1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không gian, thời gian, tình yêu và ký ức trong phim của Vương Gia Vệ (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi lamthanh_hn, 12/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deeperblue

    deeperblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    To lamthanh_hn:
    Cho tớ hỏi tí. Cảnh trên không hề có trong phim đúng không? Tớ nhớ rõ là làm gì có đoạn nào hai anh chị dám cho phép mình đi xa như thế nhỉ? Tớ có phần bức xúc vì bạn post bức ảnh đó kèm theo bài viết. Công nhận là tấm ảnh đó rất đẹp nhưng nó đi ngược với nội dung phim rồi. Tình yêu giữa hai người đâu nhuốm màu trần tục như thế. Bạn xem lại hộ tớ cái.
  2. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... biết ngay là sẽ có phản ứng mà. Tớ biết trong phim ko hề có cảnh nào như vậy, tớ cố tình post lên để nói thêm một chút về phong cách làm phim của Vương Gia Vệ thôi.
    Đạo diễn này làm phim ko bao giờ có kịch bản, hoàn toàn chỉ là các ý tưởng trong đầu về một câu chuyện nào đó, nhưng rồi ý tưởng đó cũng thay đổi liên tục trong quá trình làm phim. Thường là thế này: diễn viên khi đến trường quay VGV sẽ bảo họ thể hiện 1 tình huống nào đó, để họ tự sáng tạo, để cảm xúc tự đưa họ đi (tất nhiên cách này đòi hỏi diễn viên phải siêu rồi). Nói chung ông làm 1 phim mất khoảng 2-3 năm, như phim mới nhất 2046 tới 4 năm. Sau khi biên tập hoàn chỉnh, số phim quay bỏ đi thậm chí còn có thể làm thêm 1 phim nữa như thế, kekeke...
    Đối với trường hợp In the Mood for Love, theo tớ đọc VGV còn thực hiện cảnh 2 người qua đêm với nhau trong khách sạn cơ, hoặc 1 phiên bản khác 2 người trút bỏ lớp quần áo và một người ngồi trên giường, một người ngồi ở sofa - họ chỉ muốn experience cái cảm giác khi 2 người ngoại tình thì ra làm sao... Rồi theo nhịp phim, ông bỏ hết những cảnh đó. Thật là may, vì như vậy chúng ta mới được chứng kiến tình yêu đẹp như trên phim, ko tầm thường hoá như những tình yêu nhan nhản trong các phim thương mại khác.
    Thể theo yêu cầu của đồng chí, tớ sẽ xoá cải ảnh đó đi.
  3. deeperblue

    deeperblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thì ra là lamthanh_hn cố tình đưa cái ảnh đấy lên hả? Bạn kiếm đâu ra cái ảnh đẹp thế không biết. Ảnh rất chuẩn, chỉ tội không phản ánh đúng nội dung phim thôi. Mà này, nếu xoá ảnh đấy đi thì phải thay vào một cái ảnh khác cool hơn chứ nhỉ?
  4. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Một vài hình ảnh trong phim để mọi người tự chiêm nghiệm cái chemistry giữa 2 nhân vật chính

  5. little_nemo

    little_nemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nói đến In the Mood for Love, cũng đừng bỏ qua phần bối cảnh và trang phục. Thiết kế mỹ thuật đã dựng lại hình ảnh Hong Kong những năm 60 của thế kỷ trước tỉ mỉ và đẹp mắt, từ nhà cửa, đồ đạc, cách bài trí cho tới những vật dụng nhỏ nhặt khác như nồi cơm điện, cặp ***g, máy đánh chữ, điện thoại... - tuy nhỏ nhưng tính chân thực đó góp phần ko nhỏ vào không khí phim. Maggie trong phim tuyệt đẹp: những bộ xường xám khác nhau cho mỗi cảnh, đôi bông tai, túi xách tay, mái tóc vấn điệu đà, đôi giày cao gót... đi xuống rồi đi lên cầu thang, thật quyến rũ. Tony thì bảnh bao trong bộ vest, tóc tai bóng mượt.
    Phim của Vương Gia Vệ nắm bắt được cái essence của không gian và thời gian. Những không gian chật hẹp, tưởng như ai cũng có thể đi ngang qua đời nhau, chỉ cần một chút chú ý và một chút tình thôi. Thời gian như ngưng đọng trên những mặt đồng hồ tròn mà máy quay như vô tình lia qua. Mỗi giây, mỗi phút, tại mỗi nơi nào đó có những kỷ niệm mà chúng ta gọi nó là quá khứ mỗi khi bồi hồi nhớ lại.
  6. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Còn một điều ấn tượng nữa của In the Mood for love đó là âm nhạc. Suốt từ đấy đến cuối phim chỉ là bản nhạc đấy, rất phù hợp với mạch chuyện chầm chậm của phim. Ngoài ra em thích Cinematography nữa. Nhớ nhất đoạn cuối khi LTV thì thầm vào cái cây . Xem lâu quá rồi nên cảm xúc cũng mất hết cả.
    Vertical Ray of the Sun em thấy quay quá đẹp mà
  7. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Vậy 2046 chính là phần tiếp theo của in the mood for love? Sao phicau nghe loáng thoáng nội dung phim có cái gì vượt thời gian hay trở về quá khứ tương lai chi chi đó?
  8. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thật sự nói về phim của VGV, Xixo tôi mới chỉ xem được rất ít. Một Happy Together xem đã lâu mà vẫn bị ám ảnh, hôm nọ ra hàng đĩa có cái này mà không dám mua sợ con bán hàng bảo mình là gay ( trong này nó khổ thế đấy các bác ạ ), một Tâm trang khi yêu xem xong mà cảm xúc cứ tràn ngập trong người, nó rạo rực, nó hừng hực, nó ....bừng bực . Mà trước khi xem phim này, nào có quan tâm VGV là thằng nào, còn chú quay phim Đỗ Khả Phong cũng chả thèm nhớ tên ấy chứ. Một Chuyến tàu Trùng Khánh mua đĩa đã lâu vẫn vứt đấy cho bụi nó bâu vì không có thời giờ để xem, chả biết bao giờ mới được thưởng thức, ấy thế mà vẫn không tiếc, cũng bởi mình vẫn chưa hiểu hết những gì VGV muốn nói., cũng bởi muốn xem phim VGV, người xem cần một tinh thần thật thư thái để từ từ, từ từ chầm chậm đi vào cõi TÂM, thả mình vào từng hình ảnh, từng giai điệu nhạc trầm buồn mà quyến rũ.
    Bài này rất hay, đẩy lên cho anh em đọc tiếp !
    Ơ cái thằng Na nhà em nó vận động tháng này là tháng phim HQ hả bác ? Mà bác làm phiền thằng em nó làm gì? Cải kiểu " trùm chăn hô xung phong" này, bác cứ để em.
  9. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Huhu. Hôm qua lôi được Ashes of Time về. Xem xong mà cứ lặng cả đi, buồn man mác. Không gian là vùng sa mạc, nắng, gió và cát. Thời gian không cố định, đan xen quá khứ và hiện tại. Tình yêu và hận thù, những giằng xé nội tâm, nhưng bi kịch tình yêu, máu và nước mắt, hoà quyện với nhau thành một bản thiên bi hùng ca Ashes of time.
    Xem xong đọng lại trong tôi quá nhiều nghĩ suy, quá nhiều câu hỏi, quá nhiều nỗi buồn. Các tốt nhất để quên đi nỗi buồn là hãy giữ nó lại trong ký ức. Các diễn viên trong phim đều diễn quá hay, Trương Mạn Ngọc xuất hiện có vài phút, nhưng chỉ với cái gục mặt khóc nức nở cũng đã làm cho bất cứ khán giả nào phải rùng mình. Một Lương Triều Vĩ câm lặng, đau khổ, giữa muôn trùng vây kẻ thù. Một Lâm Thanh Hà điên loạn, dằn vặt, đau đớn, đầy hận thù.
    Nhạc trong phim cũng quá hay, kết hợp rất nhiều nhạc cụ. Sáo, guitar thùng, và một loạt nhạc cụ truyền thống của Trung Quốc. Cũng như anh Lam thanh, đây là bộ phim của Vương Gia Vệ mà em thích nhất.
  10. vinhsun

    vinhsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Đau khổ và dằn vặt ...

Chia sẻ trang này