1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hài lòng với bạn trai - Hỏi kinh nghiệm các bạn nam?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi believeinlove, 26/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KingRosea

    KingRosea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác này tuổi trẻ xông pha nhiều, đến lúc dùng hàng nhà thì không quen nên mất hứng :))
  2. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    bác kinh nghiệm ghê [r24)]
  3. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ khổ nhất là nhu cầu cao mà người yêu/ chồng không đáp ứng đủ. Zai của em hồi trước cũng gần giống như bác zai của chủ top, nhg ít nhất cũng đc phát đầu tiên, đến phát thứ 2 dù thằng nhỏ cũng lên hùng dũng nhưng đến lúc cho vào thì ỉu xìu làm em tụt cả cảm xúc. Sau khi thủ thỉ tâm sự và yêu cầu him tìm hiểu thêm để cải thiện tình hình chiến đấu thì giờ đã tốt hơn nhiều nhưng em vẫn cảm thấy chưa ổn. Khoản chép đề rùi hun hít sờ mó thì đã rất ok rùi,chỉ có điều trong lúc hành sử em muốn làm liên tục nhg anh ý chỉ nhấp được 3-4 cái là dừng xí rùi mới típ tục mà như vậy thì em thấy rất mất hứng. Em bik so sánh là hok tốt nhg chả bù cho ex-boy của em hồi xưa chỉ cái khoản cày như vậy thôi cũng hì hục đc hơn 20' mới đổi kiểu T.T Các sư huynh cho em hỏi có cách nào giúp cải thiện vấn đề này cho zai nhà em được hok ạ???
  4. beck007

    beck007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    - Liệu kích thước của cậu nhỏ có ảnh hưởng gì không?
    Kích thước không ảnh hưởng cho lắm, ngắn nhưng to vẫn tốt đó thôi. Nói chung cái này không quyết định lắm
    - Liệu chiều cao, cân nặng của anh giai có ảnh hưởng gì không?
    Chiều cao và cân năng chủ yếu để đánh giá thể lực đối phương, nặng quá thì béo quá hay yếu, cao ráo dễ nhìn gây hưng phấn
    - Tại sao lại có chuyện chưa vào trong đã xìu (dù không xuất sớm)?
    Chưa ********* nên có thể anh ấy bị ức chế tâm lý hoặc là có vấn đề gì đó rồi, nói chung phải thử xem lần thứ 2 thế nào rồi mới kết luận được
    - Thời gian bao lâu là đủ?
  5. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Mình không phải là bạn nam :-w

    Đừng tự ti thế, nếu đã già, còn có đận hồi xuân cơ mà [r2)]
    :-w
    Theo kinh nghiệm, đàn ông tướng tá như này thì không dai sức, khi cày cuốc có phần hơi ì ạch :-"
    Đến đây phải chốt là hợp tính cách (nhưng chưa biết có hòa hợp ******** hay không)

    Theo kinh nghiệm của mình, nếu gái đã biết khá khá về *** thì nhu cầu thường rất cao. Chưa nói đến nhu cầu về mặt kỹ thuật, chỉ nói nhu cầu về sức và thời gian như này là không ổn.

    Kiss là make love là hai trải nghiệm hoàn toàn khác hẳn nhau. Kiss giống như một trò trẻ con cùng khám phá, rất vui, rất hồ hởi. Còn make love là chuyện của 2 người lớn, biết mình phải làm gì và muốn nhận được gì.
    Mình nhớ là kiss ai mình cũng thích, cũng rực lửa, vì lúc kiss mình chủ động được diễn biến của câu chuyện :)), có thể dừng lại nhắc nhở bên kia (anh há như này, anh ngậm như kia, không được khép hàm răng lại, blah blah...). Nhưng trong lúc chiến đấu, mình không thể nhắc bên kia mọi thứ được, rất mất hứng.

    Gặp anh như này sẽ rất xìu (ko vui), và có thể nói luôn là nhu cầu của bạn cũng khá là cao í :)>-

    Mình đồng ý anh giai có kinh nghiệm, kinh nghiệm ngủ với gái, còn kinh nghiệm ******** và làm phụ nữ sung sướng thì rất tiếc, anh giai... chưa có điểm.

    Có thể chính cách bạn thể hiện làm anh giai hơi shock và mất tự tin chăng?

    Mình hỏi thật nhé, bạn có từng ước giá như anh giai thế nọ, giá như anh giai thế kia (trong chuyện ấy) không? Nếu có, đảm bảo sau này nếu lấy nhau bạn sẽ... ngoại tình. Còn không, chưa nên nghĩ tới chuyện sống suốt đời với nhau như thế này. Không chịu nổi đâu ;))

    Đoạn dưới mình ko dám mon men, dành các bạn nam.

    Với mình, ***, ngoài là sự chia sẻ giữa hai người yêu nhau, còn là đam mê, là niềm vui. Nếu cảm thấy đối tác không phù hợp, mình phải lăn tăn khổ sở quá nhiều về chuyện nọ chuyện kia thì tốt nhất dừng lại.
    Mình đã có thời gian cặp với 1 em (ít hơn 2t). Mình, cũng như bạn, cũng đã coi là có trải nghiệm, còn Em lại là tân binh trong chuyện đó. Lần đầu mình và Em gần nhau, vừa vào tới vùng cấm, em đã out ngay lập tức, và cậu nhỏ đã xìu xuống. Em có nói với mình: Em làm anh kích thích quá! Mà mình có làm gì đâu, chỉ kêu khẽ vài tiếng thôi hà (icon đỏ mặt)
    Mình coi như lần đầu bỡ ngỡ.
    Lần sau, lần sau, và 2 lần sau cũng thế. Em vào được 1 tẹo thì 1 là out, 2 là xìu ngay, nhiều lúc mình cảm thấy phát bực, bực mình, vì chưa cảm nhận được gì cả, còn Em thì đã xong.
    Sau đó, để cải thiện tình hình, mình dạy Em cách dạo đầu bằng OS, nhưng chưa kịp xong giáo trình thì em đã đòi mình OS lại [:D], mình thì chưa sẵn sàng... cống hiến.
    Giờ em và mình chỉ gặp nhau cà phê thôi. Thi thoảng, nhớ lại 1 câu em nói "Em mà thế này, sau này anh thành con ve sầu mất!" là mình lại buồn cười.
    Mà mình, thì đã làm gì đâu cơ chứ. Híc.

    Túm lại, theo mình, nếu bạn chỉ có ý định kiếm chồng, có em bé, như phần nhiều những người phụ nữ thông thường, thì hãy tiến xa với anh giai này, vì như bạn nói, anh là mẫu đàn ông bạn yêu thích.
    Còn nếu bạn mong muốn xa hơn 1 người chồng, bạn muốn 1 người tình tuyệt vời, thì đây không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan và vui vẻ.
    Cái gì cũng có giá của nó thôi. Nếu anh giai giỏi trong chuyện đó, thì chắc không phải đợi tới giờ mới gặp bạn đâu ;)

    Có thể bài trả lời hơi khiếm nhã và hơi.. không chia sẻ. Nhưng believe me, mình đã từng trong hoàn cảnh đó, mình rất hiểu.
    Mình đã chọn điều làm mình vui và thoải mái, chứ không chọn cái mà phần đa mọi người cho là an toàn.
    Mình có máu phiêu lưu mà :x

    Chúc bạn tìm ra được giải pháp cho vấn đề của mình.
  6. boychoidep

    boychoidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Tập cho zai thói quen chơi thể thao, thể dục, tránh sử dụng các chất kích thích như thuốc lá, rượu, đồ uống có cồn trước khi "tác nghiệp" đi sis, còn kích thước thì chỉ là 1 phần nhỏ, chị có thể ngồi lên trên để hạn chế tối đa chiều dài có hạn của "thằng nhỏ", lại chiều được thẳng lớn nữa. Chúc chị vui vẻ!
  7. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    thấy các chị ở cty mình bảo: Kinh nghiệm là: bụng to thì lò xo lại bé :D
  8. traubong

    traubong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    đồng chí zai của bạn 40 tức là có tí tuổi. và khi đã có tí tuổi thì khả năng rối loạn cương dương, dương nuy, dương suy nên mới có kiểu xìu như thế, cần bổ dương. Cứ gặp đông y bổ dương là ok (đông y tuyệt vời với khả năng phục hồi lục phủ ngũ tạng, và nhất là thận, cội nguồn của sự sống cơ thế). Các đồng chí già chủ yếu là dương nuy, ngược lại các đồng chí trẻ lại rất dễ âm nuy (âm hư). Thường thì trẻ bổ âm, già bổ dương. âm kém nên các đồng chí trẻ hay bị xuất sớm....... chả bù cho mình, nếu thích thì chiến đến nỗi không có thời hạn, chiến xong hôm sau i như rằng bị sưng toàn nòng
    đồng chí già của bạn súng hơi ngắn, nhưng theo quan điểm của tớ, tớ thấy súng ngắn dài chả nói lên diều gì, chỉ mỗi điều trông hơi buồn cười thôi. mấy ẻm tớ hỏi chả em nào quan tâm đến súng.
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    k biết thế nào rồi nhỉ :D lâu lâu mon men sang giáo dục thú tính 1 tí, nhiều thứ để mở mang quá
  10. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Bài viết không mang tính xây dựng này là sao em:-w.

Chia sẻ trang này