1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không gì cả

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi r1gt2402, 25/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. r1gt2402

    r1gt2402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hình như hôm qua nhớ B
  2. r1gt2402

    r1gt2402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Dạo này B hay gọi điện, hầu như ngày nào cũng gọi. Càng gọi nhiều, càng cảm nhận B xa quá...
    Có xa không B?
  3. r1gt2402

    r1gt2402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên mà vẫn loằng ngoằng dây điện thế M? Thích đi cafe thì đi, k thích thì nói 1 câu. Chứ 9.30pm mà kêu muộn thì ai ngửi đc?
    Tắt máy luôn, chả buồn nói chuyện
  4. r1gt2402

    r1gt2402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    "Em nhớ anh buồn vui nơi đó, em nhớ anh từng đêm gió về..."
    Hình như nhớ một người...
  5. r1gt2402

    r1gt2402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin chúc sn B vào đúng 00.00am. : )
    Năm ngoái hứa với B, sẽ là người đầu tiên chúc B. Đã thực hiện lời hứa. Quà chiều nay cũng đã gửi - một chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón cái tay trái.
    Có thể là chả đến đâu, có thể sẽ mãi là bạn, cũng có thể sẽ là người dưng... Những điều có thể làm được, cũng đã làm rồi.
    An lòng nhé, tôi ơi...
  6. r1gt2402

    r1gt2402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tối nay T đặt vấn đề để bố mẹ qua nhà nói chuyện rồi chuẩn bị cưới.
    Thực là chưa muốn, nhưng cũng chẳng biết trì hoãn thì sẽ như thế nào. Cái cảm giác muốn lấy chồng nó đã qua lâu lắm rồi, từ 6-7 năm về trước cơ.
    Giá mà được ngủ một giấc thật dài nhỉ? Khỏi phải nghĩ gì hết cả ...
  7. mainoel

    mainoel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Chắc tớ và cậu cùng tuổi nhỉ, vì tớ cũng qua cái tuổi muốn lấy chồng rồi.
    Nhưng tớ thấy, hình như cái chuyện cậu không muốn lấy anh T kia còn là vì anh B nữa thì phải. Sao cậu không nói với anh T kia là em còn phải suy nghĩ đã, hoặc giả cậu thăm dò anh B xem anh B có muốn lấy cậu không cũng là một việc cần làm đấy chứ.
  8. phongLinh_phonglinh

    phongLinh_phonglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên cũng thấy không gì cả. Đúng ra là không có gì cả.
  9. r1gt2402

    r1gt2402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cậu bạn thông báo chuẩn bị lấy vợ. Tự dưng thấy như mất một điều gì đó thân thuộc lắm. Cậu ấy bảo "ngày xưa tớ cưa mãi, ai bảo không yêu". "Còn hai tháng nữa tớ cưới đấy". "Do duyên số thôi". "Ngày xưa tớ với S mà có duyên thì giờ... tèn tén ten rồi". "Lấy chồng đi, đừng một mình mãi thế"
    Hồi đó, cậu ấy quý mình lắm, mang mình đi giới thiệu với bạn bè. Có lần, ngồi sau xe cậu ấy, thấy thèm đuợc gục vào vai cậu ấy thế không biết, chỉ cần gục vào vai thôi để thấy được bình yên. Buồn cười thế đấy, muốn là thế, nhưng vẫn cứ ngồi im, vẫn cứ luyên thuyên những chuyện không đầu không cuối, và giờ vẫn là hai người bạn, chỉ bạn thôi. Thậm chí đến một cái cầm tay cũng không có. Có lẽ cậu ấy sẽ chẳng bao giờ biết được mấy năm nay trong ví mình luôn có một tấm ảnh của cậu ấy. Ai thấy cũng hỏi, mình chỉ cười "ảnh của một người bạn tớ rất quý"

    Ừ thì quý nhau thật mà, quý ở tấm lòng, quý ở nhân cách

    ...

    Mừng cho bạn mà lòng vẫn thấy chông chênh...
  10. r1gt2402

    r1gt2402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mê khúc
    Bảo Phúc
    Giăng ngang đời nhẹ tựa làn hương
    Đưa hồn đi trong cõi vô thường
    Một sợi tình níu kéo yêu đương
    Một người tình tựa như khói sương
    Để riêng ai thênh thang đợi chờ
    Để riêng ai trông mong từng giờ
    Cũng thôi đành gặp gỡ trong mơ
    Bởi cơn mơ nào đâu hững hờ
    Ai nỡ mang đi tình ai đắm say
    Cho trái tim ngoan buồn đau quắt quay
    Nỗi nhớ rưng rưng giữa bờ vai
    Em như thơ em đến mệt nhoài
    Buông đôi tay ngỡ như lạc loài
    Ai xa ai lối xưa tình phai
    Nghe cung đàn dạo tịch tình tang
    Như rụng rơi bao nỗi bẽ bàng
    Từ một chiều vướng víu miên man
    Lời đàn buồn tìm câu thở than
    Cõi riêng ai không sao tỏ bày
    Thả tương tư theo ai miệt mài
    Để đêm về mộng sẽ nguôi ngoai
    Phủ rong rêu sầu quên kiếp dài

Chia sẻ trang này