1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không gì cả

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi KemChuoi, 24/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Không gì cả

    Hôm nay là ngày chẳng ra làm sao cả. Buồn một chút, chán một chút. Ngày trước mỗi khi buồn còn có thể lôi đứa bạn thân chạy xe khắp Hà Nội, cùng nó ngồi tán chuyện trên Dilmah hay ngồi nhâm nhi ly kem mát lạnh trên Newzealand hay Ciao...Tối về có thể rúc vào lòng mẹ, hai mẹ con thủ thỉ nói chuyện, đủ mọi chuyện trên đời, chuyện về tình yêu, cuộc sống... tất cả mọi chuyện tôi đều tâm sự với mẹ. Bây giờ thì cái gì cũng một mình, như bao đứa sinh viên xa nhà khác. Ngày nào cũng làm việc theo một thời khoá biểu đã định sẵn, giữa một đám lộn nhộn sinh viên từ khắp các nước, ngôn ngữ duy nhất có thể trao đổi với nhau là tiếng anh, chán... !!! Chấp nhận đi học xa rồi nhưng đôi khi vẫn muốn than vãn một chút... Nhớ nhà quá!


    KEMCHUOI
    .
  2. Metropolis2002

    Metropolis2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ve Vn choi dip Tet nay di thi se het chan lien a!!!! Vietnam la vui nhat , la thien duong , o dau cung chan het ..........
    Danchoisanhdieu
  3. nonsense

    nonsense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Dung' roi, van biet la chap nhan di hoc xa nha but nhieu luc' van muon than van that nhieu, nhieu luc' chi uoc gia nhu gio nay minh duoc o nha, duoc o gan ban be va nguoi than. Nhung roi moi ngay moi lai bat dau, lai fai song theo thuc te thoi. Co' ai hieu duoc ko nhi???
  4. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Nếu được về Việt Nam ăn tết thì còn gì bằng nữa - đối với những sinh viên xa nhà thì được về Việt Nam nhất là vào dịp tết là niềm hạnh phúc may mắn lắm lắm. Nhưng mà đúng vào dịp tết Kemchuoi lại phải làm bài thi và cũng không có điều kiện đề có thể về nhà chơi được.
    Hôm qua bức xúc nên viết vậy thôi, hôm nay đã khác hôm qua rồi. Tâm lý con gái thất thường như vậy đấy hì hì ... cảm ơn bạn đã chia xẻ tâm sự với Kemchuoi.

    KEMCHUOI
    .
  5. congabeo

    congabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    rất hiểu những gì kemchuoi nói! Hình như hôm nay là 13 tháng Chạp rồi, chỉ còn có hai tuần nữa là đến Tết rồi, mẹ ơi, con nhớ mẹ quá!!!!
  6. nonsense

    nonsense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tui cung nho ba me qua'!
  7. congabeo

    congabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    nonsense cũng đang ở xa nhà à????????????
  8. Blue_Prince

    Blue_Prince Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Minh thich doc bai cua kemchuoi nen xem lai bai nay. Lau rui nhung van hay.
    Minh cung la sinh vien xa nha`. Hic 2 nam roi chang biet bao gio moi duoc ve an Tet Vietnam day. Nho* lai ngay xua o nha`, vui ve chieu nao cung di luon ho cung ban be. An uong, di choi, tinh yeu...... bao nhieu thu de ma nho*.Nho* nha` qua' di.hic

    Blue_Prince
  9. girlcatinh

    girlcatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    bạn đừng buồn nữa kem chuối ạ.
    Cố gắng học tốt để trở về Việt Nam đoàn tụ với mẹ nhé!

Chia sẻ trang này