1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHÔNG GIAN THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi dauthau91, 31/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dauthau91

    dauthau91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2015
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0


    Bỏ đằng sau những ngày làm việc mệt nhọc, bỏ đằng sau những bộn bề lo toan cuộc sống.

    Hãy để thiên nhiên đưa bạn đến với những phút giây thư giãn tuyệt vời.

    Vẻ đẹp của thiên nhiên đem đến cho con người những suy nghĩ về cái đẹp và sáng tạo nên cái đẹp cho mình. Cái đẹp của một cảnh bình minh, một cảnh hoàng hôn… Làm xao xuyến bao nghệ sĩ để tạo nên thơ, ca, nhạc, họa…Thiên nhiên quả là nguồn sáng tạo của thơ ca nghệ thuật .

    Nguyễn Trãi nói về vẻ đẹp của thiên nhiên :

    “Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc

    Thuyền chở yến im nặng vạy then”

    Còn Nguyễn Du lại là :

    “Long lanh đáy nước in trời

    Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng”

    Thiên nhiên được Hồ Chí Minh đưa vào thơ như là một người bạn đồng tâm của con người :

    “Tiếng suối trong như tiếng hát xa

    Trăng ***g cổ thụ bóng ***g hoa”
  2. sachtotvn

    sachtotvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    2
    Để thiết kế 1 ngồi nhà có vườn rộng thế này thì quá tuyệt vời, mơ ước của tất cả mọi người !

Chia sẻ trang này