1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không gian điện ảnh - Chương trình phim ngắn của các nhà làm phim trẻ lần thứ 39 - 14h thứ bẩy ngày

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi phuongcobain81, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Chiêu phim Bi, đừng sợ


    Thành viên của Không gian điện ảnh thân mến

    Vào 14h chiều Thứ bảy ngày 14/5/2011, tại trung tâm TPD sẽ diễn ra chương trình Điện ảnh Việt Nam đến với khán giả. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ trình chiếu bộ phim Bi, đừng sợ của đạo diễn Phan Đăng Di.

    Thời gian:14h chiều Thứ bảy ngày 14/5/2011
    Địa điểm: Trung tâm TPD – 22A Hai Bà Trưng, Hà Nội
    Nội dung:
    - 14h chiếu phim Bi, đừng sợ
    - 15h30 giao lưu với đạo diễn – tác giả kịch bản Phan Dăng Di

    Về bộ phim Bi, đừng sợ
    Bi đừng sợ là bộ phim truyện đầu tay của biên kịch Phan Đăng Di sau kịch bản tốt nghiệp của anh Đi đến tận cùng là biển đã được đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chuyển thể thành phim Chơi Vơi trước đó. Với một hành trình vòng quanh các liên hoan phim danh tiếng nhất, Bi đừng sợ đã nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức tài trợ cho tài năng trẻ của điện ảnh thế giới. Nhận được 10000 USD đầu tiên cho dự án nổi bật tại LHP Pusan, Bi đừng sợ tiếp tục được chọn vào danh sách các dự án phim độc lập nổi bật của L'Atelier do Quỹ điện ảnh (Cinefondation) của LHP Cannes tổ chức và giành được hai giải thưởng tại tuần lễ phê bình sau đó. Bi đừng sợ tiếp tục cuộc hành trình chinh phục các LHP quốc tế với giải Special Mention của LHP Vancouver (Canada), giải Phim hay nhất tại LHP Châu Á - Hong Kong, 'Phim đầu tay xuất sắc' và 'Quay phim xuất sắc' tại LHP Quốc tế Stockholm (Thụy Điển).

    Sau rất nhiều vất vả, bộ phim với lối kể chuyện đương đại này đã được hội đồng duyệt thông qua, công chiếu trên toàn quốc và ra mắt đông đảo khán giả yêu điện ảnh tại một số tổ chức văn hóa như TPD, L’Espace…

    Buổi chiếu mở cửa tự do và phi lợi nhuận
    Chương trình được sự tài trợ bởi quỹ Hubert Bals Fund (HBF) – Rotterdam
  2. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Norwegian Wood - Từ tiểu thuyết lên màn ảnh


    Thành viên của Không gian điện ảnh thân mến

    Vào 14h thứ bẩy ngày 21/5/2011, tại trung tâm TPD sẽ diễn ra chương trình Từ sách lên màn ảnh. Trong chương trình số tháng này, chúng ta sẽ cùng trao đổi với hai vị khách mời về vấn đề chuyển thể cuốn tiểu thuyết Norwegian Wood (Rừng Nauy) và cùng xem phiên bản điện ảnh của đạo diễn Trần Anh Hùng.

    Thời gian: 14h thứ bẩy ngày 21/5/2011
    Địa điểm: trung tâm TPD - 22A Hai Bà Trưng
    Nội dung:
    - 14h: chiếu giới thiệu bộ phim Norwegian Wood (Rừng Nauy)
    - 16h00: giao lưu với hai vị khách mời: Ông Phạm Xuân Nguyên (Viện văn học) & bà Hoàng Cẩm Giang (Giảng viên Khoa Nghệ thuật học, Đại học KHXHNV)

    Về tiểu thuyết Rừng Na-uy
    Đã trở nên quen thuộc và xứng đáng là hiện tượng văn học dịch có lượng độc giả nhiều bậc nhất trong vài năm gần đây tại Việt Nam, nhưng không vì thế mà Rừng Na-uy giảm sức hấp dẫn, lôi cuốn mỗi lần được hiện diện hay nhắc đến, đặc biệt là trong giới trẻ, khiến chúng ta tin vào một hiệu ứng Rừng Na-uy sẽ còn mạnh mẽ và bền lâu hơn nữa kể từ khi nó được đánh giá là kiệt tác văn học. Không thể dừng lại mỗi khi cuốn sách kể về những trải nghiệm thanh xuân mà Watanabe, Naoko, Midori lần lượt vấp phải băng qua, từ tình yêu, ********, sự trống rỗng, nỗi cô đơn hay cả cái chết. Bằng sự tỉnh thức của kí ức và giọng điệu hoài niệm như là cách duy nhất sẵn sàng để tường trình chân dung thế hệ mình, Haruki Murakami, tác giả cuốn sách, đã cho thấy một Nhật Bản lớn lao và đẹp đẽ khác thường lấp lánh đằng sau thế hệ 1960 đó, để giờ đây nó thật đồng điệu ở/với nhiều nơi và nhiều thế hệ, bất chấp ranh giới địa lí và màu da, ngôn ngữ…

    Về phim Rừng Na-uy
    Lần trở lại Việt Nam năm 2010 của đạo diễn Trần Anh Hùng không mấy yên ả. Bởi báo chí và dư luận đã liên tục nhắc đến ông với một đích ngắm duy nhất rằng, liệu bộ phim Rừng Na-uy của ông được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi danh ấy có thật sự thỏa mãn những gì mà người ta từng đọc, từng cảm nhận trên trang sách không ? Và, có xứng đáng với một phong cách phim Trần Anh Hùng từng được đánh giá cao tại những Liên hoan phim hàng đầu như Cannes (với Mùi đu đủ xanh, 1993) hay Venice (với Xích lô, 1995) ? Rất nhiều bình luận trái chiều với thái độ tán dương lẫn thất vọng, mà đa số, đều chưa thể xem là kết luận cuối cùng về bộ phim này. Vì thế, một lần nữa, không mục đích gì hơn, TPD chọn Rừng Na-uy để tiếp tục hành trình diễn giải, tiếp nhận ấy, trong sự ước lượng rằng, đây sẽ là buổi chiều cuối tuần thật ý nghĩa với những ai tham dự, dẫu chỉ cần im lặng để xem và nghe…

    Chương trình chỉ mang tính chất học tập, phi lợi nhuận, mở cửa tự do
  3. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Chương trình Điện ảnh Việt Nam đến với khán giả
    Chiếu phim Mùa hè chiều thẳng đứng


    Thành viên của Không gian điện ảnh thân mến

    Vào 14h chiều Thứ bảy ngày 28/05/2011, tại trung tâm TPD sẽ diễn ra chương trình Điện ảnh Việt Nam đến với khán giả. Trong chương trình tuần này, chúng tôi sẽ trình chiếu bộ phim Mùa hè chiều thẳng đứng của đạo diễn Trần Anh Hùng và giao lưu với NSND Như Quỳnh.

    Thời gian:14h chiều Thứ bảy ngày 28/05/2011
    Địa điểm: Trung tâm TPD – 22A Hai Bà Trưng, Hà Nội.
    Nội dung:
    - 14h chiếu phim Mùa hè chiều thẳng đứng
    - 15h30 giao lưu với NSND Như Quỳnh

    Về bộ phim Mùa hè chiều thẳng đứng
    Xoay quanh bối cảnh Hà Nội, Mùa hè chiều thẳng đứng là một bữa tiệc sắc màu cùng sự xây dựng tính cách chậm rãi của những nhân vật trong phim. Các nhân vật trong phim có mối quan hệ khăng khít với nhau: ba chị em gái - Liên (Trần Nữ Yến Khê), Khanh (Lê Khanh), Sương (NSND Như Quỳnh) và người anh/ em trai họ- Hải (Ngô Quang Hải), chồng Khanh- Kiên (Trần Mạnh Cường), chồng Sương- (Chu Hải). Bắt đầu với cảnh quây quần với nhau trong ngày giỗ cha mẹ, dần dà họ khám phá ra những bí mật của nhau…

    Mùa hè chiều thẳng đứng là bộ phim thứ 3 của đạo diễn Việt kiều Trần Anh Hùng, nằm trong bộ ba phim ông đã thực hiện về Việt Nam. Bộ phim cũng đánh dấu một trong những lần hợp tác thành công của diễn viên – NSND Như Quỳnh với vị đạo diễn tên tuổi này.

    Buổi chiếu mở cửa tự do và phi lợi nhuận
    Chương trình được sự tài trợ bởi quỹ Hubert Bals Fund (HBF) – Rotterdam.
  4. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Thành viên của Không gian điện ảnh thân mến

    Chương trình phim ngắn của các nhà làm phim trẻ


    Vào ngày thứ bẩy 4/6/2011, tại trung tâm TPD sẽ diễn ra chương trình phim ngắn dành cho các nhà làm phim trẻ lần thứ 37. Trong chương trình tháng 6 này, chúng tôi gửi tới quí vị và các bạn ba bộ phim ngắn gồm Đường Kiến (Giải Cánh diều bạc Hội điện ảnh Việt Nam 2011), Chiều ngọt (phim của tập thể K6 – Trường KHXH&NV) và Vòng lục giác.

    Thời gian: 14h thứ bẩy 4/6/2011
    Địa điểm: Trung tâm TPD (Tầng 2) - 22A Hai Bà Trưng, Hà Nội
    Nội dung:
    - Chiếu phim ngắn Mẹ và con, Once Again, Locked
    - Giao lưu với đạo diễn, và đoàn làm phim sau mỗi tác phẩm.

    Nội dung phim
    1. Chiều ngọt - K6 Dự án điện ảnh – Trường KHXH & NV
    Trốn dưới gầm bàn, một cậu bé tình cờ chứng kiến bữa tiệc vui vẻ của người ông nghiêm khắc cùng những người bạn già. Cậu bé đã có những cảm giác khác về người ông của mình.

    Phim được đạo diễn Stephane Gauger (phim Cú và chim se sẻ, Saigon Yo!) hướng dẫn trong khuôn khổ Dự án điện ảnh (Film Studies Program) do quỹ Ford tài trợ.

    2. Đường kiến – ĐD Thiều Hà Quang Nghĩa
    Đường kiến lấy bối cảnh chiến trường miền Nam Việt Nam mùa khô năm 1967 và câu chuyện người lính Mỹ lần theo đường đi của kiến và tìm thấy những điều bất ngờ ẩn sau đó…

    Phim đoạt giải Cánh diều bạc 2010 của Hội Điện Ảnh Việt Nam

    3. Vòng lục giác– ĐD Đỗ Thanh Sơn
    Một gia đình nhỏ chỉ có hai cha con : cha dượng và Nam. Sau cái chết của cha dượng, Nam dường như khám phá thêm được những bí ẩn về chính mình, về thứ “thuốc độc” vô hình, vô tình mà Nam đã giết chết chính mẹ và cha dượng.

    Buổi chiếu mở cửa tự do, chỉ mang tính chất học tập và phi lợi nhuận
    Chương trình được sự tài trợ bởi quỹ Hubert Bals Fund (HBF) – Rotterdam
  5. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Legend of the Fall - Từ sách lên màn ảnh


    Thành viên của Không gian điện ảnh thân mến

    Vào 14h thứ bẩy ngày 2/7/2011, tại trung tâm TPD sẽ diễn ra chương trình Từ sách lên màn ảnh. Trong chương trình số tháng sáu, chúng ta sẽ cùng trao đổi với hai vị khách mời về vấn đề chuyển thể cuốn tiểu thuyết Legend of the Fall và cùng xem phiên bản điện ảnh của đạo diễn Edward Zwick .

    Thời gian: 14h thứ bẩy ngày 2/7/2011
    Địa điểm: trung tâm TPD - 22A Hai Bà Trưng
    Nội dung:
    - 14h: chiếu giới thiệu bộ phim Legend of the Fall
    - 16h: giao lưu với hai vị khách mời: Dịch giả Thanh Vân và Nhà biên kịch Đoàn Minh Tuấn

    Về tiểu thuyết Huyền thoại mùa thu
    Ra đời năm 1979 nhưng tiểu thuyết Huyền thoại mùa thu (Legends of the fall) của Jim Harrison lại hướng về bối cảnh nước Mỹ trước Thế chiến thứ I. Ba anh em trai gia đình Ludlow (Alfred, Samuel và Tristan) đã bước vào cuộc chiến đó, ở độ tuổi đôi mươi, không phải để thỏa mãn khát vọng anh hùng mà là để thực thi nhiệm vụ từ chính phủ. Từ trong và sau cuộc chiến, số phận ba anh đã rẽ theo những hướng rất khác nhau: Samuel chết bi thảm; Alfred trở thành thượng nghị sĩ; còn Tristan – con người phóng đãng và mạnh mẽ hơn cả, lại không nguôi ám ảnh về những mất mát, đổ vỡ mà gia đình, cá nhân anh vừa trải qua. Không quá cầu kì, phức tạp, cuốn tiểu thuyết ngắn này chinh phục độc giả bằng lối văn miêu tả hấp dẫn, một câu chuyện xúc động và không ngừng thúc giục mỗi người hướng về phía trước với niềm say mê tạo dựng cuộc sống, bất luận trong tình thế nào…

    Về bộ phim Huyền thoại mùa thu
    Năm 1994, đạo diễn Edward Zwick (The Last Samurai, Blood Diamond) đã chuyển thể Huyền thoại mùa thu thành bộ phim cùng tên, với sự góp mặt của ba nam diễn viên tên tuổi: Brad Pitt, Anthony Hopkins và Aidan Quinn; dành giải Oscar cho Quay phim xuất sắc nhất. Trên màn ảnh, Huyền thoại mùa thu gây ấn tượng bằng nét tinh tế, lãng mạn trong cách xử lí chủ đề tình yêu; luôn dồn đẩy các cá tính nhân vật để diễn tả rõ ràng hơn chuỗi cảm xúc về hạnh phúc, khủng hoảng, đau đớn… Đặc biệt bộ phim đem lại những trải nghiệm thú vị về hình ảnh, nơi ánh sáng và màu sắc đủ sức dẫn dắt người xem thẩm thấu các lớp lang câu chuyện, đủ sức khơi gợi óc quan sát liên tục để trí tưởng tượng ngược về những không gian và khung cảnh quá vãng xa xôi...

    Chương trình chỉ mang tính chất học tập, phi lợi nhuận, mở cửa tự do
  6. PinkCloud185

    PinkCloud185 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Phim Huyền thoại mùa thu nài hay cực...nhất định có mặt roài :x
  7. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Chuyên đề về đạo diễn Đỗ Kỳ Phong


    Thành viên của Không gian điện ảnh thân mến

    Vào lúc 14h chiều thứ Bảy, ngày 9/7/2011, tại trung tâm TPD sẽ diễn ra chương trình chuyên đề về đạo diễn nổi tiếng người Hồng Kông Đỗ Kỳ Phong với tựa đề, “Đỗ Kỳ Phong đã chinh phục khán giả phương Tây như thế nào?”. Chương trình cũng sẽ trình chiếu giới thiệu bộ phim Mad Detective.

    Địa điểm: Trung tâm TPD - tầng 2 – 22A Hai Bà Trưng
    Thời gian: 14h, thứ Bảy, 9/7/2011
    Nội dung chương trình:
    • 14h: Giới thiệu về đạo diễn Đỗ Kỳ Phong
    • 14h30: chiếu giới thiệu phim Mad Detective (Đỗ Kỳ Phong & Vi Gia Huy hợp tác đạo diễn)

    Về đạo diễn Đỗ Kỳ Phong
    Đạo diễn Đỗ Kỳ Phong sinh ngày 22 tháng 4 năm 1955. Trước năm 2000, có thể nói ông chỉ đạt được danh tiếng trong phạm vi khu vực. Nhưng một thập kỷ trở lại đây đã đánh dấu sự vươn lên mạnh mẽ của ông không chỉ tại Hong Kong, mà còn trên đấu trường điện ảnh phương Tây và toàn thế giới. Vậy bí quyết của ông là gì?
    Chuyên đề được thực hiện bởi thành viên Ngọc Quang

    Chương trình chỉ mang tính chất học tập, mở cửa tự do, phi lợi nhuận.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chuyên đề về đạo diễn Đỗ Kỳ Phong


    Thành viên của Không gian điện ảnh thân mến

    Vào lúc 14h chiều thứ Bảy, ngày 9/7/2011, tại trung tâm TPD sẽ diễn ra chương trình chuyên đề về đạo diễn nổi tiếng người Hồng Kông Đỗ Kỳ Phong với tựa đề, “Đỗ Kỳ Phong đã chinh phục khán giả phương Tây như thế nào?”. Chương trình cũng sẽ trình chiếu giới thiệu bộ phim Mad Detective.

    Địa điểm: Trung tâm TPD - tầng 2 – 22A Hai Bà Trưng
    Thời gian: 14h, thứ Bảy, 9/7/2011
    Nội dung chương trình:
    • 14h: Giới thiệu về đạo diễn Đỗ Kỳ Phong
    • 14h30: chiếu giới thiệu phim Mad Detective (Đỗ Kỳ Phong & Vi Gia Huy hợp tác đạo diễn)

    Về đạo diễn Đỗ Kỳ Phong
    Đạo diễn Đỗ Kỳ Phong sinh ngày 22 tháng 4 năm 1955. Trước năm 2000, có thể nói ông chỉ đạt được danh tiếng trong phạm vi khu vực. Nhưng một thập kỷ trở lại đây đã đánh dấu sự vươn lên mạnh mẽ của ông không chỉ tại Hong Kong, mà còn trên đấu trường điện ảnh phương Tây và toàn thế giới. Vậy bí quyết của ông là gì?
    Chuyên đề được thực hiện bởi thành viên Ngọc Quang

    Chương trình chỉ mang tính chất học tập, mở cửa tự do, phi lợi nhuận.
  8. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Chiếu phim Em còn nhớ hay em đã quên


    Thành viên của Không gian điện ảnh thân mến

    Vào 14h chiều Thứ bảy ngày 16/7/2011, tại trung tâm TPD sẽ diễn ra chương trình Điện ảnh Việt Nam đến với khán giả. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ trình chiếu bộ phim Em còn nhớ hay em đã quên và giao lưu với đạo diễn Nguyễn Hữu Phần.

    Thời gian:14h chiều Thứ bảy ngày 16/7/2011
    Địa điểm: Trung tâm TPD – 22A Hai Bà Trưng, Hà Nội.
    Nội dung:
    14h: chiếu phim Em còn nhớ hay em đã quên
    15h30: giao lưu với đạo diễn Nguyễn Hữu Phần.

    Về bộ phim Em còn nhớ hay em đã quên
    Em còn nhớ hay em đã quên (Kịch bản và Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần) phóng tác từ những ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bộ phim kể về mối tình dang dở giữa một nhạc sĩ lãng du với hai cô người yêu trẻ đẹp và dịu hiền ở miền Nam trước ngày giải phóng. Từ đây, tác giả bộ phim ca ngợi tình yêu lứa đôi, quê hương đất nước, yêu chuộng hòa bình...

    Phim giành được năm giải thưởng về Biên kịch, Đạo diễn, giải Phim, giải Diễn viên và giải Âm nhạc trong LHP Quốc gia lần thứ XI tại Hải Phòng, Em còn nhớ hay em đã quên đã kiếm được gần 200 triệu đồng tiền bán vé tại thời điểm đó. Với bộ phim này, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần đã chứng minh được một điều: Phim ăn khách, thu được lãi vẫn có thể là phim nghệ thuật chứ không nhất thiết là phim đơn thuần chạy theo thị hiếu khán giả.

    Buổi chiếu mở cửa tự do và phi lợi nhuận
    Chương trình được sự tài trợ bởi quỹ Hubert Bals Fund (HBF) – Rotterdam
  9. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Chuyên đề đạo diễn Apichatpong Weerasethakul​


    Thành viên của Không gian điện ảnh thân mến

    Vào lúc 14h chiều thứ Bảy, ngày 20/8/2011, tại trung tâm TPD sẽ diễn ra chương trình chuyên đề về đạo diễn người Thái Lan Apichatpong Weerasethakul. Chương trình cũng sẽ trình chiếu giới thiệu bộ phim Uncle Boonmee, recalls his many past lives

    Địa điểm: Trung tâm TPD - tầng 2 – 22A Hai Bà Trưng
    Thời gian: 14h, thứ Bảy, 20/8/2011
    Nội dung chương trình:
    • 14h: Giới thiệu về đạo diễn Apichatpong Weerasethakul
    • 14h30: chiếu giới thiệu phim Uncle Boonmee, recalls his many past lives

    Về đạo diễn Apichatpong Weerasethakul
    Sinh năm 1970, hiện nay đạo diễn Apichatpong Weerasethakul là một trong những nhà làm phim nổi tiếng nhất hiện nay tại Đông Nam Á. Không những vậy, ông còn là gương mặt quen thuộc tại các LHP lớn trên thế giới, đặc biệt là Cannes. Những tác phẩm của Apichatpong Weerasethakul được giới phê bình và Ban giám khảo các LHP đánh giá rất cao về chất lượng nghệ thuật như Sud sanaeha (2002), Sud pralad (2004) hay Loong Boonmee raleuk chat (2010).

    Chuyên đề được thực hiện bởi đạo diễn Phan Đăng Di

    Chương trình chỉ mang tính chất học tập, mở cửa tự do, phi lợi nhuận.
  10. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    The English Patient – Từ sách lên màn ảnh​


    Thành viên của Không gian điện ảnh thân mến

    Vào 14h thứ bẩy ngày 27/8/2011, tại trung tâm TPD sẽ diễn ra chương trình Từ sách lên màn ảnh. Trong chương trình số tháng này, chúng ta sẽ cùng xem bộ phim The English Patient (1996) và cùng trao đổi với khách mời về vấn đề chuyển thể.

    Thời gian: 14h thứ bẩy ngày 27/8/2011
    Địa điểm: trung tâm TPD - 22A Hai Bà Trưng
    Nội dung:
    - 14h: chiếu giới thiệu bộ phim The English Patient (Bệnh nhân người anh)
    - 16h30: giao lưu với nhà biên kịch Đoàn Minh Tuấn về vấn đề chuyển thể

    Về cuốn tiểu thuyết Bệnh nhân người Anh
    Những ngày cuối cùng của Thế chiến thứ II, tại một ngôi biệt thự bỏ hoang của nước Ý, nữ y tá Hana phải chăm sóc một bệnh nhân mang cái tên đặc biệt: bệnh nhân người Anh. Người bệnh bị bỏng nặng, khuôn mặt méo mó, cơ thể dị dạng nhưng điều lạ lùng là kí ức tình yêu của anh vẫn luôn nguyên vẹn và luôn là tâm điểm sâu lắng trong những lần trò chuyện với Hana. Bí mật quá khứ và đời sống hiện tại, từ đó, dần dần hiện lên trong sự va chạm giữa hai con người này mà điều đem lại sự hấp dẫn, đẹp đẽ cũng như đau đớn hơn cả vẫn là thân phận tình yêu, nhất là khi tình yêu ấy được/bị đặt trong chiến tranh. Philip Ondaatje, tác giả tiểu thuyết, đã cho thấy khả năng dựng chuyện cuốn hút, mới lạ, đa tầng nghĩa và rất mực lãng mạn trong nỗ lực trình bày hiểu biết của cá nhân mình về nhiều vùng địa – văn hóa để có tính nhân loại đến thế, dù thời gian có lùi xa.

    Về bộ phim Bệnh nhân người Anh
    Bốn năm sau khi tiểu thuyết Bệnh nhân người Anh xuất bản (1992), đạo diễn Anthony Minghella đã chuyển thể nó thành bộ phim cùng tên (1996). Sức hấp dẫn của bộ phim có lẽ không chỉ ở câu chuyện tình yêu bi thương, ở một cấu trúc tự sự chặt chẽ, ở cách xử lí nhịp nhàng giữa hồi tưởng - hiện tại mà còn ở những khung hình tiết lộ một tính cách thám hiểm xứ lạ rất độc đáo, nhuốm màu sắc huyền thoại và nhờ thế, luôn có khả nâng dẫn dắt cảm xúc, trí tò mò của người xem. Bộ phim đã giành được 9 tượng vàng Oscar, trong đó có Oscar cho Phim hay nhất; Đạo diễn xuất sắc nhất và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Thông lệ cho những phim thành công như thế là hãy xem và cố gắng hiểu nó một vài lần.

Chia sẻ trang này