1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kHÔNG GIỐNG AI. AI KHÔNG GIỐNG AI THÌ GIỐNG GÌ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cavoitudo, 14/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    kHÔNG GIỐNG AI. AI KHÔNG GIỐNG AI THÌ GIỐNG GÌ...

    Chính xác tui ko phải là thằng ba trợn. Không được nói oan cho tui.

    Đã bảo tui ko phải thằng ba trợn đấy nhé. Nhất định là không phải.

    Tại sao ko phải người khác ba trợn mà là tui. Thật sai bét rồi.

    Ba trợn là gì. Không giải thích rõ được đúng không. Mà không giải thích được thì không nói tui ba trợn được.

    Túm lại là tui ko phải ba trợn. Không phải đâu.

    HÔM NAY TUI TỰ NGÁN NGẨM CHO NHỮNG TRÒ CHƠI QUÁI ĐẢN CỦA TUI RỒI BẮT NGƯỜI KHÁC PHẢI THAM GIA, CHÁN CẢ RƯỢU, CẢ THUỐC LÁ , CẢ PHỤ NỮ . TUI KO THÍCH LÀM VIỆC, KO THÍCH HỌC, KO THÍCH CHƠI GAME, KO MUỐN NGHE VÀ XEM BẤT CỨ CÁI GÌ. THỰC SỰ THÌ TUI MUỐN ĐI NGỦ, NHƯNG TUI KO CHẮC LÀ NGÀY MAI SẼ CÓ GÌ THAY ĐỔI, MÀ TUI CŨNG ĐANG MỆT NÊN CHƯA NGỦ NGAY ĐƯỢC. ĂN CŨNG CHÁN LẮM ....

    NẾU BÂY GIỜ NGỒI XẾP LỊCH THÌ BẤT KỲ LÀ HOẠT ĐỘNG GÌ TUI CŨNG CÓ THỂ LÊN LỊCH HẲN 1 THÁNG, 2 THÁNG, HOẶC HƠN.OÁI ĂM LÀ TUI KO THỂ NGỦ LI BÌ TRONG 1 THÁNG ĐƯỢC.

    Ờ, NHƯNG TUI CÓ THỂ ĐI NGỦ RỒI TỰ LỪA MÌNH RẰNG 1 THÁNG ĐÃ TRÔI QUA. ĐÂY LÀ MỘT Ý TƯỞNG RẤT TUYỆT.

    LÂU RỒI CHƯA NGHE CHUYỆN VUI: CHÁN LẮM. LÚC TRƯỚC TUI TƯỞNG RẰNG NẾU MỘT NGÀY CÓ ĐƯỢC 48H THAY VÌ 24H THÌ RẤT THÚ VỊ NHƯNG GIỜ TUI BIẾT RÕ ĐÓ LÀ MỘT TAI HỌA.

    CUỘC SỐNG SẼ RẤT CHÁN VÌ NGÀY PHẢI ĂN 6 BỮA, NẾU ĐI HỌC LÀ HỌC 16 TIẾT . ĐI LÀM LÀ 16 GIỜ . PHẢI RA ĐƯỜNG HÍT BỤI GẤP 2 LẦN. SỐ TIỀN TIÊU PHẢI LÀ GẤP ĐÔI HOẶC GẤP 3. PHẢI NGỒI MÀN HÌNH MÁY TÍNH HƠN 10 GIỜ MỖI NGÀY. GIẢ DỤ NHƯ CÓ 1 CUỘC HẸN LÀ "NGÀY MAI ABCD GÌ ĐÓ" THÌ PHẢI ĐỢI LÂU HƠN NHIỀU. KHỦNG KHIẾP LÀ KHÔNG THỂ LÀM GÌ CHO HẾT NGÀY TRỪ ĐÁNH BÀI . TRONG THỜI GIAN MỘT NGÀY DÀI GẤP ĐÔI CHẮC CHẮN PHẢI UỐNG KHOẢNG TÔI THIỂU 5 LY CAFE VÀ HÚT KHOẢNG 1 GÓI RƯỠI THUỐC. NẾU SÁNG SỚM RA GẶP CHUYỆN BỰC MÌNH THÌ PHẢI SAU 30 TIẾNG MỚI CÓ THỂ QUÊN ĐI.
    ÔI... KỂ SƠ SƠ ĐÃ THẤY OẢI LẮM RỒI.

    THÔI, ĐI NGỦ ĐƯỢC RỒI, MỪNG GHÊ.
  2. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    một cậu bé rất...buồn cười
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Juri chả thích ngày có 48 tiếng đâu cá voi ơi, chắc sống không nổi quá. Mấy hôm nay không được vui nhưng đến hôm qua tâm trạng đã ổn định lại rồi mình nghĩ bạn cũng vậy thôi stress quá đấy. Cố nhé.

Chia sẻ trang này