1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu được cô ấy nghĩ gì và có yêu thật sự không?Và bản thân mình như thế nào nữa...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TruonganhFPT, 13/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TruonganhFPT

    TruonganhFPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu được cô ấy nghĩ gì và có yêu thật sự không?Và bản thân mình như thế nào nữa...

    Giờ đây mà nói, mình đang rất buồn, ngay cả chính bản thân ,mình cũng không hiểu được là mình như thế nào, rất khó lý giải.Giờ đây mình thấy cô đơn, thấy buồn, và chẳng muốn yêu thêm bất kì một ai, tại sao lại như vậy?
    Cách đây không lâu, có lẽ là đã được ba tháng, àh không , có lẽ là hơn,mình có gặp và yêu một người, mình có đưa cô ấy về nhà, ra mắt gia đình của mình, đi chơi với bạn bè, hay về nhà họ hàng mình, mình đều đưa cô ấy đi cùng, mình thấy tự hào và rất tin tưởng cô ấy, vì mình thấy cô ấy sống tình cảm,hay quan tâm đến mình, bản thân mình thì mình cũng hơi" tự cao" một chút, đôi khi cô ấy thấy bực với mình, nhiều khi mình hơi quá lời khi thấy cô ấy làm những gì trái với ý của mình.Nhưng, tính mình nó đã như vậy từ bé rồi, mình cũng hay nói thẳng nhưng trong lòng chẳng mảy may để ý gì.Mình vẫn yêu cô ấy.Cô ấy cũng biết tính của mình như thế, nên giận hết hồi lại thôi, cũng không giận mình lâu.
    Nhưng sau đó, cô ấy nhận được học học bổng , nên phải đi nước ngoài học một thời gian cho đến lúc này. Những nagỳ đầu tiên, cô ấy và mình vẫn chat chit thường xuyên, nói chuyên và hỏi thăm nhau , thế nhưng gần đây, mình và cô ấy ít nói chuyện như trước, mình có vào hỏi cô ấy thì cô ấy nhắn tin lại, còn không thì cô ấy cũng không nhắn nữa, mình vì tính tự ái hơi cao nên cũng không hỏi, chờ cô ấy..........nhưng cũng không có tăm hơi, cô ấy bảo khi về Việt Nam sẽ ra HN làm việc, mìnhc xung tin là như vậy và bảo cô ấy lo học rồi mau về, nhưng mình giờ không còn tin tưởng cô ấy được nữa. Ở bên này, mình thật sự rất buồn, nên có mấy hôm , mình có chat chít với mấy girl , mình rủ đi chơi, và có kết kết một em, nhưng thật sự khi đi với em này, mình lại nhớ đến cô ấy, không thoải mái,nhưng vẫn tiếp tục đi chới với em này.
    Mình chỉ nghĩ là chơi cho vui thôi, chứ không yêu vì mình vẫn yêu cô ấy, và chờ cô ấy, và rồi mấy hôm không chat, mình lại vào yahoo hỏi cô ấy, cô ấy lại bảo là: đang bận tý nhé.
    Mình rất ghét như thế nên bảo: em dám nói với anh như thế àh, và mình hỏi thẳng cô ấy kà có còn yêu mình không? cô ấy bảo: mình cứ yên tâm làm việc, đừng lo cô ấy thay đổi gì cả, và nói là tình cảm không giảm mà cũng không tiến triển lên được chút nào.Mình bảo cô ấy là lập lờ nước đôi, và bên này mình lại tiếp tục đi đi chơi với em kia( chỉ là chơi).
    Mình thử ngừng chat với cô ấy xem để xem cô ấy có nhắn cho mình không nhưng............cũng không có gì cả, mình laị buồn chán, cũng không nhắn tin cô ấy nữa.........nhưng mình vẫn còn yêu cô ấy............mình có hỏi là em có ra HN không, cô áy bảo là dù cô ấy có yêu mình hay không thì vẫn ra HN làm việc.Mình vẫn hi vọng, nhưng không biết là có nên hi vọng nữa không hay là quen người khác nữa, vì mình đưa cô áy về nhà rồi, ra mắt bạn bè rồi, nếu chia tay thì có nên gặp lại nhau khi cô ấy về nước hay không, hay là thôi luôn.
    Mình không biết làm gì nữa............
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Được voi đòi tiên. Thích yêu cô ấy kiểu gì nữa đây ? Phải bùng nổ ? hay mãnh liệt ?
  3. TruonganhFPT

    TruonganhFPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm mình thử cô ấy, không nhắn tin chat chit nữa, cô ấy bảo là tưởng mình có người yêu mới rồi nên cũng không dám hỏi sợ làm phiền mình.
    Mình giả vờ nói là bị ốm, bảo cô ấy không hỏi thăm mình, cô ấy bảo : anh có nói gì cho em đâu mà em biết.
    Thế mới chán.
  4. angelsight

    angelsight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mà bác giận dỗi rồi chia tay khi không có mặt nhau thì cũng vô lí và phí,thế thì cứ kệ nó đấy mà tìm cách vui vẻ bác ạ,còn anh em mình không có cáo thì xí xớn tí cho đỡ buồn chẳng sao cả,đợi khi nào cáo nhà bác về mà còn yêu nữa thì tốt,không thì mình cứ xác định trước là mất cho đỡ bất ngờ,nhưng mà em cũng nghĩ là học tập vất vả quá thôi,duy chỉ có Cáo bảo là đang bận tý thì đek chấp nhận được...hay là hết yêu bác rồi.....
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chú hay nhỉ, bạn gái chú đi xa, chú ở nhà rủ em gái khác đi chơi, trong khi đó thì lại trách và lo bạn gái chú thay lòng đổi dạ? Thế là thế nào?
  6. onfootpro

    onfootpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    chủ topic xem lại mình tí đê
  7. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    ngừg chat sau 1 thời jan chat với nhau = chia tay ko kèn ko trốg nhé
    kih nghiệm bản thân
    thik thì cứ hẹn 1 lần chat nói rõ nh~ điều cần nói
  8. TruonganhFPT

    TruonganhFPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Vậy bác bảo:
    Cô ấy không nhắn lấy cho em một cái tin.Yêu mà thế sao bác?
    Em cũng bực, không nhắn lại cho cô ấy, nhưng em vẫn yêu đấy chứ, còn cô ấy có yêu em nữa hay không thì cũng chẳng ai biết được.Mấy hôm không nói chuyện, đột nhiên vào hỏi: cô ấy phán một câu xanh rờn: Đang bận tý nhé!Bác xem người yêu bác nói như thế bác chịu được không?
    @Bạn ở trên: Cảm ơn bạn, đi chơi với mấy girl kia, nhưng chơi bời xong về nhà lại nhớ đến cô ấy, chán thật.
  9. TruonganhFPT

    TruonganhFPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang phân vân, cô ấy về có nên gặp hay không đây cô nàng ạ.
  10. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Bác này yêu mà ích kỷ quá nhỉ? Người ta ở xa có nhiều khó khăn. Ko hỏi thăm, động viên nhau thì thôi. Lại còn trách cứ trong khi mình ở nhà thì chơi bời ko biết bao nhiêu em

Chia sẻ trang này