1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không đủ cân nặng người ta có cho hiến máu không ạ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Babut, 01/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Babut giỏi giết chết hi vọng của người khác quá;))
  2. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Chị cho em địa chỉ đi, em đi hiến. Hồi học đại học em hiến nhiều lần lắm, nhưng khi đi làm "mất thói quen" :) Nếu là chiều thứ 7 hay chủ nhật thì em đi được.

    Nếu chị thiếu cân và ko thực sự nhiệt tình thì người ta ko lấy đâu, bạn bè em nhiều đứa thiếu 1 cân, xin xỏ người ta cũng ko lấy (có thể vì bọn em đi hiến nhiều nên người ta có sự lựa chọn).
  3. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Nếu thiếu 1kg, mà vẫn muốn hiến máu thì trc khi đi, bạn ăn uống đầy đủ, uống nhiều nước đường. ( có thể nhồi thêm cái gì nặng ở túi quần để tăng cân :D) Trc hôm hiến máu, nhớ ngủ đủ giấc. Khi đi hiến máu thì tinh thần thoải mái, đừng lo lắng quá. Khi hiến máu xong thì cứ nằm yên mốt lúc, thả lỏng cơ thể và đứng lên từ từ thì sẽ ko bị choáng.
    Mình đi hiến máu nhiều lần rồi, ko sao đâu. Sau khi về sẽ có cảm giác nhanh đói hơn nên ăn khỏe hơn.
  4. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Mình từng rất nhiều lần đi hiến máu nhân đạo, thấy họ không quan tâm đến cân nặng lắm. mà toàn các bạn sinh viên cân, bạn cứ lạnh lùng đi vào bảo 45kg không cần cân [:D]

    Lúc hiến máu không nên hồi hộp quá, đó là việc quá bình thương vì rất nhiều người đã từng tham gia.

    Hiến máu xong bạn sẽ tăng cân và dẹp da hơn vì thay máu đấy [:D]
  5. Babut

    Babut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    1
    Haizzzz :-?
    Nhà em ở đâu nhỉ vì chị hiến máu ở quê chị cơ [:D]
    Vâng em cảm ơn bác nhiều lắm. Quyết định đi hiến luôn [:D] Em định mặc thật nhiều áo cho đủ cân (cầu giời hôm đấy rét đậm ;))) chứ không đến nơi bị đuổi về thì toi.
    Thật k hả bác :-O Được các bác tư vấn em cũng thấy yên tâm phần nào [:D]
  6. peacenice

    peacenice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    5.293
    Đã được thích:
    2
    he he, ko đau lắm đâu em ạ. lần đầu tiên bao giờ cũng hồi hộp chứ mất có 350 ml ko vấn đề gì đâu. với điều kiện là em ko bị tiền sử dễ bị chóng mặt hay thiếu máu :D
  7. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Thật chứ.... mình từng đi hiến máu 9 lần rồi nhé, sau mỗi lần đều tăng cân [:D].
  8. Babut

    Babut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    1
    May quá em không bị tiền sử kia bác Chí ạ [:D]
  9. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Sao mà thở dài trầm tư thế. Cứ ok đi để một số bác, ví dụ như ngu, bha, phom... có cơ hội bày tỏ sự nhiệt tình[r2)]
  10. Babut

    Babut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    1
    Bác ơi cho em hỏi khi chích xong có để lại dấu vết gì không ạ? (tại em giấu thày u em đi hiến máu nên sợ bị phát hiện lắm :-ss)
    À còn nữa, người ta bảo trước khi đi hiến thì uống nước gừng. Nghĩa là đến đấy uống hay mình uống trước ở nhà ạ?

    Toàn các bác có vợ em sợ bị hắt a xít lắm :))
    À bác ơi em có thói quen hay thức khuya nên rất khó ngủ sớm. Nhất là có chuyện lo lắng hồi hộp lại càng bị mất ngủ :(( Nếu tối đấy em không ngủ được thì hiến máu có bị sao không bác?

Chia sẻ trang này