1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không gì cả

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi r1gt2402, 25/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. r1gt2402

    r1gt2402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Không gì cả

    Đêm qua nói chuyện điện thoại với B, B khoe được papa mua cho xe mới, dững hơn 1 tỉ.

    Tự dưng thấy tủi thân và ghen tị (ghen tị là xấu, vậy mà vẫn ghen tị. Hix!). Tự dưng lại khóc (sao lại dở hơi bơi ngửa thế không biết )

    Chẳng biết rồi sẽ đi đến đâu...




    ------------
    P/s: Bài hôm qua post, hôm nay lại thấy báo pending... Khó hiểu!
  2. r1gt2402

    r1gt2402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cái từ nothing cũng phổ biến như từ okie á. Dưng mờ quy định vẫn là quy định thôi. Muốn tham gia trò chơi thì phải tuân thủ luật.
    P/s: dù sao vẫn thấy máy móc quá
  3. r1gt2402

    r1gt2402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói gì với em
    Chàng trai của tháng ngày xưa cũ
    Trái tim em đang yên lành giấc ngủ
    Đừng lấy ánh nhìn bắt nó thức với niềm đau!
    Đừng hờn dỗi với em
    Chàng trai của mối tình thứ n (*)
    Em không thể hát ru anh bằng lời ru trẻ nhỏ
    Vì chẳng có gì vô cớ
    Mà tình yêu bị bào mòn thì bé lại trước thời gian
    Đừng nắm tay em âu yếm muôn vàn
    Những tháng năm xưa sẽ biến mình thành tử tội
    Đứng trước lòng mình xin anh đừng gian dối
    Đừng mang nỗi buồn đánh đổi để thành vui!!!
    Đừng nói gì với em... yêu mến cũ xa rồi
    Chàng trai ạ, anh là cả cuộc đời một người con gái khác
    Khi đếm trên tay những gì còn mất
    Xin đừng một lần anh điểm đến tên em
    (St)
    (*): sửa "mối tình đầu" thành "mối tình thứ n" cho đúng với hoàn cảnh
  4. r1gt2402

    r1gt2402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm tắt máy không nghe, B không gọi cũng không nhắn tin 2 hôm nay rồi.
    Đã thế cũng k thèm gọi hay nhắn tin nữa. Để xem được bao lâu (lần trước là hơn 1 tuần). Ke ke
    Thế cũng tốt
    -------------
    Người đã vắng xin đừng chờ đợi
    Kim gãy rồi, mua chỉ làm chi?

  5. r1gt2402

    r1gt2402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ốm, nhân viên toà nhà đo thân nhiệt mình đc 37 độ tròn. Mấy hôm trước toàn trên dưới 36 độ một xíu.
    Thế là hôm nay đã được liệt vào thành phần cần phải theo dõi. Từ sáng đến giờ cứ hắt xì suốt
    Giá mà 37.5 độ nhỉ, khỏi phải đi làm
  6. r1gt2402

    r1gt2402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thế là sau có 4 ngày không liên lạc, B lại gọi điện. B kêu bị ốm. Híc, sao mà lây nhau hết thế
    Ngày mai xăng tăng giá thêm 1000vnđ/lít, B lại tha hồ bận rộn với tiền, xiền, tiền :(
    Thu nhập của B thì tăng lên, còn thu nhập của mình thì vô hình bị giảm đi. Huhu
  7. hungla85

    hungla85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    ,bác này độc diễn nè.thôi bác cứ thoải mái,nếu bác thấy ko fiền em xin lắng nghe tâm sự của bác
  8. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Không gì cả, chợt hiểu đó là điều mà tôi fải biết từ lâu
    Giờ mới biết sao
    Mộng mơ cho lắm vào rồi giờ mới thấm
    ôi mệt với đời
  9. r1gt2402

    r1gt2402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    @ hungla85:
    Hihi, không gì cả
  10. r1gt2402

    r1gt2402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bàn tay B cũng ấm, bờ vai B cũng rộng. Thế mà...

Chia sẻ trang này