1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không đề !

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi aphrodite, 23/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là có. Bởi có lẽ tình yêu vừa là hư, vừa là thực. Có những lúc tưởng chừng như rất thật, tưởng chừng như vĩnh cửu... Nhưng tình yêu cũng có thể nhạt phai đi nữa... Có những lúc chợt nhận ra mình không còn yêu nữa, rằng tình yêu đã chết thật rồi...
    Có lẽ cái gì quá trừu tượng thì sẽ là vừa hư vừa thực.
  2. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Không đề số 27.
    Book in advance!
    Ghét theo đuôi ai, ghét bị theo đuôi. Viết sang trang mới.

    Thế này, tôi muốn trở về Ngày Pha Lê của tôi, vì ở đó, chẳng hiểu nữa, chỉ rặt có nỗi buồn, mà lúc này có điều gì đó đang chạy loăng quoăng. Nhưng tôi đang phân vân. Những gì đang đến với tôi lúc này có phải như thế không? cái gì mà mong manh, cái gì mà dễ vỡ? Cái gì mà long linh, cái gì mà mãi mãi?
    Khi tôi nhận ra, có chuyện đùa cợt ở đây, thì về, tôi đã có đúng một giấc mơ, kì lạ lắm, tôi lại nhớ được nó khi sáng mai thức dậy! Từ lâu lắm rồi, việc tôi nhớ lại những giấc mơ là điều không tưởng. Vì ngay tôi cũng không thể biết được trong đêm tôi có mơ hay không. Có lẽ không... chẳng lẽ nào trí nhớ mình tồi tệ đến thế...
    Tôi không còn có niềm tin vào anh nữa, khi giấc mơ lại đến một cách quá trùng hợp. Vẻ mặt thân thuộc đang mờ dần, đang trở nên xa lạ với tôi một cách tàn nhẫn, nhưng tôi không cảm thấy gì lúc này... (?)
    Tàn nhẫn bởi tôi cảm thấy quá chóng vánh, tàn nhẫn bởi tôi thấy quá xa xôi, tàn nhẫn bởi tôi cũng không còn tin cảm xúc của mình. Thế mà lại không còn cảm thấy gì, hay là ngoài nỗi tức cười?
    Thế, tôi đi hay ở lại? hay lại tha thiết như Cold Play "i will wait for you..." . kHÔNG thể nào! Có lẽ nào !
    Don dream it''s over !
    Tôi thích bài hát đấy, tôi nghe Crowded house, thấy một ngôi nhà màu xanh, một khu vườn nhỏ bé và hiu quạnh, thấy hai người nhìn nhau tin tưởng, nhưng rồi cũng chẳng thể nào đi cùng đến con đường.....
    Tôi đã tin thế, tôi đã nghĩ thế.... mà chẳng để làm gì đâu ngoài nguôi ngoai nỗi nghi ngờ trong mình, hay xoa dịu hết những nhớ thương...
    Thế mà cũng chỉ thế thôi....
    Now I''m walking again to the beat of a drum
    And I''m counting the steps to the door of your heart
    Only shadows ahead barely clearing the roof
    Get to know the feeling of liberation and release​
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 28
    Wonderful tonight
    It''s late in the evening
    She''s wondering what clothes to wear
    She puts on her make up
    And brushes her long blonde hair
    And then she asks me
    Do I look alright
    And I say yes, you look wonderful tonight
    .....................................
    Dịch bằng thơ Aragon:
    Enxa ngồi trước gương.
    Ngay giữa hồi bi kịch của ta đây .
    Nàng chải miết mái tóc vàng rực rỡ.
    Ngón tay nàng như kiên trì dập lửa.
    Ngay giữa hồi bi kịch của ta đây.
    Eric Clapton say mê mái tóc vàng của người vợ và Aragon cũng thế. Với ông mái tóc vàng của Enxa giống như một ngọn lửa ,mà những ngón tay của nàng,vừa khêu lên ngọn lửa ấy lại vừa cố dập đi.
    Cả 2 nàng đều chải tóc để khêu lên ngọn lửa của tình yêu. T
    ình yêu có nhiều điều khó lí giải .Enxa người phụ nữ chiếm trọn tình yêu của Aragon ,xuất hiện trong rất nhiều bài thơ Aragon viết cuối cùng cũng rời xa ông.
    Khi nàng ngồi xoay tấm lưng trần trên bờ biển vào một buổi sáng ,và anh chàng hoạ sĩ quái dị, Salvador Dali đã nhìn thấy nàng qua cửa sổ.
    Trong khoảnh khắc chàng yêu nàng rồi chạy ra bờ biển sau đó họ yêu nhau và nàng Enxa đã đến với Dali (bạn thân của Aragon).
    Những ý nghĩ u ám tan biến khi trời bắt đầu nắng đẹp,lạnh nhưng không cóng . Em ngồi ườn mình trên chiếc ghế mây,nhìn những ánh nắng hoàng hôn đang chênh chếch xuyên qua tán lá ,nhảy nhót lung linh trên mặt bàn của một quán cafe ngoài trời . Hàng liễu đứng nhãn nhã,để gió vuốt ve thân mình. Và mặt hồ thì quá đỗi bình lặng. Tách cafe vơi quá nửa đang lười nhác nguội dần,em cũng lười nhác đưa mắt nhìn quanh qua đôi tay đan trên trán...
    ...Nàng đứng ở bến xe Bus, nàng khoảng 18 tuổi có mái tóc vàng nhẹ,và hẳn là rất mềm mại. Những lọn tóc quăn tự nhiên đang rủ quanh cái cổ cao và lưng. Nàng bận một chiếc váy bohemien màu xanh cỏ ,gấu váy và thắt lưng có đính những hạt cườm nhỏ. Chiếc áo hai dây xiết lấy bờ eo thon và hở một khoảng bụng trắng ngần . Mắt nàng xanh biếc ,nàng đứng xây lưng lại với siêu thị ,nàng đang rướn người chờ xe Bus. Mái tóc bắt đầu xoà trên mặt ,đôi chân nhỏ khẽ kiễng lên, trông nàng chấp chới như một cánh buớm...
    Em ngồi nhìn nàng từ quán cafe ,nàng là một cô gái Tây nhỏ nhắn,hết sức xinh đẹp. Em đã bị ấn tượng mạnh đến nỗi trí nhớ hối hả ghi lại những hình ảnh ấy ,sợ rằng khi xe bus ập đến như một cơn lốc sẽ cuốn nàng đi xa. Cũng phải ,nàng mỏng manh và xinh xắn như một cánh **** kia mà .
    Quán cafe bắt loa trên tầng hai nơi balcon, đang mở bài hát Forever Young của Alphaville. Tự nhiên em muốn tặng nàng câu hát Forever young cho dù cả bài hát chẳng ăn nhập gì với nàng:
    Forever young, I want to be forever young
    do you really want to live forever, forever and ever
    Forever young, I want to be forever young
    do you really want to live forever? Forever young
    Nhưng trong một buổi chiều ,khi ánh nắng vẫn còn chiếu sáng, những nốt nhạc ngân mênh mang, xa xa và nàng là điểm nhấn đầy quyến rũ cho bản nhạc ấy thì chẳng có gì là không hợp lí cả.
    Em đi về khi bóng tối đã phủ mờ trước tiên trên từng con sóng lăn tăn mặt hồ .
    Ước gì chỉ một lần trong đời ,vào một khoẳnh khắc bất tận nào đó, em cũng là điểm nhấn hợp lí trong tâm trí ,theo suốt cuộc đời anh.
    Em mong lắm !

  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Anh ko hiểu em nghe ở đâu mà người ta lại bật hai bài như thế kế liền nhau.
    Anh thích bài My Father''s ai.
    Hai bài hát với hai cảm xúc có thể gọi là lẫn lộn nếu so sánh về nhịp điệu hay độ ồn như vậy sẽ khiến em gái vỡ đầu mất.
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thích my father''s eyes, nhưng tớ thấy có gì đâu để mà vỡ đầu khi nghe liền sau wonderful tonite !
    đôi khi mình vẫn cảm giác không thích cái kiểu này !
    Thithi mà xoá bài. tớ giận !
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 29

    Buổi sáng, em mở mắt nhìn ra của sổ. Uớc gì ô cửa sổ giống như một cái khung tranh ở Tây Tạng ,em sẽ thò đầu qua đấy ,chìa mái tóc bù xù và ngắm trời đất như một nàng công chúa thích ngủ muộn .
    Nhưng thật là chán ,bởi vì ô cửa sổ quá hẹp lại lắp những chấn song ,được coi là những đường cong xấu xí nhất trên đời ,giống như nói thế này: Nàng có nhan sắc của một người đàn ông không mấy đẹp trai.
    Đành vậy, nhón chân và chạy ra balcon . Không có con chim sẻ nào ngủ muộn như em ,cũng chẳng có con chim sẻ nào lười đến giờ mới phơi nắng như em. Hẹn lần khác để nói về bọn chim sẻ cho anh nghe,chúng làm tổ đẹp ,cần mẫn và đáng yêu lắm.
    Em lại nhón chân chạy vào nhà ,mở CD của Scorpion, một trong những mối tình đầu với Rock của em,ngay mở đầu album luôn nhé:
    I wake up in the morning
    And the sun begins to shine
    The day did sneak up on the night
    I see your face and I see myself
    And I get a little taste of life
    I try to stand it for a while
    Vậy là đã có đủ cảm hứng cho một ngày mới .
    Chẳng hiểu sao lại có người than phiền rằng em nghe Rock quá to. Mặc kệ ,mặc kệ ! Người ta đã tước mất thú vui nghe nhạc lúc đêm khuya của em bây giờ lại cằn nhằn về những âm thanh tuyệt vời ấy .
    Những con người đáng ghét, khô cằn. Em mà mở mấy thể loại âm u thì còn bịt tai cả ngày.
    Mà lại cũng có người tự hỏi sao em nghe được 2 thể loại đối lập với nhau?
    Với em thì cái gì em cũng có thể làm hết.
    Em mà đi burn đĩa ,em chọn thể loại em thích ,bài nào em muốn nghe . Em nhét chúng nằm cạnh nhau ,cho chúng đánh nhau vỡ đầu em cũng kệ. Đang Painkiller có thể nghe Beth được .
    Đấy ,đấy ,hết En trance em nghe ngay can?Tt help falling in love với Elvis Presley :
    Wise men say only fools rush in
    But I can?Tt help falling in love with you
    Shall I stay
    Would it be a sin
    If I can?Tt help falling in love with you
    Like a river flows surely to the sea
    Darling so it goes
    Some things are meant to be
    Take my hand, take my whole life too
    For I can?Tt help falling in love with you
    Bởi vì cả tối hôm qua ,em cứ thao thức và tự hỏi sao lại có thể nhớ một người nhiều đến như thế. Và lẩm nhẩm cái câu " Yêu nhau giữa đám rong rêu" mà hình như em đã nghe ở đâu rồi ,có một ấn tượng một nốt nhạc nào đó lạc vào tâm trí em ,hình như rất rùng rợn. Nhưng cứ khi sắp nhớ ra là em lại thấy tâm trí mình quay về với anh .
    Thật là, không thể ngừng yêu khi đã yêu mất rồi.
    ..................................................................................................................
    ( Bỏ ngỏ kết thúc này vì em biết ,nếu mà cứ viết mãi . Chắc cả ngày hôm nay đứng trên balcon để nghĩ về anh.)

  7. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Không đề số 30
    [​IMG]
  8. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
     

    Hình như topic của nàng chưa có dân ca?
    Tặng những người  " Chỉ cách một màn hình, mà muôn trùng chia xa..."
    BÈO DẠT MÂY TRÔIBèo dạt mây ì trôi chốn xa xôi ,anh ơi em vẫn đợi bèo dạt.Mây í ì ì trôi chim xa tang tính tình cá lội ngậm một tin trông ,hai tin đợi ba bốn tin chờ sao chẳng thấy đâu .Một mảnh trăng treo suốt canh thâu anh ơi trăng đã ngả ngang đầu thương nhớ ơ ớ ờ ờ ai sương rơi đêm tóc soã ngang đầu trăng mờ cành tre đưa trước ngõ là gió la đà sao chẳng thấy anh .bèo dạt mây ì trôi chốn xa xôi anh ơi em vẫn đợi bèo dạt mây í ì ì trôi chim xa tang tính tình cá lội .Ngậm một tin trông hai tin đợi ba bốn tin chờ sao chẳng thấy đau .ngày này xa xăm chốn xa xăm anh ơi em vẫn đợi mỏi mòn ha há hà hà trông hương rơi tang tính tình hoa tàn người đi có nhớ là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời sao chẳng thấy đâu .


    Chuyện đời rồi cũng như không
    Còn chăng là một tấm lòng mà thôi...
    Được psychocolate sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 19/12/2005
  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 31
    ................................................
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    ........................................................
    Biết yêu anh cả khi chết đi rồi .
    Nào ! Bắt đầu một kết cấu kiểu trùng lặp ,em mở đầu bằng Phú Quang và bắt đầu một tháng mới cũng bằng Phú Quang:
    Tôi đã yêu ,đã yêu như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em.
    Nhưng xem ra em không cần phải nói nhiều nữa.
    Phú Quang ! Hôm qua có người ngồi cạnh em và khe khẽ nói : Chỉ thích Phú Quang khi đêm đã khuya. Với những nỗi buồn chỉ có thể lúc đó mới có thời gian rảnh rỗi để nghĩ và sống trọn vẹn với chúng .
    Em nhìn sâu vào mắt người ta và hiểu rằng: có khi nào đó lúc em ngừng đọc ,đứng dậy đi quanh căn phòng nhỏ trong đêm khuya và dừng lại trước gương. Em nhìn mình , và nhớ anh đến nỗi bất giác em muốn thả lỏng mọi nếp nhăn trên trán ,rồi quay lại bàn cứ thế chống tay lên cằm và mơ mộng.
    Em nhớ những buổi sáng trùm chăn kín lên cằm và lơ mơ nghe Bảo Yến hát :
    Mặt đất còn gai chông,bầu trời còn bão tố
    Khi nào anh đau khổ ,hãy tìm đến với em .
    cũng giống như:
    Chỉ khi nào ,chỉ khi nào
    Người đàn ông trong anh bật khóc
    Em sẽ đến.
    Cả hai người đều muốn đến khi người họ yêu yếu đuối và đau khổ nhất ,có phải thế không anh?
    Có phải thế không anh? Có phải ai cũng ao ước khi ta đau khổ nhất đó là lúc ta cần một người tìm đến và lặng lẽ ngồi xuống cùng ta.
    ...........................................................................................................................
    Em nhớ đến những mái nhọn nhà thờ ,nơi cất giữ những đức tin tốt đẹp của con người về một cuộc sống sau này trên thiên đường . Có khi nào ,ta nên đặt sẵn cho mình một chỗ tốt đẹp trên ấy mà quên đi phải cố gắng ở hiện tại không? Em chẳng trông chờ ở điều đó bao giờ.
    Lúc 4h sáng nhà thờ sẽ đổ chuông ,kể cả ngay trong những ngày mùa đông đầy sương mù ,đừng bao giờ để lạc lối . Đi qua đó lúc nào thấy tâm hồn mình cũng thảnh thơi hơn,và ngắm nhìn những đường nét ,những kiến trúc cổ đang hoà mình với thời gian .
    Thật lạ phải không anh? Lẽ ra em không nên suy diễn ra quá nhiều . Nhưng mà cuộc sống lúc này với em cần rất nhiều niềm tin và sự cố gắng .
    Tin rằng mình sẽ gặp nhau vào một ngày không xa nữa .

    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 20/12/2005
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này