1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không gấp, nhưng e không muốn phạm sai lầm "Gà" cho dù là nhỏ nhất

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngontro8603, 11/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cứ tự nhiên như thanh niên thui.
  2. chondauyeuxua

    chondauyeuxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    yêu là thật long` , nhưng đôi khi cũng phải dùng một hai mánh khoé để dành đc tình cảm người mình yêu quý,mà như chúng ta đều biết, bác tể tướng là người am hiểu những mánh khoé đó nhất>>>>chỉ cần ngón trỏ áp dụng 1 cách linh hoạt những điếu bác tể tướng chỉ dạy + 1 tình yêu trong " trắng gì sáng thế " là ổn thôi mà.Mà
    nếu ko ổn cũng chẳng sao, coi như mình bị xúi dại...
  3. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bác chỉ được cái xui "đúng"
    Báo cáo các bác, em vừa mạnh dạn sms rủ em đi ăn (mời em đi ăn thì đúng hơn) gọi là không ngờ trùng vào cái dịp 20-10 (lâu lắm rùi mới nhớ là hàng năm còn có cái thể loại ngày này) Nhưng không thấy reply lại mới đờ đẫn hết cả người ra chứ ! Em được cái nhắn tin như ra lệnh, nói chuyện với gái thì được đôi chút nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn mắc cái bệnh trên ! Chẳng biết tại sao nữa ? có phải do cái tật trên không nhẩy
  4. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi kiểm điểm lại bản thân tự thấy những hành động sau quả là "Gà" quá, chẳng biết các bác có thấy như em không? Các cao thủ sư huynh nhớ cho đàn em đôi chút kinh nghiệm "lẻ" nhé :
    1) Còn hơi nhát 86 thì nên thể hiện nai hay là sao nhỉ các bác hay cứ đúng bản chất?
    2) Quan tâm hơi thất thường , giá mà .... thất thường hơn nữa
    3) Ít khi để ý đến Gái xem cảm xúc của Gái là sao, toàn để cảm xúc của mình lên trước !
    4) Ít khi nhìn đối diện vào mặt Gái
    5) Rủ rê Gái nhưng chưa suy nghĩ kĩ đến khả năng bị từ chối (cái này có nghĩa là như biết Gái bận học nhưng vẫn cứ liều mình nhảy vào lửa để rồi em từ chối---->)
    6)Ít để ý đến ăn mặc , có nên chải chuốt quá hay là theo kiểu bụi bụi, lãng tử vốn có nhỉ?
    Tạm thời nhận thấy những cái trên là biểu hiện của Gà ! Có phải không mọi người?

Chia sẻ trang này