1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHông đủ đau để khóc thành tiếng và không đủ hạnh phúc để nở nụ cười

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hollyhock, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. digs

    digs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    1.703
    Đã được thích:
    0
    Trời đây là nơi Hollyhock chứ của hai bác kia tranh cãi à?
    Hihi em Hollyhock ơi, đọc tâm sự của em mà tui run quá :-((, tui cũng có NY ơ xa lắm mà tui thì không phải la người biết quan tâm nữa hichic. Mà nói công bằng thì không phải chỉ có con gái thôi đâu mà con trai cũng vậy, có người yêu mà cả năm gặp có vài lần thì ai cũng khổ như ai thôi. Đã yêu một ai đó hãy tin tưởng là sẽ có một ngày nào đó ở bên nhau thì mọi thử thách sẽ vượt qua được thôi, tôi và NY đã ở trong tình trạng đó gần 6 năm rồi và mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Hãy tin vào tương lai đi

    Không có gì là không thể

  2. congnuong_bexinh

    congnuong_bexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    em với anh chia tay nhau được 2 tuần rùi nhỉ? vào messenger, xoá hết ID của anh, thấy lòng nhẹ bẫng. chẳng lẽ tình cảm anh dành cho em chỉ thế thôi sao? chẳng lẽ anh ko hiểu em yêu anh bằng tất cả tấm lòng hay sao?
    em chẳng muốn nhớ ggì nữa nhưng ko hiểu sao hình bóng anh vẫn còn trong tâm trí em, chẳng hiểu nữa, em cú nghĩ sẽ dễ dàng quên được anh, quên đi nhũng lời nói ấy nhưng hình như sao khó quá.làm thế nào để quên anh bây giờ hả anh???
    [​IMG]
    côngnương_bexinh
    wait_4u_4eve
    (Vì thấy pix đẹp, nên vài E***, hy vọng mọi người cùng được thưởng thức).
    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 03/10/2002
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Đã 2 tháng nay anh tham gia nên không đọc được những gì lõm má viết cho anh. Hai tháng qua có biết bao chuyện xảy ra giữa hai chúng ta. Nhưng tất cả, tất cả đều làm cho tình yêu của chúng mình ngày càng trở lên gắn bó và tràn đầy. Mình vẫn luôn hướng vào nhau, tin tưởng nhau.... Anh muốn nói với em rằng: em luôn hiện hữu trong trái tim anh!

    Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ lời khen đó trong lòng...
  4. hollyhock

    hollyhock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em đã bước qua vạt cỏ bình yên
    Để tự hỏi tình yêu là gì
    trong ngày anh đến
    Em đã từng sống hết mình cho khoảng trời
    hồn nhiên xa thẳm
    Đã yêu rồi - nhưng bướng chẳng gọi anh
    Thời gian đem tình yêu của chúng ta để đúc
    thành khuôn hình khó vỡ
    Thời gian đem hồn nhiên của em
    hoá tuổi... 22....
    Em đã lớn dẫu trái tim còn bé
    Nhưng đủ hiểu rằng anh có thật trong em
    Chúng ta đã lớn rồi - cả anh và em
    Chẳng nên đem cái bao la của trái tim mình
    cho những gì phù phiếm
    Mà hãy dành trọn tình yêu cho
    nồng nàn chân thực
    Hạnh phúc đợi chờ - yêu và được yêu
    Anh đã đến với em như mơ ước thủa nào
    Đốt cháy cả khoảng trời thiếu nữ
    Nụ cười ấm khi xa vẫn là nỗi nhớ
    Nụ hôn đầu mang sức mạnh cho em.
    Con người yếu mềm có lúc nào
    bật khóc trong em
    Là nỗi nhớ nhân hai lần nỗi nhớ
    Nhưng tự nhủ phải vượt lên tất cả
    Yêu nhau xin hãy đợi chờ nhau
    Cảm ơn anh đã đến và chia sẻ cuộc sống này cung em!
  5. hollyhock

    hollyhock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em đã bước qua vạt cỏ bình yên
    Để tự hỏi tình yêu là gì
    trong ngày anh đến
    Em đã từng sống hết mình cho khoảng trời
    hồn nhiên xa thẳm
    Đã yêu rồi - nhưng bướng chẳng gọi anh
    Thời gian đem tình yêu của chúng ta để đúc
    thành khuôn hình khó vỡ
    Thời gian đem hồn nhiên của em
    hoá tuổi... 22....
    Em đã lớn dẫu trái tim còn bé
    Nhưng đủ hiểu rằng anh có thật trong em
    Chúng ta đã lớn rồi - cả anh và em
    Chẳng nên đem cái bao la của trái tim mình
    cho những gì phù phiếm
    Mà hãy dành trọn tình yêu cho
    nồng nàn chân thực
    Hạnh phúc đợi chờ - yêu và được yêu
    Anh đã đến với em như mơ ước thủa nào
    Đốt cháy cả khoảng trời thiếu nữ
    Nụ cười ấm khi xa vẫn là nỗi nhớ
    Nụ hôn đầu mang sức mạnh cho em.
    Con người yếu mềm có lúc nào
    bật khóc trong em
    Là nỗi nhớ nhân hai lần nỗi nhớ
    Nhưng tự nhủ phải vượt lên tất cả
    Yêu nhau xin hãy đợi chờ nhau
    Cảm ơn anh đã đến và chia sẻ cuộc sống này cùng em!
  6. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    ban oi!!
    Tho tinh cua ban hay qua, co the nao bay cho minh cach viet duoc khong?
    Cam on ban truoc nha
  7. thangco

    thangco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    có khó gì hãy ngồi nghĩ thật lâu về điều mình định viết,và ít nhất là phải có một chút cảm xú về thơ nữa,thế là đủ viét về tình cảm của mình dành cho người đó
    thangco

Chia sẻ trang này