1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không gì cả

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi r1gt2402, 25/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. everybodyno

    everybodyno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Have nothing!!
  2. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    chị cũng đang có tâm trạng thế đây vào chia sẻ chung với em 1 tý ^ ^
  3. mn8x

    mn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ko j cả chỉ là suy nghĩ trong mỗi chúng ta???Hiện tại tôi cũng đang nghĩ mình ko j cả keke
    Đối với người khác tôi thật hạnh phúc
    Thiên đường hay địa ngục trong chính tâm hồn của mỗi con người
    Buồn quá
  4. dark_side_of_rock

    dark_side_of_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ...
  5. r1gt2402

    r1gt2402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc chỉ cần khẽ quay lại, là chạm vào hơi thở của B. Vậy mà có những lúc xa nghìn trùng...
  6. noka1989

    noka1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Anh ngồi bên em...với ánh mắt nhìn xa xăm...
    Em hỏi anh đang nghĩ j vậy...Anh trả lời : Không có j đâu...em ah!!!
  7. r1gt2402

    r1gt2402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Dạo này giọng B qua điện thoại thấy khác, dịu hơn, nhẹ nhàng hơn, biết lắng nghe hơn. Cảm giác như B cố gắng nhẹ nhàng nhất, như thể mối quan hệ vốn dĩ đã rất mong manh, nếu B không vỗ về và nhẹ nhàng nó sẽ vỡ vụn...
    B nói, cứ trước khi đi ngủ, lên giường nằm là gọi điện, cũng chẳng hiểu tại sao nhưng nói chuyện làm B thấy dễ ngủ và ngủ ngon. Lần nào nói chuyện B cũng ngáp và kêu buồn ngủ. Hôm nọ bảo nếu B còn thế, sẽ thấy rất buồn. Hôm qua B kể là muốn ngáp lắm, nhưng phải nhịn, k dám.
    Kì lạ, B thì đt xong ngủ ngon, còn mình mỗi lần nghe điện thoại của B, lại thấy làm sao ấy.
    Hôm nay nói, B lên HN đi, mang quà còn nợ lên đi.
    Sợ là cuối năm thì sẽ ... too late, B ạh.
    Có lẽ phải cai điện thoại với B thôi....
  8. dark_side_of_rock

    dark_side_of_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ...
  9. r1gt2402

    r1gt2402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống, dù thực thế, dù tỉnh táo thì vẫn có những điều không thể ngờ được.
    Có những rạn vỡ không thể tránh khỏi....
    Nhớ B thế, mong có người để chia sẻ mà không có
  10. r1gt2402

    r1gt2402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để vượt qua?
    Thực sự không muốn tình trạng này kéo dài

Chia sẻ trang này