1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không đề

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Hoangbao, 24/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoangbao

    Hoangbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Không đề

    năm qua...
    tháng qua...
    thưở trẻ thơ ta cưỡi trên lưng những ngày già cỗi
    thời thanh niên rong ruổi thời gian đi mãi...
    ta chợt già cỗi hơn những ngày đã qua
    thời gian...!


    hoangbao@
  2. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Năm tháng...
    đã qua...
    Thời trẻ thơ ta cưỡi trên lưng những ngày già cỗi .
    - thanh niên rong ruổi thời gian đi mãi ...
    Ta chợt già cỗi hơn những ngày đã qua
    Thời gian..!
    Xanh mầu lá..
    Mái tóc dài theo tay ...
    Thời gian như bóng mây ,
    Cuộn trôi theo dòng nước.
    Thời gian luôn đến trước ,
    Với những kẻ lo xa .
    Thời gian trở nên già,
    Vì những người tiếc việc.
    Thời gian trôi biền biệt ,
    Theo con đường công danh .
    Thời gian chợt chân thành ,
    Khi tâm hồn lên tiếng ...
    Thời gian thành bất biến ,
    Trong lòng kẻ đang yêu .
    Thời gian vụt yêu kiều ,
    Cho một người hồi tưởng...
    ..............
    Thời gian như chiếc đũa ,
    Trong tay người chỉ huy .
    Bạn sẽ chọn nhạc gì ,
    Cho BÀI CA CUỘC SỐNG (?!).




    Kieu Ly

Chia sẻ trang này