1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không đỡ được

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cao_gia_deo_no, 19/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cao_gia_deo_no

    cao_gia_deo_no Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ...Sặc_lúc cô đơn không chú nào yêu,không chú nào tán thì cứ ra kêu vào ca cẩm,:((,khóc lóc than vãn hết kêu chúa lại kêu trời...suốt ngày tự kỉ với câu nói tại sao[r23)],hết yêu đơn phương anh này lại quay sang ngắm anh khác:))
    Sau sáu tháng chia tay với anh yêu,anh yêu đòi quay lại_ừ thì quay,được vài ngày lại chia tay vì cãi cọ nhau với lý do ngớ ngẩn mà bọn sở khanh nghĩ ra...ko 3x thì ko yêu ạ,mềnh đá văng đi vì với suy nghĩ ngập trong đầu là còn trẻ và khoẻ mạnh,sợ gì những ngày tháng sau này cô đơn cơ chứ_hja hja[:P]
    Chia tay vài ngày thì ôi thôi,hay vì tại chia tay cái người như thế nên tự nhiên mình trở nên may mắn hay sao ý,1 tập đoàn các anh đến tán_sao 6 tháng cô đơn thì ko ai thèm tán,bây giờ trái tim nó có vấn đề thì nhảy vào xin chết_ai mình cũng nghe mỗi cuộc điện thoại đầu tiên,chém gió,ăn nói bạo lực lung tung(ngoan dịu,e ấp đâu hết rồi)_ta hận ta hận
    Eo ôi mà các kiêu thì các anh càng thích hay sao ấy,mình xua như tà thì cứ sán vào,....,cán sán vào mình càng chán_có ngày gọi mười cuộc dt ko nghe cả 10,hôm sau vẫn gọi tiếp^:)^,tn thì vài tiếng đồng hồ mới replay
    Mà có phải tại mình kiêu đâu cơ chứ,chỉ là chán thôi,nếu ko chán thì chắc mình cũng đáp lễ rồi_hja hja_các a ko phải nhọc công thế làm gì
    Đúng là theo tình tình chạy,chạy tình tình theo=))_may quá,may quá,chán nản lại hoá hay_tưởng kiêu nên càng thích:))_ho ho
    Mà chán lắm chả thích yêu_nhưng sợ đợi nó lành yêu lại anh thì anh lại tìm người khác mất_hututu_[r37)]
    Sao tôi khổ thế hả giời ơi là giời
  2. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Kẻ ăn không hết người lần không ra..
  3. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    oh,việc gì phải sống khổ sở thế nhỉ? Không có việc gì làm hoặc giải trí sao? Cuộc đời đâu chỉ có yêu đương trai gái,đầy thứ thú vị kìa !!
  4. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1
    thế này thì coi thường nhau quá . cành cao quá [-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X
  5. onespeedpro

    onespeedpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Avatar thật và chuyện kể có thật hok, nếu thật thì đúng là hok đỡ nổi Y_Y
  6. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với truyện và cảm xúc bồng bềnh của em chủ topic, đời thế cũng..vui, nhưn mà không nghiêm túc thì còn kêu giời còn lâu.
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    :)
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    không đỡ được
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hic, chẳng bù cho mình :(
  10. h2love4ever

    h2love4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu rì.......

Chia sẻ trang này