1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không đề

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giotnuoctiennu, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    không đề

    [font=.VnArialH][font=.VnTime]
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    chuyện buồn hay gì đây, ko đề thường gợi nhiều thứ nhưng để viết đúng với ý nghĩa của nó thì khó lắm...
    ngày ko đề tức là 1 ngày vui, 1 ngày buồn, 1 ngày đáng nhớ, 1 ngày đáng quên.....
    Muốn có hạnh phúc thì phải hiểu tất cả để yêu tất cả.
  3. Juliana

    Juliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy đang khóc. Đúng là cô ấy đang khóc thật. Những giọt nước mắt bắn tứ tung, văng trên gò má, tung tẩy trên bờ vai. Cô ấy xúc động, cô ấy nghẹn ngào. Trách gì mà không nói được nổi một câu, một âm tiết.
    Mình đang khóc mà có ai nói 1 câu, mình lại càng khóc to hơn, hờn mạnh hơn, thổn thức lâu hơn, nức nở dữ hơn. Cứ như có ai đó cứa đứt tay mình ấy. Cứ như người yêu sau khi chia tay đột nhiên gọi điện và mình không thèm nghe và mình dập máy và mình gục đầu vào chăn ràn rụa nước mắt ấy...
    Nín đi nào. Khóc cho thoả đi rồi vu vơ dăm ba câu "không đề" cho độc giả đỡ bực mình, đỡ mất công nhé!
    [puple]You think that I can't live without your love? U'll see..[/puple][/size=5]
  4. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    em đã hiểu răng tình yêu không có chỗ cho lòng thù hận ,em tưởng em có thể căm ghét ,nhưng lại không thể ,thật sự không thể ,em đã khóc khi nhìn anh đi ngoài đường và đã khóc sau khi nhậ ra rằng hình như em không yêu anh với tình yêu như ngày nào nữa
    em quên hết rồi chẳng nhớ gì đâu
    cả nỗi đau cũng lặng tiếng lâu rồi
  5. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Con gái nói có là không, nói không là có ...
    Có lẽ lúc này mình mới hiểu hết được câu hát ấy ...???...
    Khi đã không thể ghét, thì vẫn có thể thương. Khi đã không thể quên tức là vẫn còn nhớ. Khi nước mắt còn rơi tức là vẫn còn yêu...!!!???...
    -Wonder-
  6. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    đôi khi người ta khóc cho những điều không còn tồn tại nữa đó là tình yêu !khoác vì cuối cùng mình cũng đã có thể quên, đó là nước mắt của niềm hạnh phúc
  7. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc,hê hê,đừng có đánh lừa cảm xúc như thế,làm vậy sẽ chẳng bao giờ thoát ra được đâu.Hãy làm ngược lại,và không chỉ một mình,và với ai đó xung quanh,vài lần là có hiệu quả liền thôi mà.
    Cái gì cũng có giá của nó.Chúc may mắn.
    KTĐ

Chia sẻ trang này