1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không gian giành cho nhạc Trịnh .

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhactruong, 18/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vetlantram

    vetlantram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    khong phai ở Thiên Trúc, Hoàng Phương, Misa.............chi cả. ngoi o Thảo Nguyên bên bờ sông Quận Chúa, và nhìn những chiết lá đáp suống mặt sông. rứa là tiếng nhạc TCS từ đâu sẽ đi về, dù cho xung quanh có tram ngàn tiếng động, ngàn vạn con ngưòi...
  2. minhminh

    minhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ... Vừa giặt áo quần, vừa hát nhạc Trịnh... cứ giống như là mình đang ngồi thiền rứa, không suy nghĩ chi cả...
    Chỉ nghe tiếng nước chảy và tiếng hát dở ẹt của mình...và thấy lòng nhẹ tênh, thanh thản...
    Có buồn cười lắm không?
    mm
    Tôi vẫn nhìn thấy em giữa đám đông xa lạ
    Vì em mang trong mắt nỗi yêu đời thiết tha...
  3. Taunting-Cobras

    Taunting-Cobras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    không buồn cười lắm đâu gì đấy ạ . Tôi nói không đùa, chứ nhiều khi "In the Bath" còn hát vu vơ nhạc Trịnh với đầy thích thú, hoặc dỏng tai nghe tiếng hát Khánh Ly đâu đó nữa. Không gian của ai trong này cũng đẹp và nên thơ, cũng lãng mạn và đầy thi vị, cũng sang trọng với từng chữ nghĩa dành cho không gian Nhưng xem ra có chân thật chăng ? Và không gian thật chỉ nằm trong tâm thức chúng ta mà thôi.
    hongngocnguyen viết mê say quá ... Ngồi lại giữa đời mà nhớ đời ... xin phép được tiếp bằng câu hát này "thương cho đời, ghét cho đời, mà cũng chán cho đời..."
    Anh gắng hỏi không gian!
    Có dãi dầu mưa nắng?
    Không gian nói rằng: Nó cũng chẳng đổi thay
    Và anh tự hỏi mình! Sao vẫn cứ loay hoay
    Theo nhân loại mãi nhầm sai con tạo?

    (NK)
    a ha Ta, tuy hai mà một a ha Ta, tuy một mà hai ...
  4. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ...còn tôi nghe nhạc không có sự chuẩn bị nào , hứng phát là nghe , mỗi lần làm gì khang khang là thích nghe nhạc . Trong bathroom càng hay nghe nhạc nữa . Nghe nhạc lúc đó là thanh thản nhất đó các bạn àh . Cái bathroom ngó vậy mà lợi hại lắm .
    Còn về không gian , hì , phòng mình ở đây đúng chuẩn , nhỏ , ấm cúng , tối thui , im lặng .
    Để rồi đêm nay trên căn gác lạnh lùng .
    Đêm thương nhớ một mình lẻ loi [ /b]
    Want , is just once , to see you in the light but you hide behind the color of the night

Chia sẻ trang này