Không đề Hôm chủ nhật 18 tháng 3 vừa qua, Mình mới bảo vệ luận văn tốt nghiệp xong. Phù ! Bao nhiêu công sức, trí lực dồn hết cho luận văn này. kết quả cũng như mong đợi , 49/50 điểm. Xếp Á Khoa. Vài dòng tâm sự, chia sẻ niềm vui với mọi người. Chúc Box Thái mình luôn hạnh phúc và vui vẻ nha.
Xin chúc mừng hehhehe ... ai đã qua thời sinh viên dù trong nước hay ngoài nước đều rất hiểu cái khó khăn này .... 1 lần nữa chúc mừng nhé , bạn có dự tính gì không ? chúc thành công hơn nữa trong cuộc sống nhé dzô cái nào
Chúc mừng bạn ! Chúc cho box Thai chúng mình ngày càng lớn mạnh, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau, mọi người nhé.
Cám ơn mọi người nhiều. Thật là vui khi được anh chị chúc mừng. Em cũng chưa biết đi theo con đường nào nữa. Ở lại trường hay bươn chải ở ngoài. Giờ chỉ muốn thư giãn nghĩ dưỡng. Định đi Thái 1 chuyến nè. hì hì. Hổng biết qua đó, có ai chứa mình ko nhỉ ? hahhaha
Chúc mừng bạn ! Mong bạn sớm nhanh có một hướng đi lý tưởng và thành đạt. Cảm giác Sinh viên khi hoàn thành chương trình để có tấm bằng tốt nghiệp thật sung sướng và vui mừng. Đã thế lại còn Á Khoa nhất bạn rồi, chúc mừng bạn và gia đình.