1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không giương được súng...

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi koracel, 30/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koracel

    koracel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Không giương được súng...

    Các cao thủ cho em hỏi cái ! hiện giờ em không có người yêu nhưng mà nghĩ đến mấy chuyện ấy là em cảm thấy ko còn có hứng thú như trước nữa !( mặc dù bây giờ thỉnh thoảng vẫn có cảm giác ). Và lại bây giờ khi xem mấy cái phim.... ấy mà thằng đệ của em nó chẳng lên là sao? có phải là do xem nhiều quá nó "chai" rồi không ? ( ngày trước xem thì máy vẫn chạy tốt!)
    Các chuyên gia ! giải thích hộ thằng em cái !
  2. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Chú xem nhiều quá nó bị bão hoà rồi, tập tạ kịch liệt một hai tuần đi, khoai của chú sẽ lại tươi tốt ngay thôi!
    Sống là phải biết hưởng thụ!
  3. CCR

    CCR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Đố ông tập tạ mà lên được đấy
    Sinh hoạt lành mạnh , ít xem văn hoá phẩm đồi trụy , chơi thể thao , làm quen với các bạn gái xinh đẹp , có mối quan hệ nghiêm túc . Đến 1 ngày tự nhiên nó giương cao hơn cả nòng đại bác . Chỉ việc bắn tá lả ...
  4. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang muốn đuợc như câu nhưng ko đuợc đây.
    Lúc nào thằng đệ cũng đòi hỏi làm mất nhiều thời gian quá. Nhưng mà nếu bị như câu thì cũng hơi lo thật
  5. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Ko sao, bôi cao sẽ khỏi
  6. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Những người bị liệt sau một thời gian muốn khôi phục họ phải làm gì ý nhở, hình như làm vật lý trị lịu. Chú đi thử xem có tiến triển tý nèo không
  7. CCR

    CCR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Mua máy Perfect AB về , đặt dưới bụng 1 quả dừa và tập .1,2,3 khi nào nước dừa chảy ra là đắc đạo . Mô phật !!!!
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Sư đệ thật là hổ danh đại hiệp danh môn chính phái, sao toàn đi dạy người ta những chiêu thức kì dị thế. Bá đạo quá!
    Theo tại hạ các hạ đang bị lãnh cảm ở cấp độ 1, chuẩn bị tập Quỳ Hoa Bảo điển đc rồi.
    Cách chữa: nếu còn tiếp tục ghét thể thao ưa tập kì công quái chiêu thì cứ thử cho điện giật xem, biết đâu lại khỏi . Còn nếu ko 1 tuần cứ đi đá bóng vài buổi, hạn chế xem băng tư liệu thì tự khắc công lực sẽ hồi phục
  9. CCR

    CCR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Sư huynh nói thế là trái với di huấn của sư phụ rồi . Đã là đàn ông ai lại đi luyện Quỳ Hoa Bảo Điển . Như thế thật trái với môn qui . Đệ có kế này không biết sư huynh có muốn nghe hay không . Nghe nói ở Đông Ngô có 2 người con gái sắc nước hương trời mà người đời vẫn thường ví như Hằng Nga giáng trần , chi bằng ta thuê 2 con xe gia đình , xe của nhà mình ,chở 1 đạo quân đâm thuê chém mướn , đánh nhanh bất ngờ ,chỉ 1 đêm là có thể san phẳng Giang Nam , cướp lấy 2 nàng tiên nữ về hầu hạ , lo gì không giương được súng . Không biết ý sư huynh thế nào ???
  10. deptrai_nhat_mang

    deptrai_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Sư đệ, đệ làm thế thật không phải!
    Đệ có biết xưa kia Ngũ Tử Tư gặp nạn vua Sở giết cha, giết anh phải chạy trốn sang nước Ngô tìm cách báo thù. Giữa đường bị ốm và hết lương, phải đi ăn mày. Tình cờ gặp một cô gái đang đập sợi bên bờ sông Lại Thuỷ, bên cạnh có giỏ cơm.
    Tử tử đến gần nói: Thưa cô, cô sẵn cơm đây, cô có làm phúc cho tôi được một bữa không?
    Cô con gái đáp: Tôi ở một mình với mẹ. Năm nay ba mươi tuổi, chưa có chồng, ông đứng lui ra, cơm tôi, tôi không thể cho được.
    Tử Tư nói: Thưa cô, cô rủ lòng thương cho kẻ cùng đường này ít cơm, có ngại gì tai tiếng?
    Cô con gái biết Tử Tư không phải người thường, bèn mở giở cơm cho với cả tương, cả dưa nữa. Tử Tư ăn no, cô con gái bảo:
    - Quân tử đi xa, sao không ăn thêm cho rõ no đi?
    Tử Tư ăn xong, lúc đứng lên đi, bảo cô con gái rằng:
    - Cô che đậy giỏ cơm, bầu nước này đi, chớ để cho lộ chuyện.
    Cô con gái thở dài, nói rằng:
    - Than ôi! Thiếp mộ tmình ở với mẹ năm nay ba mươi tuổi, một lòng trinh bạch, không có tai tiếng gì. Nay đưa cơm cho trượng phu ăn, vượt qua cả lễ nghĩa, thiếp lấy làm khổ tâm lắm.
    Tử Tư đi được mấy bước, ngoảnh lại trông, thì cô con gái đã đâm đầu xuống sông mà tự vẫn rồi.
    Đó! Con gái Giang Nam đâu phải là những người con gái tầm thường! Nỡ nào ta lại cướp họ về làm thê tử cho đành. Hơn nữa các nàng cũng sẽ quyết lấy cái chết để giữ tấm lòng trinh bạch, đệ không giương súng kịp đâu. Than ôi, con gái nước Sở đâu phải là diệu kế. Đệ bá đạo quá mất rồi.

Chia sẻ trang này