1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không gấp, nhưng e không muốn phạm sai lầm "Gà" cho dù là nhỏ nhất

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngontro8603, 11/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Không gấp, nhưng e không muốn phạm sai lầm "Gà" cho dù là nhỏ nhất

    Chào các pác, các chị, các em và các chú....
    Em cũng lăn lê, ăn rình năm trực ở cái chủ đề này đã lâu chỉ mội tội lười đóng góp vì quả thực em cũng chỉ định đọc để biết thêm, rút kinh nghiệm chứ không có nhiều kinh nghiệm gì qúy báu đáng để chia sẻ ! Tuy vậy hôm nay em cũng liều mình , mạnh dạn trình bày vấn đề của em , hy vọng sẽ nhận được những đường đi , nước bước đúng đắn , chi tiết nhất cho chiến dịch tà lưa, kưa cẩm "đã'' và ''sắp tới'' (ko có đang ạ) của em.
    ----------
    Em xin vào câu chuyện (em văn có 3 hay 4 gì đó, cho nên mạn phép các cao nhân cho em dùng gạch đầu dòng cho dễ theo dõi):
    -Sơ lược về Cáo (từ chuyên môn, chị em thông cảm): sinh năm 87 , người Miền Nam, học trên em một năm ! Nói chung hiển nhiên là trong con mắt của em thì phải là đẹp rùi, nhưng oái ăm thay là một số đứa bạn em cho xem thì lại lắc đầu rùi im lặng ...... Nhưng chịu ! cái bọn đó em đưa cho ảnh vài em hoa hậu còn thốt được câu bình thường thì các bác bỏ qua , chẳng nên xét làm gì . Nói chung em này hình thức trên khá, dưới "tuyển" một chút,tính tình hiền lành,ngoan ngoãn (em chết vì cái này mà) đôi khi cũng thấy đanh đá , chua ngoa chút chút (thế lại càng chết tợn hơn mới bực chứ ), và đặc biệt rất nhiều vệ tinh theo đuổi ! Tại sao mà đến bây giờ năm 2 rùi mà em này vẫn chưa có bồ, em đoán là do con nhà lành, ngoan ngoãn cho nên còn bị nhiều thứ chi phối, cái thứ hai là nghe đâu em này năm 1 kết quả học tập chán (hơi thê thảm) cho nên đang quyết tâm học hành, lấy nghiên, sách làm bạn chứ chưa nghĩ đến chuyện bạn trai bạn gái....
    Sơ lược bản thân em (Gà):Nói chung cũng đã nếm mùi vài loại Gái, từ nghịch ngợm, ăn chơi , hơi đú đởn một chút thôi cho đến hơi hiền một chút... mà quả thật trước khi gặp em này thì em cũng đã "nản" chán cái cảnh mang tiền , tình đi phung phí cho gái lắm rùi, nói chung thấy nó vật chất, tầm thường quá.... Thế mà không hiểu sao gặp được vài lần , nói chuyện, học cùng được 2 tháng lại thấy chết chết mới hay chứ ạ ! À tại sao em lại học sau Cáo 1 lớp là do ở VN em đang học ĐH rùi chuyển sang bên này, em đó sang trước cho nên là senior (đơn giản như đan rổ thôi ) chứ em ko có tiền án tiền sự gì đâu...
    À còn nữa, nói chung em nói chuyện (nếu có hứng) thì có thể cho bọn Cáo há hốc mồm ra vì kinh ngạc hoặc cười nghiêng ngả... khoản này thì miễn bàn! Hình thức thì ok, nhiều người nhận xét đẹp trai, trừ bọn xấu mồm xấu miệng thấy em không thèm để ý đến thì chê bai nói chung là các bác cứ coi như là OK !
    - Giờ em muốn bác nào chỉ ra cho em một chiến lược xuyên suốt quá trình cưa cẩm em này, với tính tình như trên thì dùng phương án nào là thích hợp nhất, ai có kinh nghiệm rùi thì chỉ bảo cho em với (đảm bảo sao xiếc đầy nhà )(mở ngoặc thêm là những chiêu như của bác Quarker,tetương,3ww,.... thì em biết thì ko thấu nhưng cũng gọi là sơ sơ trước khi chưa đọc cơ, nhưng phải nói thêm là còn nhiều chiêu khác nữa phải kô ạ?).....
    Thôi ! Hôm nay tạm dừng ở đây, em phải ra ngoài có chút việc ! Nhưng nếu muốn thông tin gì các bác cứ yêu cầu , em điều tra cho bằng hết
    À còn chuyện nữa, em và em này bây giờ đang học cùng 1 module, nói chung em cũng thấy có nhiều hy vọng, em có vẻ quý quý phục phục cái "đôi chút hiểu biết của em"(10 năm đèn sách mà) !

    Thế , ai pót trước em xin biếu ngay chục star làm quà ra mắt ạ ?
  2. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    À nữa,em cũng xin kể một vài nguyên nhân ban đầu tại sao em lại "kết " em này ,1 phần là do nghe giọng dễ thương (dễ thương lắm í), 1 phần là do em này hiền lành, ngoan ngoãn, .... phần cuối cùng là có lẽ do em này xũng xinh xắn, dễ thương, lại chưa có người yêu ! Đấy chỉ là cái ban đầu thôi đấy nhá, chứ chắc ai cũng biết tình yêu thì do phần nhiều là tự kỉ ám thị nữa phải không ạ ? Còn đến bây giờ hỏi thì chắc em cũng chẳng biết nữa ? Ôi mỗi lần chỉ có 2 người trong thang máy chỉ muốn quay sang "hun" em phát, nhìn cám dỗ chết! Ặc ặc....
    Em thì có lẽ chết thật, mà điều này có vẻ xa xỉ với em (vì quả thật đến 2 năm rùi (biết là trẻ quá) em và mấy thằng chiến hữu chỉ biết tán phét, nói dóc, làm chút rượu rùi nhìn đời bằng con mắt tiêu cực-chắc cái này pác giai hiểu nhanh lắm) cho nên em muốn lần này xuất quân đi không chiến thắng không về chắc em về sau "nản" quá !
    Em cũng đã đôi ba lần bảo em đi ăn cũng thôi (cái này rất bình thường ) và 1 lần rủ đi chơi nhưng khổ nỗi em này toàn cáo bận là học, em ấy cứ than là năm 2 là bước chuyển biến lớn đó anh, anh cẩn thận.... chẳng biết có bận học không nữa, nhưng đôi lúc em này lại tự nhận là mình cũng ham chơi, tuần không chơi 3 ngày thì là bất bình thường, nói chung nghe bùng nhùng lắm, hơi trừu tượng khó hiểu
    ......
    Đấy bác nào reading skill tốt mà tiêu hoá được đống ruột gan, bèo phổi của em thì nhanh nhanh cho em phương án tác chiến (với lại để em confirm xem cái phương án của em đã ổn chưa)
    Thanks các bác !!!!!!
  3. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tủi thân quá, hix hix
    Chẳng nhẽ em hỏi rùi lại đành trả lời cho mình sao?Các cao thủ đâu hết cả rồi, chẳng nhẽ không cho thằng em được đôi lời sao?
  4. Pantasia

    Pantasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    theo tôi thì bạn mới là cáo, còn cô đó là gà mới đúng
  5. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    haha, lại du học đây mà! ko nhanh lên là mất toi đấy, ở cái xứ người cạnh tranh cao lắm, mật ít ruồi nhiều mà! Tớ cũng đang giống cậu, chẳng biết làm thế nào! Cậu còn được học cùng, còn được gặp gỡ, tớ học khác trường, khác giờ, xa nhà nhau.....Thiên thời, địa lợi, nhân hoà, chả được cái nào!
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú Ngón Trỏ,
    Trước tiên anh biểu dương cái tinh thần "rút kinh nghiệm và mạnh dạn trình bày vấn đề.." của chú, phải thế chú ạ.. nên chia sẽ quãng đường kưa gái với đồng đạo. Không nhứt thiết là thành công thì mới chia sẽ mà thất bại cũng phải chia sẽ.. vì không ai tự nhiên vác kưa ra là kưa được ngay. Kưa gái về mặt xã hội học cũng giống như ăn hối lộ hay ăn cắp của công, mới đầu chỉ là ăn con gà vịt.. sau tay nghề lên cao rồi thì xực nhà lầu xe hơi. Cái hay và điểm khác biệt là.. có bao giờ bị lộ mẹt hay chưa.?
    Kế nữa cho phép anh phê bình cái cặp mắt quáng gà.. nhìn đời tiêu cực của chú, chú đang còn mài đũng đít kiếm chút đỉnh chữ nghĩa.. có ra đời bao giờ mà biết thế nào là tiêu với chả cực. Nhiều khi các cô chú chỉ lụm vài 3 trường hợp điển hình: trên báo chí, Tvi hay là nghe qua lời tam sao thất bổn của thiên hạ.. mà tự nhiên nghĩ nó là tiêu cực. Vdụ: các chú cứ nghĩ gái hơi đẹp đẹp ngon ngon là chỉ để biễu diễn với nhà giàu đại gia.. ai bảo thế.? các chú mà nghĩ thế có khác nào bôi nhọ nồi cái nhân phẩm của các người đẹp. Thế nên, không có việc gì phải ngại.. đầu óc các chú phải thoải mái thì khi kưa gái tỷ lệ thành công mới cao.. và phải xã hội hóa việc kưa gái.
    Chú đi học tận bên Tây mà ý tứ trình bày như thế này.. bà con nhìn vào chẳng khác nào xem thằng Tây nó mặc áo dài khăn đóng. Đọc mãi thì anh mới hiểu ý chú là muốn.. kưa gái, và dựa vào cái đống database chú vừa import vào cốc.. anh tạm góp chút ý nhỏ như sau:
    Đối với những trường hợp phải tha phương lụm cái chữ, trai gái đơn côi cút còi cọc.. thì cách kưa đẽo hay nhứt là sử dụng phương pháp "Nước mắt quê hương + Đất thép thành đồng".
    - Ngoài cái thể loại con đẻ của bọn quan lại cường hào ác bá học dốt, ăn cắp tiền của nhân dân sang đó để đú đởn thì không bàn loạn đến. Cách tiếp cận hiệu quả nhứt là.. phải tỏ rõ được cái phẩm chất Trần Minh khố chuối của chú và chưng ra cho gái thấy, phải học hành nghiêm túc sao cho thật tốt chú ạ và cùng giúp nhau lụm chữ nghĩa. Nếu làm được cái việc này thì chú có đã đi được 5 phần dẫn đến.. con đường đan giường dệt chiếu rồi.
    - Phải tỏ được cái bãn lĩnh khí chất thằng đờn ông trong cuộc sống xa nhà: năng động, chịu làm thêm.. nói chung là có thể sáng tạo giải quyết những khó khăn bất ngờ phát sinh.
    - Gái là người miền Nam, thì bắt buộc chú cũng nên tìm hiểu chút.. phong thổ tục tập quán của người miền Nam như: các món ăn, tính cách, địa danh.. mang tính đặc trưng đặc thù. Để khi gặp nhau còn có chuyện để mà nói, và nó sẽ gây được nhiều thiện cảm với gái.
    Không biết chọn thời điểm hay không thể dụ được gái ra ngoài chơi.. thì đừng nghĩ đến chuyện kưa gái. Nếu thế thì thèm gái quá biết làm thế nào.??? giải pháp là.. chú nên ra chợ mua vài ký lô thịt bò về kho khô quẹt ăn cho đỡ thèm.
  7. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đã vote, đã vote......
    @Pantasia : u sao cứ cãi lại "qui ước" vậy , từ chuyên môn nó thế , nhưng mà dù sao có thể coi đó là lời khen được không?
    --------------------
    Anh tè tường (tể tướng),
    Khổ quá, thì em đã dặn trước là văn em có 3 hay 4 gì đó (giờ vẫn phải đang học làm thơ hàng đêm để mong tiến bộ chút đỉnh) cho nên chắc bản thân sự việc nó đơn giản nhưng em trừu tượng hóa nó lên chăng?
    Nhưng còn một vài ý của anh mà em cũng có hiểu đâu : xã hội hóa việc kưa gái nghĩa là sao anh nhẩy? cụ thể chút được không anh?...
    chẹp chẹp, nhưng mà quả thật kỹ năng rủ rê Gái đi chơi của em vẫn còn kém quá, anh có kinh nghiệm gì không?
  8. Hey_N

    Hey_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Quả là lời của huynh đài Tè tường đệ nhị phân tích thật có trước có sau, mỗ xin xá dài một cái để show cái tấm lòng ngưỡng mộ. Vốn cũng là dân ngu học, mỗ xin có vài lời cùng chú 8603.
    Phàm những kẻ xa lìa quê cha đất tổ, sớm lưu đày ở xứ trời Tây đều canh cánh chiều chiều đứng trên ban công mà nhìn trời Nam lưu luyến, chẳng có gì bằng nỗi nhớ quê hương. Cáo của chú, nhất thập cửu niên, lưu đầy được hai năm cùng một bày vo ve bên cạnh mà vẫn giữ được trái tim giá lạnh, âu cũng là phúc phận để chú ra tay khai phá, đưa cho em nó vào cõi tiên cảnh bồng lai. Với những cáo em xa nhà lâu ngày, điểm yếu lớn nhất chính là tình cảm....Chú cũng biết ngày lễ, ngày Tết ngoài trời tuyết rơi mà co ro một xó lại nghĩ ở nhà mọi người đang yên ấm thì "ôi thôi mà buồn....(ị).... "; lúc ốm đau nằm bẹp một chỗ thì cáo nào mà chẳng tủi thân.... thế mà có kẻ rón rén đun nước rửa chân thì....hẹ hẹ. Lại thuận lợi là vớ phải kẻ đồng giống Á châu, chung trường chung lớp, hàng ngày chỉ nhẹ nhàng chào hỏi mà bỗng điểm xuyết vài sự quan tâm đặc biệt đúng lúc đúng chỗ thì "Sunsilk, ấn tượng khó phai" trong lòng cứ gọi là cộng điểm chú liên tục... Chú cứ cớ đồng cảnh ngộ mà diễn cho anh, đảm bảo cáo em không ngất ngư con gà Tây mới là chuyện lạ.
    Anh lấy ví dụ chẳng gì chứ ngày tôn vinh cáo Việt 20/10, chú làm quả hào hoa phong nhã chúc mừng em ấy bằng cái gì đấy thì cáo em nó lại chẳng nhảy tưng tưng mà sướng cả tuần ấy chứ.
    Chuyện học hành thì tất nhiên chú phải cố gắng, không những làm đẹp mặt cáo em mà còn vì quê hương đất nước và vì chính bản thân chú. Nói nhỡ mồm chứ chú chỉ chăm chăm vào gái mà quên chuyện lều chõng rồi đến ngày phải hồi hương sớm vượt mức kế hoạch thì coi như cầm dao tự cắt ... mình. Lúc đấy có mặn nồng cũng đừng trông chờ vào việc giữ gái, đâu phải mình chú học được Quan tâm quyền pháp này đâu, ối chú khác cũng đang đọc đây này.
    Sự nghiệp đẽo gái nơi đất khách quê người cứ diễn theo kiểu Chuyện tình Harvard, lúc gái vui chú đứng đằng sau, lúc gái buồn chú ngồi trước mặt, sẻ chia dăm câu ba điều, cơ hội đến thì góp gạo thổi cơm chung mà thấy cáo ung dung là lên giường đàm đạo. Chỉ lưu ý chú là khi gần gũi đừng để thằng nào lén chọc thủng BCS....Ối chú bên này khi đi có một khi về thêm hai, mệt lắm !!!

    Được Hey_N sửa chữa / chuyển vào 06:51 ngày 13/10/2006
  9. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Haaaâ........Hey_N sư huynh nói làm đệ bò lăn ra cười, ngại quá !bọn bạn nó cứ tưởng chuyện gì ?
    An tâm, trước khi sang đây, Đệ đã quyết tâm gác chuyện gái gú xôi thịt, phàm tục ,đầy vật chất sang 1 bên . Quyết lấy mảnh bằng Doctor, không được không về luôn ấy chứ !Lấy câu "tuyên ngôn" của thằng con trai lão Hạc nói trước khi đi phu :"con đi phen này quyết không được tiền tỷ thì con không về" làm kim chỉ nam cho mọi hành động Đệ đi là để về bản xoá cái đói, cái nghèo cho bà con (gia đình nữa) mà hehehe......
    Kết nhất câu cuối, cứ nghe đến đan giường dệt chiếu là đêm thể nào cũng mất ngủ .Bực hết cả mình !
    ---Đã vote cho đại ca!thêm vại này nữa
    Được ngontro8603 sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 13/10/2006
  10. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Lên nào, để các cao thủ góp cho em vài ý kiến nữa !
    Sao mà khó khăn thế?

Chia sẻ trang này