1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không đủ cho em khóc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MienDang, 13/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MienDang

    MienDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    :)
    Được MienDang sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 15/06/2006
  2. A_Rose_Is_A_rose_

    A_Rose_Is_A_rose_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0

    Rất hân hạnh được gặp MĐ ở đây. Có thơ của Miên Đáng trong "Thơ HẬU HIỆN ĐẠI" đấy
  3. MienDang

    MienDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mến chào Đặng Thân nhé.
    Hân hạnh được trò chuyện cùng Đặng Thân lúc này và cám ơn về thơ nhé.
    Thân mến,

  4. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Loa loa loa!
    Hóa ra nhà thơ siêu phàm Đau Thận (Đặng Thân) dùng nhiều nick để khoe hàng ở đây bà con ơi.
    Chàng thơ khoe cả ở chỗ "Hiếp mà không hiếp..." bà con ạ thế mà mình không biết. Kẻ hèn bái yết tiên sư (wên sinh) ạ.
    Nhưng CACA (THỪA 1 CHỮ A) THƠ sao ăn nhiều chất thải của Tây thế?
    Nhục nhã lắm con ạ.
    Nhà thơ con mẹ gì mà không lau mõm sau khi ăn chất cặn bã đã lên mạng thế hả giời?
    PS: Hôm kia nhàn cư vi bất thiện lang thang thì thấy con EmXinhKhong khoe nó là Từ Nữ Triệu Vương?
    Con kính lạy các ông/bà rồi ạ từ nay con biết thân phận của mình rồi.
  5. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa anh Đau Thận & anh Mướp Đắng khi biết danh tính các anh rồi thì em không dám náo lữa. Em gửi cái này mong các anh biên tập hộ xem nó ra răng?
    Khổ qua thượng cam lộ
    Anh đứng
    Bên đời
    Run
    Rẩy
    Ngó bên
    Nào
    Mà chẳng
    Mất em
    Trong nắng quái
    Chiều hôm
    Xa ngái
    Về đi em
    Nhẹ gót
    Lãng quên
    Chút ân tình
    Cũng đừng
    Giữ lại
    Chỉ khiến lòng
    Dậy
    Đớn đau thêm
    Sẽ không có
    Cái gì
    Mãi mãi
    Khi ta chỉ
    Hạt bụi vô
    Thường
    Trút bỏ hết
    Một lần
    Đừng ngại
    Em sẽ
    Là anh
    Cùng một
    Chân Tâm.(Hoa này em tặng cá nhân em ạ)
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Hi Codai.
    Cho tôi hỏi nhỏ nhé, có phải chữ ký của bạn có ở trong truyện ngắn Hoà Vang, mà nó có xuất thân nguồn gốc từ nhà Phật ko?
    TNTV đã biết.
    Đặng Thân cũng đã nghe
    Miên Đáng cũng đã đọc.
    Còn Codai, là ai nhỉ???
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Xem những dòng này xong thấy những cái của cậu viết, codaikhongten à, coi như vứt đi cả.
    Nào thiền, nào Phật, nào thật Tâm hương,.... cũng vứt cả.
    Chả phải muốn mạ lị cậu nhưng đúng là tớ nghĩ thế. Mỗi người có một suy nghĩ, đừng áp suy nghĩ của mình vào người khác rồi xét đoán lung tung.
    Không thích thì đi chỗ khác, cớ gì nhục mạ người ta?!
    Học cách vô ngôn đi nhé bạn!
  8. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chú chỉ được cái nói đúng.
  9. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi nhỏ thì tôi cũng trả lời đủ cho nhiều người nghe như sau:
    -Chữ ký của tôi "nhặt" trong 1 bài viết về Hòa Vang trên evan.com.vn, ông ấy cũng nói là nhặt được từ 1 ngôi chùa ở miền Trung. Truyện ngắn HV tôi đọc được không nhiều lắm nên không rõ nó có ở trong 1 truyện nào đó không. (Lúc nãy trả lời thằng vuhon không lẽ lại trình bày dài như vậy mong bạn thông cảm)
    -Nó có thuộc Kinh, luận hay sách về đạo Phật hay không thì tôi cũng chưa có thời gian để tìm hiểu lại nhưng tôi nghĩ đâu cứ phải do Phật, Bồ tát hay các cao tăng nói ra mới thuộc về nhà Phật đúng không bạn?
    -3 cái tên kia thì tôi cũng chỉ biết mỗi TNTV 1 cách tình cờ vì tên nghe lạ (nói thực là vậy) nhưng tôi nghĩ TNTV & ĐT (nếu phỏng đoán của tôi là đúng) muốn giới thiệu mình trên này thì có thể như sau: "Tôi là... muốn qua trang web này tự giới thiệu về mình và làm quen với các bạn... " bạn thấy thế nào?
    -Tôi là một người bình thường và vô danh bạn ạ. Tôi chưa và chắc không bao giờ có ý định kiếm chút "danh" bằng VH.
    -Chúc bạn vui vẻ.
  10. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đọc những dòng của cậu tự dưng tớ cũng đã nghĩ sao mình có thể tồi đến như vậy.
    (Mình định vào thơ Hậu Hiện Đại đùa vui 1 lát, có định chê dòng thơ này hay xúc phạm ai đâu thế mà bạn gì có nick là hoa hồng....hoa hồng thể hiện 1 cách ứng xử vô học quá)
    Cuộc sống đôi khi nên humorous chút cho bớt căng thẳng.
    Tuy vậy thành thực xin lỗi tất cả mọi người (mình cũng mất mát nhiều khi những người quen trên đây sẽ hiểu mình khác đi)
    Ai làm sai người đó chịu, vậy mình chịu.
    Cảm ơn cậu.

Chia sẻ trang này