1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không đi Hải Thịnh - vui hay buồn ???

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_lady_VKT_new, 15/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mọi người ở nhà vui cỡ nào nhưng em chắc là không vô ttvn được thì phải buồn lắm rồi. Vừa về tời nhà đã thấy Sparrow réo rắt. "Alô, anh Chim sẻ đây! Vì sao không vào được TTVN" Đến nước này thì chịu. Trong cơn tuyệt vọng, anh ấy chộp được số đt của một đứa chẳng biết gì về kỹ thuật để hỏi. Vừa xuống xe, vẫn tiếc chuyến đi nên chẳng bận tâm gì mấy. Còn bây giờ thì em thấy thương những người ở nhà quá. Lại còn nghe anh Tom cat và Dragone than vãn vì tưởng ít người đi nên ở nhà. Hà hà, có ai tưởng tượng ra bộ mặt tiu nghỉu của hai lão ấy không nhỉ?

    Que em vung mo-
    Mai nha em do-
    Dang nguoi nho nho-
    Moi nguoi hay goi...Tho

    Được Coxuoc sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 16/07/2002
  2. buiviet74

    buiviet74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì, Sweet Lady và Varity viết trừu tượng quá, làm bà con chả hiểu được gì cả. Làm cho chú Lion King lại tưởng là nói đến trận chiến với đám Bin Laden và Omah bên box Kim Liên chứ.
    Mà công nhận dạo này em Sweet Lady có nhiều thời gian, luyện công khủng khiếp thật đấy. Chưởng chỉ tung ra ào ạt, làm bốn nam cao nhân sợ khiếp vía. Hết chỉ phong "bùm... chéo" veo véo... lại trổ tài khinh công lướt trên mặt ao, chân đạp nước tung toé, làm cho anh em tròn mắt thán phục.
    Tớ già rùi không dám tham gia ngồi ngoài mà run rẩy sợ hãi. Chỉ khổ cho 2 chú Big Doremon và Commados sau một hồi tham gia, mỗi chú thấy nằm lăn quay ra một ghế, chỉ còn mỗi Varity còn gắng gượng phản kích.
    Đấu chưởng không lại, chú Varity về sau phải giở bảo bối hiện đại ra. Hết rút súng bắn "Beng.. beng..." lại ỉ ôi khóc lóc nhằm làm hoang mang quân địch. Tuy nhiên, công lực có hạn nên sau một chiến đấu thì đứt dây dàn, cạn pin không tiếp tục được nữa.. thế ô hô ai tai....
    Híc híc... vụ việc vẫn còn tiếp diễn với nhiều tình tiết gay cấn. Nhưng thôi, tớ chả kể nữa kẻo bà con thèm....
    Bui Viet
  3. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    hờ ... hờ ??? các bác mô tả huyền bí thật đấy ??" nhưng mà đúng là rất huyền bí vì không thể không huyền bí được ??? hết hiệp một bigdoremon và commandos nằm lăn quay cu lơ; chú varity thì thở hổn hà hổn hển sau một hồi kêu gào la hét còn cụ buiviet thì chết gí trong một xó không dám chiến tiếp???chậc???chậc???ai là người chiến thắng được cả 3 nhân tài thế nhỉ
    nhưng mừ hiệp hai thì hơi bị ổn đấy nhá !!!cái món cặp cặp xung trận hơi bị được!!! quả đấy mà trúng thì toi đời thằng cáo già, chỉ còn nước đi ra đê mà ở luôn!!! bộ dạng thì hiếu chiến ,
    nhe cái răng sắc trắng nhởn ra, mồm kêu tanh tách, làm phát nào ra phát đấy ???.
    híc híc... vụ việc vẫn còn tiếp diễn với nhiều tình tiết gay cấn. Nhưng thôi, tớ chả kể nữa kẻo bà con thèm....
    rag doll - can't stop messin...
  4. sparrow

    sparrow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    hê hê ... không đi HT hoá hay. các bác đi HT về đã tắm rửa sạch sẽ chưa !!!! sao tớ vẫn ngửi thấy mùi nước mắm khiếp quá .... Hay loai này có thể thay thể nước hoa Hàn Quốc
    1234
  5. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Vâng , Bác BuiViet74 và Big miêu tả thế là đã quá nhiều, chỉ xin bổ xung vài ý:
    Trong quả khinh công, người bất lực đầu tiên không phải là ai khác mà chính là Big doremon, sau chưa đầy một hiệp, chàng Big nhà ta đã không chịu nổi nhiệt, gục ngã đầu tiên. Nhưng sau khi nghe thấy những món day dứt của liên khúc kiếp nghèo, của giọt lệ đài trang, tâm hồn chàng Bigdoremon đã đưọc thức tỉnh hoàn toàn. Hắn thò ra cái gì dài dài, có hai hàm răng nhọn lắm, chỉ chực cạp cạp người khác. Nạn nhân đầu tiên là varity_xyz, nạn nhân thứ hai chính là người có cái dấu chổng xuống duy nhất trong cuộc luyện công phu này.
    Sau khi bị Sweetlady VKT dùng môn công phu bùm chéo và bị bại trận, các nam nhân nhà ta đã sự dụng đến món công phu bí hiểm, món chụt chịt, chút chít. Đây là sự hợp tác trên tinh thần hữu nghị của các nam nhân nhằm trả đũa món công phu bùm chéo, và đã gây được thành công vang dội.
    Nói thế thôi không bà con lại thèm...
    Cái gì đây kỳ này



    Click
    No woman no cry

    ]
  6. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Hò hò, Ai có nhu cầu sử dụng khăn lau mặt thì cứ liên hệ với em Nguoidepcodon nhé, em đó có cái khăn mặt hay tuyệt
    NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐÙA

Chia sẻ trang này