1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"KHÔNG ĐỀ"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi falling-rain, 28/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Yesterday, yesterday seemed so far!
    the Folk-song she used to sing
    Niev, somewhere a shooting-star
    and chirping noise in the early evening
    painful or sweeter, time's gone by
    Now I know, you were right!
    What will be, will be .. we are apart
    Now I sing and cry ... so different, miles afar!
    and the new commers, lovers follow our past
    they meet, talk and will fall-in-love
    Niev, evening, they stroll same path
    Love is - No WRONG or RIGHT, it is natural
    ậy FR "hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa. " rồi thì " có lí "
    vì đã có 2 ...
    còn Tof là ... sao quen được, nếu giả như quen >>> FR là người st chứ không phải Người ST á ... hihihi
    Starry Rivers
    ..hoa gạo rưng rưng dòng sữa
    buổi trưa hè nghe chó sủa cuối thôn
  2. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    R. TAGOR (1861 - 1941) (ấn Ðộ)
    (Cao Huy Ðỉnh dịch)
    Ai đó thì thầm: "Em yêu, ngước mắt lên nào"
    Tôi cáu gắt nói: "Ði đi!"
    Nhưng ai đó vẫn không nhúc nhích.
    Ai đó đứng trước mặt tôi và nâng bàn tay tôi.
    Tôi nói: "Buông tôi ra!"
    Nhưng ai đó vẫn không đi.
    Ai đó ghé mặt bên tai tôi.
    Tôi lườm ai đó và nói: "Rõ xấu hổ!"
    Nhưng ai đó vẫn không động đậy.
    Ai đó kề môi tận má tôi.
    Tôi run run nói: "Suồng sã quá!"
    Nhưng ai đó vẫn không chút ngượng ngùng.
    Ai đó cài một bông hoa vào tóc tôi.
    Tôi nói: "Hoa cũng bằng thừa!"
    Nhưng ai đó vẫn đứng im.
    Ai đó lấy bông hoa ở cổ tôi rồi bỏ đi.
    Tôi khóc,
    lòng hỏi lòng: "Ai đó sao không trở lại".
    Bài này cũng của TAGOR nhưng không biết là "bao nhiêu"
    FR
  3. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Không đề (*)
    Tôi xin, em đừng đi nữa
    Hồng gai níu váy em kìa
    Tôi xin, em đừng đi nữa
    Vạn tuế mình trồng ra bông
    Chiều nay mưa rới ướt lối
    Cỏ nhung không dấu chân người
    Mình tôi ra hiên tôi ngóng
    Ai về sau rặng phù dung
    Tôi xin, em đừng đi nữa
    Đi mãi cũng thế mà thôi
    Hạnh phúc - em tìm - có lẽ
    Chỉ là đau khổ thay tên
    Thôi em, em đừng đi nữa
    Đi mãi cũng thế mà thôi".

    (Rút trong truyện ngắn "Dĩ vãng" của Nguyễn Thị Thu Huệ)
    ---------------------------------
    ( * Tên bài thơ do Lao Động đặt)
    FR
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Nguyễn Thụy Kha
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Trong cơn mưa ban trưa
    Thấy hồn mình tách thành hai nửa
    Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa!
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Em về đi, con dế ngủ quên rồi
    Trong ngăn bàn một thời đi học
    Hình như là đêm nay trăng cũng khóc
    Con đường dài hun hút dưới chân nhau...
    Em về đi, đừng nhìn lại phía sau
    Anh sẽ vừa đi vừa huýt sáo
    Dẫu trong lòng đang ngập tràn dông bão
    Anh đã quen vui với những lúc rất buồn!...
    Em về đi, bóng nhỏ cuối con đường
    Mùa đông ném chiếc lá bàng sẫm tối
    Gió vẫn thổi - qua vai anh rất vội!
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  6. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    (Không rõ tác giả)
    Con sông Tô nước chảy rất nông
    Đứng giữa dòng cũng không ướt váy
    Nếu lòng anh cũng nông như vậy
    Thì làm sao có thể yêu sâu?
    Bài thơ này mình thấy rất hay và sâu sắc, dù có hơi "động chạm" một tí nhưng cũng chẳng sao... Nó vẫn hay mà!
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Có một thời thơ Không đề xuất hiện nhiều như một cái "mốt" rất thịnh hành của thi ca, bất kể ai đã từng làm thơ, là nhà thơ "thường thường bậc trung" hay nhà thơ nổi tiếng... đều có ít nhất một bài thơ Không đề! Nhiều người cảm thấy khó chịu!!!... Nhưng thực ra có làm thơ mới biết, nhiều khi không phải bài thơ nào được làm ra cũng dễ đặt tên. Có những bài thơ không thể chỉ bằng một cái tựa đề ngắn ngủi mà nói hết được ý tứ sâu xa ẩn chứa trong đó. Cũng có những bài thơ được viết bằng một thứ cảm xúc rất tản mạn hay rất mơ hồ mà chính tác giả cũng không biết gọi tên... Thơ không đề ý nghĩa là ở chỗ đó. Bằng cảm nhận của chính mình, tôi nhận thấy thơ không đề thường là những bài thơ rất hay, rất ấn tượng. Ngẫm lại từ xưa đến nay, hoá ra những bài thơ mình thích, mình tâm đắc có đến một nửa là những bài Không đề... kể ra cũng thú vị đấy chứ!
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Những câu thơ không đề của Thạch Quỳ (Trích từ những bài thơ Không đề)
    - Có một nửa đang đi tìm một nửa
    Như vầng trăng ngoài cửa, phía trời xa!!
    (Không đề I)
    - Đất tìm trăng, trăng đi tìm trái đất
    Nửa tháng tròn thao thức đợi chờ nhau.
    (Không đề II)
    - Lòng như đất lặng thầm mơ dấu guốc
    Cỏ thanh thiên hoa trắng đợi em về!
    (Không đề III)
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  9. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    (Hạnh Loan)
    Mặt trời vỡ
    Thành ngàn vạn ngôi sao
    Mảnh trăng cong
    Như trâm cài mái tóc...
    Gió
    Hay tiếng thở dài của đất
    Vọng lên không gian...
    Đêm mênh mang
    Xin mây đừng che ánh trăng vàng
    Sông Ngân Hà vệt dài khắc khoải
    Chức Nữ đêm này có nhớ Ngưu Lang?!?

    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  10. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    (Lâm Thị Mỹ Dạ)
    Cuộc đời em vo tròn lại

    Ném vào cuộc đời anh
    Nó sẽ lặn sâu tận đáy
    Cuộc đời anh
    Sâu cho đến tận... cái chết!
    Trời ơi!
    Làm sao có một cuộc đời
    Để tôi ném đời mình vào đó
    Mà không hề cân nhắc đắn đo
    Rằng:
    Cuộc đời ấy vẫn còn chưa đủ!
    Tôi rất thích bài thơ này, và thấy mình với tác giả có ít nhiều đồng cảm!
    Không sỹ diện đâu, nếu tôi yêu được một người
    Tôi sẽ yêu anh ta hơn anh ta yêu tôi nhiều lắm
    Tôi yêu anh dẫu vạn lần cay đắng...
    (XQ)
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************

Chia sẻ trang này