1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không đề.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kisboby, 09/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisboby

    kisboby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Không đề.

    Đôi khi
    Chợt muốn mình là biển
    Em đến ngao du lúc muộn phiền
    Con sóng bình yên
    Đêm lặng lẽ
    Ru em vơi bớt nỗi niềm riêng...
  2. kisboby

    kisboby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi
    Chợt muốn mình là biển
    Em đến ngao du lúc muộn phiền
    Con sóng bình yên
    Đêm lặng lẽ
    Ru em vơi bớt nỗi niềm riêng...
    Đôi khi
    Chợt muốn mình là biển
    Em đến ngao du lúc muộn phiền
    Con sóng bình yên
    Đêm lặng lẽ
    Ru em vơi bớt nỗi niềm riêng...
    Đôi khi
    Chợt muốn mình là biển
    Em đến ngao du lúc muộn phiền
    Con sóng bình yên
    Đêm lặng lẽ
    Ru em vơi bớt nỗi niềm riêng...
    Đôi khi
    Chợt muốn mình là biển
    Em đến ngao du lúc muộn phiền
    Con sóng bình yên
    Đêm lặng lẽ
    Ru em vơi bớt nỗi niềm riêng...
    Đôi khi
    Chợt muốn mình là biển
    Em đến ngao du lúc muộn phiền
    Con sóng bình yên
    Đêm lặng lẽ
    Ru em vơi bớt nỗi niềm riêng...
    Đôi khi
    Chợt muốn mình là biển
    Em đến ngao du lúc muộn phiền
    Con sóng bình yên
    Đêm lặng lẽ
    Ru em vơi bớt nỗi niềm riêng...
    Đôi khi
    Chợt muốn mình là biển
    Em đến ngao du lúc muộn phiền
    Con sóng bình yên
    Đêm lặng lẽ
    Ru em vơi bớt nỗi niềm riêng...
    Đôi khi
    Chợt muốn mình là biển
    Em đến ngao du lúc muộn phiền
    Con sóng bình yên
    Đêm lặng lẽ
    Ru em vơi bớt nỗi niềm riêng...

  3. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Khổ cái mình là Đồ Sơn còn em nó lại thích ngao du ra Cửa Lò cơ !
  4. kisboby

    kisboby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Khi đi đến tận cùng nỗi đau buồn, người ta sẽ thế nào nhỉ? Tôi vẫn sống, vẫn hít thở, vẫn nói cười...trong một trạng thái như mụ mị. Tôi không khóc, không thở than, không gào thét. Mà có thật mình đã đi đến tận cùng cái cảm xúc này chưa. Tôi thấy mình gần như trở thành vô cảm, thật đáng sợ. Không, không, nói là vô cảm thì không chính xác, thật ra là đờ đẫn thì đúng hơn. Ngưòi ta chỉ có thể vượt qua nỗi đau khổ bằng cách đi qua nó, chứ không phải bằng cách trốn chạy. Cần phải mạnh mẽ và vững vàng M ạ.
  5. phagioihoathuong

    phagioihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Học bác này.
  6. kisboby

    kisboby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Một mối quan hệ thực sự sâu sắc là một mối quan hệ phải trải qua nhiều sóng gió, thử thách, kể cả chủ quan và khách quan. Để có một quan hệ bền chặt, sâu sắc và đẹp đẽ chẳng hề dễ dàng, nó đòi hỏi sự nỗ lực từ cả hai phía, nhiều khi người ta phải vượt qua bản thân mình, vượt qua cái "Tôi", điều đó thực sự khó khăn. Mối quan hệ lúc nào cũng êm đềm, phẳng lặng sẽ là một quan hệ hời hợt. Tôi nhớ một câu nói đại ý nếu hai người yêu nhau nói rằng họ chưa từng đau khổ vì nhau thì hoặc họ nói dối, hoặc họ đã hết yêu nhau rồi hoặc họ chưa bao giờ yêu nhau cả.Cái gọi là tình yêu thực sự là cái gì? Đó là nghĩ cho người mình yêu, dù nhiều lúc vì vậy mà ta phải hy sinh bản thân.
    Trong mối quan hệ giữa người với người nói chung cũng thế, cần phải có cái nhìn đa chiều và sâu sắc. Điều quan trọng là phải hiểu cách nhìn của người khác và tôn trọng cách nhìn ấy để không làm tổn thương đến nhau. Mỗi người có một tính cách, một suy nghĩ, một quan niệm và một hoàn cảnh khác nhau. Không thể lấy bản thân mình, suy nghĩ, quan niệm, "chuẩn mực" của mình để áp đặt cho người khác. Tóm lại là phải biết đặt mình vào địa vị người khác để xem xét vấn đề, và phải xét trong hoàn cảnh cụ thể. Như thế ta sẽ trở nên sâu sắc và phong phú hơn. Điều cốt yếu là hãy nhìn nhận con người trong xu hướng vận động và phát triển, phải biết khơi gợi lên những điều tốt đẹp ở người khác. Tha thứ cho họ và tự thay đổi để hoàn thiện bản thân mình, phải hướng tới những điều tốt đẹp ở bản thân mình và người khác. Lúc ấy ta sẽ luôn thanh thản, bình an và ngập tràn yêu thương dù cho có chuyện gì xảy ra chăng nữa.

  7. ht3b

    ht3b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Không hy vọng thì sẽ không thất vọng. Đôi khi khuyên người khác như thế được mà sao tự khuyên mình thì khó thế. Buồn
  8. kisboby

    kisboby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sao thời gian này mọi khó khăn, thử thách dường như đều dồn đến với mình? Có quá nhiều điều phải suy nghĩ, lựa chọn, cố gắng. Công việc, tình cảm, cuộc sống. Nỗi đau buồn quá lớn còn chưa nguôi ngoai. Những lúc một mình trong căn nhà trống trải, một mình với những giọt nước mắt.
  9. kisboby

    kisboby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn, chống chếnh.
  10. kisboby

    kisboby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Biển chiều đầy sóng vỗ
    Bao giấc mơ đã qua bao giờ, bao giờ
    Ai cách xa phai mờ nỗi nhớ
    Em vẫn như ngày xưa.
    Thèm ra biển. Cuộc sống cuốn tôi đi, chưa có một khoảng thời gian tĩnh lặng để nhìn lại những gì đã qua, để suy ngẫm, để chiêm nghiệm. Mong một chuyến đi xa...Những người đã đi qua cuộc đời tôi...Mong có một người ngồi im lặng bên mình trên bãi biển vắng, ngắm chân trời xa, lắng nghe sóng vỗ.

Chia sẻ trang này