1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không đi Hải Thịnh - vui hay buồn ???

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_lady_VKT_new, 15/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Không đi Hải Thịnh - vui hay buồn ???

    Hờ hờ...Ở nhà có cái vui của ở nhà đấy ạ....
    Sau 2 ngày nghỉ ( với điều kiện ....không đi Hải Thịnh ) , một số thành viên của 7XHN đã luyện thành công một bộ công phu vô cùng ...bí hiểm, mà hiện nay công dụng của nó ...vẫn chưa được tìm hiểu hết. Thậm chí bộ công phu này cũng... chưa ai biết để mà đặt tên, chỉ biết là khi sử dụng sẽ phát ra tiếng "pằng", tiếng "chíu", rồi lại "pằng chíu"...( xem chừng hơi khó hiểu ) . Mà có khi chỉ xuất hiện tiếng " Pằng " chứ không có tiếng "Chíu", nhưng khi có tiếng " chíu" thì nhất định trước đó phải có tiếng "pằng"... ( chúng có mối quan hệ biện chứng với nhau chăng?? )
    Lưu ý là bộ nội công này phải luyện tập cả nam lẫn nữ mới hiệu quả.

    Một số thành viên lại luyện tập sử dụng ...vũ khí....( không dám khai báo là vũ khí gì đâu kẻo người ta chê mấy anh già 7X ...ăn lông ở lỗ ) Tuy là vũ khí dùng để...ăn lông ở lỗ...(), nhưng lại cực kỳ hữu dụng, thế mới lạ chứ...Đấy, thế là được một cái...Hấp..., lại một cái khác...Chà chà...hết cái này đến cái kia.., nhiều quá...Thật là vô cùng hữu ích!



    Hờ hờ...ở nhà có cái vui của ở nhà đấy ạ...Thôi em stop kẻo kể ra các bác lại thấy thèm...


    Sweet lady VKT
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các đồng chí lần sau không được rủ mấy ông admin kỹ thuật đi nhá! Các đồng chí đi 2 ngày thì cả 2 ngày TTVNONLINE chết quay cu lơ. Bùn!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hơ hay nhỉ, Lady ngọt ngào lại có món Pằng Chíu à.
    Thế sau đó có tiếp tục là màn cả hai quay cu lơ ra không?
    Mà quay cu lơ không phải là quay cu lơ ở hai nơi riêng biệt, mà tại....
    Nghe nói năm xưa, tại một hang đá thâm sơn cùng cốc, có một nữ cao nhân cùng với bốn nam cao nhân cùng sáng tác ra một môn bí truyền. Sau đó với phương châm Lady first nên đã nhường cho cô nương đặt tên, cuối cùng cô nương không biết đặt tên là gì mới đặt là Tằng Tịu.
    Không biết món Pằng Chíu này có liên quan không?
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thứ công phu gọi chính xác là công phu "bùm chéo" là như thế này ạ:

    1 nam 1 nữ ( hoặc nhiều nam nhiều nữ càng hay, không nhất thiết phải cân bằng) ngồi đối diện nhau, xung quanh mỗi người bản thân nó đều có một vầng mà theo các cụ ngày xưa gọi là vầng hào quang. Mọi người sẽ dùng vầng hào quang đó để thu hút người đối phương.
    Người nào không còn khả năng thu hút đối phương nữa thì sẽ đi ra một góc nhà, vận hết công lực bắn một tia mà trong vật lý gọi là tia phóng xạ hay gì gì đấy từ đầu ngón tay. Khi phóng ra tia này, ngón tay giữa và ngón tay cái để dính vào nhau, sau đó bật mạnh ngón tay giữa ra như kiểu búng một phát, cổ họng nén khí, bật lên một tiếng bùm. Người có dấu chổng ngược lại nhận được luồng tia phóng xạ này ( theo phương pháp ngẫu nhiên) sẽ bật miệng hô lên một tiếng chéo. Kết quả sau đấy thì xin mời Big doremon và Commandos miêu tả.
    Chỉ biết rằng thứ công phu "bùm chéo" này đã được thử nghiệm thành công bởi SweetladyVKT, Bigdoremon, Commandos, Buiviet74 và Vari ty_xyz trong lúc các thành viên của 7x đang ở Hải Thịnh.
    Cái gì đây kỳ này



    Click
    No woman no cry

    ]
    Được vari ty_xyz sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 16/07/2002
  5. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì ở nhà cứ pằng chíu đi, còn ở ngoài biển thì có màn tèo téo hay gấp vạn lần món pằng chíu ở nhà của mọi người nha, này nhé trên bãi biển mênh mông 2 người 1 nam 1 nữ, cùng nhau xuống biển trên 1 chiếc phao cùng nhau ra xa và tèo téo quả là tuyệt đẹp. Lúc đó có cảm giác như sóng biển ngừng vỗ bờ, bầu trời như trong hơn xanh hơn và đẹp hơn, xung quanh coi như không có ai cả. Còn 2 người thì lại càng thích hơn với màn tèo téo của mình, thôi kể thế này cho moi người thèm hi hi.
    Tulipsblack
  6. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    ______________________________
    Varity ơi không phải rồi. Bí kíp đó huyền bí vô cùng, biến hoá ảo diệu lắm, chứ làm sao có thể dùng lời lẽ thông thường mà diễn tả được .
    Phải người nào đích thân luyện thành công bí kíp ấy , may ra mới có thể miêu tả được. Bác tả thế này người ta lại tưởng 7x ...tập thể dục nhịp điệu...
    Em chưa luyện thành, chỉ là người ngoài cuộc, nên chỉ dám tả đến thế thôi. Mọi người đọc chẳng ai hiểu gì thì cũng phải...Vì chính emcũng có hiểu gì đâu (<----------- cái mỉm cười chân thật)
    Mà ai bảo mọi người đi HT hết cơ, hơ hơ...ở nhà hay thế thì không ở, hơ hơ...Đi hải Thịnh hết rồi, không được chứng kiến cảnh có người mệt phờ, thở không ra hơi, đang cao trào tự nhiên lại ỉu đi một cái, như là bánh đa ngâm nước mắm ấy ( _Tại sao lại là " nước mắm" mà không phải là các loại nước khác? Đơn giản vì nói nước mắm cho nó ...có gia vị ... hì hì... )
    Hơ hơ...mà thôi ai đi thì thiệt, em không kể đâu kẻo các bác lại thèm...
    Thân ái!!!
    Sweet lady VKT
    Được Sweet lady VKT sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 16/07/2002
  7. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, thực ra cái miêu tả này chỉ là cái bề ngoài, còn nó biến ảo diệu kỳ như thế nào thì phải chính thức tập luyện mới thấy độ hay, độ uyển chuyển và độ khó của nó ( nói chung là cái gì cũng độ, sắp thành 45 độ rồi) .
    Cái gì đây kỳ này



    Click
    No woman no cry

    ]
  8. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mà sao em sweet lại lộ chuyện này ở đây nhể? Nhớ nhá
    Mấy cha 7X này chả biết gì.
    Tớ ở nhà vừa làm việc vừa Pằng Chíu bên box Kim Liên bét nhè.
    Chú nào rảnh sang đó Pằng Chíu cho vui.
    Chiến trường còn nguyên, không ai dám dọn dẹp đâu. Hì hì,
    Hình như chỉ có mỗi Bigdoremon luyện chiêu này, nhưng công phu kém cực, gặp cao thủ tẹo teo là đứt ..... phựt
    Dr. Lion King
  9. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Ối dời ơi là dời... bác LionKing pằng chéo gì bên sân nhà em thế.... em cảnh cáo bác đấy nhé...mà em còn phải sang tận đây cảnh cáo bác chứ chẳng đùa đâu.. ai dè chị em 7X xinh tươi đẹp đẽ thế này mà bác đòi sang đất của em để pằng chíu. Hê... ít ra bác cũng phải viết Đơn xin pằng chéo gửi cho em chứ
    Chẳng nhẽ em lại sang đây pằng chéo lại... híc
    HT.
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu các anh chị miêu tả cái gì nữa. Chỉ thấy nó cứ trừu tượng thế nào í. Các suy nghĩ sâu xa các thấy..... Thôi chẳng dại tham gia cái trò này để rồi "chết đứ đừ đừ".
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

Chia sẻ trang này