1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^^ Không đề ^^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DCskid4ever, 30/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DCskid4ever

    DCskid4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ^^ Không đề ^^

    Thực ra tôi không định đặt tên cho cái topic này, vì thực sự tôi cũng ko chủ tâm viết nó theo bất cứ một đề tài nào cả... chỉ là tự dưng tôi thích viết... thế thôi... nhưng như thế sẽ bị cho là sai quy định của 4rum mất, thế nên tôi để cái tai tồ như thế... Một topic... không đề...

    Dạo này cái FF của tôi nó bị làm sao í, àh mà thực ra là do tôi một lần táy máy ấn vô cái block chi đóa, h vô ttvn lúc hiện icon lúc ko, cũng khá nản, tôi có thử cài lại FF, vẫn thế...thế là thôi...để nó như thế, đôi lúc nhìn vô cái màn hình thấy chả có font phiếc hình ảnh hình iếc j cũng chán...nhưng rồi... lại vẫn vô... và tự dưng... thấy thế... cũng bình thường... (mỗi tội có những khi pốt bài, như bi h nè, tôi rất muốn dùng mấy cái icon của 4rum, mà chả thấy j để click chuột vô, nên thôi vậy), hơi bùn :(

    TTVNOL là diễn đàn đầu tiên mà tôi tham gia, lâu roài, 3 năm có lẻ roài, mà cú nhất là đúng sau ngày tôi kỷ niệm tròn 3 năm reg nick ở đây, thì cái nick iu quý của tôi bị hack, một thằng của nợ nào đó nhàn cư vi bất thiện... Tôi thì nhất quyết k thỏa hiệp với nó, nên thôi, tôi chờ Min giải quyết vậy, mà Min, cũng lâu thật đấy, bắt người ta chờ... dài cả cổ, huhu :((

    Tôi thích người ta gọi tôi là skid, skid, tôi yêu cái nick đó lắm, chồng iu cũng gọi tôi là skid, bé skid ^^, bạn bè cũng gọi tôi là skid, skid, là cái tên thứ 2 của tôi, là cái tên mà tôi được gọi, và tôi yêu mến, rất yêu mến, từ bao h k bít... nghe thân thương lắm í... Ôi tôi yêu cái tên skid của tôi cực kỳ lun í :x :x Nhưng có một điều làm tôi không hài lòng lắm, là có nhiều người toàn gọi nhầm tôi là kid, nói hoài ko sửa, bực ghê cơ í, có một cô bạn tôi quen, cũng hay gọi tôi là kid, tôi bảo, thì nó cười, và nói rằng : thích gọi skid là kid, vì thấy skid trẻ con [ui ngượng ghê] ^^, và nó còn bảo, skid, là super-kid,hihi, nghĩa là siêu kid í mà, dễ thương nhỉ ^^

    Tôi chả mấy khi lập topic trên ttvnol này, có lẽ tôi thích xì pam hơn, cũng chả hiểu nữa, tự dưng hôm nay hứng lên tôi lại viết, viết cho 1 topic .... không đề, nghĩ buồn cười thật đấy... :D Có lẽ tại tôi lười, ôi mà thực ra tính tôi là thế mà, hứng thì làm... rồi ko biết có đủ sức nuôi cái topic này ko nữa ...

    Thôi kệ, dù sao tôi cũng viết rồi, cũng click vào cái Tạo chủ đề mới rồi, thôi thì cứ viết hôm nay đã vậy, nghĩ nhiều làm chi, nhỉ, hihi ^^

    Mà này, bạn có thích tôi viết nữa không ?
    Phương án A : Có
    Phương án B : Không

    Àh mà bạn trả lời hay ko thì cũng chả quan trọng đâu, vì dù là Có hay là Ko, thì việc tôi viết, là do tôi có hứng hay ko mà, có liên quan j tới chuyện bạn thích hay không đâu cơ chứ, hí hí ^^

    Thôi vậy là đủ rồi ,bài đầu tiên, cho một topic... không đề...

    Chờ nhé, bao h tôi có hứng, tôi lại viết tiếp...
  2. DCskid4ever

    DCskid4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Àh tôi lại có hứng nữa rồi , h thì cái FF của tôi lại chạy ngon, tôi sẽ click thoải mái vào mấy cái icon, dù sao thì như thế cái topic của tôi nó sẽ sinh động hơn, chắc thế, nói thật là nhìn một bài viết toàn chữ là chữ thấy... hơi bị chán
    Tôi viết về cái j bây giờ nhỉ, àh viết về tình yêu nhé
    Có một quy luật chung như thế này, chắc k chỉ trên cái 4rum này đâu, mà hầu hết là như thế... khi người ta vui, người ta hạnh phúc vì có một tình yêu đẹp, có một người yêu chân thành, khi người ta yêu và được yêu, thì người ta lại thường k nói ra, đúng hơn là khi đó mọi cảm xúc đã dồn cho yêu thương, nên chả còn j để nói nữa cả [là tôi nghĩ thế]
    Nhưng khi cảm giác yêu thương không còn nữa, khi những người tình đã bỏ ta mà đi (câu này hình như hơi giống một câu hát của Trịnh, hơi giống thôi, vì trí nhớ tôi cũng k tốt lắm, tôi thường quên lời bài hát, còn tên bài hát thì, nhớ được quả là rất xa xỉ ), thì khi đó, những cảm xúc còn lại, mà giờ ko biết dành cho ai, mới thỏa sức được trải dài trên trang giấy. Có nói quá không nhỉ, mỗi khi có ai đó out of love, người đó sẽ rất có thể trở thành một nhà văn , hoặc thậm chí, một nhạc sĩ cũng nên
    Dẫn chứng nhé, hồi tôi học cấp 3, một thằng bạn cùng lớp đã nghêu ngao hát bài "Tuổi hồng thơ ngây" suốt một thời gian dài, tới mức rồi sau đó cả lớp tôi thuộc, mà h trên ttvn này hẳn cũng nhiều người biết nhỉ. Bài đó hay, rất hay là khác, mà tác giả là ai nhỉ, hình như là của một anh chàng sinh viên nào đó, vì người yêu đi lấy chồng, đau buồn quá mà viết nên bài đó, yên tâm là k thua bất cứ một nhạc sĩ chuyên nghiệp nào, thậm chí còn hơn. Đấy, tôi nói có sai đâu, mỗi khi 7love, người ta sáng tác văn chương hay nhạc khúc đều hay lắm, thật là như thế mà
    Hơn nữa, khi thất tình, là lúc con người ta cảm thấy thật trống trải. Thực ra thì đối với hầu hết mọi người, người yêu là người mà có thể nói là thân thiết và gần gũi với mình nhất, thậm chí còn thân hơn cả cha mẹ và anh em, người đó thậm chí còn như hình với bóng vậy... những yêu thương, tin tưởng,mọi cung bậc cảm xúc, hầu như ta đều chia sẻ và thể hiện với người ấy, vậy mà tự dưng không còn người đó ở bên nữa, hỏi ai mà không đau, không buồn cho được, hic , vì vậy, người ta sẽ cần tìm những sự cảm thông, chia sẻ, từ những người khác, có thể là bạn bè, nhưng cũng có thể là người mới quen, và nhất là, những người đồng cảnh ngộ... vì thế, người ta, sẽ viết, nhiều hơn...
    Thật sự là quên một người không hề dễ, cái cảm giác trống trải ấy đôi khi nó gặm nhấm con người ta thật đáng sợ... Tôi đã đọc, đã nghe, đã biết nhiều câu chuyện tình yêu, mà người còn ở lại, có thể mãi nhung nhớ hoài mong người đã ra đi, hàng năm, thậm chí hàng chục năm, và cả đời... Tôi, không phủ nhận là có sự khâm phục với những con người ấy, nhưng tự trong thâm tâm, tôi luôn hỏi: liệu như thế có phải là tốt không, khi người ta mãi đau đáu cho một mối tình k thể nào tới đích, mà bỏ qua rất nhiều tấm chân tình khác đang mở ra... Có lẽ, cũng không thể nói hết được, nhưng tôi nghĩ, tình cảm nên làm người ta hạnh phúc, nếu yêu, mà cảm thấy đau, thì có lẽ, nên dừng tình yêu ấy lại... thì hơn... dẫu biết, dừng không dễ chút nào...
    Nhưng, nên, rất nên... là tôi... nghĩ vậy...
    Vậy tình yêu đích thực, suy cho cùng, là cái j nhỉ. Với tôi, thì tình yêu của tôi và chồng iu là tình yêu đích thực , yêu mà có thể làm tất cả vì người mình yêu, yêu mà trái tim mình thực sự cảm thấy ấm áp, và yêu mà cảm giác hạnh phúc lúc nào cũng ngập tràn...
    Tôi nhớ chồng yêu đã từng cho tôi đọc một bài viết, hay lắm, trong đó có một câu mà tôi nhớ mãi "Tình yêu mà chỉ cần đến YÊU thôi thì có lẽ không toàn vẹn,với tôi có lẽ cần đến " ba phần YÊU " _ " hai phần THƯƠNG "", (yêu để giữ người ta bên nhau, và thương để giúp người ta ko xa nhau... tôi nghĩ thế ^^)diễn giải ra thì hơi phức tạp nhỉ , và tôi cũng k nghĩ là tôi có thể giải thích được trọn vẹn... Nhưng tôi thích câu này, rất thích... và tôi yêu chồng, cũng thật nhiều
    Và có một câu này, tôi muốn tặng cho các bạn, những người trẻ tuổi đã yêu, đang yêu, và sẽ yêu... bình thường thôi, vì sống, là để yêu thương mà " Hãy yêu, như chưa bao giờ bị tổn thương, Hãy yêu, như người đó, là mối tình đầu của bạn..."
    Thế nhỉ, ôi hôm nay hứng của tôi nhiều thật đấy, nhưng mà tôi buồn ngủ mất oy`
  3. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Yêu cần 3 phần yêu, 2 phần thương và 4 phần hòa hợp . Thế thêm luôn 1 phần thông cảm cho đủ bộ 4 . Oh, thế là đủ 10 phần rồi đấy .
    Khó mà yêu được như mối tình đầu , ko phải vì nhiều hay ít mà già hơn nên ko còn ngây thơ như trước nữa.
    Hồi tớ yêu lần đầu , khi sắp xa nhau , 2 đứa ngồi ngắm sao cầu nguyện . Nàng hỏi tớ cầu nguyện cái gì tớ thật thà "anh ước gì thời gian ngừng lại" . Tớ hỏi thì nàng nói "em giữ điều ước này cho riêng một mình em".
    Chúc mừng bạn , bạn là người may mắn trúng giải độc đắc của năm . Phần thưởng có giá trị là ..."một tình yêu đích thực"... Vui lòng liên hệ với ban tổ chức sớm nhất để nhận giải .
    Mỗi ngày tôi đều đi trên một con đường , tôi rất quen thuộc với nó , nhớ đến từng con hẻm, từng gốc cây ... nhưng nó chẳng bao giờ là của tôi . Vì tôi rất thích con đường đó nên tôi phải đi tìm tiền bạc và quyền lực để có được nó, có cách nào khác không nhỉ? Tôi sợ rằng khi tôi đủ tiền và quay về nó đã không còn những hàng cây, góc phố như xưa nữa.
    Thiên hạ thích mua nhà còn tôi thích mua đường vì 1 con đường có nhiều ngôi nhà
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ngắm từng ngõ ngách, ngắm từng chút trên con đường đó. Nhớ từng chi tiết. Nhắm mắt lại tất cả đọng lại trong đầu như một bức tranh. Này cá voi, mình thường xuyên xem bài bạn viết biết trong lòng bạn có nhiều phức tạp rối rắm lắm. Cố đi.
    Bạn đã đổi tất cả để lấy 5 chữ..., thì nó không phụ bạn đâu. Cố nhé.
  5. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    ^^ cảm ơn hiền hữu jujiruri đã động viên tớ . Tớ sắp chuyển nhà , lần chuyển nhà thứ 19 . Đi lần quần trong cái thành phố Xì Gà này hết quận này qua quận khác , không biết có một ngày mình sẽ thành hàng xóm của Năm Cam cũng nên .
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm hàng xóm Năm Cam sao Juri dám nhận bạn làm bạn Juri được chứ. Sợ chết được. Đùa thôi, sao chuyển nhà hoài vậy? AN CƯ - LẠC NGHIỆP mà, hy vọng đây là lần cuối cùng của cá voi nhé.

Chia sẻ trang này