1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hề mong nó xảy ra nhưng cứ thử bàn xem sao? - Luật topic trang 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi conchay9999, 26/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. berkut

    berkut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    Nào thì bàn nghiêm túc.
    Nói đến việc Mẽo viện trợ:
    Viện trợ M113, UH1, Humvee, rồi M16 thì không nói làm gì
    Viện trợ Raptor với F35 coi như quá lý tưởng (kiểu bài vật lý bỏ qua ma sát với bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường ngoài) Lúc đó thì có Khi Tàu nó cũng làm xong cái đống project 3D của nó rồi, có khi cũng có con H8 trong mộng của nó. Chưa biết chừng khi đó nó cũng gạ được Nga mua T50
    Coi như Mỹ sẽ viện trợ chuồn chuồn và chim chiến đấu cho ta, vậy là đã việc trợ là phải dùng được => ta có phi công biết lại => phi công được đào tạo từ trước (vì máy bay ko thể về cái là nhảy lên lái) => phải có máy bay từ trước để phi công bay quen, đồng thời có sân bay phù hợp và có thợ bảo trì chuyên nghiệp => nhà ta hợp tác sâu với Mẽo từ trước. Điều này hơi...... khó. Như con AH64 có khi mình còn cáng được sớm, chứ máy bay chiến đấu hơi khó để mua của Mẽo trong thời gian vài năm tới.
    Có chăng nếu Mẽo tốt bụng viện trợ, thì Mẽo sẽ đem người của nó, tàu của nó, máy bay của nó sang giúp mình. Ví dụ như vài con USSxyz với AH 64 rồi là F/A18 hoặc F16 sang.
    Nhưng quanh đi quẩn lại, em vẫn thấy cuộc đại chiến kiểu này khó xảy ra lắm.
    Tưởng tượng thử: Tàu có một đống Scud nó bắn vèo vèo qua biên giới, nổ trên không xong lại rơi xuống, các dân làng lại có phen như ở Phú Quốc há.
    Đánh nhau bây giờ không dễ, vì còn cái LHQ kia. Theo nhà em, Tàu chưa đủ lực kiểu như Mẽo, Mẽo năm xưa nó đánh Irắc vì nó mạnh, hơn nữa còn có cớ là Irắc tàng trữ gì gì đó vũ khí hạt nhân này nọ, mà đánh khướt cò bợ không xong. Chẳng lẽ Tàu nó chụp ảnh mấy nhà máy điện của mình với mấy khu công nghiệp dệt vải, bảo đó là nơi làm giàu urani này nọ à? Đường hoàng mình lại đang thân thiện với Mỹ, pa pa thằng Tàu cũng chẳng giám đánh mình chớ nói là thằng Tàu hiện nay. Ít ra trong 10 đến 12 năm nữa, em nghĩ là thằng Tàu để mình cơ bản thành nước công nghiệp phát triển mới làm gì thì làm. Trong thời gian đó, chắc chúng chỉ có chiêu chỉ đạo đọ AK giữa mấy chú lính gác biên phòng, xung đột nhỏ biên giới. Quạt nhau xong bộ QP Tàu lại tỉnh bơ đi, bảo là ko hể hay biết, xong lôi mấy thằng lính lên khiển trách này nọ tước quân hàm xong xin lỗi mình (trên thực tế chú nào ngã xuống thì phong liệt sĩ, chú nào còn sống thì cho cái huân chương rồi điều đi nơi khác) Rất là đểu.
  2. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Em nghĩ có hơi khác một chút. Trong tình hình chát chít sôi nổi như hiện nay, mod không thể lúc nào cũng lăm le đao và thật thà là nhiệt huyết "cai trị" cũng có giảm nhiều. Vậy nên, những ý kiến định hướng thành viên mới của các thành viên gắn bó là rất cần thiết.
    Bình thường, những topic kiểu này sẽ đi bụi. Vì đây là một diễn đàn ảo, nhưng bàn chuyện thực với đối tượng thực và người tham gia diễn đàn là thực. Tuy nhiên, hôm nay .... mát giời, xin để lại để các bác bàn luận. Trên tất cả, ta không mong chiến tranh, đề nghị anh em kìm nhiệt. Đừng biến topic này thành một lò luyện chiến tranh dù trên phương diện lý thuyết hay tư tưởng.
  3. berkut

    berkut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    Thì nghĩa là Hải quân ta bất lực, bị nó vô hiệu hoá từ xa, các loại anti ship, tên lửa đất đối hải của ta là vô dụng. Hoặc là nó cho một đống tàu với hình nộm làm mồi, nhà ta xịt hết đạn ra rồi nó mới nhảy vào.
    Nó đổ bộ xuống Hải Phòng thì chắc cũng có quân của ta ở đó chờ sẵn. Em ko tin là ngư lôi nhà mình vô dụng đến thế
    Câu trả lời cuối cùng của nhà em: tưởng tượng thôi, chứ nó không đổ bộ kiểu đó đâu.
  4. moonplayer

    moonplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0

    Chú béo vẫn không bao giờ quên được lịch sử Ngô quền đánh quân nam hán hay trần hưng đạo đánh quân nguyên ở HaiPhong nhỉ.
    Bây giờ cũng vậy thôi. thay vì hồi xưa ta đóng cọc. bây giờ ta dùng ciga và dưa hấu điện tử loại chống ngầm và tuần dương hạm bố bảo thằng nào bén bảng.
  5. kunxinhol85

    kunxinhol85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Góp 1 kịch bản với các bác:
    Bối cảnh thế giới
    Vào năm 20xx, thế giới đang lâm vào 1 cuộc khủng hoảng năng lượng và lương thực trầm trọng, các giếng dầu, mỏ than được khai thác đến cạn kiệt đẩy giá dầu lên tới gần 200$/thùng, các nước phát triển đua nhau tập trung vào năng lượng sinh học, và tận thu nguồn lương thực nhằm mục đích phục vụ sản xuất ra nhiên liệ sinh học. Cùng với đó là xu hướng tìm ra biển để tận thu nguồn hải sản và khoáng sản còn vô cùng phong phú dưới lòng đại dương. Điều này dẫn tới 1 cuộc chạy đua thực sự giữa các nước nhằm giành được những lợi thế và nguồn tài nguyên to lớn của biển.
    Tình hình khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
    Lúc này, tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, và cả trên thế giới, BC nổi lên là 1 siêu cường hùng mạnh, thách thức quyền lực của Hoa Cầy (HK) và đe doạ đến quyền lợi của ngững cường quốc khu vực như Hàn Xẻng (HQ) và Nippon(NB)..... Do sự phát triển kinh tế thần kỳ những năm qua, BC giờ đây đã là 1 nước sở hữu 1 đội quân hùng mạnh với những phương tiện chiến tranh vô cùng hiện đại. Đội quân này ko ngừng được xây dựng nhằm phục vụ cho tham vọng và lợi ích của những người lẵnh đạo quốc gia này. Tuy nhiên, cũng do sự phát triển nhanh chóng của kinh tế, khoảng cách giàu nghèo của quốc gia này ngày càng gia tăng. Người giàu ngày càng giàu lên, người nghèo ngày càng nghèo đi. Khắp nơi xảy ra biểu tình và bạo loạn do các bất công của xã hội ngày 1 gia tăng. Vào lúc này, các lãnh đạo đảng cộng sinh BC đang đau đầu nhằm tìm ra cách bình ổn tình hình trong nước và phục vụ được cả tham vọng của họ.
    Lệnh Hồ Xung, TBT và cũng là ************* BC đang cùng với BCT của ông ta với thủ tướng Quách Tĩnh và những nhân vật cấp cao khác đang ngồi trong phòng họp bí mật tại thủ đô BK. Lệnh Hồ Xung nói:
    - Chúng ta đang phải đối mặt với sự phản đối mãnh liệt của nông dân và tầng lớp nghèo của thành thị. Trong 40 năm qua, dưới sự lãnh đạo của đảng và theo học thuyết của chủ tịch Kim Mao Sư Vương, đất nước ta đã phát triển thần kỳ, đã làm cho các quốc gia khác trên thế giới tháy được là chúng ta đã trở lại là con rồng của thế giới, là trung tâm của thế giới, và là quốc gia lãnh đạo dẫn đường cho tất cả nhân loại. Tuy nhiên, điều gì cũng có 2 mặt, do quá trình phát triển kinh tế quá mạnh đó, chúng ta đã gây ra hiện tượng ô nhiễm môi trường trầm trọng, mưa acid và quá trình sa mạc hoá đã khiến cho những người nông dân dàn đân mất đi mảnh đất cày cấy làm ăn, kinh tế phát triển quá nóng cũng khiến cho sự phân rã xã hộ, khoanỉg cách giàu nghèo tăng nhanh. Cùng với đó, tôi cũng muốn nêu lên 1 vấn đề rất cấp bách hiện nay: Đó là để phục vụ cho công cuộc phục hưng thần thánh, chúng ta đã tiêu tốn quá nhiều các nguồn năng lượng và tài nguyên. Vì vậy, đến bây giờ, chúng ta đang lâm vào tình trạng thiếu nguyên, nhiên liệu trầm trọng để phục vụ cho nền kinh tế và cho dân sinh. Đó là 2 vấn đề cấp bách tôi muốn nêu ra để chúng ta cùng tìm hướng giải quyết trong cuộc họp hôm nay.
    Lúc bấy giờ, thủ tướng Quách Tĩnh, một nhân vật tầm thường về trí tueẹ nhưng lại vô cùng hiếu chiến, do may mắn được bầu làm thủ tướng mới cất lời:
    - Những vấn đề chủ tịch Lệnh nêu ra là rất đúng và rất cấp bách hiện nay. Như đã từng nói trước đây, hôm nay, tôi muốn trình lên BCT các kế hoạch nhằm giúp nước ta thoát ra khỏi tình trạng này. Như các vị đã biết, xung quanh nước ta có rất nhiều tài nguyên và đất đai. tuy nhiên, phía Đông và phía Tây Nam, là vùng biển và núi, cùng với đấy là các cường quốc khác như NB, Cà Ri... kiểm soát. Phương Bắc là nơi đất đâi nhiều, tài nguyên cũng nhiều nhưng nó lại là của người Nga. Chỉ có phái Nam, nơi tài nguyên phong phú với vùng biển cửa ngõ là do 1 nước yếu là NC kiểm soát. Tại sao tôi nói đến vấn đề này? Là nhằm đưa ra giải pháp cho tình thế nước ta hiện nay. Nếu chiếm được VN, nông dân chúng ta sẽ có thêm đất ruộng màu mỡ, công nghiệp của chúng ta sẽ có thêm nguyên,nhiên liệu. Kinh tế của chũng ta sẽ có đường ra biển. Và quan trọng hơn, chúng ta sẽ kiểm soát được tuyến đường biển huyết mạch của Ngố, NB, HQ..... và kiểm soát được cả OSEON. Đó là giải pháp hữu hiệu nhất và là 1 mũi tên chúng ........ nhiều con chim.
    (to be continue)
  6. kunxinhol85

    kunxinhol85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    ....... Cùng lúc đó, vùng biển phía đông nước NC cũng đang trong tầm ngắm của 1 cường quốc khác. Đó là siêu cường Mẽo (HK). Vị tổng thống dời thứ 5X của họ, Mr. Terminator đang ngắm nhìn bản dồ khu vực đông nam á. Ông cảm thấy cháy bỏng trong lòng muốn nắm giữ được vùng biển phía đông của NC. Điều gì khiến ông khao khát đến vậy? Nắm được vùng biển đó, quốc gia của ông không chỉ có được tài nguyên dồi dào mà còn có thể nắm được điểm yếu của kẻ thù mới nổi lên của HK - đó là BC -, cùng với đó là sự phụ thuốc ngày càng tăng của những đồng minh NB, HQ.... Nhưng ông thừa khôn ngoan để biết, bây giờ chưa phải là lúc dùng đội quân hùng mạnh của mình để chiếm được vùng biển đó. Ông đã từng làm tù binh tại đất nước kiểm soát vùng biển đó, nên ông hiểu quân đội hùng mạnh của mình sẽ ko thể chiếm được vùng biển đó nếu ko bị tổn thất nặng nề. Và tin tình báo cũng cho ông biết rằng, có những cách khác để kiẻm soát được vùng biển đó, và thời điểm để thực hiện những điều đấy đang đến gần.
    * Giờ G,ngay 5/6/20xx, tại quần đảo Cát Dài, NC: Trời vẫn còn nhá nhem tối. Tại 1 trong những đảo lớn nhất thuộc quần đảo, một người lính NC đang đứng trên chòi canh làm nhiệm vụ trinh sát bằng mặt các hoạt động của máy bay ra vào vùng trời thuộc quần đảo này. Mọi sự hầu như tĩnh lặng ngoài tiếng chó sủa và tiếng sóng vỗ rì rào lên bờ cát. Đảo của anh là đảo duy nhất thuộc chủ quyền NC có sân bay trong quần đảo này. Và sân bay đó vừa được sử dụng cho 1 đợt tập trận mới diễn ra 2 hôm trước nhằm kiểm tra khả năng phản ứng nhanh của những phi đội máy bay Su-30 khi xảy ra chiến sự tại quần đảo này. Những máy bay bay từ BH, PR, CR laàn lượt bay tới đây, hạ cánh chopws nhoáng xuống đường băng rồi bay lên ném bom vào mục tiêu giả định rồi quay về.
    Sắp hết kíp trực, anh lính mệt mỏi móc điếu thuốc ra hút, bỗng nhiên anh thấy có gì đấy trên bầu trời. Một tốp máy bay khoảng 15 - 20 chiếc đang bay về phía anh, độ cao cực thấp.
    Kẻng báo động vang lên, toàn bộ đảo đang chìm trong giấc ngủ choàng tỉnh, họ nhanh chóng mặc đồ và lấy vũ khí lao ra các công sự chiến đấu. Nhưng đã quá muộn. Tốp máy bay đã ở trên đầu họ. Chúng bay qua rồi vòng lại, lần lươt cắt bom. Tiếng súng bắn trả vang lên yếu ớt. Hết đợt ném bom tứ nhất, tốp máy bay quành lại chuẩn bị cắt bom đợt 2, nhưng lúc này, đảo trưởng đảo Cát Dài, thiếu tá Mai Đức Chung đã ra lệnh cho toàn bộ binh lính của ông rút vào những boongke, công sự ngầm phía dưới đảo. Các máy bay ném bom nốt đợt 2 rồi bay đi. Kết thúc đợt ném bom 21 lính NC tử thương, các công trình nổi gần như bị phá huỷ hoàn toàn.
    Cùng lúc đó, các đảo khác do NC nắm giữ cũng bị không kích dồn dập. Tại Đà Nắng, máy bay J10/J11 của BC cất cánh từ đảo Thuỷ Nam ồ ạt ném bom sân bay quân sự cũng như quân cảng Đà Nẵng. Cảng CR cũng chịu chung số phận. Ở phía bắc NC, quân cảng Đồ Nhà cùng các sân bay KA, YB, TX, Đôi... bị các tên lửa hành trình và máy bay của BC xuất phát từ các căn cứ tại Thuỷ Nam, Quảng Đông ... tập kích bất ngờ.
    * Giờ G+10'', ngày 5/6/20xx : Còi báo động vang lên trong tất cả các doanh tại quân đội nhân dân NC. Đất nước bị tập kích bất ngờ. Các rada phòng không đã phát hiện được máy bay của kẻ thù, tuy nhiên do sự lơ là của các sĩ quan trực chiến đấu, NC đã bị bất ngờ trước đòn tập kích của BC. Chỉ duy nhất sân bay NB với sự cảnh giác của sỹ quan chỉ huy kíp trực Đoàn PK B-XX là có được sự chống trả quyết liệt duy nhất. Kết thúc đợt tấn công đầu tiên, các sân bay quân sự và các quân cảng của NC bị hư hỏng nặng nề, rất nhiều máy bay và tàu chiến bị phá huỷ. Rất may, nhờ hệ thống hầm ngầm, công sự ngầm cùng với sự nguyh trang đạt trình độ bấc thầy, thiệt hại về vật chất, phương tiện chiến tranh như máy bay, tàu chiến của NC là ko nhiều.
    (to be continued)
  7. kunxinhol85

    kunxinhol85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    * 6h30'' ngày 5/6/20xx : Đợt tấn công thứ 2 bắt đầu, lúc này quân đội nhân dân NC đã có sự cảnh giác cao độ, họ bám bắt được các máy bay của BC trước khi vào không phận nước mình 100km. Tuy nhiên, khi các máy bay của BC càng vào gần không phận NC, các đài rada của NC càng bị nhiễu, họ bị chế áp điện tử mạnh mẽ. Đợt tấn công thứ 2 của không quân và tên lử hành trình BC diễn ra tương đối thuận lợi, mặc dù lần này họ đã bị đáp trả mạnh mẽ. Tại Bắc Giang và Yên Bái, lực lượng phòng không NC bắn hạ 5 máy bay trong đó có 2 chiếc J11B, 1 chiếc H-6K và 2 chiếc máy bay tiêm kích hộ tống khác. Tại Hải Phòng và Đà Nẵng, lực lượng phòng không tiêu diệt thêm 2 H-6 mỗi nơi, riêng hải Phòng bắn rơi được 1 chiếc J8 nữa. Về phía NC, thiệt hại về người là không đáng kể, tuy nhiên, một số doanh trại quân đội và khu công nghiệp quan trọng đã bị đánh phá dữ dội cùng với các sân bay và cảng biển.
    * 7h05'' ngày 5/6/20xx : Đợt tấn công thứ 3 bắt đầu với các máy bay H-6, j-10, j-11 và J-8 diễn ra. Lần này các máy bay của BC đã chế áp mạnh hơn và cường độ tấn công mạnh hơn 2 lần trước rất nhiều. Mục tiêu của chúng là 2 khu lọc dầu của NC nằm ở Nghi Son và Dung Quýt, cùng với đấy là các cây cầu quan trọng trên quốc lộ #1. Mục đích nhằm đánh mạnh vào nơi sản xuất nhiên liệu của NC và gây khó khăn cho sự điều chuyển quân đội của NC cho những bước tiếp theo của cuộc chiến. Trong đợt tấn công này, lần đầu tiên người BC hiểu tại sao không quân HK đã thất bại dưới tay NC, họ gặp phải sự phản kháng quyết liệt từ PK+KQ của NC. Tại Nghi Son,Sa-6 của Vn khai hoả bắn hạ tại chỗ 3 H-6 và 2 J11 khi chúng hạ độ cao ném bom, 2 chiếc khác bị hạ bởi 1 chiếc Mig-2x không hiểu chui từ đâu ra. Tại Dung Quýt, BC còn thiệt hại nặng hơn khi mất tới 5 H-6, 6 J-11 và 2 chiếc J-8. Đổi lại họ đã làm cho NC tạm thời ko thể sản xuất thêm nhiên liệu và đánh sập hoàn toà 2/5 cây cầu quan trọng trên quốc lộ #1.
    * 8h ngày 5/6/20xx : Trên toàn bộ các kênh truyền thống lớn trên thế giới loan tin BC tấn công NC bất ngờ. Cùng lúc đó, trên đài truyền hình TW BC, Lệnh Hồ Xung có bài phát biểu : Tôi xin thông báo với toàn thể nhân dân BC rằng vào lúc 5h30 phút sáng nay, quân đội giải phóng quân nhân dân anh hùng của chúng ta đã giáng những đòn sám sét vào NC. NC đã chịu ơn chúng ta trong những lúc khó khăn, chúng ta đã giúp đỡ họ với tinh thần vô sản anh em mà ko tiếc máu xương. Vậy mà giờ đay, khi qua được cơn bĩ cực, họ lại quay lại chống lại quyền lợi của chúng ta, phản bội lại tình đoàn kết truyền thống lâu đời giữa 2 nước. Họ ngang nhiên chiếm giữ quần đảo Tây Sa của chúng ta rồi lớn tiếng thiết lập chủ quyền tại đó. Thâm độc hơn, NC còn tuyên bố toàn bộ vùng biển phía Nam thuộc chủ quyền của BC là của họ nhằm kiểm soát và ngăn chặn ko cho BC bước ra với thế giới. Nghiêm trọng hơn, 2 ngày trước, họ đã cho tầu hải quân xả súng vào tầu của các chiến sĩ HQ BC khi các chiến sĩ của chúng ta đang làm nhiệm vụ trên hải phận của mình (1). Để đòi lại công bằng, thực thi công lý dựa trên pháp luật quốc tế và để dạy cho chính quyền ngạo mạn của NC 1 bài học, hôm nay tôi tuyên bố phát động chiến tranh tổng lực với NC nhằm giành lại chủ quyền ko thể chối cãi của BC với vùng biển đảo phía nam và cũng để thực thi công lý, thay quốc tế đánh bại chủ nghĩa tiểu bá quyền của NC.
    (1) Vào ngày 3/6/20xx : Tàu hải quân của BC hộ tống tàu đánh cá có vũ trang của mình ngang nhiên tiến vào lẫnh thổ NC, cách đảo Lý Núi 2 hải lý, bắt và cướp các tàu thuyền của ngư dân NC trong khu vực đó. 2 tầu BPS-500 số hiệu HQ-381 và HQ-382 của NC đã được huy động ra can thiệp, bảo vẹ ngư dân và xua đuổi tầu BC ra khỏi hải phận của nước mình. HQ BC đã ngang ngược xả súng vào 2 tàu này và buộc họ phải tự vệ bằng cách bắn trả.
  8. catapult

    catapult Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chắc mới đọc "Đòn Rồng" hoặc là đọc quá nhiều
    Khựa sẽ không dám đánh chiếm NC. Nhưng sẽ cố gắng làm NC suy yếu và chịu sự chi phối của Khựa
    Những topic kiểu này khá nhạy cảm và khả năng bị mod khóa là khá cao. Tuy nhiên đây cũng là một topic ... hấp dẫn
  9. kunxinhol85

    kunxinhol85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, nhà em đọc nhõn 1 lần. mà còn chưa đọc hết.
    Cơ mà chắc chẳng phải dở hơi mà các bác nhà mình tập luyện pk với kịch bản kiểu như thế hơi bị nhiều, phỏng ạ.
  10. berkut

    berkut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài mấy bác cứ ngỡ NC mình tay cầm gậy tre đánh lại sắt thép quân thù vậy há. Phải tính rằng đến lúc nó đánh được mình nó mạnh đến đâu, mình mạnh đến đâu. Các bác cứ làm như máy bay nhà nó bay đến Dung Quất Nghi Sơn dễ lắm á?
    Nó đem J10 với J11B oánh Đà Nẵng, thế pháo phòng không nhà mình trên tàu chiến để đâu? Su hào để đâu? .... đã nghĩ thì nghĩ cho cân, kẻo người ta lại nghĩ nhà bác là Khựa con, chẳng thấy bóng dáng vũ khí nhà mình đâu, cứ như chỉ có Tàu là có vũ khí ấy. Đã bịa thì bịa đàng hoàng, bịa ra kiểu đánh đơn phương thế này nó ngứa lắm.
    Trong bối cảnh hiện nay, em thì chẳng thiên vị gì Liên Hợp Quốc, nhưng LHQ còn tồn tại, thì còn lâu Tàu mới dám đánh mình to như thế. Có chăng thì nó đem quân uy hiếp biên giới, trên biển oánh giáp lá cà thôi. Chứ chiến tranh tổng lực này thì papi thằng Tàu nó đánh. Em nghĩ nó sẽ đánh về mặt kinh tế trước, đánh lâu dài kiểu tằm ăn dâu há:
    Bây giờ nó bán đồ rẻ -> bóp chết hàng Vịt với hàng các nước khác -> dần dần nó thành độc quyền há hoặc chiếm đa số -> nó bắt đầu tăng giá, mình ko mua thì ko có cái dùng, trong nước lại ko sản xuất nữa bây giờ khôi phục là khó, đồ của nước khác ko dễ mà nhập về sớm -> sớm muộn nước ta sẽ có khủng hoảng to nhỏ. Nó lại mua nguyên liệu, mua cả gốc rễ chè các thứ, đến lúc ở Vịt mình cũng tiệt giống chè các thứ, đồ nó lại rẻ ....... ái chà.....
    Đến lúc kinh tế mình kiệt đi thì Tàu nó mới bắt đầu gây gổ, xung đột...
    Tính đi tính lại bịa nọ bịa kia, chiến tranh tổng lực quy mô như kiểu cả đàn ong nhảy vào đốt con vịt thế này cũng khó mà xảy ra. Các bác nếu uống nhiều fristy cần có chỗ giải phóng năng lượng thì cứ tưởng tượng há.
    Được berkut sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 28/06/2008

Chia sẻ trang này