột miệng thế . Là tiếng đàn guitar thoắt ẩn thoắt hiện và tiếng trống đôi khi làm ta ngỡ ngàng.
    Và em hát cùng cô ấy,vào hùa với mùi hoa Lys để rủ rê anh:
    Come away with me in the night
    Come away with me
    ..................................
    Come away with me
    And I?Tll never stop loving you
    And I want to wake up with the rain
    Falling on a tin roof
    While I?Tm safe there in your arms
    So all I ask is for you
    To come away with me in the night
    Come away with me
    Những cơn mưa đánh thức em dậy ,còn em :
    ........em chờ mong anh về căn phòng khuya thắp sáng ,trong màn đêm vắng lặng tiếng đàn anh lại cất lên từ những nỗi u buồn . Để thấy tình yêu thức dậy.

  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 22
    Tôi ôm bó hoa đẩy cửa bước ra ngoài trời . Tất cả tựa như một giấc mơ ,một giấc mơ dài . Những bông hoa hồng, vàng rực lên một cách nhức nhối trong những hình ảnh nhạt hoà ,một buổi chiều sương, những mảng hình khối ,âm thanh ,tất cả đều nhoè đi không rõ ràng .
    Giấc mơ thì không cần sự rõ ràng ,giấc mơ này đã kéo dài quá lâu. Chưa biết bao giờ dừng lại ,tựa như thực,lại là mơ . Là mơ ,mà lại là thực .
    Những bông hồng vàng nở trong ngày lạnh giá,nở không cầm cắm vào lọ . Những bông hồng vàng,đẹp và duyên dáng . Cái duyên dáng của một bông hoa và cảm giác tràn đầy sức sống của màu vàng tươi.
    Tôi ôm bó hoa ,tôi đứng dựa lưng vào tường . Tôi đứng dựa lưng vào tường ,tôi có cái vẻ của anh chàng đứng trước cửa nhà người yêu,vừa như hồi hộp chờ người ta ra mở cổng ,chờ tặng những bông hoa tình yêu.
    Tôi có cái vẻ của một anh chàng đang yêu ,trong lòng tôi đang nghĩ gì ? Tôi đang nghĩ đến anh ,từ lần cuối cùng khi tôi buông điện thoại xuống . Khi tôi buông điện thoại xuống lần cuối cùng ,là lúc tôi nhận ra tôi đang mơ . Tôi nhận ra tôi đang mơ ,phải chỉ là một giấc mơ dài . Tôi nhìn thấy anh ,yêu anh ,và nhớ anh ,just dreams . Tất cả là thực chỉ có anh là không thực :
    Drea-ea-ea-ea-eam, dream, dream, dream
    Drea-ea-ea-ea-eam, dream, dream, dream
    When I want you in my arms
    When I want you and all your charms
    Whenever I want you, all I have to do is
    Drea-ea-ea-ea-eam, dream, dream, dream
    Khi tôi muốn có anh trong vòng tay ,bất cứ khi nào ,tôi luôn nhanh chóng nhận ra tất cả những gì tôi làm chỉ là một giấc mơ
    When I feel blue in the night
    And I need you to hold me tight
    Whenever I want you, all I have to do is
    Drea-ea-ea-ea-eam
    I can make you mine, taste your lips of wine
    Anytime night or day
    Only trouble is, gee whiz
    I?Tm dreamin?T my life away
    I need you so that I could die
    I love you so and that is why
    Whenever I want you, all I have to do is
    Drea-ea-ea-ea-eam, dream, dream, dream
    Drea-ea-ea-ea-eam.
    Anh có biết không?
    Tôi buồn ,giấc mơ của tôi , bao giờ thì chấm dứt ?
    Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu nguời ?
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 23
    Em muốn viết cho anh nghe một cái câu nào đấy hay hay trong quyển sách em đang đọc. Nhưng mà nó buồn quá ,mà ngày hôm qua ,em đã giũ sạch nỗi buồn của em trước khi đi ngủ. Tay vẫn còn cầm cuốn Kinh Thánh ,và em ngủ như thể vị thần giấc ngủ ập đến ,bất ngờ ném cát vào mắt. Một giấc ngủ ngon.
    Không đề số 22 , em thử viết theo cách của Thuận trong chinatown ,và em đã hối hận . Có những dằn vặt không cần phải nhấn đi nhấn lại ,có những nỗi buồn không cần phải cắt sâu mãi mãi.
    Thời gian này ,Hà Nội đang lạnh lên rất nhiều . Nhưng không khí khắp nơi đều toát lên một cái mùi rất đặc trưng. Mùi của ngày Noel đang đến gần.
    Noel ! Em chạy qua sảnh khách sạn nơi cô bạn gái đang làm Receiption ở đấy ,và ngắm nhìn cây thông Noel cao ,to ,gì nhỉ ? Vĩ đại ,một cây thông vĩ đại ,những hộp quà treo lúc lỉu ,những cánh hoa Trạng Nguyên đỏ thắm .
    Mùa Đông !
    Hoa Trạng Nguyên nở rất nhiều, đỏ rực rỡ ,tết một vòng Nguyệt Quế ,đội lên đầu hẳn là sẽ rất nổi bật. Bông hoa được xếp lại từ những cái cánh giống như lá ,đỏ như son . Đỏ náo nức và cuốn hút như một cô gái mặc váy đỏ đứng giữa ngã tư đường phố . Cô ấy mong manh ,lại biết mình đẹp nên chiếc váy đỏ vừa như cố tình vừa như vô tình cứ cháy rực lên mãi .
    Ah ! Đây cũng là lúc nhìn các anh chàng Tran Seberian Ochestra chơi nhạc, nhìn cái áo trắng cổ cồn ,mái tóc vàng dài quyến rũ,khuôn mặt đẹp trai . Và thích nhất là trong ánh nến vàng ,anh ấy đứng trên nền chiếc đồng hồ đang quay hối hả ,cầm cây đàn Guitar,solo trông rất "phê" ở bài Chrismast Eve.
    Mấy hôm nay em chỉ có mỗi việc là nghe đi nghe lại khúc dạo đầu của bài hát " Goodbye" ( Air Supply). Và chỉ nghe khúc dạo đầu, bởi vì tiếng đàn piano gợi nhớ đến cái lung linh ,rồi buồn giống như bản " Mơ mộng" trên nền nhạc của Schuman hôm nọ do Mai Hương hát mà em chưa kịp Down về .
    "Goodbye" chỉ nghe mở đầu vì em đã biết những lời tiếp theo :
    You would never ask me why
    My heart is so disguised
    I just can''t live a lie anymore
    rất thích câu đó ,em hình dung lại hình ảnh cô gái đạp xe đạp xe đuổi theo đoàn tàu ,chiếc váy tung bay trong gió như cuốn đi tất cả .
    Anh không thể sống trong sự lừa dối mãi ,anh thà làm tổn thuơng chính mình còn hơn là làm em phải khóc .
    Những bức thư đã được gửi đi từ trạm bưu điện con con ,nhưng sẽ rất lâu anh mới nhận được đấy ,vì ở Hà Nội những trạm bưu điện như thế mọc lên như nấm ,khoảng 3 ngày mới có người chuyển thư thì phải.
    Những bức thư được đóng dấu bằng nụ hôn, anh ạ !
    I''ll send you all my dreams
    Every day in a letter
    Seald with a kiss!

  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng do định lực mà thoát khỏi vòng sinh tử....
    Không phải SPAM đâu, tặng em gái bài anh đang nghe này.
    Johnnny Tisolot - Why do I love you so ...
    Em mà tặng tràng chai của em bài này thì hic hic.
    http://s35.yousen***.com/d.aspx?id=1EUM12E8UYO2Q32AO6Z64QH236
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 12/12/2005
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 24
    ( Cho tất cả những người đang yêu )
    ( Tặng anh vì tất cả những gì tự nhiên nhất của cuộc sống này )
    Đừng bao giờ anh hỏi
    Vì sao ta yêu nhau,
    Vì sao môi em nóng ,
    Vì sao tay em lạnh ,
    Vì sao thân em run ,
    Vì sao chân không vững ,
    Vì sao và vì sao?
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Nàng cuốn hút anh!
    Đã 30 phút rồi! Anh quan sát nàng
    Anh đang ở thế bị động khi bị nàng cuốn hút .
    Trong cái quán cafe sang trọng này ,ai cũng đi có cặp hoặc một nhóm thì việc anh và nàng ngồi một mình thành ra là rất đáng để chú ý.
    Nàng hiển nhiên không xinh khi anh nhìn nghiêng khuôn mặt ,nhưng anh thích cái dáng bất cần khi nàng ngồi nhìn ra cửa kính,tay nàng cầm điếu thuốc. Con gái hút thuốc ,chẳng bao giờ tốt đẹp trong suy nghĩ của anh . Thật khó chịu khi anh đã để ý đến nàng và thiện cảm với điếu thuốc nàng đang cầm . Vì thật ra nếu nàng không cầm nó thì trông nàng sẽ rất mờ nhạt.
    Có lẽ nàng đang chờ ai đó đến .
    Anh nghĩ vậy ,vì anh thấy nàng để di động trên bàn ,vì nàng cứ nhìn mãi ra ngoài .
    Ở ngoài đó ,bên kia đường là một hàng bán mây tre đan . Những chiếc ghế ,giỏ ,bàn ...tất cả đều gợi vẻ mềm mại . Nhưng không có gì thú vị để phải nhìn lâu đến thế.
    Anh những mong người nàng chờ đến phứt đi cho rồi và anh sẽ đứng dậy ngay để trả tiền đi về .
    Quán cafe đang mở những bản nhạc nhạt nhẽo ,vô vị . Một anh chàng thất tình nào đó đang rống lên về tình yêu :
    Anh nói anh yêu em ,rồi anh chán anh chia tay ...
    Cuộc sống không có gì khó chịu hơn với cái sự thật trần trụi đến ghê tởm như vậy.
    Và anh quyết định ,dù nàng có đang chờ ai ,anh sẽ nói với nàng vài câu thôi.
    - Cô cho phép tôi ngồi đây ?
    Nàng chẳng trả lời .
    Anh ngồi xuống.
    - Có lẽ một bản nhạc khác sẽ hợp hơn với khung cảnh này .Nàng thì thầm .
    -Tôi đang chờ nó .
    Nàng quay mặt lại, và anh hiểu cái anh mong được thấy ở nàng . Nàng có một đôi mắt đặc biệt làm anh thích ,đôi mắt một mí . Chỉ cần thế thôi .
    Anh hài lòng nhưng không nói gì .
    Anh nhìn bàn tay nàng đang cầm điếu thuốc ,ngón tay có vết ám vàng ,có lẽ nàng hút khá nhiều. Những ngón tay kẹp điếu thuốc rất chặt ,làm tóp cả đầu lọc,tàn thuốc đã cháy quá nửa đang chuẩn bị rơi xuống nếu nàng không vẩy nó vào gạt tàn.
    Nàng đã nghĩ gì mà quên mất điếu thuốc ?
    Chắc không phải vì bài hát. Nhưng cũng không phải vì chờ một ai đó ( bây giờ anh có thể khẳng định điều đó ). Vì thói quen? Vì sao trong đôi mắt nàng anh nhìn thấy vẻ xa lạ,thờ ơ .
    Và trong giây lát anh muốn nàng vui. Anh bước ra quầy Bar yêu cầu cậu sinh viên vẫn chơi Violon ở quán chơi giùm anh một bản nhạc.
    Cậu sinh viên không có dáng vẻ của một nhạc công. Tóc hớt cao,gáy trắng ,những ngón tay thô xù vì phải bưng bê khi quán quá đông khách. Khuôn mặt cậu ấy cũng trắng ,vô cảm,đôi mắt lúc nào cũng hờ hững ,dại dại nhất là khi chơi nhạc.
    Anh có cảm tưởng con người ấy luôn sống trong một thế giới khác . Thì có gì lạ đâu, ai muốn sống thế nào thì sống và anh chẳng có quyền phán xét hay bắt cậu ta để tóc dài cho ra dáng nghệ sĩ.
    Anh trở lại bàn và ngồi xuống cạnh nàng ,nàng đã vẩy tàn thuốc và đang dụi nửa còn lại vào gạt tàn. Nàng nhìn anh và mỉm cười ,đôi mắt ánh lên những tia sáng nhỏ xíu ,vì mắt nàng một mí ,chỉ mỉm cười thôi thì cũng đủ khiến chúng chập lại mảnh như một tia chớp.
    Cậu sinh viên đã nâng cây đàn lên ,đặt lên vai và lựa tư thế . Cậu tiến ra chỗ anh và nàng ngồi,rồi vừa đi vừa chơi.
    Anh không yêu cầu cậu chơi bài gì ,như thế tốt hơn ,anh thích tự nhiên khi ngày hôm nay có quá nhiều điều tự nhiên .
    Một bản nhạc Nga.
    Chiều Matxcova .
    Anh nhìn cánh tay cậu ấy đưa qua ,đưa lại khi chơi nhạc ,tựa như những dây đàn đang mềm ra ,cánh tay cũng mềm mại ,thân hình cậu ấy hình như cũng chảy theo khi mỗi nốt nhạc vang lên.
    Trong một lúc ,anh không còn nhớ gì hết, anh thoáng thấy đôi mắt cậu ấy nhắm lại. Không còn vẻ dài dại ,và nàng hình như đang chạm khẽ vào tay anh,nhưng khi anh nhìn xuống bàn ,anh vẫn thấy tay nàng đang để đó .
    Có lẽ là anh nhầm.
    Anh cũng không nhìn nàng nữa . Khi bản nhạc kết thúc,anh đứng dậy kêu bồi bàn trả tiền.
    - Tôi mời cô vì một buổi chiều đẹp.
    Và cũng rất tự nhiên nàng nói :
    - Bây giờ mà đi dạo thì chưa muộn đâu?
    Và tất cả mới chỉ là bắt đầu để anh hiểu vì sao có vẻ thờ ơ trong đôi mắt nàng .
    Và anh tin cái nắm tay khẽ kia là sự thật.
    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 13/12/2005
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 25

    Nếu anh ở trên một vùng cao,thì thời tiết lạnh hơn và bầu trời cũng gần hơn.
    Em đã rất ngạc nhiên về điều này ,rằng bầu trời gần chúng ta hơn ấy . Em nằm trên con đường của một khu resort trong những ngày đầu tháng,nhìn lên bầu trời đêm ,phía cuối chân đường mọi người đang nhóm lửa . Thấy bầu trời gần như chỉ cần đưa tay ra với. Bầu trời có mảnh trăng con con đang treo lơ lửng . Không khí mát lạnh và thuần khiết ,bởi vì mùa hè nên những giây phút này thật hiếm hoi.
    Em đã tự hỏi : Liệu lời thề trăng ,sao của mấy anh chàng All-4-one có được viết ra khi các anh ấy đang nằm dưới bầu trời đầy sao như em không ? Hay là trong căn phòng thu kín mít,ngột ngạt và lộn xộn?
    Mà thôi,em lẩn thẩn mất rồi ,bầu trời và sự thật thì có quan trọng gì ở đây phải không anh ? Một lời hứa hẹn dù sao cũng đủ sức quyến rũ trái tim của những kẻ đang yêu :
    For better or worse,
    Till death do us part,
    I''''ll love you with every beat of my heart
    And I swear
    I swear by the moon and stars in the sky
    I''''ll be there
    I swear like the shadow that''''s by your side
    I''''ll be there
    dù cho những gì tốt đẹp hay tồi tệ hơn, đến khi cái chết chia rẽ chúng ta,anh vẫn sẽ yêu em với từng nhịp đập trái tim mình .
    Ôi ! những lời thề thốt ,cho dù nó được xây trên trăng và sao đi nữa cũng thử nghe một lần xem sao .
    Nhưng thú thật là em không thích bài hát này lắm ,bởi vì có câu : "Don''''t cry for the moon", đừng bao giờ hy vọng những điều hão huyền . Trăng ,sao phải chăng cũng là những điều hão huyền?
    Trời hình như đã có sương rồi ,nếu sương rơi nhiều sẽ uớt tóc,và môi cũng sẽ lạnh tê. Và sẽ hiểu thế nào là :
    ..Chợt nhớ ngày ấy .
    Khi em qua phố một chiều .
    Trao cho ta ấm nụ hôn dại.. .
    Nếu như tất cả không phải là những kí ức ngắn ngủi trong giấc mơ thì sẽ có cái gì đó để nhớ ,để hạnh phúc phải không anh?
    Anh có thích cô nàng Shakira không? Cô nàng hơi giống B.Spears, nhưng B.Spreas có vẻ mờ nhạt hơn và không thể trông rất Hot như Shakira được. B.Spears chỉ đáng yêu khi cô ấy tỏ ra là mình trẻ con và ngây thơ thôi. Và em cũng chỉ thích lúc cô ấy thắt bím tóc ,mặc cái váy ngăn ngắn ,lắc lắc đầu ,mắt mở to ...perfect về độ ngây thơ.
    Còn Shakira ,thú thực em cũng chẳng ưa nhưng cực kì thích bài Underneath Your Clothes ( hình như cô gái chân dài Nghi Văn có Cover bài này nhưng hát rất chán).
    Bài này thấy giọng Shakira rất khoẻ ,ngọt và luyến láy dẻo đến nỗi em cứ tưởng ai đó hát chứ không phải cô ấy .
    Because of you
    I forgot the smart ways to lie
    Because of you
    I''''m running out of reasons to cry
    When the friends are gone
    When the parties'''' over
    We will still belong to each other
    Underneath your clothes
    There''''s an endless story
    There''''s the man I chose
    There''''s my territory
    And all the things I deserve
    For being such a good girl honey
    Khi tất cả những cuộc vui đã qua đi ,chúng ta sẽ vẫn mãi thuộc về nhau.
    Có vẻ như ngày hôm nay là ngày giành cho những lời hứa . Nhưng em thích gọi chúng là niềm tin. Tin vào cảm giác yêu và tình yêu thật sự của mình .

    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 14/12/2005
  7. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Falling like a leaf, falling like a star
    Finding a belief, falling where you are
    Catch me, don''''t let me drop!
    Love me, don''''t ever stop!
    So close your eyes and let me kiss you
    And while you sleep I will miss you

    Nhớ thương, thương nhớ
    đầy
    vơi
    Người bỏ lại trên tay
    Một sắc nâu chờ đợi
    Người bỏ lại trên tay
    Một chiếc khăn gọi mùa
    Người bỏ lại trên cây
    Một lá rơi nhuộm tím
    Giấc mơ người ở lại
    Khỏi ta mỏi mòn tìm
    Nhớ thương và thương nhớ
    Chẳng gõ đủ nhịp tim...​
    u?c psychocolate s?a vo 19:31 ngy 14/12/2005
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 26
    It''s a rainy day in June
    The sky is grey and I am blue
    Tryin'' to make it, without you
    On this rainy day in June
    Ngẫu hứng !
    Ngẫu hứng một buổi chiều ,chọn ngẫu hứng một CD, và viết về một cái gì đó ngẫu hứng.
    CD What I do nằm ở góc khuất của giá để đĩa và mặc dù bụi đã phủ mờ bìa đĩa ,thì em vẫn nhận ra một khuôn mặt quyến rũ , dáng người phong trần ,hàng ria mép hung hung, cái mũ phớt rất Ăng lê màu trắng...
    Đó chính là Alan Jackson!
    Một cái tên rất Anh ,từ tên lót lẫn tên chính,và một giọng Country không thể Country hơn.
    Em không có tham vọng viết về toàn bộ album What I do ,bởi vì việc đó là quá sức với em. Em chỉ có thể viết về nỗi nhớ anh không ngừng được thôi. Nhận xét từng bài trong một album quả là khó khăn. Bởi vậy em sẽ ngẫu hứng với "rainy day in June"- Mưa tháng 6 .
    I need some sunshine, on my face
    To help me dry my eyes
    I need a blue sky, overhead
    So I can clear my mind
    Maybe a soft breeze, on my back
    To make me feel at ease
    Anything more than what I''ve got
    On this rainy day in June.
    Khi lắng nghe lần thứ nhất bài hát này ,em hình dung một ngày tháng 6 đẹp trời ,không quá nóng ,nắng vàng ,gió nhẹ và những bông hoa loa kèn trắng vẫn đung đưa cái đầu thon thon trong giỏ xe của các cô bán dạo.
    Lần thứ 2 ,em đã tin rằng mình đang hình dung đúng lại những ngày tháng 6 mặc dù tên bài hát là những cơn mưa. Đành phải chiều theo trí tưởng tượng của mình vậy.
    Em lấy ra một cây bút chì ,và cần mẫn ngồi gọt. Những âm thanh của bài hát vẫn chạy đi chạy lại khi để ở chế độ Repeats. Và em không nghĩ đến bài hát nữa ,em nghĩ đến anh. Ngày hôm nay anh đã làm gì ? Có nhớ em không? Những hồi chuông điện thoại cũng đã ngừng vì 2h đêm rồi.
    Nhưng trong đó không có hồi chuông nào của anh.
    Em rất thích gọt bút chì. Có những buổi chiều nắng đẹp ,ngồi bên bậu cửa,cầm tập giấy vẽ và chuốt bút chì. Em thích vẽ bằng chì mềm,không quá cứng cũng chẳng nhạt có lẽ kí hiệu là 2B . Những bức vẽ trong thời gian ấy là mấy cô gái mặc váy đứng trên cánh đồng đầy hoa.
    Tối hôm nay ,em sẽ vẽ những bông hoa loa kèn .Mặc dù theo logic thì hoa Loa kèn sẽ nở vào tháng 4 ,rộ vào tháng 5,nhưng tháng 6 ,Hà Nội vẫn ngập hoa Loa Kèn khắp các nẻo đường . Ngay cả tháng 12 này ,em vẫn có thể mua một bó to nếu chịu khó đi chợ hoa đêm.
    Em thích nhìn từng thớ gỗ mềm mại ,nhỏ xíu rơi xuống khi chuốt bút chì ,và khi chuốt xong ngón tay trỏ sẽ phủ một lớp bột màu xám xám ,cái cảm giác ấm áp,dịu dàng. Có gì đó rất nhẩn nha,trễ nải lại chăm chú . Phải gọt sao cho đầu bút thon dần và ngòi bút sắc lại. Chuốt xong đưa ra xa nhìn thấy cân xứng và hài hoà.
    Rất tuyệt phải không anh?
    Bởi vì em luôn thích những đường cong,những gì ấm áp và duyên dáng. Nên em thích cái vẻ kiêu kì của những cánh Loa Kèn. Cong mềm mại ,trắng tinh khiết và lớp phấn vàng còn vương lại trên cánh nếu gió thổi nó bay. Cái Nhuỵ cũng mảnh dẻ đáng yêu. Vẽ tất cả những thứ tuyệt vời đó trên một tập giấy vẽ chì nhám nhám. Nghe tiếng đầu bút gài gại trên giấy ngà thật say sưa ,nhất là đêm đã khuya.
    Anh biết không ? Vừa vẽ vừa nghe hát ,vùa thả trí tưởng tuợng và vừa nhớ về anh. Em đã đôi lúc :
    The thunder rolls
    The lightning flashes
    Every thought begins with you
    I see your face, in every cloud that passes
    On this rainy day in June
    nhìn thấy khuôn mặt anh .
    Thật là những cảm xúc trái ngược ,nghĩ về một ngày nắng trong một bài hát mưa, nhớ về người mà chưa chắc họ đã nhớ đến mình. Và mỉm cười lẽ ra phải buồn vì thiếu sự quan tâm.

    And I don''t know if it will
    But I''ll keep waiting with a hopeful heart.
    Em chỉ còn gửi cho anh bức tranh ấy nữa là đêm sẽ rất đẹp.
  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    http://www3.ttvnol.com/uploaded2/aphro***e/tears.jpg
    Bức ảnh có tên Tears ( Những giọt nước mắt) của Mon Ray chụp năm 1930 . Chụp những gọt nước long lanh trên má cô manocanh.
    Là hư mà như thực ,có khi nào tình yêu cũng bị lầm lẫn bởi những cái na ná như thế không ?
  10. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Không đề số 27
    Reversation.

Chia sẻ trang này