1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không được cho vào mồm

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi johnny8384, 11/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Chả biết thưởng thức truyện cười .ai đọc cũng hiểu chỉ mình Bác là không hiểu.Chán nhề
  2. pisces84vn

    pisces84vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    tóm lại là cho cái gì đó vào mồm chứ ko phải là bóng đèn chuyện này hay ! hehheehe!
  3. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá, buồn cười quá...... Ha ha ha.... Cười vì mấy người cứ vặn vẹo nhau. Buồn nhưng không cười được
  4. ao_caro

    ao_caro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau làm cái đêk gì
    Tóm lại là biết cái gì cho vào mồm là được rồi!
  5. vancuong11

    vancuong11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    truyện chẳng có gì mà buồn cười cả ! chán bỏ mẹ ra!!!!!!!!!!!!!!!!
    nhưng nghĩ lại cũng buồn cười .........Hahhahhahhahhah
  6. saothangtu

    saothangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo của 1 trường mầm non nói với học sinh lớp mình rằng: - Ngày mai sẽ có người đến dự giờ lớp mình, khi nào cô nói "a" thì cả lớp sẽ nói "cái ca" nhé! Hôm sau, đúng như kế hoạch, cô giáo nói "a". Cả lớp: Cái ca! Cô giáo ra vẻ rất đắc ý. Khi bước xuống bục, cô giáo bị vấp ngã. Cô giáo kêu: U! Cả lớp: Cái cu! Cô giáo tức wá , kêu cả lớp : Im! Cả lớp: ********! Thầy cô giáo tới dự giờ thấy lạ wá liền kêu lên: Uồi! Cả lớp: Cái...... Cô giáo: ặc! Cả lớp: Cái....
  7. vietkieudom

    vietkieudom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nếu những ai hay đọc truyện cuời thì quá dễ hiểu ,
    càng đọc những lời tranh luận của các bạn tôi càng
    thấy nó hay hơn truyện cười , hơi đâu mà bắt bẻ những
    lời đúng ra không cần thiết và làm cho mất tình đoàn kết
    giữa các thành viên
  8. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    =)) =)) =)) , buồn cười quá đi mất.
  9. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này chắc phải vất qua "những câu chuyện thầm kín" đào tạo lại :D .
  10. Nguom

    Nguom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Một buổi đi dã ngoại, cô giáo nói với học sinh: Em nào có thức ăn thì đứng ra bên phải, không có thì đứng ra bến trái. Tất cả đứng ra 2 bên. CHỉ mình 1 học sinh đứng ở giữa. Cô giáo hổi: Sao em lại đứng ở giữa? Học sinh: Tại em xin tiền bố đi mua thức ăn thì bố bảo đến mà hỏi cô giáo của mày ý, lấy hết rồi còn đâu, lại còn đòi tiền bo nữa chứ.

Chia sẻ trang này