1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không đề !

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi aphrodite, 23/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 32
    Em đang chuẩn bị cho một chuyến đi xa ,và có thể sẽ rất lâu mới gặp lại anh ở đây.
    Thôi đừng buồn nữa chụp tai nghe lên và em muốn tặng cho anh bài hát này :
    He bag production he got walrus gumboot
    He got Ono sideboard he one spinal cracker
    He got feet down below his knee
    Hold you in his arms yeah you can feel his disease
    Come together right now over me
    Đây là thông điệp em muốn gửi cho anh từ bài hát .
    Come together,để xem vòng tay của người ấy có ấm như nguời ta vẫn nói không? Và để dấn thân vào môt cuộc phiêu mới,những con đường mới ,kỉ niệm mới...
    .............................................................................................................................
    Có một câu chuyện nhỏ để tin rằng : Nếu muốn gây ấn tượng với một ai đó ngay từ lần gặp đầu tiên hãy mặc một bộ đồ màu đỏ. Chắc là đúng vì trong ngày dạm hỏi các cô gái đỡ tráp thường mặc áo dài đỏ còn các chàng trai thì thắt caravat đỏ ,bởi vậy nên sau này có rất nhiều người đã nên đôi từ đám cưới của người khác .
    Tháng trước em đã né bó hoa của cô bạn gái khi cô ấy tung hoa chọn người sẽ cưới kế tiếp. Có lẽ em không còn quá trẻ để gắn bó cuộc đời với một ai đó nhưng lại đủ trẻ để thực hiện những chuyến đi xa phải không anh?
    Em muốn ôm một bó hoa thật lớn trong ngày gặp mặt với người ấy . Người em tìm đến liệu có yêu em như anh không?
    Nhưng em không mặc một bộ đồ màu đỏ,em đã ước rằng sẽ là một điểm nhấn trong cuộc đời người ấy,nhưng sợ rằng khi ấn tượng ban đầu qua đi,một ai đó ấn tượng hơn sẽ xuất hiện và đánh cắp trái tim người ấy như cô bạn gái đã nói.
    Đây là những tâm sự lộn xộn của một người sắp đi xa, khi trở về em sẽ sắp lại câu chữ và tâm hồn cho anh .
    Một chuyến đi hạnh phúc phải không anh? Bởi vì có thế nào mới khiến tâm hồn em bị xáo trộn đến như vậy.
    Bởi vì trong đầu em chỉ còn mỗi một câu:
    Come together
    mà thôi
    http://www3.ttvnol.com/uploaded2/aphro***e/the_first_kiss_angels_cherubs.gif
    Là một bức tranh rất nổi tiếng của Adolphe-William Bouguereau. Hoạ sĩ thời phục hưng.
  2. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Không đề số 33
    Ngày hôm qua, tự cho mình nghỉ thêm một ngày, vì đã 2 tháng liền chưa nghỉ ngày nào ngoài ngày cuối tuần, gọi điện cho sếp, và ngủ một giấc đến trưa...
    Buổi trưa, online và nhìn những cái mặt người sáng rồi tắt, tắt rồi sáng
    Rồi về nhà, vùi đầu vào chăn, bật một cái đĩa mp3 chứa đủ các bài hát nước ngoài quen thuộc
    Tớ vẫn nghe nhạc một cách hời hợt và dễ dãi như vậy đấy bạn ạ, nghe mà không cần phân tích giai điệu, lời lẽ, không cần biết tác giả là ai, ca sĩ nào hát, thuộc dòng nhạc gì. Nghe để tâm hồn lơ mơ của mình hiểu bập bõm lời hát, thuộc bập bõm vài câu, để những dòng suy nghĩ lộn xộn của tớ bay theo những lời hát, để tớ chẳng còn phải quan tâm đến chúng nữa, cả lời hát lẫn những suy nghĩ...
    Chiều hôm qua. Có một bài hát ám ảnh trong tâm trí tớ, trước đây tớ vốn thích nó một cách hời hợt như những bài hát khác, nhưng hôm qua, tớ nghe đi nghe lại nó, tớ đi tìm lyric của nó, và lẩm nhẩm nó khi tớ gõ những dòng chữ này
    Once there were greenfields, kissed by the sun;
    Once there were valleys, where river used to run;
    Once there were blue skies with white clouds high above;
    Once they were part of an everlasting love.
    We were the lovers who strolled thru greenfields.
    Khi người ta hạnh phúc, thì tất cả mọi cảnh đẹp đều ở trước mắt, người ta nhìn cái gì cũng thành đôi, cũng tươi vui và thơ mộng.
    Greenfields are gone now, parched by the sun;
    Gone from the valleys were rivers used to run;
    Gone with the cold wind that swept into my heart;
    Gone with the lovers who let their love depart.
    Where are the greenfields that we used to roam?

    Tớ chỉ cảm nhận được cái lạnh lẽo của gió, chỉ cảm nhận cái tê buốt lẫn trong nắng vàng rực rỡ của mùa đông, trong cái xanh ngắt hiếm hoi của bầu trời
    I''ll never know what made you run away.
    How can I keep searching when dark clouds hide the day?
    I only know there''s nothing here for me,
    Nothing in this wide world left for me to see,
    But I''ll keep on waiting until you return.
    I''ll keep on waiting until the day you learn
    You can''t be happy when your heart''s on the roam.
    You can''t be happy until you bring it home,
    Home to the greenfields and me once again.
    Đây cũng là bài viết cuối cùng của tớ trong cái topic này. Tớ vốn không có duyên với âm nhạc, tớ đã từng nói với một người là tớ ghen tị với những cô nàng có thể nói chuyện về nhạc nhẽo nhiều như thế với anh ấy, tớ cũng ghen tị với bạn và anh chàng đáng yêu của bạn là anh ấy và bạn có thể hiểu nhau đến thế qua những lời âu yếm tràn trề mà bạn đã viết với Không đề.
    Vì thế, tớ sẽ trả lại sự trong trẻo và thánh thiện ở topic này cho bạn, để topic luôn ngập tràn ánh nắng, niềm vui và những thiên thần có cánh.
    Tớ sẽ trở về với thế giới của tớ, cái thế giới ảo ảnh mộng mộng dị dị của tớ, cái thế giới có cả mùi hương trầm lẫn với mùi thịt chó, của những vần thơ say và kinh Phật.
    Bởi vì ở cái thế giới ấy có một mầm xanh nhỏ nhoi vẫn chờ tớ nâng niu chăm sóc, dẫu nó mong manh như một sợi tơ thì tớ vẫn nuôi nó bằng hi vọng. Tớ từng định quên nó đi, náu mình vào Phật điển để dứt bỏ mọi tục luỵ trần gian, nhưng hơn ai hết, tớ hiểu rằng cái mầm xanh ấy cần phải sống
    Bởi vì tâm hồn của người chết, cảm xúc của người chết, tình yêu của người chết thì tâm hồn của em sẽ phải sống, cảm xúc của em sẽ phải sống, tình yêu của em sẽ phải sống...
    I''ll keep on waiting until the day you learn
    You can''t be happy when your heart''s on the roam.
    You can''t be happy until you bring it home,
    Home to the greenfields and me once again. :|
    Home to the greenfields and me once again. :|

  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ, xin đưa tiễn bạn trở về với thế giới riêng của bạn !
    Có thể bạn giận vì tớ nói thế, nhưng tớ không thích như thế này - những gì đang diễn ra !
    Có gì đâu nhỉ. Mọi chuyện chẳng có gì giản đơn, nhưng cũng vì thế, chẳng có gì đáng để ta trở nên sầu não u uất, bởi những gì phức tạp đều do tự chính mình tạo ra mà thôi.
    Tớ thì đang im lặng. Cho cân bằng. Tại tớ đã tỏ ra là một đứa con gái nhiều lời quá rồi.
    Nếu chẳng còn gì ở lại. Tớ cũng có lí do gì để ở lại đâu ?
    Tớ cũng đi. Lại đi.
    Và sẽ dừng, dừng lại nơi mà tớ và cả một người nữa muốn. Nhưng điểm dừng đấy không phải là kết thúc mà là bắt đầu.
    Vì, nghe này,
    khi đó ta gặp nhau.
  4. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 34
    Hình như hôm qua gió thổi suốt đêm, làm bung bức ảnh con đường màu xanh và tràn qua lỗ thông gió.
    Hình như gió trêu đùa và cười nhạo rồi làm em khóc .
    Chắc tại gió to quá ,nên khiến em cay mắt .
    Em đã tự biến mình thành Medusa khi nhìn vào gương.
    Tự hoá đá chính mình.
    Phải thế nên những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy.
    Em thì không thể tự lau nước mắt của mình.
    Đã qua đi những tháng năm khờ dại
    Hãy để em tự lau nước mắt của mình.
    Lặng lẽ sống những đêm dài bất tận
    Bao đau khổ chờ tia nắng bình minh.
    Chắc anh không nhớ bài hát trong phim "Khát vọng" ấy đâu nhỉ?
    Nhưng chắc anh sẽ nhớ câu này trong "Ngẫu hứng Sông Hồng " của Trần Tiến
    Yêu nhau quấn quýt lá trầu cau.
    Yêu nhau hoá đá ,đá chờ nhau.
    Ngày hôm qua em đã chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Đã gửi cho anh lời chào tạm biệt ,đã muốn khoá cửa căn nhà " Không đề" của em lại . Và tự hứa sẽ mở ra khi quay trở về .
    Nhưng khi em xách ba lô lên ,bước qua những ngã tư đèn đỏ . Những cửa hàng hoa đầy màu sắc ,những Highland cafe,những hàng gốm bán dạo, và thành phố sớm mù sương đang trải nắng cho một ngày mới ...em đã dừng chân đứng lại trước thanh barie chắn tàu.
    Em đã nhìn những gương mặt lướt theo tiếng bánh tàu nghiến trên đường ray sầm sập và thấy cô đơn kinh khủng . Em đã nhìn thấy em lúc em bước xuống sân ga. Thấy mình sắp ngất đi vì hồi hộp khi đến nơi ,thấy mình khóc lúc trở về .
    Em đã lo sợ quá nhiều .
    Thành phố mùa đông đầy nắng ấm níu chân em lại.
    Những tiếng mời gọi từ nơi xa xôi vọng về không đủ sức giúp em kéo lê chiếc vali đi tiếp .
    Em trở về!
    Em trở về giữa bóng đêm với ánh đèn sáng xanh nhợt nhạt,bó hoa hướng dương khô sột soạt trong gió ,sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào nếu động quá mạnh tay vào chúng. Em cần thêm hơi ấm mặt trời,gom góp đủ sắc vàng cho ngày gặp mặt .
    Em biết trời sẽ lại mưa ,nhưng không biết chính xác khi nào để Crying in the rain:
    Someday when my crying''s done
    I''m gonna wear a smile and walk in the sun
    I may be a fool
    But till then, darling, you''ll never see me complain
    I''ll do my crying in the rain
    Em sẽ bước đưới ánh mặt trời và nở một nụ cười ,có thể em ngốc nghếch,nhưng sẽ không để anh biết em khóc khi nào,bởi vì em sẽ khóc trong mưa.
    Những ngày mưa rơi ,em sẽ gặp anh và gắn chặt đôi môi của mình vào môi anh,lúc đó sẽ khóc vì hạnh phúc.
    Phải không anh?
  5. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    CRYING IN THE RAIN ​
    [​IMG]
    Như một món quà tặng
    Download
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko được nghe bài hát nào mình thấy thích. Chả có ai chia sẻ kho âm nhạc nhờ. Nhạc ko lời hay cụ thể là nhạc NEWAGE của bạn WP nghe lần đầu thì vui tai, nghe lần tiếp theo thì lại thấy mình nản hết sức. Có lẽ mình hỏng tai rồi.
    Dù sao nhạc Đỏ vẫn sống. Mình rất thích nhạc đỏ, rõ ràng hơn là thích hát nhạc Đỏ.
    Về tu luyện thêm vậy. Nhỡ đâu sau này lại có Lùi Minh em zai Tấn Minh hát thì seo?
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Anh DE_LA_FERE không có ai cho nghe bài anh thích ah? Sao em thì lại được nghe bài em thích đêm nay thế nhỉ. Ông già Noel lại còn tặng em một món quà rất ngẫu nhiên mà ý nghĩa nữa chứ . Anh nghe ké thì nhớ phát biểu cảm nghĩ nhá Giờ phải lẩm bẩm, đi đêm lắm sẽ có ngày thích gặp Ma .
    Một bài rất hay, rất dịu dàng, rất Việt Nam ( test thử phát, cảm ơn Tem và anh Đếch nhé.. )
    Không đề sớm nay có tên:
    Biển chiều
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 02:38 ngày 22/12/2005
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    em trêu anh DE_LA_FERE cho anh vui thôi, chứ thực em mong anh sẽ lại được nghe những bản anh thích từ người yêu thương anh. Cô ấy không thể đi xa được đâu, một ngày cô ấy sẽ trở lại. Nắng sẽ lau khô những giọt nước mắt.
  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    http://www.ttvnol.com/uploaded/aphro***e/can%20i%20hold%20you.jpg

    Can I hold you?
  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    So I say farewell, I''m yours forever
    And I Always Will Be
    Missing you, in my heart you are The One
    And you Always Will Be
    ( Tặng người cùng tôi ngồi trọn 3 ngày trong quán cafe và yêu tôi nhiều hơn khoảng cách của những con đường)

Chia sẻ trang này