1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"KHÔNG ĐỀ"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi falling-rain, 28/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bayern_munich

    bayern_munich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi , chẳng lẽ ngoài những bài "ko đề " ra , ko thể viết những câu thơ ko đề được sao ? Cứng nhắc thế ?

    Santa Cruz -Destination for my heart
    Trong hang tối , mắt thần khi đã quắc - Là khiến cho mọi vật đều im hơi
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi B_M, nhưng đó là những câu thơ hữu đề đấy chứ!!?
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  3. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0

    To Hoabaoxuan và BM:
    Không phải tớ mở topic này chỉ để dành cho những bài thơ có tựa là Không Đề đâu. Thật ra ý tưởng của tớ rộng hơn nhiều. Những bài thơ không tựa, những đoạn văn không đề, những cảm xúc các bạn viết lên mà không thể tìm ra hoặc không muốn áp đặt cho nó bất cứ tựa đề nào đối với tớ đều là KHÔNG ĐỀ và đều post trong này được.
    Thân ái.
    FR
  4. lovely_lovely

    lovely_lovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mình cũng post một bài không đề vậy , một bài thơ ếch nhái thôi , hì hì
    Chiều một mình lang thang phố vắng
    Lá vàng nhẹ hôn mái tóc mây
    Cơn gió lạnh vừa thoáng qua đây
    Khẽ rùng mình và em chợt nghĩ
    Anh ở đâu hỡi người em quí
    Bởi bên anh đâu lạnh thế này
    Giữa cuộc đời tấp nập đổi thay
    Em cứ tìm , bóng anhh.... không thấy.

Chia sẻ trang này